Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN
Kính thưa quý vị ân nhân quý mến, trước tiên tôi xin thay mặt cho toàn thể cộng đoàn họ đạo Sakeo, xin chân thành gửi đến quý vị ân nhân xa gần lời chào thân thương.
Quý vị ân nhân thân mến, nhờ ơn trên và do cơ duyên nên chúng tôi quen biết chị Từ Hòa và anh Lâm Bắc những người có tấm lòng bác ái vị tha cao quý. Nhờ anh chị nên thời gian qua chúng tôi đã đón nhận rất nhiều tình thương, lòng nhân ái và tấm lòng hy sinh lớn lao của quý vị dành chúng tôi trong việc xây dựng nhà Chúa và giúp đỡ dân nghèo.
Cụ thể chúng tôi đã nhận được sự trợ giúp của những vị ân nhân sau đây:
01. Tu viện Quan Âm (2 cây nước)
02. Chị Hoa Đinh (1 cây nước)
03. Gia đình anh Lâm Bắc (2 cây nước)
04. Cô Nguyễn Trung Hiếu
05. Anh Vũ Tiến Thịnh
06. Chị OLU TEIKO
07. Gia đình Lý Thanh Lan
08. Gia đình YIT NDY
09. LÊ TAUL
10. Cô Nguyễn Hải
11. Cô Trịnh Vân
12. Dương Thúy Nga…
Đây là nghĩa cử cao quý nói lên tấm lòng yêu thương của quý vị dành cho chúng tôi. Thay lời cho bà con họ đạo Sakeo, tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, đóng góp rất quý báu này.
Hiện nay nổi ưu tư và quan tâm lớn nhất của chúng tôi là bà con nghèo.
- Ưu tư thứ nhất: khoan giếng nước cho các gia đình thiếu nguồn nước sạch.
Do sống trong vùng đất bị nhiễm phèn nặng; vã lại là khu vực trồng lúa nên nguồn nước sông bị nhiễm phèn và thuốc sâu rất nặng. Vì thế bà con cần nguồn nước sạch để sinh hoạt. Mong sự giúp đỡ!
- Ưu tư thứ hai: Tài trợ kinh phí cho các em nghèo hiếu học.
Vì là vùng quê nghèo hẻo lánh, xa trường học, do đó việc học tập của các em gặp nhiều khó khăn về phương tiện cũng như kinh phí cho học tập nên đa phần các em nghĩ học rất sớm. Một số em học khá giỏi nhờ sự động viên của cha mẹ nên mới cố gắng học lên đến trung học phổ thông. Đây là những em có khả năng thi vào cao đẳng và đại học, nhưng vì gia đình nghèo không có khả năng lo cho các em tiếp tục lên thành phố ăn học, các em đành phải từ bỏ ước mơ chính đáng của mình. Hy vọng có được sự giúp đỡ!
- Ưu tư thứ ba: xây dựng cầu đường.
Là dân vùng sâu, vùng xa nên nhiều con đường đất vẫn còn lầy lội mỗi khi mùa mưa về. Những cây cầu khỉ tạm bợ bắt qua kênh rạch vẫn còn đầy đó, việc đi lại của người dân và học sinh trong vùng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Thật tội cho dân nghèo!
Hy vọng trong tương lai, chúng tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị, nhằm góp phần giúp đỡ nhiều gia đình nghèo còn thiếu điều kiện nước sạch để sinh hoạt; cũng như kinh phí cho một số con em rất nghèo không đủ điều kiện để tiếp tục theo đuổi ước mơ học cao đẳng, đại học; nhất là hổ trợ kinh phí trong việc xây dựng cầu đường nhằm giúp cho bà con và học sinh đi lại dễ dàng hơn.
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và chúc quý vị ân nhân nhiều sức khỏe và bình an.









SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN-NĂM B Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 Suy niệm 1: ...