Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

HỌ ĐẠO SAKEO TỔ CHỨC LỄ GIỖ LẦN THỨ 14
CHA CỐ MATTHÊU HOÀNG VĂN LẠI

"Làm ơn có thể không đòi trả nghĩa. Nhưng đã chịu ơn là phải biết ơn. Cho đi có thể không mong nhận lại. Nhưng đã nhận là có bổn phận phải trả đáp. Trả đáp trong biết ơn không có nghĩa là một sự bồi hoàn đổi chác, nhưng là một sự bày tỏ điều mình nhận biết về giá trị vật chất và tinh thần của ơn nhận được" (ĐC Bùi Tuần).

 

Trong tâm tình biết ơn của năm TÂN PHÚC HÓA GIA ĐÌNH, sáng nay, ngày 16 tháng 05 năm 2014, gia đình Họ Đạo SAKEO, thuộc Hạt  Sóc Trăng, cha sở Clêmentê đã chủ sự Lễ Giỗ lần thứ 14 của cha Matthêu Hoàng Văn Lại, (nguyên là cha sở họ đạo Sakeo từ năm 1991-2000).  

Với việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Matthêu hôm nay, cha sở muốn nhắn nhủ mọi người sống tinh thần hiếu kính đối với các Linh mục, là những người cha trong gia đình họ đạo. Các ngài đã không quản ngại hy sinh cả cuộc đời để tận tâm phục vụ cho họ đạo. Qua đó, cha sở cũng ý thức cộng đoàn sống trọn đạo hiếu làm người và làm con Chúa nơi gia đình mình theo định hướng mục vụ của HĐGMVN năm 2014, nhằm trở nên những chứng tá sống động cho Tin Mừng Chúa Kitô trong cuộc sống hôm nay.
Đồng tế trong thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của 13 cha; với sự tham dự đông đảo bà con giáo dân nhà, cũng như đại diện quý thân nhân và ân nhân của cha cố Matthêu.
Xin Chúa là người Cha giàu lòng thương xót, nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và các Thánh, trọng thưởng cho cha cố Matthêu cùng quý cha đã tận tâm phục vụ họ đạo Sakeo mà nay đã qua đời được hưởng hạnh phúc nước trời. Amen.

DẪN LỄ GIỖ CHA
MATTHÊU HOÀNG VĂN LẠI
(16/05/2014)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong tinh thần của năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình và trong tâm tình thảo kính của những người con, hôm nay chúng ta quy tụ nhau đây, để tưởng nhớ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho Cha cố Matthêu Hoàng Văn Lại, nhân dịp giỗ lần thứ 14.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã 14 năm. Dẫu 14 năm có trôi qua, nhưng hình ảnh của cha cố Matthêu vẫn còn in đậm trong lòng của mỗi chúng ta.
Giọng nói tiếng cười của cha còn vang mãi bên tai chúng ta.
Dáng điệu nhẹ nhàn từ tốn của cha còn in sâu trong tâm trí chúng ta.
Tính tình hiền hòa, bao dung, giầu tình Chúa, nặng tình người của cha còn nghi khắc sâu kín trong lòng của mỗi chúng ta.
Tình cảm thương nhớ và lòng tri ân đối với cha cố Matthêu sẽ không hề phai nhòa và ngăn cách theo năm tháng.
Với niềm tin vào mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, với lòng xác tín vào mầu nhiệm tử nạn và phúc sinh của Chúa Giêsu Kitô, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa tha thứ mọi thiếu sót của cha cố Matthêu, cũng như cho tất cả quý cha đã tận tâm hy sinh phục vụ họ đạo Sakeo trước đây mà nay đã qua đời, được Chúa trọng thưởng hạnh phúc nước trời.
Chúng ta cũng không quên xin quý ngài tiếp tục gìn giữ, chăm sóc cho mỗi người trong chúng ta để mỗi ngày chúng ta sống xứng đáng là con Chúa và xứng danh là giáo dân của các ngài. Xin quý ngài luôn cầu bàu cùng Chúa cho chúng ta cũng được chung phần vinh phúc với quý ngài trong nhà Cha chung trên trời mai ngày.

Mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu hiệp dâng thánh lễ.


Người Seoka








CHA SỞ THĂM VIẾNG VÀ DÂNG THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 
TẠI CÁC GIA ĐÌNH TRONG HỌ ĐẠO 










SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN-NĂM B Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 Suy niệm 1: ...