Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

HỌ ĐẠO SAKEO MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
BỔN MẠNG HỌ ĐẠO VÀ BỔN MẠNG CHA SỞ CLEMENTE
(CN 23/11/2014)
 Đoàn rước hân hoan bước vào đền thánh
 Tôn thờ vua Giêsu 
 Lắng nghe lời Vua phán dạy
 Xin cho chúng con hiểu biết, yêu mến, thi hành và hăng say loan báo Lời Chúa

 Bàn tiệc sẵn sàng
 Mời nâng ly chúc mừng Đại lễ nào!!!

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

HỌ ĐẠO SAKEO DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO
CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Người Sakeo

Theo thông lệ hằng năm, chiều ngày 2.11.2014 Họ đạo tổ chức long trọng thánh lễ cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn tại nơi đất thánh của Họ đạo.
Trong tinh thần của năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, Cha sở kêu gọi giáo dân ý thức sống tinh thần biết ơn và thảo hiếu đối với ông bà, cha mẹ, người thân đã qua đời bằng cách tích cực góp phần xây dựng lễ đài, chỉnh trang lại khu vực đất thánh khang trang; cũng như nhắc nhở mọi người siêng năng hơn trong việc tham dự thánh lễ, hy sinh làm nhiều việc bác ái để dâng kính và cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Và để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp cho cộng đoàn Họ đạo bước vào tháng các đẳng, trước đó cha sở đã mời hai cha khách đến giảng tĩnh tâm-giải tội, giúp giáo dân sám hối nhận lãnh ơn giao hòa hầu đón nhận ơn toàn xá vào những ngày đầu của tháng 11.
Theo chương trình, thánh lễ tại đất thánh sẽ được cử hành vào lúc 17g00, nhưng từ khoảng 15g00 đã có nhiều anh chị em giáo dân tề tụ về nơi đất thánh, quây quần bên mộ phần của ông bà, cha mẹ mình, để thắp lên những nén nhang thơm, đốt lên ngọn nến hồng và cắm những cành hoa tươi thắm lên mộ phần của người thân, rồi âm thầm khấn nguyện. Những việc làm này rất đẹp nói lên lòng thảo hiếu của con cháu trước công đức cao dày của các bậc tổ tiên.
Trước khi khởi đầu thánh lễ, cha sở nhắc lại ý nghĩa của tháng 11 và mời gọi mọi người ý thức sống tích cực hơn mầu nhiệm các thánh cùng thông công, cụ thể là cùng hiệp thông với nhau qua nghi thức cầu lễ.  
Đúng 17g00, Thánh lễ được bắt đầu. Hiện diện trong thánh lễ chiều Chúa Nhật năm nay có trên 300 giáo dân, trong đó có cả những anh chị em lương dân cũng đến tham dự.
Mở đầu thánh lễ, Cha sở mời gọi mọi người hướng về quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý HĐGX, những người đã hy sinh phục vụ Họ đạo qua các thời kì mà nay đã qua đời để tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cho các ngài. Đặc biệt cha sở cũng không quên mời gọi cộng đoàn hướng về ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu những người đã ra đi trước mà dâng những việc lành phúc đức những hy sinh bác ái và lời cầu nguyện tha thiết. Xin Chúa rộng lòng thứ tha và sớm đưa tất cả các linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng, sốt sắng và thật cảm động. Sau thánh lễ Cha sở mời cộng đoàn hiệp nhau trong lời kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, hưởng nhờ ơn toàn xá nhường cho các đẳng.  
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g15. Sau thánh lễ mọi người như vẫn còn quyến luyến bên mộ phần người thân mình để tiếp tục cầu nguyện, thắp nhang và giãi bày tâm sự.
Hy vọng tháng 11 này, khi nghĩ đến những người đã khuất, mọi người biết sống hiếu thảo hơn đối với các bậc sinh thành dưỡng dục; đồng thời cũng ý thức hơn về thân phận mõng manh của kiếp người, mà khiêm tốn chu toàn tốt bổn phận làm người và làm con Chúa, hầu chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ra đi về với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn. Amen




SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN-NĂM B Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 Suy niệm 1: ...