Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

DẪN VÀO NGHI THỨC TUẦN THÁNH
Tâm Thành

Chúa Nhật Lễ Lá
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

I. Nghi thức Tưởng niệm CG vào thành Giêrusalem:
 * Lưu ý:
   - Giáo dân gom lá lại trên bàn và tụ họp quanh bàn đặt lá để làm phép.
   - Linh mục có thể mặc áo choàng.
   - Có Nghi thức làm phép lá:
• Có bình hương, thánh giá, đèn hầu.
• Có rảy nước thánh trên lá (sau Lời nguyện, trước Phúc Âm)
• Không xông hương Phúc Âm; chỉ xông hương Bàn thờ, có thể giảng;
   - Thứ tự đi kiệu lá:
• Hương
• Thánh giá + Đèn hầu
• Lễ sinh + Chủ tế
• Ca đoàn + Giáo dân.
II. Nghi thức thánh lễ:
- Nếu Đi kiệu hay Rước trọng thể thì không làm Dấu thánh giá đầu thánh lễ và không có Nghi thức thống hối hay rảy nước thánh đầu lễ.
- Nếu Rước đơn giản, thì khi linh mục ra Bàn thờ, cử hành thánh lễ như bình thường.
- Trong thánh lễ không Kinh Vinh Danh. Linh mục tùy nghi có thể giảng sau Phúc Âm, có Kinh Tin Kính và Lời nguyện Tín hữu.
- Khi đọc Bài Thương Khó: Không nến, không hương, không lời chào, và không làm Dấu thánh giá trên sách Phúc Âm.

I.  Nghi Thức Tưởng Niệm Cg Vào Thành Giêrusalem. 
1. Dẫn nhập lễ.
NDL:  Kính thưa quý cộng đoàn,
Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta ba ý nghĩa:
Trước tiên là tưởng niệm việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem trước khi Người chịu khổ hình và chết.
Thứ hai là tôn kính Chúa Kitô là Vua: Người vào Giêrusalem trong phong cách đế vương, để khai mào một vương quốc mới, vương quốc của sự thật và sự sống, của yêu thương và an bình.
Thứ ba, Lễ Lá dẫn vào cuộc Khổ nạn, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Canvê.
Vậy Lễ Lá là dịp để chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình vào Vua các vua, Vua cả trời đất, nhất là Vua của mọi cõi lòng. Đồng thời, nhắc chúng ta sống trên đời là đối đầu với đau khổ. Khi chấp nhận vác thập giá theo chân Chúa, chúng ta cùng chia sẻ đau khổ với Người, nhưng không phải trong than khóc mà là trong hy vọng.
Kính mời cộng đoàn đứng, hướng về phía chủ tế ở cuối nhà thờ.
2. Ca đoàn hát:….
3. Làm phép lá.
(Linh mục làm Dấu thánh giá và chào cộng đoàn như thường lệ rồi nói:)
CT: Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây, để cùng toàn thể Giáo Hội khai mạc Tuần Thánh tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua, tức là cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Kitô.
Để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt Mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau.
Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho loài người ơn cứu chuộc, chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người.
Xin Người ban ơn để chúng ta được thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh và sự sống của Người.
(Kế đó Linh mục dang tay và đọc lời nguyện sau đây:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến Xnhững cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Giêrusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. CĐ: Amen.
(Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên lá.)
4. Bài Tin Mừng: Theo từng năm.
NDL: Chúng ta hãy lắng nghe đoạn Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong bầu khí hân hoan. Người sẽ dùng thập giá để cứu chuộc, dẫn đưa dân Thiên Chúa vào thành Giêrusalem mới.
CT: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh …
Đó là lời Chúa. CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!
(Sau bài Tin Mừng, tùy nghi, Linh mục có thể giảng một bài vắn tắt.)
5. Rước lá vào nhà thờ (hát)
(Để bắt đầu đi kiệu, Linh mục tuyên bố rõ ràng những lời sau đây:)
CT: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Giêrusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô..

NDL: Giờ đây chúng ta bắt đầu kiệu lá: Dẫn đầu là người cầm bình hương có than hồng, tiếp theo là người cầm thánh giá có gắn nhành lá, đi giữa hai người cầm đèn, rồi đến chủ tế và các lễ sinh, sau cuối là ca đoàn và toàn thể cộng đoàn. (Ca đoàn hát bài Kiệu lá.).
6. Ca nhập lễ (Khi chủ tế bước đến cung thánh thì ca đoàn hát ca nhập lễ.)
(Không hát Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh.)
7. Lời nguyện nhập lễ: (Khi tới bàn thờ, Linh mục bái kính và xông hương bàn thờ, thay áo choàng, mặc áo lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng Cứu Chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo.
Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. CĐ: Amen.
(Cộng đoàn ngồi.)
II. Nghi Thức Thánh Lễ:
 A.  Phụng Vụ Lời Chúa:
8. Bài đọc I: Is 50,4-7. (Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)
NDL: Tiên tri Isaia mô tả dung mạo thống khổ của người Tôi Tớ Chúa. Đây là hình ảnh đích thực của vị Mêsia mà chính Đức Kitô sẽ thực hiện đầy đủ trong giờ của Người
9. Đáp ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (hát)
10. Bài đọc II: Pl 2, 6-11.
NDL: Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự tự do và tự nguyện của Đức Kitô trong việc đón nhận cái chết cứu độ và để lại cho chúng ta bài học về khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa.
11. Tung hô Tin Mừng: Pl 2, 8-9 (hát)
(Cộng đoàn đứng.)
12. Bài Thương Khó: (Theo từng năm)
NDL: Giờ đây, với lòng cảm mến và tin tưởng, kính mời ông bà anh chị em lắng nghe và hiệp thông với cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
(Khi đọc bài Thương Khó, không mang nến theo, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu thánh giá trên sách. Khi đọc đến câu: "Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở ", cộng đoàn sẽ quỳ thinh lặng giây lát.)

C: Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh ….
Đó là lời Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!
(Sau bài Thương Khó, tùy nghi, Linh mục có thể giảng một bài vắn tắt. Sau đó cộng đoàn đứng.)
13. Kinh Tin Kính.
14. Lời nguyện tín hữu.
CT: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót vô biên của Ngài qua cuộc thương khó của Đức Kitô. Với tâm tình cậy trông, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện sau đây:
1. Xin cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, luôn trung thành vâng phục thánh ý Chúa và khiêm tốn phục vụ mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin cầu nguyện cho những dân tộc kém may mắn, nhận được sự giúp đỡ đầy tình người từ các cộng đoàn và quốc gia quảng đại trên thế giới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin cầu nguyện cho những người đang đau khổ hồn xác, được hy tế của Đức Kitô xoa dịu và thánh hóa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin cầu nguyện cho thanh thiếu niên trong giáo xứ, biết dành thời giờ lắng nghe Lời Chúa và học hỏi giáo lý. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
CT: Lạy Chúa xin rộng ban ơn lành phù trợ chúng con, để chúng con có thể chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. CĐ: Amen.
(Cộng đoàn ngồi.)

B. Phụng Vụ Thánh Thể. (Thánh lễ tiếp tục như các Chúa Nhật thường.)
15. Ca dâng lễ (hát).
16. Ca hiệp lễ (hát).
17. Cám ơn sau hiệp lễ.
NDL: Kính mời cộng đoàn ngồi.
Lạy Chúa Giêsu! Hôm nay con đã đi vào hàng ngũ những người kiệu lá tung hô Chúa, là mong đợi Chúa sẽ đi vào cuộc sống của con.
Lạy Chúa! Chúa đã từ trời xuống dạy chúng con đường lên thiên đàng. Trót đời sống của Chúa đã là thánh giá và tử đạo. Xin Chúa giúp con luôn trung thành và can đảm bước theo để cùng chết với Chúa, hầu mai sau được vinh hiển với Chúa. Amen.
19. Chúc kết lễ. (Cộng đoàn đứng.)
NDL: Chúng ta đã bước vào tuần lễ trọng đại của Kitô giáo, tức là bước theo Chúa Kitô, Đấng vượt qua sự chết để mang lại sự sống cho chúng ta. Chúc ông bà, anh chị em hoàn toàn sống theo tinh thần của Đức Kitô trong tuần lễ này.
20. Ca kết lễ (hát).


THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THÁNH LỄ TIỆC LY

"Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau." (Ga 13, 14)
I. Nghi Thức Đầu Lễ
      1. Dẫn nhập lễ
NDL: Lễ Tiệc Ly mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay cũng được gọi là Lễ Tình Yêu. Vì trong lễ này chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chức Linh Mục và công bố Giới Luật Yêu Thương.
Trong đó, Chúa Giêsu đã thực hiện một nghĩa cử hết sức yêu thương: Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua việc rửa chân cho các môn đệ. Chúa đã mở ra con đường tình yêu cho tất cả chúng ta. Hơn nữa, qua việc lập Bí Tích Thánh Thể Chúa Giêsu trao ban chính Mình Máu Thánh Ngài cho nhân loại, để làm lương thực nuôi sống chúng ta trên đường dương thế.
Xin cho mỗi chúng ta biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu, qua đời sống bác ái, yêu thương tha nhân.
Kính mời cộng đoàn đứng hát ca nhập lễ.
      2. Ca nhập lễ (hát)
      3. Kinh Thương Xót (hát)
      4. Kinh Vinh Danh (hát)
(Trong lúc hát thì kéo chuông và đánh chiêng trống, sau đó thì không kéo chuông và đánh chiêng trống nữa cho đến đêm Vọng Phục sinh.)
      5. Lời nguyện nhập lễ
CT: Lạy Chúa, trong bữa Tiệc Ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình, Đức Giêsu đã trối cho Hội Thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Người.
Chiều nay, chúng con đến tham dự yến tiệc cực thánh, như lời Người truyền dạy, xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
CĐ: Amen.
(Cộng đoàn ngồi.)
II. Phụng Vụ Lời Chúa
      6. Bài đọc I: Xh 12, 1-8, 11-14.
NDL: Bữa ăn Vượt Qua nhắc người Do Thái nhớ đến thời nô dịch bên Ai Cập. Lễ Vượt Qua cũng nhắc chúng ta nhớ đến cuộc hy sinh của Đức Kitô đã cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi

NĐS: Lời Chúa trong sách Xuất Hành.
Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon trên đất Ai Cập: “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng.
Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập: vì Ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.
Đó là Lời Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
      7. Đáp ca: Tv 115, 12-13.15-16c.15-18 (hát).
      8. Bài đọc II: 1Cr 11, 23-26.
NDL: Trong Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, để Chúa mau quang vinh ngự đến.

NĐS: Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: "Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Đó là Lời Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
(Cộng đoàn đứng.)
      9. Tung hô Tin Mừng: Ga 13, 34 (hát).
     10. Bài Tin Mừng: Ga 13,1-15.
CT: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết thì giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Vậy, người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu nhưng sau này anh sẽ hiểu”. Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”. Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. Ông Simon Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”. Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”.
Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
Đó là Lời Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

III. Nghi Thức Rửa Chân
(Cộng đoàn ngồi. Sau bài giảng, người giúp lễ hướng dẫn những người được tuyển chọn bước đến hàng ghế dọn sẵn cho họ. Người giúp lễ giúp Linh mục cởi bỏ áo lễ .)
      11. Dẫn ý nghi thức
NDL: Giờ đây chủ tế sẽ rửa chân cho 12 người, với ý chỉ 12 tông đồ. Nghi thức này nhắc lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly và lời Chúa dạy chúng ta: “Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Xin mời cộng đoàn cùng hát ca tiền xướng.
       12. Ca tiền xướng: Ga 13 (hát)
(Người giúp lễ giúp Linh mục đến từng người, đổ nước trên chân họ và lau sạch. Trong lúc rửa chân, cộng đoàn hát. Sau rửa chân, người giúp lễ giúp Linh mục mặc lại áo lễ. Không đọc Kinh Tin Kính, Linh mục trở lại ghế và đọc Lời nguyện tín hữu.)
      13. Lời nguyện tín hữu
NDL: Kính mời cộng đoàn đứng.
CT: Anh chị em thân mến,
Hôm trước ngày chịu nạn, Đức Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể, chức linh mục và rửa chân cho các môn đệ để bày tỏ và làm gương cho các ông về tinh thần bác ái phục vụ. Vậy chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin.
1. Xin cho các thừa tác viên trong Hội Thánh khi cử hành hy lễ Thánh Thể được hiệp nhất với nhau và biểu lộ lòng bác ái phục vụ con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin cho các dân tộc biết yêu chuộng hòa bình và gạt bỏ những mâu thuẫn xung đột, để cùng nhau góp phần xây dựng một thế giới mới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin cho những người đau khổ tật nguyền gặp được sự giúp đỡ của mọi người và biết tin tưởng chạy đến cùng Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin cho tất cả chúng ta khi tham dự bàn tiệc thánh của Đức Kitô biết sống yêu thương và khiêm tốn theo gương của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
CT: Lạy Cha, xin nhậm lời chúng con nguyện, để nhờ Cha giúp, chúng con trung thành sống theo giáo huấn của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
(Cộng đoàn ngồi.)

IV. Phụng Vụ Thánh Thể
      14. Dẫn ý dâng lễ
NDL: Chúa Kitô đã nêu gương đức ái cho chúng ta. Chúng ta cũng phải dâng lên Chúa những lễ vật của đức mến. Giờ đây mời cộng đoàn hiệp ý với ca đoàn chúng ta dâng tiến lễ vật hôm nay.
      15. Ca dâng lễ (hát)
      16. Lời nguyện tiến lễ. (Cộng đoàn đứng)
CT: Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con, cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CĐ: Amen.
      17. Kinh tiền tụng
CT: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu chuộc cho chúng con.
Người là Tư Tế thật và vĩnh cữu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là Đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu chuộc, và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước Mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước Máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo bình thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
CĐ: Thánh! Thánh! Thánh!...
(Thánh lễ tiếp tục như thường cho đến phần hiệp lễ.)
      18. Ca hiệp lễ (hát)
      19. Cám ơn sau hiệp lễ
NDL: Kính mời ngồi, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cám tạ Thánh Thể.
Lạy Chúa, sau khi dùng xong bữa Tiệc Ly với các tông đồ, Chúa đã đích thân rửa chân cho các Ngài và nói: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cùng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 14-15.)
Lạy Chúa, con rất hổ thẹn vì đã không nghe theo lời khuyên và giáo huấn của Chúa để yêu thương và giúp đỡ anh em. Sau mỗi lần rước lễ, con vẫn là con người của con: ích kỷ, bất trung với giáo huấn của Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rõ giới luật yêu thương và phải thực hiện; không chỉ bằng lời nói, mà còn phải thực sự phục vụ cho người khác.
      20. Lời nguyện hiệp lễ. (Cộng đoàn đứng.)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chiều nay chúng con đã được bổ sức tại bàn tiệc của Đức Kitô, mai ngày, xin Chúa cũng đón nhận chúng con vào dự tiệc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
V. Nghi thức Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ
(Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh mục đứng trước bàn thờ, bỏ hương và quỳ xuống xông hương Mình Thánh Chúa ba lần, rồi khoác khăn choàng vai, lấy hai đầu khăn phủ lên bình thánh mà rước đi.)
      21. Dẫn ý nghi thức Kiệu Thánh Thể
NDL: Giờ đây chúng ta cử hành nghi thức Kiệu Thánh Thể. Đây là cuộc kiệu khải hoàn. Cuộc kiệu đưa chúng ta đến một nơi tạm nghỉ, không phải là đến phần mộ của Đức Kitô. Thứ Năm Tuần Thánh không phải là đêm canh thức lễ an táng, nhưng là cuộc triều bái Chúa Kitô hằng sống. Đêm nay, chúng ta không nên để Chúa Kitô chịu khổ nạn một mình. Đêm nay cũng như ngày mai, chúng ta hãy tiếp tục hầu chuyện với Chúa.
Thứ tự đi kiệu Thánh Thể: Thánh Giá đèn hầu, các người giúp lễ, các em tung hoa, phương du Thánh Thể.
(Thứ tự đi kiệu: Đi trước là người cầm thánh giá có hai người cầm đèn nến hai bên, rồi đến người cầm bình hương, các người giúp lễ, các em tung hoa, cuối cùng là chủ tế cầm bình thánh trong phương du Thánh Thể.)
      22. Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ (hát)
(Khi đoàn kiệu bắt đầu tiến về bàn thờ phụ thì cộng đoàn hát: Giáo dân hân hoan).
NDL: Kính mời cộng đoàn quỳ.
      23. Thờ lạy Thánh Thể (hát)
(Cộng đoàn hát: Đây nhiệm tích (Lm. Kim Long, TCCĐ 204).
(Linh mục đặt bình thánh trên bàn thờ, bỏ hương, rồi qùy gối xông hương. Sau bài hát, linh mục khóa cửa nhà tạm lại. Thinh lặng thờ lạy một vài phút, linh mục và đoàn đi kiệu bái qùy rồi trở vào phòng thánh.)
(Linh mục lột khăn bàn thờ và cất thánh giá khỏi nhà thờ. Nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ thì nên phủ đi.)
(Giáo hữu nên tùy hoàn cảnh ở lại chầu Mình Thánh Chúa..)

V. Nghi Thức Chầu Thánh Thể
1. Mở đầu
Nhân danh Cha và Con X và Thánh Thần.
CĐ: Amen.
ND: Kính mời cộng đoàn ngồi.
2. Suy niệm:
a. Thánh Thể trao ban sự sống
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xác tín rằng chỉ có Chúa mới lấp đầy nỗi khát vọng sâu xa trong tâm hồn chúng con. Trong Ngài chúng con tìm được sức mạnh, tình yêu và ánh sáng. Trong cuộc hành trình dương gian đầy sóng gió và nguy hiểm này, chúng con rất cần có Chúa bổ sức, nâng đỡ và dìu dắt chúng con. Nhờ Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng mà chúng con mới có thể sống và sống dồi dào ngay ở đời này, và hưởng nếm trước hương vị thiên đàng đời sau. Trước tình thương cao cả của Chúa, chúng con muốn bày tỏ lòng thành tri ân, mến yêu và phủ phục tôn thờ Thánh Thể Chúa.
(Hát: Thờ lạy Chúa: TCCĐ 209, phiên khúc 1)
b. Yêu như Chúa yêu
ND: Khi ra lệnh cho các môn đệ phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương họ. Chúa Giêsu không chỉ cho họ một khuôn mẫu mà còn ban cho họ một nguồn mạch không hề vơi cạn của tình yêu không ngừng trao ban sự sống. Những lời “Như thầy đã yêu thương” nhắc nhớ đến chóp đỉnh của tình yêu hi sinh trên Thập giá. Bằng những đau khổ hy sinh trong cuộc đời Kitô hữu, chúng ta cũng sẽ đạt đến tình yêu cao cả này.
Trong bí tích Thánh Thể, hành vi khiêm nhường của Chúa Giêsu lại được tái diễn. Ngài đã hạ mình đến độ trở thành của ăn cho những kẻ Ngài yêu mến. Ngài đã hiến mình phục vụ nhân loại, nuôi dưỡng họ bằng thân mình Ngài và làm thỏa cơn khát của họ bằng chính Máu Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự phục vụ của Chúa được khởi đi từ tình yêu nhưng không. Trong mọi việc Chúa làm chỉ là phục vụ vì Thiên Chúa là Đấng yêu thương tuyệt đối. Xin cho chúng con biết cảm thông, chia sẻ yêu thương và phục vụ nhau nhất là những người nghèo theo tinh thần của Chúa.
(Hát: Niềm tâm sự: TCCĐ 68, phiên khúc 1, 2)
c. Hy sinh là một đòi hỏi của tình yêu
ND: Trong đời sống thế trần, không có tình yêu nào mà không phải hy sinh. Thật vậy, tình yêu cao cả luôn gắn kết với sự trao ban chính mình, không có sự chiếm hữu ích kỷ cho riêng mình. Tình yêu đích thực là ‘xóa mình ra không, để trở nên mọi sự cho mọi người’.
Kính mời cộng đoàn đứng.
Đọc 1Cr 11, 23-26:
ND: Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corintô.
Anh em thân mến,
Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là Lời Chúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
ND: Kính mời ngồi.
Khi lập phép Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã nói: “Này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Trong bữa tiệc ly, các môn đệ đã được mời và tiếp nhận vào bàn ăn của Chúa. Bữa tiệc Thánh Thể Chúa lập ra hoàn tất và duy trì mãi tình thân mật giữa các môn đệ với Ngài. “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con”.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết rằng phép Thánh Thể Chúa lập ra chính vì yêu chúng con, và mỗi ngày Chúa vẫn cho chúng con thấy phép lạ bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa sau lời truyền phép của linh mục. Đã có nhiều vị thánh, nhiều linh hồn, cảm nghiệm được sức sống mãnh liệt của Chúa trong Thánh Thể. Sức sống ấy không chỉ cảm hóa được những tâm hồn chai đá, tội lỗi, mà còn làm nên lương thực nuôi sống chúng con.
(Hát: Trước Thánh thể: TCCĐ 207, phiên khúc 1,2)
3. Lời nguyện
ND: Kính mời cộng đoàn đứng.
(Có 3 lời nguyện, sau mỗi lời nguyện cộng đoàn hát câu đáp)
X1: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa Hội Thánh là hiền thê của Chúa. Xin Chúa ban cho hết mọi thành phần con cái Chúa, đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục, linh mục luôn trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, và biết lấy đời sống hy sinh, phục vụ để làm sáng danh Chúa.
Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
X2: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa vũ trụ và con người, đặc biệt là những nơi đang bị khủng bố hay đang gặp thiên tai. Xin Chúa luôn đồng hành che chở và giúp con người xây dựng một thế giới tràn đầy tình huynh đệ-văn minh-công bằng và bác ái.
Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
X3: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa Gia Đình và Giáo Xứ của chúng con. Trong năm Đức Tin này, xin Chúa giúp chúng con ngày một sống đạo đức-thánh thiện để làm chứng cho tình yêu Chúa trong xã hội hôm nay.
Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
ND: Kính mời cộng đoàn cùng đọc.
CĐ: Lạy Chúa Giêsu Ngôi Lời Hằng Hữu,/ xin giúp chúng con biết quên mình hoàn toàn / để ở lại trong Chúa lặng lẽ và an bình./ Xin cho chúng con dám ra khỏi mình,/ khỏi những bận tâm và tính toán hơn thiệt,/ để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa./ Ước gì mỗi giây phút trong đời sống / lại giúp chúng con tiến xa hơn vào mầu nhiệm tình yêu của Ngài./ Amen.
4. Kết thúc
ND: Chúng con trông cậy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng,
CĐ: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
ND: Lạy rất thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu.
CĐ: Thương xót chúng con.
ND: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Ðức Bà Maria.
CĐ: Cầu cho chúng con.
ND: Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
CĐ: Cầu cho chúng con.
ND: Nhân danh Cha và Con X và Thánh Thần.
CĐ: Amen.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

1. Dẫn nhập lễ:
NDL: Kính thưa quý cộng đoàn,
Hôm nay ngày đại tang của Hội Thánh, ngày Chúa Giêsu chịu khổ hình và bị đóng đinh trên thập giá. Khi giữ thinh lặng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thập giá, chúng ta cảm nhận thấm thía những lời Người đã nói trong Tiệc ly: “Đây là máu Giao ước của Thầy, đổ ra cho muôn người”[1]. Cái chết của Chúa Kitô gợi lên sự tích tụ của đau thương và sự dữ đè nặng lên nhân loại mọi thời: cái chết, lòng hận thù, bạo lực, tất cả đang nhuộm máu trái đất. Cuộc khổ nạn của Chúa đang tiếp diễn trong những nỗi khổ đau của con người.
Nếu Thứ Sáu Tuần Thánh là một ngày buồn thảm, thì cũng ngày này lại giúp chấn hưng niềm tin, củng cố niềm trông cậy và lòng can đảm để mỗi người vác Thánh Giá của mình với lòng khiêm nhường, biết từ bỏ và tín thác nơi Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con được đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”.[2]
Nghi lễ chiều hôm nay gồm có ba phần :
- Thứ nhất:   Phụng vụ Lời Chúa.
- Thứ   hai:   Nghi thức kính thờ Thánh Giá.
- Thứ    ba:   Nghi thức hiệp lễ.
Giờ đây, chủ tế tiến lên bàn thờ, mời mọi người thinh lặng để tưởng niệm. Kính mời cộng đoàn đứng. (Thinh lặng, không hát ca nhập lễ).
2. Mặc niệm:
(Khi Linh mục đến bàn thờ, bái chào, rồi sấp mình phủ phục xuống đất).
NDL: Xin mời công đoàn quỳ.
I. Phụng vụ Lời Chúa
3. CT đọc Lời nguyện
4. Bài đọc I: Is 52,13-53,12
NDL: Bị thống khổ, bị ruồng rẫy, cô đơn trước mặt người đời, nhưng trước mặt Thiên Chúa, Người Tôi Trung của Thiên Chúa sẽ công chính hóa nhân loại.
5. Bài đọc II: Dt 4,14-16; 5,7-9
NDL: Đức Kitô Giêsu là vị Tư Tế trung gian, đã từng trải qua đau khổ, nên dễ cảm thông và là giá bảo đảm ơn tha thứ và cứu chuộc của chúng ta.
6. Bài Thương Khó: Ga 18, 1–19, 42
NDL: Giờ đây, mời mọi người kính cẩn lắng nghe trình thuật cuộc Thương Khó của Đức Kitô.
Hằng năm trong nghi lễ này, Hội Thánh cho chúng ta đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan, vì Thánh Gioan là người sâu sắc nhất, đồng thời thấy rõ được giá trị cái chết của Đức Kitô.
(Không đọc Kinh Tin Kính)
7. Lời cầu nguyện cho mọi người
NDL: Tiếp theo đây, là lời cầu nguyện long trọng. Có 10 ý cầu nguyện cho các dân tộc, các quốc gia, cho thấy rằng : Trước thập giá của Chúa Kitô, mọi người đều biết rõ con người thật của mình, đồng thời cũng nhận ra những người khác đều là anh em. Kính mời cộng đoàn đứng.
(Linh mục đọc lời nguyện:)
† Cầu cho Hội Thánh
CT: Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô, là Đấng yêu thương gầy dựng Hội Thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn, để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
† Cầu cho Đức Thánh Cha
NDL: Kính mời đứng.
CT: Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người; để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
† Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân
NDL: Kính mời đứng.
CT: Ta hãy cầu cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita của giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể Hội Thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu, xin Chúa thương cho mỗi thành phần Hội Thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
† Cầu cho các dự tòng
NDL: Kính mời đứng
CT: Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, để họ được tha thứ tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho Hội Thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
† Cầu cho mọi tín hữu được hợp nhất
NDL: Kính mời đứng
CT: Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Chúa Kitô, và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và giữ gìn tất cả trong Hội Thánh duy nhất của Người.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ và những kẻ sum vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô mà cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
† Cầu cho người Do Thái
NDL: Kính mời đứng
CT: Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe Lời Chúa phán dạy. Giờ đây, xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu chuộc cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời Hội Thánh cầu nguyện, cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu chuộc viên mãn của Đức Kitô. Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. CĐ: Amen.
† Cầu cho người ngoài Kitô giáo
NDL: Kính mời đứng.
CT: Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu chuộc.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con ngày càng biết tương thân tương ái và tha thiết sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
† Cầu cho người vô thần
NDL: Kính mời đứng.
CT: Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng, xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa; và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
† Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia
NDL: Kính mời đứng.
CT: Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, xin bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân thịnh vượng, và mà mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
†. Cầu cho những người đau khổ.
NDL: Kính mời đứng.
CT: Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu chuộc cho người đang hấp hối.
NDL: Kính mời quỳ. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi Linh mục đọc:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.

III. Nghi Thức Kính Thờ Thánh Giá
(Cộng đoàn vẫn đứng trong khi Linh mục đi xuống cuối nhà thờ nhận Thánh Giá, các lễ sinh cầm đèn hay nến cháy đi hai bên rước Thánh Giá lên bàn thờ.)
10. Dẫn ý nghi thức
ND: Sau đây là Nghi thức kính thờ Thánh Giá.
Khi thờ lạy Thánh Giá, chúng ta hãy nhớ rằng: Xưa kia thập giá là hình phạt, là nhục nhã; nay trở thành đối tượng vinh dự và hạnh phúc của chúng ta. Xưa thập giá là hình bóng sự chết, nay là nguyên lý giải thoát và cứu rỗi chúng ta. Trước thập giá Chúa Giêsu, chúng ta hãy sấp mình cung kính thờ lạy với lòng yêu mến, biết ơn và đền tạ.
Mời cộng đoàn hướng về Thánh Giá ở cuối nhà thờ.
11. Kính thờ Thánh Giá
Lưu ý: Tại ba nơi: Gần cửa nhà thờ, giữa lòng nhà thờ và trên cung thánh, Linh mục nâng Thánh Giá lên cao và hát câu kêu mời: Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian. Xin Cộng đoàn Đáp: Ta hãy đến bái thờ.
(Sau mỗi lần đáp, mọi người quỳ xuống, thinh lặng thờ lạy trong giây lát.)
12. Kính thờ Thánh Giá (hát).
(Sau lần đáp thứ ba, Linh mục đặt Thánh Giá lên trên bàn. Đặt đèn hay nến cháy chung quanh bàn thờ hoặc gần Thánh Giá.)
ND: Giờ đây Chủ tế cùng với cộng đoàn lần lượt tiến lên hôn kính tỏ lòng yêu mến Thánh giá Chúa.
(Lưu ý: Từ sau Nghi thức kính thờ Thánh Giá cho đến hết Lễ Vọng Phục Sinh, ai đi ngang qua Thánh Giá phải bái gối hoặc cúi mình sâu).
IV. Phần rước Mình Thánh Chúa.
(Trải khăn bàn thờ, đặt khăn thánh và sách lễ đoạn Linh mục đưa Mình Thánh Chúa từ nơi cất hôm trước, đi tắt lên bàn thờ. Hai lễ sinh cầm đèn theo hầu Mình Thánh Chúa, rồi đặt đèn hai bên bàn thờ. Tiếp đến là phần rước Mình Thánh Chúa bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha).
13. Ca hiệp lễ (hát)
14. Lời nguyện hiệp lễ
 (Sau lời nguyện hiệp lễ không hát ca kết lễ, không dạo đàn. Mọi người có thể thinh lặng ra về.)


THỨ 7 TUẦN THÁNH
CANH TỨC VƯỢT QUA
1. Dẫn nhập lễ:
NDL: Kính thưa quý cộng đoàn,
Việc tưởng niệm Đức Kitô tử nạn và phục sinh đạt tới cao điểm trong đêm Vượt Qua này. Đây là đêm mà người Do Thái ăn thịt chiên và được cứu thoát. Đây là đêm mà Chúa Kitô đã đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đây là đêm mà Hội Thánh từ thuở ban đầu vẫn chờ mong Chúa đến.
Nghi lễ hôm nay gồm 4 phần:
Phần thứ nhất: Nghi thức thắp Nến Phục Sinh: Gồm việc thánh hóa lửa, thắp nến, kiệu Nến Phục Sinh và trọng tâm là công bố Tin Mừng Phục Sinh.
Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa: Suy gẫm các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu, và dân Chúa tin tưởng vào lời hứa của Người.
Phần thứ ba: Phụng vụ Phép Rửa: Thánh hóa nước rửa tội và lặp lại lời cam kết bước theo Chúa Kitô khi chịu phép Rửa.
Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể: Dân Chúa được mời dự tiệc thánh mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người.
Mời mọi người đứng, hướng về cuối nhà thờ.

I. Nghi Thức Thắp Nến Phục Sinh
   2. Làm phép lửa. (Tắt hết đèn trong nhà thờ.)
NDL: Lửa là hình ảnh tượng trưng Chúa Kitô, Ánh Sáng thế gian. Khi thánh hóa lửa, Giáo Hội cầu xin cho lửa yêu mến hun đúc tâm hồn mọi tín hữu để họ luôn biết yêu mến những sự trên trời.
(Linh mục tiến ra trước cửa nhà thờ, làm Dấu Thánh Giá và chào cộng đoàn như thường lệ rồi nói:)
CT: Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu, cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện.
Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa, và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết, và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha.
(Linh mục đọc Lời nguyện làm phép lửa:)
CT: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một đến giãi ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hoá X ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ Vượt Qua, xin cho niềm khao khát Nước Trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con, và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc, tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
3. Sửa soạn Nến Phục Sinh.
NDL: Sau khi đã làm phép lửa, chủ tế sẽ chuẩn bị Nến Phục Sinh. Nến thánh này tượng trưng cho chính Đức Kitô, nhấn mạnh cách rõ ràng Đức Kitô Phục Sinh đã đi vào thời đại của chúng ta, vì mỗi năm Chủ tế sẽ vẽ số của năm đó lên cây nến thánh, đồng thời viết hai chữ cái đầu và cuối trong bộ mẫu tự Hy Lạp, là Alpha và Ômêga, tượng trưng Đức Kitô là khởi đầu và kết thúc của nhân loại. Điều này khẳng định sự sống Đức Kitô đã đi vào cuộc sống của mỗi người.
(Người giúp lễ cầm Nến Phục Sinh đến trước Linh mục, Linh mục dùng mũi nhọn vẽ hình + trên nến, rồi viết chữ A ở phía trên và chữ W ở phía dưới, đoạn viết 4 con số chỉ năm hiện tại ở 4 góc của + và đọc:). (Linh mục có thể cắm 5 hạt hương theo hình thập giá và Nến Phục Sinh, vừa cắm vừa đọc:)
4. Thắp Nến Phục Sinh
NDL: Chủ tế sẽ thắp Nến Phục Sinh từ lửa mới đã được thánh hoá.
(Linh mục lấy lửa mới đốt vào Nến Phục Sinh và nói:)
CT: Xin Đức Kitô, Đấng Phục Sinh vinh hiển chiếu giãi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.
5. Kiệu Nến Phục Sinh
NDL: Giờ đây, chúng ta cùng nhau kiệu nến vào nhà thờ. Khi nghe xướng "Ánh sáng Chúa Kitô", mời cộng đoàn đáp: "Tạ ơn Chúa". Và sau khi đáp "Tạ ơn Chúa" lần thứ ba, chúng ta mới thắp nến của mình.
(Linh mục nâng Nến Phục Sinh lên cao và hát lần 2:)
CT: Ánh sáng Chúa Kitô. CĐ: Tạ ơn Chúa.
(Người cầm bình hương đi trước, Linh mục cầm Nến Phục Sinh đi kế sau và các lễ sinh đi cuối, tiến vào nhà thờ. Đến giữa lòng nhà thờ, Linh mục dừng lại, nâng cao nến lên và hát:)
CT: Ánh sáng Chúa Kitô. CĐ: Tạ ơn Chúa.
NDL: Mời các lễ sinh thắp nến của mình từ Nến Phục Sinh.
(Đến cung thánh, Linh mục quay về phía giáo dân, nâng cao nến lên và hát:)
CT: Ánh sáng Chúa Kitô. CĐ: Tạ ơn Chúa.
NDL: Mời cộng đoàn thắp nến của mình từ nến của các lễ sinh. Xin mở các đèn trong và ngoài nhà thờ.
(Lưu ý: Chuẩn bị đủ người để kịp giúp thắp nến cho cộng đoàn phía ngoài nhà thờ. Linh mục đặt Nến Phục Sinh trên giá đã dọn sẵn ở giữa cung thánh và xông huơng Nến Phục Sinh rồi đến xông hương Sách Thánh tại giá sách rồi về ghế chủ tọa. Ca xướng viên tiến ra bắt đầu công bố Tin Mừng Phục Sinh. Mọi người cầm nến cháy đứng lắng nghe.)
6. Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet, hát)
NDL: Lời công bố Tin Mừng Phục Sinh vừa là một trường ca phụng vụ đẹp, đẹp từ âm điệu cho đến lời ca, vừa là một sứ điệp về biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Đó chính là niềm hân hoan ca tụng, tạ ơn của những con người được Thiên Chúa cứu chuộc, vì các kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong đêm cực thánh này. Chúng ta cùng với các thần thánh trên trời, nhân loại dưới thế và toàn thể vũ trụ cùng ca tụng Thiên Chúa.
(Khi ca xướng viên hát Exsultet xong.)
NDL: Mời cộng đoàn tắt nến và ngồi.

II. Phụng Vụ Lời Chúa
CT: Anh chị em thân mến, Chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức Vượt Qua, giờ đây chúng ta hãy đem lòng sốt sắng lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta sẽ ngẫm xem trong thời Cựu Ước, Chúa đã cứu chuộc dân Người làm sao và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai Con Một để cứu chuộc chúng ta thế nào. Vậy chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu chuộc Người đã khởi sự trong mầu nhiệm Vượt Qua.
7. Bài đọc I: St 1, 1-2,2
NDL: Tạo thành cũ là trời đất, vạn vật là dấu ấn Thiên Chúa sáng tạo. Nhưng thụ tạo mới sau phục sinh mới là dấu ấn Thiên Chúa cứu chuộc.
8. Đáp ca I: Tv 32, 4-5.6-7.12-13.20 và 22 (hát)
9. Lời nguyện I (hát đáp ca xong)
NDL: Mời cộng đoàn đứng.
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc luôn luôn hiểu biết rằng: công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, Đấng hy sinh làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng con trong thời sau hết, còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
NDL: Mời cộng đoàn ngồi. 
10. Bài đọc II: St 22,1-18
NDL:Abraham đã chấp nhận hiến tế con một của mình là Isaac. Ông là cha những kẻ tin và không nghi ngờ những lời Chúa hứa. Làm sao Thiên Chúa của kẻ sống, lại muốn cho tạo vật mình phải chết? Nhưng điều người muốn chính là lòng tin vâng phục của Abraham, mà sau này ông sẽ là tổ phụ của toàn dân. Thiên Chúa của Đức Kitô cũng không muốn Con của Người phải chết. Nhưng Người không từ chối để Đức Kitô hy sinh mạng sống mình cho chúng ta được sống.
Đáp ca II: Tv 15,5;8,9-10,11 (hát)
11. Lời nguyện II (hát đáp ca xong)
NDL: Mời cộng đoàn đứng.
CT: Lạy Chúa là Cha nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho Abraham trở nên cha chung các dân tộc; và nhờ mầu nhiệm Vượt qua Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp địa cầu hồng ân được làm nghĩa tử khiến đoàn con cái Chúa ngày càng thêm đông. Xin cho những ai thuộc về gia đình Chúa biết ăn ở xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.

NDL: Mời cộng đoàn ngồi. 

12. Bài đọc III: Xh 14,15-15,1a
NDL: Thiên anh hùng ca Israel được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập là bằng chứng hùng hồn Thiên Chúa đang hướng dẫn lịch sử nhân loại tới hồng ân cứu chuộc.
 (Cuối bài đọc này không đọc “Đó là Lời Chúa”.)
12. Đáp ca III: Xh 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 (hát)
13. Lời nguyện III
NDL: Mời cộng đoàn đứng.
CT: Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước, nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaô áp bức. Ngày nay, Chúa đã cũng dùng nước thánh tẩy để cứu chuộc muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham, và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
NDL: Mời cộng đoàn ngồi.
14. Bài đọc IV: Is 55, 1-11
NDL: Tiên tri Isaia loan báo thời kỳ thịnh đạt mà Israel sẽ được vui hưởng, thời mà Thiên Chúa sẽ ký kết một minh ước vĩnh cửu với những hồng ân Chúa đã hứa với vua Đavít.
15. Đáp ca IV: Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (hát)
16. Lời nguyện IV
NDL: Mời cộng đoàn đứng.
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là niềm hy vọng độc nhất của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sứ tiên báo những mầu nhiệm đang được thực hiện ngày nay. Xin khơi dậy trong lòng dân Chúa những ước nguyện cao đẹp, vì nếu không có Chúa soi trí mở lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
17. Kinh Vinh Danh (hát)
(Các lễ sinh thắp nến từ lửa mới của Nến Phục Sinh rồi đi xuống truyền lửa cho cộng đoàn.)
NDL: Mời cộng đoàn thắp nến.
(Linh mục xướng Kinh Vinh Danh, mọi người cùng hát tiếp, trong khi đó đốt các nến trên bàn thờ, kéo chuông và khua chiêng, đánh trống.)
CT: Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời. CĐ: Bình an dưới thế cho người thiện tâm...
18. Lời nguyện nhập lễ. (Dứt Kinh Vinh Danh, Linh mục đọc:)
CT: Lạy Chúa, Chúa đã dùng vinh quang của Đức Kitô sống lại mà làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo mà phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. CĐ: Amen.
NDL: Kính mời cộng đoàn tắt nến và ngồi.
19. Bài đọc Thánh thư: Rm 6, 3-11
NDL: Thánh Phaolô tông đồ trong đoạn thư Rôma hôm nay cho chúng ta hiểu rằng phép thanh tẩy đưa chúng ta ra khỏi tội ác, để chúng ta cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô.
20. Đáp ca IV: Tv 117, 1-2.16ab-17.22-23 (hát)
(Cộng đoàn vẫn ngồi ; Hát: Hãy cảm tạ Chúa, TVĐC-TN trang 32)
21. Alleluia: (hát).
NDL: Niềm vui phục sinh của chúng ta sẽ được nói lên một cách trịnh trọng trong lời “Alleluia - Hãy chúc tụng Chúa”. Linh mục chủ tế sẽ hát 3 lần, mỗi lần một cao và hùng mạnh hơn. Chúng ta cùng họa lại 3 lần ấy. Kính mời cộng đoàn đứng.
(Cộng đoàn đứng ; Hát: Alleluia - Hãy chúc tụng Chúa)
22. Bài Tin Mừng: Mc 16, 1-8 (năm B)
(Khi đọc Tin Mừng, không mang đèn nến, chỉ mang hương và bình hương.)
CT: Hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?”  Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi. Đó là Lời Chúa. CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa..
(Mọi người ngồi. Sau Tin Mừng có bài giảng.)
III. Phụng Vụ Phép Rửa. (Nếu không có rửa tội cho dự tòng. Sau bài giảng, Linh mục đến nơi đặt lu nước ở cung thánh.)
23. Làm phép nước
NDL: Linh mục chủ tế sẽ làm phép nước để Rửa Tội và để rảy trên chúng ta, nhắc chúng ta - là những người đã chết cho tội lỗi, sống lại nên con Chúa - phải luôn sống xứng đáng với ơn Chúa.
CT: Anh chị em thân mến, giờ đây, chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này, để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh Người đã ban.
(Linh mục ngừng lại, thinh lặng trong giây lát, rồi tiếp:)
CT: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa, đang họp nhau canh thức cầu nguyện, để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng, và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thuơng nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên, để làm cho ruộng đất phì nhiêu mầu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái.
Và trải qua lịch sử cứu chuộc, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà: Quả vậy, Chúa dùng nước Biển Đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ, và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các tiên tri cũng dùng hình ảnh mạch nước tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con.
Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành, để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con, và cho chúng con được tái sinh nên con người mới.
Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình, để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thánh tẩy trong mùa Vượt Qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
24. Lặp lại lời tuyên hứa khi chịu Phép Rửa
NDL: Kính mời cộng đoàn thắp nến từ Nến Phục Sinh.
(Các lễ sinh thắp nến từ lửa mới của Nến Phục Sinh rồi đi xuống truyền lửa cho cộng đoàn.). (Trong khi mọi người thắp nến, NDL đọc :)
NDL: Thưa quý cộng đoàn,
Chúng ta đã trải qua 40 ngày chuẩn bị cho việc đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh bằng những việc sám hối, ăn năn, hãm mình, đền tội và thực thi bác ái. Giờ đây thời gian thanh luyện đã kết thúc, chúng ta vui mừng vì Đức Kitô, Chúa chúng ta đã sống lại từ cõi chết. Cùng chết với Ngài, chúng ta sẽ được sống lại với Ngài.
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội chúng ta đã tuyên hứa từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và cám dỗ, đồng thời tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi. Qua việc lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép Rửa trong nghi thức phụng vụ hôm nay, chúng ta khẳng định lại lời cam kết này và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để được sống lại với Chúa trọn vẹn hơn.
(Sau khi mọi người đã thắp nến:)
CT: Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm Vượt qua, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy, để được cùng Người sống đời sống mới. Bởi thế, giờ đây, thời gian thanh luyện của Mùa Chay đã kết thúc, chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy: là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó, và trung thành phụng sự Chúa trong Hội Thánh Công Giáo.
CT: Để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?
CĐ: Thưa từ bỏ.
CT: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không?
CĐ: Thưa từ bỏ.
CT: Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không?
CĐ: Thưa từ bỏ.
(Rồi Linh mục hỏi tiếp:)
CT: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không? CĐ: Thưa tin.
CT: Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là Con Một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình thập giá và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? CĐ: Thưa tin.
CT: Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kinh Giáo Hội thánh thiện và công giáo, tin vào mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại, và tin có sự sống đời đời không? CĐ: Thưa tin.
(Rồi Linh mục kết thúc:)
CT: Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi, và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô, để đựơc sống muôn đời. CĐ: Amen.
(Linh mục rảy nước thánh trên giáo dân, mọi người hát Tôi đã thấy nước (Ez 47,1-9))
NDL: Mời mọi người tắt nến.
(Bắt đầu việc thu tiền thau)
25. Lời nguyện tín hữu
CT: Anh chị em thân mến,
Đức Kitô đã được Thiên Chúa cho sống lại, để trở nên nguồn sống mới. Chính Chúa sẽ dùng quyền năng làm cho chúng ta từ cõi chết sống lại. Chúng ta hãy chúc tụng Ngài và tha thiết nguyện xin:
1.  Xin Chúa cho Hội Thánh được đổi mới không ngừng nhờ tích cực tham dự vào mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin Chúa cho mọi người được niềm vui phục sinh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3.  Xin Chúa cho đức tin của các tân tòng được củng cố và tăng trưởng mỗi ngày một hơn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin Chúa cho bản thân chúng ta được thấm nhuần ơn cứu chuộc của Đức Kitô phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
CT: Lạy Chúa, hôm nay Đức Kitô Con Chúa đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con bước vào cuộc sống muôn đời. Xin ban Thánh Thần làm cho chúng con nên người mới, để cuộc sống chúng con tràn đầy ánh sáng của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
(Cộng đoàn ngồi). (Nếu thấy nhiều người chưa ngồi hoặc chưa tắt nến, thì NDL nhắc nhở:)
NDL: Kính mời mọi người tắt nến và ngồi.
(Có thể bắt đầu phần Phụng vụ Thánh Thể trong khi vẫn tiếp tục thu tiền thau).
IV. Phụng Vụ Thánh Thể
26. Dẫn ý dâng lễ
NDL: Sau đây là phần Phụng Vụ Thánh Thể. Trong niềm hân hoan mừng Đức Kitô sống lại ra khỏi mồ, chúng ta hãy cùng với Người dâng bánh rượu lên Thiên Chúa Cha. Mời mọi người cùng hiệp ý.
27. Ca dâng lễ (hát)
28. Lời nguyện tiến lễ
CT: Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiến Chúa để lễ tế này, khơi nguồn từ mầu nhiệm Vượt Qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
29. Lời tiền tụng
CT: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc, nhất là trong đêm (ngày – mùa) cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu chuộc cho chúng con. Vì chính Người là Chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để huỷ diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa rằng: CĐ: Thánh! Thánh! Thánh!...
(Thánh lễ tiếp tục như thường cho đến phần hiệp lễ.)
30. Ca hiệp lễ (hát)
31. Lời nguyện hiệp lễ
CT: Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích Vượt Qua nuôi dưỡng chúng con; xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp, và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. CĐ: Amen.
32. Nghi thức kết lễ : Ban phép lành trọng thể
CT: Chúa ở cùng anh chị em. CĐ: Và ở cùng cha.
CT: Thiên Chúa, Đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của Con Một Ngài, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. CĐ: Amen.
CT: Nhờ Con Một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi, nhờ ơn Người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Người đến muôn đời. CĐ: Amen.
CT: Nhờ tin vào Con Một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với Người trong Nước Trời. CĐ: Amen.
CT: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, X và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. CĐ: Amen.
33. Chúc kết lễ
NDL: Kính chúc ông bà anh chị em tràn đầy niềm vui và thánh thiện của Chúa trong Mùa Phục Sinh.
CT: Lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Alleluia. Alleluia. 
CĐ: Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia.
34. Ca kết lễ (hát)

LỜI NGUYỆN RẢY NƯỚC THÁNH
(Sám hối đầu lễ. Đọc sau khi rảy nước thánh.)

X. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. (MPS. Al-le-lui-ia).
Đ. Và ban ơn cứu rỗi chi chúng con. (MPS. Al-le-lui-ia).
X. Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện.
Đ. Và cho tiếng con kêu lên tời Chúa.
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ờ cùng cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện:
 Lạy Chúa là cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhậm lời chúng con, và đoái thương sai thánh Thiên Thần Chúa từ trời xuống, để canh giữ, nâng đỡ, bảo vệ, viếng thăm, và bên vực mọi người sum họp trong nhà này.



SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN-NĂM B Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 Suy niệm 1: ...