LỄ AN
TÁNG-NĂM THÁNH HY VỌNG
Lời dẫn
Với lòng tin tưởng, chúng ta phó dâng ông cố trong tay Chúa, tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống mới trong vương quốc của Thiên Chúa.
Trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân của ông cố Phêrô, đặc biệt là cho Cha Huy, xin Chúa ban ơn nâng đỡ và niềm an ủi, để mọi người tiếp tục sống trong hy vọng và bình an. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý dâng thánh lễ, xin Chúa thương xót linh hồn ông cố Phêrô và ban thưởng hạnh phúc đời đời cho ông.
Suy
niệm:
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa của sự chết và sự sống. Cái chết không phải là sự hủy diệt, nhưng là một cuộc vượt qua, giống như Chúa Giêsu đã vượt qua thập giá để bước vào vinh quang Phục Sinh. Với ông cố Phêrô, chúng ta tin rằng cuộc sống trần thế của ông đã kết thúc, nhưng sự sống thật sự của ông chỉ mới bắt đầu trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. "Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ sống". Đây là lời cam kết mà Chúa dành cho ông cố và cho tất cả chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn, trong Năm Thánh Hy Vọng này, chúng ta được mời gọi không chỉ khóc thương, mà còn ngước mắt lên trời để cảm nhận niềm vui của đức tin. Ông cố Phêrô đã sống một đời Kitô hữu, và giờ đây, chúng ta cầu xin Chúa thương xót, tha thứ mọi lỗi lầm của ông, để ông được hưởng ánh sáng vĩnh cửu. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình, người thân của ông cố, xin Chúa ban ơn nâng đỡ, để giữa nỗi đau chia lìa, họ vẫn tìm thấy niềm hy vọng trong lời hứa của Chúa: "Ai sống mà tin Ta, sẽ không bao giờ phải chết đời đời."
Hãy để thánh lễ này trở thành lời tạ ơn vì cuộc đời của ông cố Phêrô, và cũng là lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, Đấng là sự sống lại và là sự sống.
Xin Chúa ban cho ông cố Phêrô được nghỉ yên trong bình an muôn thuở, và xin cho mỗi người chúng ta, trong hành trình đức tin của mình, luôn biết sống với niềm hy vọng vào ngày gặp lại nhau trong vương quốc của Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét