Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2025

CHẦU THÁNH THỂ THAY GIÁO PHẬN

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY-NĂM C

 MẪU I: “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG HY VỌNG CỦA CGS”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là những thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, và ca đoàn Savio, cùng với bà con giáo dân trong họ đạo Sóc Trăng, giờ đây quy tụ trước tôn nhan Chúa trong giờ chầu thay cho giáo phận hôm nay.

Chúng con quỳ gối  trước Thánh Thể Chúa để chiêm ngắm vinh quang rạng ngời của Chúa như ba môn đệ thân tín của Chúa trên núi Tabor năm xưa, với mong muốn được kín múc dồi dào sức mạnh từ Thánh Thể Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng và là niềm hy vọng của chúng con.

Xin cho chúng con biết để tâm lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy bảo, nhằm góp phần vào sứ mạng cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa trong Năm Thánh 2025 này.

1. Đọc Tin Mừng: Lc 9, 28b-36.  (Xin mời đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Ðó là lời Chúa.

2. Suy niệm (xin mời quỳ)

- Chúa Giêsu Thánh Thể-Ánh sáng hy vọng giữa chúng ta:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên núi Tabor, Chúa đã cho các môn đệ thấy ánh sáng vinh quang của Chúa, đó là ánh sáng xua tan bóng tối của nghi nan và sợ hãi cho các môn đệ năm xưa, trước khi chứng kiến Chúa bước vào cuộc thương khó.

Giờ đây, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn đang hiện diện giữa chúng con, như ngọn đèn soi sáng hành trình đức tin của chúng con. Trước nhan Thánh Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng thập giá không phải là thất bại, nhưng là con đường dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con luôn biết hướng nhìn lên Chúa, để tìm thấy niềm hy vọng giữa những khó khăn của cuộc đời.

(Hát : Hy vọng vào Ngài, câu 1)

- Cùng nhau cầu nguyện để gặp Chúa:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  biến cố Biến Hình xảy ra khi Chúa cầu nguyện cùng với các môn đệ. Trước Thánh Thể Chúa, chúng con cũng được mời gọi cầu nguyện “cùng nhau”  không chỉ riêng lẻ, nhưng trong tinh thần hiệp nhất. Là những cộng sự viên của Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con tích cực tham gia nhiệt tình vào các sinh hoạt mục vụ của họ đạo, nhất là siêng năng đế gặp gỡ Chúa trong các giờ cầu nguyện chung, với mong muốn được Chúa biến đổi hầu trở thành những chứng nhân sống động, góp phần vào sứ mạng loan báo Tin mừng hy vọng của Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con. (Hát : Hy vọng vào Ngài, câu 2)

- Lắng nghe Lời Chúa để loan báo Tin Mừng:

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc biến hình trên núi cao, có tiếng Chúa Cha phán từ trong đám mây: “Hãy vâng nghe lời Người”. Đó là Lời hy vọng, lời tình yêu và lời cứu độ dành cho mỗi người trong chúng con. Lời ấy của Chúa Cha không chỉ dành riêng cho một ai, mà là cho mọi người. Xin Chúa cho chúng con biết để tâm lắng và cố gắng đưa Lời Chúa vào cuộc sống hàng ngày, ngang qua những việc làm cụ thể như: thăm viếng người đau khổ, nâng đỡ người thất vọng… hầu thắp lên ngọn nến hy vọng lan tỏa  ánh sáng Tin mừng của Chúa đến với mọi người trong Năm Thánh này. (Hát : Hy vọng vào Ngài, câu 3)

- Hiệp nhất để làm chứng cho hy vọng:

Lạy Chúa, ba môn đệ trên núi Tabor khi xưa đã cùng nhau chứng kiến vinh quang của Chúa, từ đó họ được sai đi làm chứng cho Tin Mừng hy vọng. Trước Thánh Thể Chúa, chúng con cũng được Chúa mời gọi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng hy vọng “cùng nhau.”  với tinh thần hiệp nhất.

Xin Chúa cho  Hội đồng Mục vụ giáo xứ và mọi thành phần trong họ đạo chúng con,  biết sống tinh thần hiệp hành, qua việc: lắng nghe nhau, hỗ trợ nhau, và cùng nhau đem Tin Mừng hy vọng của Chúa đến với những người xung quanh, khởi đi từ những người gần gủi nơi gia đình rồi đến những anh chị em chung quanh chưa nhận biết Chúa.

(Thinh lặng để mọi người cầu nguyện riêng với Chúa Giêsu Thánh Thể)

3. Cầu nguyện cộng đoàn. (Xin mời đứng)

- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho mọi người kitô hữu chúng con, đặc biệt là các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ và ca đoàn luôn có lòng nhiệt thành tông đồ để chúng con góp phần tích cực vào sứ mạng loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa cho hết mọi người. (Xin Chúa nhậm lời…)

- Xin cho chúng con trở thành ngọn lửa của niềm tin và hy vọng, chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng của Chúa  qua đời sống  bác ái, yêu thương, phục vụ và  tha thứ của chúng con. (Xin Chúa nhậm lời…)

- Xin cho những ai đang thất vọng, mất đi niềm tin được gặp gỡ Chúa ngang qua đời sống chứng tá của tình yêu vô vị lợi của chúng con trong Năm Thánh này. (Xin Chúa nhậm lời…)

(Xin mời đứng hát: Thắp sáng …)

4. Hành động cụ thể sau giờ chầu

- Lạy Chúa, giờ Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận của họ đạo chúng con hôm nay sắp kết thúc . Lời lời mời gọi của Chúa vẫn còn vang vọng mãi trong chúng con.

Lời mời gọi: siêng năng tham dự các giờ đạo đức và cầu nguyện cực hơn, để chúng con gặp gỡ Chúa và đón nhận dồi dào ân sủng của Chúa ban.

Lời mởi gọi: nhiệt  tình tham gia vào các buổi học hỏi và chia sẻ Lời Chúa trong năm  Thánh này, để khơi dậy niềm hy vọng trong cộng đoàn Họ đạo chúng con thêm vững mạnh hơn.

Lời mời gọi: cố gắng thực hiện các việc bác ái như:  thăm viếng người nghèo, giúp đỡ người đau khổ… để niềm vui Tin Mừng hy vọng của Chúa lan tỏa đến mọi người nhờ đời sống chúng nhân của chúng con.

(Hát “Tán tụng Thánh Thể”)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được chiêm ngắm vinh quang của Chúa qua Tin Mừng và nơi Bí tích Thánh Thể.  Xin Chúa ở lại với chúng con, để chúng con cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa trong họ đạo và xa hơn nữa đến những anh chị em vùng ngoại biên.

Chúng con xin phó thác mọi người trong bàn tay uy quyền và yêu thương của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, là mẫu gương tuyệt hảo cho niềm Hy Vọng của chúng con. Amen.

5. Hát: cầu cho ĐGH…

Cs: đọc lời nguyện:….

6. Hát: đây nhiệm tích…

- Cs: đọc lời nguyện…

7. Ban phép lành Thánh Thể

- Cs: Cất MTC vào nhà tạm

- Cđ: Hát kết thúc.

 

MẪU 2: HY VỌNG TRONG VINH QUANG CỦA CHÚA GIÊSU

1. Khai mạc và chuẩn bị tâm hồn

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước nhan thánh Chúa trong giờ phút linh thiêng này. Chúng con đến với lòng khao khát được gặp gỡ Chúa, được chiêm ngắm vinh quang của Ngài như các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã từng được thấy trên núi cao. Xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng đức tin và niềm hy vọng, để trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 này, chúng con biết hướng lòng lên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi hy vọng.

2. Lời Chúa: Luca 9, 28b-36

Tin Mừng kể rằng Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi, áo Ngài trở nên trắng tinh sáng láng. Ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Ngài về cuộc xuất hành của Ngài tại Giêrusalem. Phêrô thưa: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay!” Nhưng từ đám mây, tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” Khi tiếng nói ngưng, chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu.

3. Suy niệm

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng con một khung cảnh rực rỡ vinh quang: Ngài biến hình trên núi cao, tỏ lộ thần tính của Ngài trước các môn đệ. Đây không chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng còn là lời mời gọi chúng con hướng lòng lên cao, vượt qua những tối tăm của cuộc sống để tìm thấy niềm hy vọng nơi Ngài.

- Núi cao của cầu nguyện: Chúa dẫn các môn đệ lên núi để cầu nguyện. Trong Năm Thánh Hy Vọng này, Ngài cũng mời gọi chúng con dành thời gian ở lại bên Ngài trong Bí tích Thánh Thể, để cầu nguyện và lắng nghe. Chính trong cầu nguyện, chúng con được biến đổi, được củng cố niềm tin và hy vọng giữa những thử thách của cuộc đời. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết dành thời gian bên Chúa, để ánh sáng của Ngài chiếu soi tâm hồn chúng con.

- Vinh quang thoáng qua và hy vọng bền vững: Các môn đệ ngỡ ngàng trước vinh quang của Chúa, đến nỗi Phêrô muốn dựng lều để ở lại mãi mãi. Nhưng vinh quang ấy chỉ là thoáng qua, để chuẩn bị họ cho con đường thập giá phía trước. Lạy Chúa, chúng con cũng thường tìm kiếm những niềm vui chóng qua của trần thế, mà quên rằng hy vọng thật sự nằm ở việc bước theo Ngài qua đau khổ đến vinh quang phục sinh. Xin giúp chúng con đừng bám víu vào những điều tạm bợ, nhưng biết đặt hy vọng nơi Ngài, Đấng là “Con Đường, Sự Thật và Sự Sống.”

- “Hãy vâng nghe lời Người”: Tiếng Chúa Cha vang lên từ đám mây, khẳng định Chúa Giêsu là Con Một yêu dấu và mời gọi chúng con lắng nghe Ngài. Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, lời này nhắc nhở chúng con rằng hy vọng không chỉ là một cảm xúc, mà là hành động sống theo Lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết mở lòng lắng nghe Lời Ngài qua Tin Mừng, qua tiếng nói của lương tâm, và qua những người anh em xung quanh, để chúng con sống xứng đáng với danh hiệu con cái Chúa.

- Chỉ còn lại Chúa Giêsu: Khi vinh quang tan biến, các môn đệ chỉ còn thấy Chúa Giêsu. Điều này nhắc chúng con rằng, dù cuộc đời có đổi thay, dù niềm vui hay đau khổ đến rồi đi, thì Chúa vẫn luôn ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Ngài là nguồn hy vọng không bao giờ cạn, là Đấng đồng hành với chúng con qua mọi nẻo đường đời.

4. Cầu nguyện và dâng lời nguyện xin

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã tỏ lộ vinh quang để củng cố niềm hy vọng của chúng con. Trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng con xin dâng lên Ngài:

- Xin cho Giáo hội, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, trở thành ngọn đèn hy vọng soi sáng thế giới đang chìm trong bóng tối của bất công, chiến tranh và tuyệt vọng.

- Xin cho mỗi người chúng con biết sống Mùa Chay này bằng tinh thần sám hối, cầu nguyện và hy sinh, để được biến đổi nên giống Ngài hơn.

- Xin cho những ai đang mất niềm tin, đang đau khổ, tìm thấy ánh sáng hy vọng nơi Ngài qua Bí tích Thánh Thể và qua tình yêu của anh em đồng loại.

(Thinh lặng một lúc để mỗi người dâng lời cầu nguyện riêng.)

* Kết thúc

(Hát một bài thánh ca về niềm hy vọng, ví dụ: "Hy Vọng Trong Chúa" hoặc "Chúa Là Tất Cả")

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin phó thác cuộc đời mình trong tay Ngài. Xin cho chúng con luôn biết hướng mắt lên Ngài, Đấng là nguồn hy vọng vĩnh cửu. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Hy Vọng, xin Chúa chúc lành và đồng hành với chúng con trong hành trình đức tin. Amen. (St).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...