BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG
Cầu nguyện cho bà Anna Nguyễn Thị Thảo (72 tuổi)
Trong niềm tin vào Đức
Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, sáng hôm nay, cộng đoàn họ đạo chúng ta quy tụ nơi
đây để hiệp dâng Thánh lễ an táng, cầu nguyện cách đặc biệt cho bà Anna
Nguyễn Thị Thảo, vừa được Chúa gọi về sau 72 năm lữ hành trần thế.
Trong tâm tình yêu mến
và biết ơn, chúng ta hãy phó dâng người chị em thân yêu này cho lòng thương
xót Chúa. Xin Người thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót của phận người, và sớm đón
nhận linh hồn bà Anna vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là tang quyến,
Sự ra đi của bà Anna để
lại trong lòng gia đình, con cháu và bà con lối xóm niềm tiếc thương và khoảng
trống mất mát lớn lao. Đứng trước giờ phút ly biệt này, nếu chỉ nhìn bằng đôi
mắt phàm trần, chúng ta chỉ thấy những giọt nước mắt và sự chia lìa. Nhưng là
người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nhìn biến cố này bằng ánh sáng đức tin và
niềm hy vọng phục sinh.
Trong bài Tin Mừng vừa nghe, Chúa Giêsu đã an
ủi các môn đệ trước giờ Ngài bước vào cuộc khổ nạn: “Lòng anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở...” (Ga 14,1-2).
Hôm nay, lời ủi an ấy một lần nữa được Chúa
gửi đến gia đình tang quyến và mỗi người chúng ta. Trước linh cữu của người
thân yêu, lòng chúng ta không tránh khỏi sự bùi ngùi, đau đớn. Nhưng Chúa mời
gọi chúng ta tin rằng cuộc đời con người không kết thúc nơi nấm mồ. Cái chết
không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa dẫn đưa người tín hữu bước vào ngôi
nhà vĩnh cửu – nơi Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến và tín thác nơi
Ngài.
Nhìn lại hành trình 72 năm dương thế của bà
Anna, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh một cuộc đời âm thầm nhưng thấm đượm tinh
thần hy sinh của một người vợ, người mẹ và một người môn đệ Chúa.
Người bạn đời của bà đã ra
đi trước. Các con nay đã trưởng thành, có gia đình riêng và vì cuộc sống mưu
sinh phải làm ăn nơi phương xa. Như biết bao người mẹ Việt Nam đạo đức khác, bà
đã dành trọn một đời tần tảo, chịu thương chịu khó để vun đắp cho tương lai của
con cháu.
Những năm cuối đời, tuổi
tác và bệnh tật khiến bà không còn đủ sức khỏe để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ
hay sinh hoạt cùng cộng đoàn. Thế nhưng, dù thân xác ngày một yếu nhược, ngọn
lửa đức tin trong tâm hồn bà chưa bao giờ tắt.
Hằng tháng, quý Cha và các
thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ vẫn đều đặn đến thăm viếng, động viên và
trao ban Mình Thánh Chúa cho bà. Những lần đón rước Chúa nơi giường bệnh ấy
không chỉ là một cử hành phụng vụ, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu
Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã không bỏ rơi bà trong những tháng ngày đau yếu, cô
đơn, nhưng luôn hiện diện để nâng đỡ, an ủi và bổ sức cho bà. Mỗi lời kinh âm
thầm, mỗi đớn đau của bệnh tật được bà kiên nhẫn đón nhận và kết hợp với cuộc
khổ nạn của Chúa, đã trở thành lễ tế đẹp nhất chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối
cùng với Đấng mà bà đã tin yêu suốt cuộc đời.
Kính thưa tang quyến,
Sự ra đi của người thân
luôn là một nốt lặng đau đớn. Có thể vì hoàn cảnh cuộc sống, con cháu không thể
thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc bà trong những ngày tháng cuối đời. Nhưng
xin gia đình hãy an tâm, bởi Thiên Chúa thấu hiểu mọi nỗi niềm, mọi hy sinh và
lòng hiếu thảo của anh chị em.
Hôm nay, món quà quý giá
nhất mà gia đình có thể dâng tặng cho bà Anna không phải là những vòng hoa mau
tàn, cũng không chỉ là những giọt nước mắt tiếc thương, mà là những lời cầu
nguyện chân thành, những Thánh lễ sốt sắng, những việc lành bác ái và một đời sống
đức tin vững vàng. Đó chính là sợi dây thiêng liêng nối kết người còn sống với
người đã khuất trong mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công.
Đối với cộng đoàn họ đạo
chúng ta, hình ảnh quý Cha, Ban Hành giáo và bà con khu xóm thường xuyên thăm
viếng, chăm sóc mục vụ cho bà Anna suốt thời gian qua là một chứng từ rất đẹp.
Qua đó, chúng ta cảm nhận được một Giáo hội hiệp hành – một cộng đoàn biết
chạnh lòng thương, biết quan tâm đến những người già yếu, bệnh tật và neo đơn,
không bỏ quên những người cần được nâng đỡ nhất.
Kính thưa cộng đoàn,
Mỗi Thánh lễ an táng không
chỉ là lời cầu nguyện cho người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi người
đang sống. Rồi sẽ đến ngày hành trình dương thế của chúng ta khép lại. Trước
tòa Chúa, điều quan trọng không phải là chúng ta đã sống bao nhiêu năm, mà là
chúng ta đã sống thế nào, đã yêu mến Chúa và tha nhân ra sao.
Xin cho cuộc đời chịu
thương chịu khó, những hy sinh âm thầm và lòng yêu mến Thánh Thể của bà Anna
trở thành mẫu gương nhắc nhở chúng ta biết trân trọng gia đình, gìn giữ đức tin
và luôn chuẩn bị hành trang đạo đức cho ngày gặp Chúa.
Trong niềm hy vọng vào Đức Kitô, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”,
chúng ta cùng hiệp ý khẩn nguyện: Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót thanh tẩy
mọi lỗi lầm thiếu sót của bà Anna, và đón nhận linh hồn bà vào ngôi nhà vĩnh
cửu trên trời – nơi không còn đau khổ, bệnh tật, chia ly hay nước mắt, nhưng
chỉ còn ánh sáng, bình an và hạnh phúc muôn đời.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Anna. Amen.