Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2026

 THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ TÊRÊSA

MẸ CHA GIUSE NGUYỄN VĂN HÙNG

29/06/2026

Chủ đề: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi..." (Ga 12,24)

Bài đọc I: Kn 3,1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Bài trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Ðó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 22 (23)

Bài đọc II: 2Tm 4,6-8

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthê

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha.

Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.

Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng đạo nên trọn, và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy: và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.

 

Tin Mừng: Ga 12,24-26

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” Đó là lời Chúa.

 

BÀI GIẢNG

Trọng kính Đức Cha,

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa,

Đặc biệt là Cha Giuse và quý tang quyến,

Trong bầu khí linh thiêng sáng hôm nay, chúng ta quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình 93 năm dương thế của Bà Cố Têrêsa. Đồng thời, chúng ta hiệp ý nài xin lòng thương xót của Chúa, sớm đón nhận linh hồn Bà Cố vào chốn nghỉ ngơi đời đời.

Cộng đoàn thân mến,

Đứng trước sự ra đi của người thân yêu, lòng người không khỏi bùi ngùi, luyến tiếc. Cái chết luôn mang theo nước mắt và một khoảng trống mênh mông. Thế nhưng, với người Kitô hữu, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là ngưỡng cửa dẫn vào sự sống. Đức Kitô đã phục sinh và Ngài đã biến cái chết thành cánh cửa mở vào cõi trường sinh. Vì thế, Thánh lễ hôm nay không chỉ là cuộc tiễn biệt trong nước mắt, mà còn là lời tuyên xưng mạnh mẽ về niềm hy vọng phục sinh.

Phụng vụ Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, tựa như một lăng kính đức tin, giúp chúng ta chiêm ngắm cuộc đời gần một thế kỷ của Bà Cố Têrêsa qua 3 hình ảnh sau đây: Gieo mầm trong Thử thách – Trổ sinh bằng Hiến dâng – và Mục nát như Hạt lúa.

1. Gieo mầm trong thử thách

Bài đọc một trích sách Khôn Ngoan quả quyết: "Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa." Đó chính là niềm cậy trông lớn lao nhất. Sau tất cả những thăng trầm của kiếp nhân sinh, điều cốt lõi không phải là chúng ta sống bao nhiêu năm, mà là cuối hành trình, chúng ta có được an nghỉ trong tay Ngài hay không.

Nhìn lại hành trình 93 năm của Bà Cố Têrêsa, đó là một chặng đường dài được dệt nên bằng sợi chỉ đỏ của đức tin vững vàng, qua hai mốc lịch sử:

- Gieo mầm tại quê hương: Sinh năm 1933 tại Giáo xứ Phúc Nhạc, mảnh đất giàu truyền thống đức tin của Giáo phận Phát Diệm. Nơi đây, Ông Cố và Bà Cố đã trao nhau lời giao ước hôn phối, đặt nền móng cho một gia đình Công giáo đạo hạnh.

- Thử thách nơi đất khách: Năm 1954, bước chân di cư vào Nam. Hành trang quý giá nhất Bà Cố mang theo không phải là của cải vật chất, mà là gia sản đức tin của tổ tiên. Nơi vùng đất mới, đối diện với gian khó của thời cuộc, chiến tranh và nghèo đói, Bà Cố đã tảo tần, chắt chiu, cắt từng cọng rau bán để nuôi dưỡng đàn con 10 người khôn lớn.

Chính trong gian nan ấy, lời sách Khôn Ngoan đã được ứng nghiệm: "Thiên Chúa đã thử luyện họ như vàng trong lửa." Những giọt mồ hôi của người mẹ, những đêm dài thao thức, những hy sinh âm thầm... tất cả đã được tinh luyện để trở thành của lễ vẹn toàn. Bà Cố không làm nên những công trình vĩ đại vinh danh trần thế, nhưng Bà đã xây dựng nên một gia đình thánh thiện cho Nước Trời.

2. Trổ sinh bằng hiến dâng

Từ nền tảng đức tin đi qua thử thách, Bà Cố đã sống một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn. Trong Bài đọc hai, Thánh Phaolô nhìn lại cuộc đời mình với niềm bình an sâu xa: "Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững đức tin." Lời tổng kết ấy cũng chính là tiếng lòng của Bà Cố Têrêsa.

Điều đáng trân quý nơi Bà Cố không chỉ là con số tuổi thọ, mà là suốt ngần ấy năm, Bà đã giữ cho ngọn lửa đức tin luôn bùng cháy và trao truyền vẹn nguyên cho con cháu:

- Hiến dâng trong gia đình: Tài sản lớn nhất Bà để lại là 10 người con (6 trai, 4 gái) trưởng thành trong ân nghĩa Chúa. Đặc biệt, đỉnh cao của sự hiến dâng là việc Bà Cố đã quảng đại khích lệ và dâng hiến người con trai út, Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng (Phó xứ Họ đạo Nhu Gia) cho Thiên Chúa. Người mẹ sinh con cho trần thế, nhưng đã quảng đại hiến dâng người con ấy lại cho Chúa để phục vụ cho dân Chúa.

- Hiến dâng bằng ơn gọi: Không chỉ dừng lại ở bổn phận làm mẹ, Bà Cố còn khao khát thuộc trọn về Chúa khi gia nhập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá tại thế và lãnh nhận hồng ân Vĩnh khấn vào năm 2013. Tinh thần Thập Giá từ đó đã thấm đượm vào từng ngày sống của Bà.

Giữa một xã hội hôm nay, khi nhiều bậc cha mẹ chỉ mải miết lo cho con cái học vấn, danh vọng và vật chất, thì mẫu gương của Bà Cố là một lời nhắc nhở sâu sắc: Hãy cho con cái một gia sản thiêng liêng, vì chỉ có đức tin mới là thứ quý giá đi theo con người sang thế giới bên kia.

3. Mục nát như hạt lúa mì

Tất cả hành trình đức tin và sự hiến dâng của Bà Cố được đúc kết trọn vẹn trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt."

Là một Kitô hữu, lại là thành viên Mến Thánh Giá tại thế, Bà Cố Têrêsa đã sống trọn vẹn mầu nhiệm "mục nát" ấy một cách âm thầm cho đến tận giây phút cuối cùng:

- Mục nát trong đời sống: Bà Cố chọn lối sống khắc khổ, tiết kiệm cho bản thân, nhưng lại quảng đại với công việc Nhà Chúa. Minh chứng là gia đình Bà Cố đã tự nguyện dâng hiến những phần đất quý giá để chung tay cùng Giáo phận xây dựng các giáo điểm truyền giáo như Phú Lộc và Hưng Lợi. Trên mảnh đất ấy, biết bao tâm hồn hôm nay đã được đón nhận Tin Mừng.

- Mục nát trong lòng mến: Bà Cố luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho hàng giáo sĩ và tu sĩ. Hình ảnh cụ bà dù già yếu, mỗi lần thấy bóng dáng các vị mục tử đến nhà đều chu đáo chuẩn bị những phong bao lì xì nhỏ để khích lệ ơn gọi, đã nói lên một tình yêu lớn lao, tinh tế dành cho Giáo hội.

- Mục nát trong âm thầm tuổi già: Những năm tháng cuối đời, dù tai đã nặng, chân đã mỏi không thể đến nhà thờ, nhưng bà vẫn chu toàn việc cầu nguyện. Lòng khát khao rước Chúa chưa bao giờ nguội tắt. Hàng tháng quý Cha Sóc Trăng đến trao Mình Thánh, và hàng tuần Cha Giuse về dâng Thánh Lễ tại gia chính là nguồn lương thực nuôi dưỡng hạt lúa Têrêsa chờ ngày gặt hái.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chủ đề mục vụ của HĐGMVN năm nay mời gọi: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai." Bà Cố Têrêsa đã sống lời mời gọi ấy không phải bằng những bài giảng trên bục cao, mà bằng chuỗi hạt Mân Côi sáng tối, bằng việc nhắc nhở con cháu đến nhà thờ, và bằng một đời sống trung kiên trong đức tin cho đến hơi thở cuối cùng.

Vào lúc 17h00 ngày thứ Sáu, 26/06/2026 vừa qua, sau khi đã lãnh nhận đầy đủ các Bí tích, Bà Cố đã nhẹ nhàng nhắm mắt lìa đời trong vòng tay thương xót của Chúa. Một cuộc đời được bắt đầu trong đức tin, lớn lên trong đức tin và khép lại trong bình an.

Giờ đây, "hạt lúa mang tên Têrêsa" đã hoàn tất hành trình gieo mình vào lòng đất. Chúng ta tin tưởng và cầu xin Chúa thanh tẩy những thiếu sót của thân phận con người, và sớm đón nhận Bà vào kho lẫm vĩnh cửu trên trời.

Riêng đối với quý tang quyến, đặc biệt là Cha Giuse: Món quà vô giá mà Bà Cố để lại chính là di sản đức tin. Rất mong mỗi người trong gia đình biết gìn giữ, trân trọng và tiếp nối di sản ấy bằng một đời sống yêu mến Chúa và quảng đại phục vụ.

Ước gì đến ngày Chúa gọi mỗi người chúng ta cũng có thể bình an thưa lên như Thánh Phaolô: "Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững đức tin", để rồi tất cả chúng ta lại được đoàn tụ với Bà Cố Têrêsa trong hạnh phúc viên mãn của Nước Trời. Amen.


NGHI THỨC TẨM LIỆM

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là Cha Giuse kính mến và gia đình tang quyến,

Cái chết luôn mang lại một nỗi đau cắt chia nghẹn ngào. Giờ phút này, nhìn ngắm dung mạo của Bà Cố Teresa lần cuối trước khi liệm vào linh cữu, chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Người mẹ hiền cả một đời tần tảo, hy sinh, người đã dâng hiến người con ưu tú của mình cho Giáo hội để trở thành vị mục tử nhân lành, nay đã an giấc ngàn thu.

Sự ra đi của Bà Cố để lại một khoảng trống lớn lao cho con cháu trong gia đình. Thế nhưng, giữa niềm đau thương ấy, Thánh Phaolô đã dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để an ủi chúng ta: “Một khi căn nhà của ta ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng ta sẽ có một lâu đài vĩnh cửu nơi Thiên Quốc, do chính Thiên Chúa chuẩn bị cho ta.”

1. Cuộc đời trần thế: Căn nhà tạm bọc bằng đất gốm

Thánh Phaolô ví thân xác và cuộc đời trần gian này như một "căn nhà tạm", một thứ lều trại dễ bị lung lay trước giông bão của thời gian, tuổi già và bệnh tật. Qua hành trình dài của cuộc sống, căn nhà trần thế của Bà Cố Teresa cũng đã dần hao mòn theo năm tháng. Những vất vả nuôi con, những lo toan cho gia đình, và cả những lời nguyện cầu thầm lặng cho sứ vụ mục tử của Cha Giuse đã trở thành những vết hằn của tình yêu trên thân xác đầy mệt mỏi ấy. Giờ đây, căn nhà tạm ấy đã chính thức khép lại.

Nhưng cái chết không phải là dấu chấm hết, không phải là sự hủy diệt, mà là một cuộc biến đổi. Khi căn nhà tạm ở trần gian sụp đổ, cũng là lúc một "lâu đài vĩnh cửu" trên trời được mở ra. Bà Cố đã hoàn thành cuộc lữ hành đức tin để bước vào ngôi nhà vĩnh cửu do chính tay Thiên Chúa xây dựng.

2. Sống là bước đi trong Đức Tin và tìm cách làm đẹp lòng Chúa

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tạ ơn Chúa vì mẫu gương sống đạo đức của Bà Cố Teresa. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Dù là còn trú ngụ nơi thân xác, hay phải lìa khỏi thân xác này, chúng ta chỉ hy vọng có một điều: Là luôn làm đẹp lòng Chúa.”

Là người mẹ của một Linh mục, Bà Cố đã chọn lối sống làm đẹp lòng Chúa qua sự âm thầm hy sinh và lời cầu nguyện mỗi ngày. Bà Cố đã gieo mầm đức tin, nuôi dưỡng ơn gọi bằng dòng sữa yêu thương và bằng cả cuộc đời tận tụy. Giờ đây, khi đứng trước tòa án của Đức Kitô, những việc lành, những hy sinh thầm lặng ấy chính là những viên ngọc quý dệt nên triều thiên vinh hiển cho Bà Cố.

3. Niềm an ủi cho người ở lại

Thưa Cha Giuse và tang quyến, Mất đi người mẹ là một mất mát không gì bù đắp được. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng: Bà Cố không mất đi, mà là “lìa xa thân xác này, để được trú ngụ bên Thiên Chúa”. Bà Cố đã về đích trước chúng ta. Từ trên cõi hằng sống, bên cạnh tòa Chúa, Bà Cố sẽ tiếp tục dõi theo, nâng đỡ và là máng chuyển cầu ơn phước cho mọi người thân yêu trong gia đình.

Trong giờ phút tiễn biệt này, chúng ta hãy đặt nỗi đau buồn vào trong niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta phó thác linh hồn bà cố Teresa trong tay lòng thương xót Chúa.

Xin Chúa đón nhận linh hồn Bà Cố vào "lâu đài vĩnh cửu" trên trời, nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ hay chết chóc, nhưng chỉ còn niềm vui bất diệt. Và xin Chúa cũng ban ơn an ủi, nâng đỡ Cha Giuse cùng tang quyến trong những bước đi tới của hành trình đức tin này. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ TÊRÊSA MẸ CHA GIUSE NGUYỄN VĂN HÙNG 29/06/2026 Chủ đề: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi....