Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2026

 BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG

CHA PHÊRÔ HUỲNH VĂN NGỢI

THỨ HAI 04/05/2026

Trong bầu khí trang nghiêm nhưng thấm đẫm niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta quy tụ nơi đây để tiễn đưa cha Phêrô Huỳnh Văn Ngợi – một người mục tử hiền lành, tận tụy – về với Chúa, Đấng mà suốt 76 năm cuộc đời và 37 năm linh mục, cha đã hết lòng yêu mến, phụng sự và loan báo.

Giờ phút chia ly này, lòng chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Nhưng giữa nỗi buồn, Lời Chúa hôm nay vang lên như ánh sáng nâng đỡ niềm tin của chúng ta: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6) Đó chính là con đường mà cha Phêrô đã chọn – và đã đi trọn vẹn trong suốt cuộc đời mình.

1. Một cuộc đời bước theo “Con Đường”

Cha Phêrô không chỉ giảng về Chúa Kitô là Con Đường, nhưng chính cuộc đời cha là một hành trình kiên trì bước theo con đường ấy.

Sinh ra tại Campuchia, được đào luyện trong môi trường Nam Vang, cha mang trong mình một hành trang rất đặc biệt: khả năng ngôn ngữ và trái tim mở ra với anh chị em Khmer. Đây không chỉ là một khả năng tự nhiên, mà còn là dấu chỉ của một ơn gọi truyền giáo sâu xa – dám bước ra, dám đến với những con người khác biệt, những vùng ngoại biên.

Hành trình linh mục của cha, kể từ ngày được Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức năm 1989, không phải là những chặng đường dễ dàng hay nổi bật, nhưng là những nơi âm thầm và đòi hỏi nhiều hy sinh: Tôma, Tham Tướng, Thới Hòa… và đặc biệt là Trung Bình Khmer – nơi cha đã gắn bó suốt gần 20 năm với tư cách chánh xứ.

Cha đã chọn ở lại với người nghèo. Cha đã chọn sống giữa anh chị em dân tộc Khmer. Cha đã chọn phục vụ hơn là tìm kiếm sự tiện nghi. Cuộc đời cha là một câu trả lời âm thầm nhưng mạnh mẽ cho lời mời gọi của Tin Mừng.

2. Một mục tử mang trái tim của Chúa

Nếu phải diễn tả cha Phêrô bằng một hình ảnh, có lẽ đó là hình ảnh của một người mục tử gần gũi, “có mùi chiên”.

Cha yêu mến anh chị em Khmer không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống của mình: nói ngôn ngữ của họ, sống giữa họ, hiểu những nhọc nhằn của họ, và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ.

Ngay cả trong những năm tháng cuối đời, khi đã nghỉ hưu và mang bệnh, cha vẫn chọn ở lại Trung Bình – mảnh đất thân thương mà cha đã gắn bó. Điều đó cho thấy trái tim mục tử của cha không bao giờ rời xa đoàn chiên.

Cha không chỉ là một linh mục quản xứ, nhưng là người cha, người anh, người bạn của biết bao người nghèo, người đơn sơ.

3. Người linh mục yêu mến Lời Chúa

Một nét đẹp nổi bật khác trong đời linh mục của cha Phêrô là tình yêu dành cho Lời Chúa.

Cha không chỉ đọc Lời Chúa, nhưng sống Lời Chúa. Không chỉ giảng Lời Chúa, nhưng để Lời Chúa thấm vào từng suy nghĩ, từng chọn lựa của mình. Chính Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho cha trong những năm tháng phục vụ nơi vùng sâu, vùng xa, trong những hoàn cảnh thiếu thốn và thử thách. Nhờ đó, đời sống linh mục của cha trở nên âm thầm nhưng vững vàng, đơn sơ nhưng đầy sức sống Tin Mừng.

4. Cái chết – cuộc trở về

Sau những tháng ngày đau bệnh, cha được gia đình đưa về giáo xứ Suối Cát – nơi thân quen – và chính tại đây, cha đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong bình an.

Đối với người đời, cái chết có thể là dấu chấm hết. Nhưng đối với người Kitô hữu, và cách riêng đối với người linh mục, cái chết là một cuộc trở về.

Trở về với Đấng đã gọi mình từ thuở ban đầu.

Trở về sau một hành trình dài dâng hiến.

Trở về để lãnh nhận phần thưởng mà Chúa đã hứa: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.” (Mt 25,21)

Chúng ta tin rằng, với tất cả những gì cha đã sống và hiến dâng, Chúa sẽ đón nhận cha vào trong vòng tay yêu thương của Ngài.

5. Lời nhắn gửi cho chúng ta

Sự ra đi của cha Phêrô không chỉ để lại niềm tiếc thương, nhưng còn là một lời nhắn gửi âm thầm cho mỗi người chúng ta:

- Hãy sống ơn gọi của mình cách trung tín, dù âm thầm hay nhỏ bé.

- Hãy biết yêu thương những người nghèo, những người bị bỏ quên.

- Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để đến với những vùng ngoại biên.

- Và nhất là, hãy gắn bó với Lời Chúa như nguồn sống mỗi ngày.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta tiễn đưa cha Phêrô, nhưng không phải là nói lời vĩnh biệt. Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta xác tín rằng: Cái chết không phải là kết thúc, nhưng là cánh cửa mở vào sự sống đời đời.

Xin Chúa – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống – đón nhận cha Phêrô vào nhà Cha trên trời. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi hoàn tất hành trình dương thế, cũng được gặp lại cha trong niềm vui vĩnh cửu. Amen.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2026

 KHAI MẠC THÁNG HOA-KÍNH MẸ MARIA 

HỌ ĐẠO SÓC TRĂNG-NĂM 2026

Kính thưa cộng đoàn,

Trong niềm vui của ngày đầu tháng Năm, Họ đạo Sóc Trăng chúng ta cùng quy tụ nhau đây với lòng kính yêu và hiếu thảo để tôn vinh Mẹ Maria.

Tháng Hoa không chỉ rực rỡ bởi sắc hoa thiên nhiên hay rộn ràng bởi lời ca tiếng hát, mà còn là cơ hội quý báu để chúng ta dâng lên Mẹ những “đóa hoa lòng”. Đó chính là những hy sinh thầm lặng, những việc lành đạo đức và một đời sống chứng tá Tin Mừng của mỗi người con dành cho Mẹ.

Tiếp nối tinh thần của Năm Thánh Hy Vọng 2025, Giáo hội mời gọi chúng ta tích cực sống đời chứng nhân trong năm 2026, với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.

- Là Môn đệ: Chúng ta học nơi Mẹ một tâm hồn biết lắng nghe và mau mắn thưa tiếng "Xin vâng" theo thánh ý Thiên Chúa.

- Là Thừa sai: Chúng ta theo gương Mẹ vội vã lên đường, mang niềm vui có Chúa đến cho anh chị em chung quanh.

Với khát vọng trở nên “Ánh sáng cho trần gian”, tôi mời gọi mỗi người hãy quyết tâm trở thành những ngọn lửa yêu thương, chiếu tỏa sự hiệp nhất và tinh thần phục vụ ngay tại gia đình cũng như môi trường mình đang sống.

Giờ đây, hiệp thông với Đức Maria – mẫu gương tuyệt vời của người môn đệ thừa sai, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Thiên Chúa những sắc hoa tươi thắm, tượng trưng cho lòng quyết tâm sống đức tin trưởng thành của toàn thể Họ đạo chúng ta.

Trong tâm tình đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Tháng Hoa, dâng kính Mẹ Maria kính yêu, năm 2026.

 GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

ĐẠI HỘI LOAN BÁO TIN MỪNG – HẠT SÓC TRĂNG

Chủ đề: Sai đi loan báo Tin Mừng

Định hướng 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

Khẩu hiệu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)

1. TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Trong bầu khí linh thiêng của Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Hạt Sóc Trăng, chúng con quy tụ nơi đây để thờ lạy, chiêm ngắm và cảm tạ Chúa. Chúa là nguồn sáng duy nhất không bao giờ tắt, là sức mạnh âm thầm nhưng mãnh liệt, luôn thôi thúc chúng con lên đường.

Lạy Chúa, lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm 2026 luôn vang vọng thiết tha: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Chúa không chỉ mời gọi chúng con đến để đón nhận bình an, nhưng còn sai chúng con đi để trao ban bình an ấy cho thế giới.

Xin cho giờ chầu này giúp chúng con thấu triệt rằng: Thừa sai là căn tính – Ánh sáng là sứ mạng – Lên đường là bổn phận. Xin giúp chúng con can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để mang Tin Mừng đến cho mọi người.

(Thinh lặng giây lát)

2. LỜI CHÚA

(Cộng đoàn đứng) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,14-16)

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

3. SUY NIỆM

Ý 1: Thừa sai – Căn tính của người Kitô hữu

Lạy Chúa Giêsu, đôi khi chúng con lầm tưởng truyền giáo là việc riêng của các vị thừa sai đi đến những vùng đất xa xôi. Nhưng trước Thánh Thể Chúa hôm nay, chúng con nhận ra rằng: Ngay từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng con đã mang trong mình dòng máu thừa sai. Không ai là Kitô hữu mà lại không được sai đi.

Xin cho chúng con biết nhìn lại đời sống mình: Phải chăng chúng con đang sống đạo một cách khép kín? Chỉ lo giữ đạo mà chưa sống đạo? Chỉ lo phần rỗi riêng mình mà quên đi bao anh chị em đang khao khát Chúa?

Xin thắp lại trong chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để mỗi ngày sống là một hành trình loan báo Tin Mừng.

(Thinh lặng – Hát: LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO. Hoài Chiên)

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành. Để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên Tông Đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.

 

Ý 2: Ánh sáng – Sứ mạng giữa đời

Lạy Chúa, Chúa không nói: “Anh em hãy cố gắng trở nên ánh sáng”, nhưng Chúa lại khẳng định: “Anh em là ánh sáng.” Ánh sáng thì không thể im lìm, ánh sáng thì phải chiếu tỏa. Ánh sáng không cần ồn ào, nhưng âm thầm xua tan bóng tối.

Xin cho chúng con biết chiếu tỏa ánh sáng của Chúa qua những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày:

- Ánh sáng của sự bao dung trong gia đình.

- Ánh sáng của sự trung thực trong công việc.

- Ánh sáng của tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn.

Xin Chúa đừng để ánh sáng nơi chúng con bị che khuất bởi sự ích kỷ, vô cảm hay lười biếng.

(Thinh lặng – Hát: THẮP SÁNG TRONG CON. Sr. Trầm Hương.)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình Người.

4. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.

 

Ý 3: Đời sống chứng tá – Trang Tin Mừng sống động

Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay không thiếu những lời rao giảng hay, nhưng lại rất thiếu những chứng nhân sống động. Một nụ cười cảm thông, một sự tha thứ chân thành, một bàn tay nâng đỡ người yếu thế, hay một lối sống ngay thẳng giữa những cám dỗ… đó chính là những trang Tin Mừng có sức thuyết phục nhất.

Xin cho mỗi gia đình trong Hạt Sóc Trăng chúng con trở thành một “Giáo hội tại gia” rạng rỡ, và mỗi họ đạo trở thành một ngọn hải đăng chiếu tỏa lòng thương xót của Chúa cho mọi người xung quanh.

(Thinh lặng – Hát: CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG. Lm. Từ Duyên)

1. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.

ÐK: Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.

2. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.

3. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con đã thiệt thòi, nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi. Thân con dẫu bao nhiêu khổ đau, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dủ tình, và Ngài luôn đỡ nâng.

 

Ý 4: Can đảm lên đường – Có Chúa đồng hành

Lạy Chúa, con đường truyền giáo hay loan báo Tin mừng chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Chắc chắn có lúc chúng con sẽ gặp phải sự thờ ơ, hiểu lầm, hay thậm chí là chống đối. Nhưng chúng con tin có Chúa ở cùng, như lời đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Thánh Thể Chúa chính là thần lương nuôi dưỡng và là sức mạnh nâng đỡ chúng con. Xin cho chúng con biết: Dám bước ra khỏi vùng an toàn. Dám sống Tin Mừng giữa đời. Và dám hy sinh vì tình yêu Chúa và tha nhân.

(Thinh lặng – Hát: Đẹp Thay. Lm. Mi Trầm)

ĐK. (Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. (Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp đường đời. (Ai gieo trong lệ sầu) Sẽ gặt trong vui sướng. (Ai gieo trong nước mắt) Sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương, tình thương Chúa Trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời, cho mọi người và mọi nơi.

1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt, và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

2. Bao người đã hy sinh say tình Chúa quên mình lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt, và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

 

4. LỜI NGUYỆN CHUNG

(Cộng đoàn đứng)

Chủ sự: Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi khắp thế gian để loan báo ơn cứu độ. Trong niềm tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Cầu cho Hội Thánh: Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn là ánh sáng giữa trần gian, trung thành loan báo Tin Mừng bằng đời sống phục vụ khiêm tốn. (Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con)

2. Cầu cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Xin cho các vị chủ chăn được tràn đầy ơn Thánh Thần, để dẫn dắt dân Chúa thực thi sứ mạng “môn đệ thừa sai” trong bối cảnh hôm nay. (Đáp...)

3. Cầu cho Hạt Sóc Trăng: Xin cho các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân trong Hạt luôn hiệp nhất, nhiệt thành và sáng tạo để đem tình yêu Chúa đến cho vùng đất này. (Đáp...)

4. Cầu cho những người chưa nhận biết Chúa: Xin cho họ nhận ra dung mạo nhân hậu của Chúa qua những việc lành và đời sống bác ái của mỗi Kitô hữu chúng con. (Đáp...)

5. KINH DÂNG MÌNH VÀ SAI ĐI

(Cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Trước khi kết thúc giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa trọn vẹn cuộc đời chúng con. Xin thắp sáng tâm hồn chúng con bằng ngọn lửa yêu mến, để chúng con không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng biết trao ban Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ.

Xin sai chúng con đi:

- Để mỗi bước chân mang lại bình an.

- Để mỗi lời nói gieo mầm hy vọng.

- Để mỗi việc làm lan tỏa tình yêu Chúa. Amen.

 

6. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

(Theo nghi thức thường lệ)

- Hát: cầu cho ĐGH-Lời nguyện

- Hát: nhiệm tích "Tantum Ergo"-Lời nguyện

- Phép lành Thánh Thể

7. HÁT KẾT: (Hát-GIỜ ĐÂY CHÚA SAI TÔI. Phạm Quang)

1. Giờ đây Chúa sai tôi đem tin vui đến cho mọi người tiếng cười lau khô mồ hôi nước mắt. Tôi đem tình thương đến cho mọi người. Được Chúa sai đi tôi hân hoan reo rắc tình người đem an vui cùng với nụ cười cho thế giới hôm nay. Mong sao cho anh em bốn phương một nhà. Mong sao cho bốn phương là con Một Chúa. Để tình người anh em thắp sang bên nhau. Để cuộc đời không còn những tiếng thương đau.

2. Và tôi sẽ ra đi mang trên vai trái tim tình người, bước đều đôi chân tình thương lấp lối. Tôi đem hồng ân Chúa cho mọi người. Dù khó gian nguy trong đêm đen mưa gió lạnh lùng đôi môi cay hòa với lệ nhòa, luôn có Chúa bên tôi. Tôi xin đem con tin hiến cho mọi người. Tôi xin dâng trái tim tình yêu về Chúa. Và tình nguyện giang tay đón lấy anh em. Để mọi người luôn nhận có Chúa thương yêu.

  BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG CHA PHÊRÔ HUỲNH VĂN NGỢI THỨ HAI 04/05/2026 Trong bầu khí trang nghiêm nhưng thấm đẫm niềm tin vào Chúa Kitô Phụ...