CHÚA NHẬT-CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG-NĂM 2026
KẾT THÚC MÙA PHỤC SINH
DẪN VÀO THÁNH LỄ
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, toàn thể Hội Thánh hân hoan
mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa Chúa, là Đấng ban
sức sống mới, quy tụ mọi người trong tình yêu và làm cho Hội Thánh luôn sống
động giữa trần gian.
Trong
thánh lễ này, chún gta xin Chúa Thánh Thần ngự đến và đổi mới tâm hồn mỗi người
chúng ta, giúp chúng ta biết yêu thương, hiệp nhất và can đảm sống chứng nhân
Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.
SUY NIỆM 1:
1. Những ngày vừa
qua, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, dư luận không khỏi bàng
hoàng trước thông tin về một số ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng vướng vào ma túy và
các chất kích thích.
Họ là những người
từng đứng ở đỉnh cao danh vọng: có tiền tài, có ánh đèn sân khấu và có hàng
triệu người hâm mộ. Thế nhưng, phía sau hào quang rực rỡ ấy, cuối cùng họ lại
rơi vào khủng hoảng, cô đơn và đánh mất chính mình.
Điều khiến
chúng ta phải suy ngẫm không chỉ là hành vi sai trái của họ, mà là một câu hỏi
nhức nhối: Tại sao những con người
tưởng như đang có tất cả ấy lại vẫn tìm đến chất kích thích?
Phải chăng,
phía sau những tiếng cười trên sân khấu lại là một tâm hồn trống rỗng, mệt mỏi
và mất phương hướng? Họ có thể nổi tiếng trước mặt thiên hạ, nhưng lại hoàn
toàn cô độc trong chính tâm hồn mình.
Câu chuyện ấy phản ánh một thực tế trớ trêu của xã hội
hôm nay: Con người càng hiện đại, dường như lại càng dễ cô đơn. Phương
tiện liên lạc ngày càng phong phú, nhưng lòng người lại ngày càng xa cách.
Chúng ta dễ dàng “kết nối” với cả thế giới chỉ qua một chiếc điện thoại, nhưng
lại lúng túng, khó khăn để dành cho nhau một cuộc trò chuyện chân thành ngay
trong gia đình.
Có quá nhiều tiếng ồn vang lên mỗi ngày, nhưng lại thiếu
vắng sự lắng nghe; có quá nhiều tương tác trên mạng xã hội, nhưng lại thiếu sự
cảm thông và hiệp nhất trong đời thực.
2. Thưa cộng đoàn, tình trạng cô độc và
bất an của con người thời đại hôm nay cũng chính là tâm trạng của các môn đệ
sau cái chết của Chúa Giêsu năm xưa.
Trang Tin Mừng
hôm nay vẽ nên một hình ảnh đầy ám ảnh: các ông đang đóng kín
cửa vì sợ hãi. Các ông sợ người Do Thái, sợ bị bách hại, sợ tương lai mịt mờ và
sợ hãi trước sự thất bại của chính mình. Dù đang ở cạnh nhau trong cùng một căn
phòng, nhưng tâm hồn mỗi môn đệ lại như một ốc đảo cô độc, đầy hoang mang và
bất an.
Chính trong hoàn cảnh tăm tối và bế tắc ấy, Chúa Giêsu
Phục Sinh đã hiện đến. Ngài không trách móc sự yếu đuối, không kết án sự nhút
nhát hay việc các ông đã bỏ trốn khi Ngài chịu thương khó.
Điều đầu tiên Ngài trao ban cho các ông là lời chúc: “Bình
an cho anh em”, và ngay sau đó, Ngài thổi hơi để ban tặng Ngôi Ba Thiên
Chúa: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần
đã phá tan bức tường sợ hãi, biến căn phòng đóng kín thành không gian của sự
sống và niềm hy vọng.
3. Kính thưa cộng đoàn, Đại lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống không chỉ là ngày khai sinh Giáo hội, mà sâu xa hơn, đó là ngày
Thiên Chúa thực hiện cuộc hoán cải và đổi mới lớn lao trong tâm hồn con người.
Bài đọc I trích
sách Công vụ Tông đồ thuật lại: khi Chúa Thánh Thần ngự
xuống, có tiếng gió mạnh, có những hình lưỡi lửa đậu trên các tông đồ, và các
ông bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau. Thế nhưng, điều kỳ diệu lớn nhất không
phải là các tông đồ bỗng nhiên nói được nhiều ngoại ngữ, mà là tất cả dòng
người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đều nghe và hiểu được các ông
nói.
Nếu ngày xưa tại tháp Babel, vì lòng kiêu ngạo mà ngôn
ngữ con người bị xáo trộn dẫn đến chia rẽ; thì hôm nay, nhờ Chúa Thánh Thần,
những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa lại trở nên nhịp cầu dẫn tới sự hiệp
nhất.
Chúa Thánh Thần không xóa bỏ nét riêng biệt độc đáo của
mỗi người, nhưng Ngài giúp chúng ta biết đón nhận, yêu thương và hiệp thông với
nhau trong chính sự khác biệt ấy.
Điều này được Thánh
Phaolô tái khẳng định trong Bài đọc
II: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần.” Mỗi
người chúng ta ngồi đây đều khác nhau về khả năng, tính cách và hoàn cảnh sống:
người có đặc sủng ca hát, người biết đánh đàn; người quảng đại dạy giáo lý,
người âm thầm cầu nguyện và hy sinh phục vụ... Không ai giống ai, nhưng tất cả
đều được mời gọi góp phần xây dựng Giáo hội bằng chính ơn riêng Chúa ban.
Do đó, điều đáng sợ không phải là chúng ta không có tài
năng, nhưng đáng sợ là chúng ta giữ khư khư những đặc sủng ấy cho riêng mình mà
không biết trao tặng và phục vụ tha nhân.
Chúa Thánh Thần không biến chúng ta trở thành những con
người phi thường theo kiểu thế gian, nhưng Ngài giúp chúng ta sống những điều
bình thường bằng một tình yêu phi thường: biết nhẫn nại hơn, tha thứ hơn và
quảng đại hơn mỗi ngày.
4. Kính thưa cộng đoàn, một trong những
hình ảnh đẹp nhất để diễn tả Chúa Thánh Thần chính là Ngọn Lửa. Lửa sưởi ấm tâm hồn, lửa soi sáng tâm trí và lửa thúc đẩy
sức sống. Một đốm lửa nhỏ thì dễ tắt, nhưng ngọn lửa lớn sẽ thắp sáng cả một
vùng tối.
Nhìn vào thực tế, nhiều Kitô hữu hôm nay vẫn giữ đạo,
nhưng đời sống đức tin lại giống như những thỏi than đã nguội: vẫn còn đó nhưng
không còn sức nóng. Nhiều người đi lễ vì thói quen, đọc kinh cho xong bổn phận,
tham gia việc tông đồ nhưng thiếu lòng nhiệt thành và niềm vui.
Lễ Hiện Xuống hôm nay là cơ hội để chúng ta mở rộng lòng
mình, để Chúa Thánh Thần thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ ấy.
Xin Ngài đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa,
ngọn lửa hiệp nhất trong gia đình, ngọn lửa nhiệt thành phục vụ và can đảm làm
chứng cho Tin Mừng.
Đặc biệt trong năm nay, Giáo hội mời gọi mỗi chúng ta
tích cực sống sứ mạng truyền giáo: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”
Chúng ta không cần làm điều gì quá to tát; hãy mang ánh sáng đức tin đến cho
tha nhân bằng những việc làm rất cụ thể: một lời an ủi lúc ngã lòng, một sự cảm
thông khi bất đồng ý kiến, một nghĩa cử bác ái âm thầm, hay đơn giản là một lối
sống thánh thiện và chân thành ngay tại nơi mình sống và làm việc.
Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay, nhờ ơn biến đổi của
Chúa Thánh Thần, không còn là những cánh cửa khép kín vì sợ hãi, ích kỷ hay vô
cảm, nhưng trở thành những cánh cửa rộng mở để gió Thánh Thần tự do hoạt động
và dẫn lối.
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, đổi mới tâm hồn chúng ta,
đổi mới gia đình chúng ta, đổi mới họ đạo chúng ta và đổi mới toàn thể thế giới
hôm nay. Amen.
SUY NIỆM 2:
Có một câu
chuyện kể về một chiếc bóng đèn nhỏ được treo trong một căn phòng. Chiếc bóng
đèn nhìn ngắm hình dáng thủy tinh bóng bẩy, những đường nét tinh xảo của mình
và cảm thấy rất tự hào. Nó nghĩ rằng bản thân nó đã là một tác phẩm hoàn hảo.
Thế nhưng, dù có đẹp đẽ đến đâu, nó vẫn trơ trọi, lạnh lẽo và không thể tự phát
ra ánh sáng trong bóng đêm.
Cho đến một ngày, người ta nối một sợi dây dẫn từ nguồn điện
vào chiếc bóng đèn. Ngay lập tức, một luồng năng lượng vô hình chạy qua, làm
cho sợi tim đèn bừng sáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và hơi ấm lan tỏa khắp căn
phòng. Lúc này, chiếc bóng đèn mới nhận ra một sự thật: Bản thân nó chỉ là một
vật vô tri, chính dòng điện chạy bên trong mới là thứ làm cho nó sống động và
hoàn thành sứ mạng của nó.
Kính thưa cộng đoàn,
Đời sống
của người Kitô hữu chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như chiếc bóng đèn ấy, và
"dòng điện vô hình" ban sự sống đó chính là Chúa Thánh Thần. Không có
Ngài, chúng ta có thể có một vẻ bề ngoài đạo đức, nhưng tâm hồn thực chất lại
nguội lạnh, tăm tối, sợ hãi và tê liệt.
Đó cũng chính là hình ảnh thực tế của các môn đệ trước ngày
lễ Ngũ Tuần mà trang Tin Mừng hôm nay thuật lại.
Sau biến cố
Thập giá, các ông hoàn toàn suy sụp và rơi vào khủng hoảng. Họ trốn kín trong
phòng, đóng chặt các cửa vì sợ người Do Thái. Cánh cửa gỗ ấy bị khóa chặt bên
ngoài, nhưng chính tâm hồn họ cũng đang bị giam cầm bên trong bởi sự hoang
mang, sợ hãi và thất vọng.
Dù biết
Chúa đã phục sinh, họ vẫn bất lực, không thể tự mình bước ra ngoài. Họ giống
như những chiếc bóng đèn đã bị ngắt đi nguồn điện.
Chính trong lúc căn phòng bế tắc và đen tối ấy, Đức Giêsu
Phục Sinh đã hiện đến. Ngài không trách móc sự nhút nhát của các ông, nhưng ban
tặng điều họ cần nhất: “Bình an
cho anh em”. Rồi Ngài thổi hơi và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Khoảnh khắc ấy đã tạo nên một cuộc tạo dựng mới. Giống như
thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa hà hơi vào khối đất sét để con người có được
mạng sống, thì giờ đây, Đức Giêsu thổi Thần Khí vào các môn đệ để hồi sinh
những tâm hồn đang chết chóc vì sợ hãi.
Sức mạnh biến đổi ấy được cụ thể hóa trong Bài đọc I qua hình ảnh gió mạnh và lưỡi lửa. Lửa và gió của
Chúa Thánh Thần đã phá tan mọi chốt cửa, biến những ngư phủ nhút nhát thành
những chứng nhân quả cảm. Họ mạnh dạn bước ra quảng trường rao giảng. Điều kỳ
diệu là họ nói nhiều thứ tiếng, nhưng ai nghe cũng hiểu.
Nếu như
tháp Babel ngày xưa là biểu tượng của sự chia rẽ vì lòng kiêu ngạo, thì Lễ Hiện
Xuống hôm nay là biểu tượng của sự hiệp nhất nhờ Chúa Thánh Thần. Ngài không
xóa bỏ sự khác biệt của mỗi người, nhưng Ngài dùng tình yêu để kết nối họ thành
một gia đình duy nhất là Giáo hội.
Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy con người đang cần
Chúa Thánh Thần hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong một thời đại có quá
nhiều phương tiện để kết nối, nhưng lòng người lại ngày càng xa cách. Ngay
trong một gia đình, cảnh tượng thường thấy là mỗi người ôm một chiếc điện
thoại, im lặng trong thế giới riêng, thiếu hẳn những lời trò chuyện chân thành.
Có những người bên ngoài rất thành công, nhưng bên trong lại cô đơn, mệt mỏi.
Và đáng buồn hơn, có những Kitô hữu vẫn đi lễ đều đặn, đọc
kinh mỗi ngày, nhưng tâm hồn đã nguội lạnh. Họ sống đạo như một thói quen, một
bổn phận nặng nề chứ không có niềm vui và ngọn lửa yêu mến. Họ giống như chiếc
bóng đèn thủy tinh đẹp đẽ nhưng đã mất đi dòng điện Thánh Thần bên trong.
Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay chính là cơ hội để
chúng ta tự vấn: Cánh cửa tâm hồn tôi có đang đóng kín không? Tôi có đang đi lễ
với một trái tim trĩu nặng oán hờn, đọc kinh mà từ chối tha thứ, hay làm việc
tông đồ mà lòng đầy ích kỷ, hơn thua?
Chúa Thánh Thần muốn đốt lại ngọn lửa yêu thương đang nguội
lạnh ấy trong chúng ta. Ngài không biến chúng ta thành những con người vĩ đại
làm những việc phi thường theo kiểu thế gian, nhưng Ngài giúp chúng ta làm
những việc tầm thường bằng một tình yêu phi thường.
Đó là biết
nhẫn nại hơn một chút với người bạn đời, biết lắng nghe hơn một chút với con
cái, biết tha thứ cho những tổn thương và quảng đại phục vụ tha nhân.
Như Thánh Phaolô khẳng định trong Bài đọc II: “Có
nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần”. Trong Giáo hội,
không ai là vô dụng. Người biết ca hát, người dạy giáo lý, người âm thầm quét
dọn nhà thờ, người lặng lẽ cầu nguyện và chia sẻ với người nghèo... Tất cả
những tài năng ấy, dù lớn hay nhỏ, khi được kết nối với "nguồn điện"
Thánh Thần, đều tỏa sáng và trở thành nguồn ơn phúc xây dựng cộng đoàn.
Kính thưa cộng đoàn,
Ngày hôm
nay Chúa Thánh Thần không hiện xuống bằng tiếng gió gầm vang hay lưỡi lửa hữu
hình, nhưng Ngài vẫn đang âm thầm hoạt động. Ngài hiện diện trong người mẹ âm
thầm hy sinh cho con cái, trong người cha lương thiện giữ mình trước những cám
dỗ bất chính, trong bạn trẻ dám sống trung thực giữa môi trường gian dối, và
trong những ai dám mỉm cười tha thứ khi bị tổn thương.
Ước gì đại
lễ hôm nay không chỉ dừng lại ở một thánh lễ phụng vụ bên ngoài, nhưng thực sự
là một biến cố đổi mới cuộc đời mỗi người chúng ta.
Xin Chúa
Thánh Thần thổi vào lòng chúng ta ngọn gió của sự biến đổi; xin Ngài thắp lên
trong gia đình chúng ta ngọn lửa của sự hiệp nhất; và xin Ngài ban cho chúng ta
sự can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của ích kỷ, trở thành những "ngọn
lửa nhỏ", những "bóng đèn tỏa sáng" mang hơi ấm tình yêu và ánh
sáng Tin Mừng đến cho thế giới hôm nay. Amen.
SUY NIỆM 3: DÀNH CHO THIẾU NHI
Các con thiếu nhi thân mến,
Hôm nay là một ngày lễ rất đặc biệt của Giáo Hội: lễ Lễ
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây còn được gọi là “ngày sinh nhật của Giáo Hội”.
Vì sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, các tông đồ mới mạnh dạn ra đi loan báo
Tin Mừng.
Các con thử tưởng tượng nhé!
Trước đó, các tông đồ rất sợ hãi. Các ngài đóng kín cửa,
không dám ra ngoài vì sợ người Do Thái bắt bớ. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự
xuống dưới hình lưỡi lửa, các ngài bỗng trở nên can đảm lạ thường. Các ngài mở
cửa, bước ra ngoài và nói về Chúa Giêsu cho mọi người nghe.
Điều gì đã làm các ngài thay đổi như thế? Chính là sức
mạnh của Chúa Thánh Thần.
1. Chúa Thánh Thần giống như ngọn lửa
Các con biết ngọn lửa dùng để làm gì không?
- Lửa sưởi ấm.
- Lửa chiếu sáng.
- Lửa làm thức ăn chín.
- Và lửa làm cho mọi sự bừng cháy.
Chúa Thánh Thần cũng giống như ngọn lửa ấy.
Có những lúc lòng chúng ta lạnh nhạt:
- không thích cầu nguyện,
- lười đi lễ,
- dễ giận hờn,
- nói dối,
- ganh tị với bạn bè.
Chúa Thánh Thần đến để sưởi ấm trái tim chúng ta, giúp
chúng ta biết yêu thương hơn, ngoan hơn và tốt hơn.
2. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta can
đảm
Có bạn nào từng:
- sợ làm dấu thánh giá nơi công cộng,
- sợ nói mình là người Công giáo,
- sợ nhận lỗi khi làm sai không?
Các tông đồ ngày xưa cũng sợ như vậy. Nhưng khi có Chúa
Thánh Thần, các ngài đã mạnh dạn làm chứng cho Chúa.
Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần cũng muốn giúp các con:
- can đảm nói sự thật,
- dám xin lỗi,
- biết bảo vệ điều tốt,
- biết bênh vực bạn yếu hơn mình.
Can đảm không phải là không sợ. Nhưng là dù sợ vẫn cố làm
điều đúng.
3. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống
hiệp nhất
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Khi nhận Chúa Thánh Thần, mọi người tuy khác nhau nhưng
biết yêu thương nhau.
Lớp giáo lý của các con cũng vậy: có bạn học giỏi, có bạn
nghịch, có bạn ít nói, có bạn hát hay… Mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều là
con cái Chúa.
Nếu có Chúa Thánh Thần: chúng ta sẽ biết nhường nhịn,
không chia phe, không nói xấu, không bắt nạt bạn bè.
Câu chuyện nhỏ
Có một cậu bé
rất nóng tính. Hễ ai chọc là đánh nhau ngay.
Một ngày nọ, cậu đi xưng tội. Cha giải tội nói: “Con hãy xin Chúa Thánh
Thần giúp con trước khi nổi nóng.”
Lần sau, khi sắp đánh bạn, cậu nhớ lời cha dặn. Cậu nhắm mắt cầu nguyện:
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con.”
Một lát sau, cậu bình tĩnh lại và không đánh bạn nữa.
Từ đó cậu hiểu
rằng: Khi mình yếu đuối, Chúa Thánh Thần sẽ giúp mình mạnh mẽ.
Các con thân mến,
Chúa Thánh Thần không
ở đâu xa. Ngài đang ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta từ ngày lãnh bí tích Rửa
Tội.
Mỗi ngày, các con
hãy nhớ cầu nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trong lòng con.”
Xin Chúa Thánh Thần: đốt lửa yêu mến trong lòng chúng ta, giúp chúng ta
ngoan ngoãn, biết yêu thương, siêng năng cầu nguyện, và trở thành thiếu nhi
ngoan của Chúa Giêsu. Amen.
SUY NIỆM 4: LỄ THIẾU NHI
Các con thiếu nhi
thân mến,
Hôm nay Giáo Hội
hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây được gọi là ngày sinh nhật của
Giáo Hội. Vì chính ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ và
làm cho các ông trở nên mạnh mẽ để đi loan báo Tin Mừng.
Trước đó, các tông
đồ rất sợ hãi. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, các ông đóng kín cửa vì lo bị bắt.
Các ông buồn bã, lo lắng và không biết phải làm gì.
Nhưng rồi Chúa
Thánh Thần đã đến.
Sách Công vụ Tông
đồ kể rằng: đang lúc các môn đệ cầu nguyện, bỗng có tiếng gió mạnh thổi vào
nhà, rồi xuất hiện những hình lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi người. Đó là dấu chỉ
Chúa Thánh Thần ngự đến.
Từ giây phút ấy,
các tông đồ hoàn toàn thay đổi. Các ông không còn sợ nữa, nhưng mạnh dạn ra đi
nói cho mọi người biết về Chúa Giêsu.
Các con thân mến,
Cha muốn kể cho
các con nghe một câu chuyện nhỏ.
Có một cậu bé tên
là An. Một hôm, cô giáo bảo cả lớp lên bảng hát. An rất sợ vì cậu hát không
hay. Khi cô gọi tên, An run lắm, tim đập mạnh và chỉ muốn khóc.
Nhưng lúc đó,
người bạn ngồi bên cạnh khẽ nói:
“Đừng sợ, mình đứng đây với bạn.”
Nghe vậy, An mạnh dạn bước lên. Dù hát chưa thật hay,
nhưng cậu đã cố gắng hết mình. Cả lớp vỗ tay động viên, và từ hôm đó An tự tin
hơn rất nhiều.
Các con thấy không?
Chỉ một lời động viên thôi cũng làm cho một người đang sợ hãi trở nên mạnh mẽ.
Chúa Thánh Thần cũng giống như người bạn luôn ở bên chúng
ta như thế. Khi chúng ta yếu đuối, sợ hãi hay buồn chán, Chúa Thánh Thần đến
nâng đỡ và thêm sức cho chúng ta.
Ngày hôm nay, chúng ta không nhìn thấy Chúa Thánh Thần
bằng mắt thường, nhưng chúng ta có thể nhận ra Ngài qua những điều tốt đẹp nơi
tâm hồn mình.
Ví dụ:
- Khi các con biết vâng lời cha mẹ.
- Khi các con biết nhường nhịn em nhỏ.
- Khi các con biết xin lỗi sau khi làm sai.
- Khi các con giúp đỡ bạn bè.
- Khi các con chăm chỉ học giáo lý và siêng năng cầu
nguyện.
Đó chính là lúc Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong lòng
các con.
Các con thân mến,
Có một cây nến nếu chưa được thắp sáng thì chỉ là cây nến
bình thường. Nhưng khi được châm lửa lên, cây nến bắt đầu tỏa sáng cho mọi
người.
Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu không có Chúa Thánh Thần,
chúng ta dễ nóng giận, lười biếng, ích kỷ và sợ hãi. Nhưng khi có Chúa Thánh
Thần, tâm hồn chúng ta sẽ sáng lên bằng tình yêu thương, niềm vui và sự bình
an.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hiện ra với các
môn đệ và nói:
“Bình an cho anh em.”
Rồi Người thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các ông.
Điều đó cho thấy: ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có bình
an, yêu thương và hiệp nhất.
Ngày nay, nhiều bạn nhỏ dễ giận nhau, cãi nhau, nói tục
hoặc không chịu tha thứ cho nhau. Vì thế, Chúa Thánh Thần muốn các con trở
thành những thiếu nhi đem bình an đến cho gia đình và trường học:
- biết nói lời dễ thương,
- biết tha thứ,
- biết giúp đỡ,
- biết sống ngoan hiền.
Các con thiếu nhi thân mến,
Ngày lãnh Bí tích Rửa tội và Thêm sức, Chúa Thánh Thần đã
ngự vào tâm hồn chúng ta. Vì thế, mỗi ngày các con hãy nhớ cầu nguyện:
“Lạy Chúa Thánh
Thần, xin ngự đến trong lòng con, xin dạy con biết yêu thương, ngoan hiền và
sống đẹp lòng Chúa.”
Nếu các con luôn siêng năng cầu nguyện và sống tốt, Chúa Thánh Thần sẽ giúp các con trở thành những thiếu nhi ngoan của Chúa Giêsu. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét