LỜI KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC THÁNG HOA DÂN KÍNH MẸ MARIA
LỜI KHAI MẠC
MẪU 1:
Kính thưa cộng đoàn,
Tháng Năm lại về, tháng mà Giáo hội dành riêng để tôn vinh Mẹ Maria, với
tất cả lòng kính tin, yêu mến.
Hòa trong nhịp sống của Năm Thánh Hy Vọng 2025, tối nay chúng ta quy tụ
nơi đây để kính dâng lên Mẹ muôn sắc hoa tươi thắm của niềm tin, tình mến và
lòng cậy trông...được kết dệt qua từng lời kinh Mân Côi sốt sắng.
Mong rằng, mỗi lời kinh được cất lên, và từng đóa hoa tươi thắm dâng Mẹ tối
nay của những người con thảo, sẽ trở nên của lễ thiêng liêng làm đẹp lòng Mẹ.
Xin Mẹ vui đón nhận và hộ giúp đoàn con luôn vững bước trên con đường hy
vọng, thực thi sứ mạng cao
cả “cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu” như
lời mời gọi của Giáo hội.
Giờ đây, với niềm hân hoan vui mừng, tôi xin tuyên bố khai mạc tháng Hoa
tôn vinh Mẹ Maria năm 2025, với chủ đề: “Cùng Mẹ Maria Loan Báo Tin
Mừng Hy Vọng Của Chúa Giêsu”
Xin trân trọng cám ơn!
MẪU 2
Kính thưa cộng đoàn
dân Chúa,
Tối hôm nay, trong bầu
khí ấm áp của tháng Năm, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để cử nghi thức khai mạc
tháng Hoa tôn vinh Mẹ Maria với tâm tình yêu mến.
Đây là dịp đặc biệt
để chúng ta cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng, những lời kinh sốt mến,
nhất là những quyết tâm sống theo gương Mẹ trong sứ mạng cùng nhau loan báo Tin
Mừng.
Với chủ đề: "Cùng Mẹ Maria loan báo Tin Mừng hy
vọng của Chúa Giêsu", nhắc nhở mỗi chúng ta về sứ mạng quan trọng của
người Kitô hữu là đem ánh sáng Tin Mừng hy vọng của Chúa đến cho mọi người,
nhất là những ai đang sống trong tình trạng thất vọng, đau khổ và lạc lối.
Noi gương Mẹ Maria,
Đấng đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong biến cố truyền tin và đã hăng hái
lên đường thăm viếng bà Êlisabeth, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những
chứng nhân của niềm vui Tin Mừng, mang tình thương, hy vọng và sự an bình của
Chúa đến cho mọi người.
Giờ đây, với tâm tình
yêu mến, chúng ta cùng nhau hiệp dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, tượng
trưng cho tấm lòng thành kính và những ước nguyện chân thành của chúng ta. Xin
Mẹ vui đón nhận và chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng ta mọi ơn lành hồn xác.
Với những tâm tình
ấy, giờ đây tôi xin tuyên bố khai mạc tháng Hoa, dâng kính Mẹ Maria năm 2025,
với chủ đề "Cùng Mẹ Maria loan báo
Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu".
Xin Mẹ đón nhận và chúc
lành cho những ước nguyện của chúng ta!
MẪU 3
Kính thưa cộng đoàn,
Tối hôm nay, chúng ta quy tụ nhau đây để hân hoan khai mạc Tháng Hoa dành
để tôn vinh Mẹ Maria, Đấng đã đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
Trong Năm Thánh Hy Vọng này, với chủ đề “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”,
chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria, mang ánh sáng Tin Mừng đến với mọi
người ngang qua đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ với lòng tín thác và
khiêm tốn.
Ước gì mỗi bông hoa dâng kính Mẹ hôm nay không chỉ là lời kinh, mà còn là
lời cam kết sống hết mình cho sứ mạng loan báo Tin Mừng hy vọng của Giêsu đến
với mọi người.
Với tâm tình sốt mến, giờ đây tôi xin hân hoan tuyên bố khai mạc tháng Hoa
2025 với chủ đề: “Cùng Mẹ Maria loan báo
Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu ".
Xin trân trọng cám ơn!
LỜI BẾ MẠC
MẪU 1
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong niềm hân hoan và tâm tình yêu mến, chúng ta vừa long trọng kết thúc
tháng Hoa-tháng đặc biệt dâng kính Mẹ Maria, Mẹ của Hội Thánh và là mẫu gương
sống Đức Tin-Cậy-Mến cho mọi Kitô hữu.
Suốt tháng năm vừa qua, biết bao lời kinh nguyện, đóa hoa tươi và tâm hồn
sốt mến đã được dâng lên Mẹ qua từng buổi dâng hoa, từng tràng chuỗi Mân Côi và
từng bước chân kiệu Mẹ trong lòng giáo xứ. Tất cả là lời tuyên xưng lòng tín
thác của chúng ta nơi Mẹ-người Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và cầu bầu cho đoàn
con giữa những chông gai cuộc sống.
Đặc biệt, trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, Mẹ càng trở nên điểm tựa và
là “ngôi sao hy vọng” dẫn lối cho Hội Thánh trên hành trình hiệp hành, canh tân
đức tin và loan báo Tin Mừng cứu độ. Như Mẹ đã mau mắn lên đường đến thăm viếng
bà Êlisabeth, chúng ta cũng được mời gọi lên đường, mang niềm hy vọng phục
sinh đến với những tâm hồn đang khắc khoải, mỏi mòn.
Giờ đây, tháng Hoa khép lại, nhưng tình con thảo với Mẹ không dừng lại.
Chúng ta hãy tiếp tục sống những gì đã tuyên hứa trong tháng này: siêng năng
lần hạt Mân Côi, chuyên chăm cầu nguyện, và sống bác ái yêu thương – như những
bông hoa thiêng liêng dâng Mẹ mỗi ngày.
Nguyện xin Mẹ Maria-Mẹ của Hy Vọng-tiếp tục che chở, hướng dẫn và gìn giữ
mỗi người chúng ta, để dù trong thử thách hay an vui, chúng ta luôn bước đi với
niềm tin vững vàng và trái tim chan chứa hy vọng.
Xin chân thành cám ơn toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, cộng tác và tham dự
các buổi dâng hoa trong suốt tháng 5 vừa qua, làm nên những thời khắc thánh
thiêng và đầy ý nghĩa.
Trong tình con thảo hiếu, chúng ta cùng dâng lên Mẹ lời ca: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ con…”
MẪU 2:
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Trong tâm tình con thảo và lòng yêu mến sâu đậm, suốt tháng Năm vừa qua,
chúng ta đã cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm, những lời kinh
Mân Côi sốt sắng và những bước chân cung nghinh đầy tín thác. Tất cả là tấm
lòng của đoàn con Họ đạo Sóc Trăng, xin được gói ghém trong tình yêu, niềm tin
và niềm hy vọng vào Mẹ-Mẹ của Giáo hội và là Mẹ của niềm Hy Vọng.
Hôm nay, tháng Hoa dâng kính Mẹ khép lại, nhưng hành trình sống đức tin và
hy vọng vẫn còn đang tiếp diễn. Năm Thánh 2025 mời gọi chúng ta-những người
lữ hành của hy vọng-hãy tiếp tục bước đi dưới sự dẫn dắt dịu hiền của Mẹ
Maria, để mang Tin Mừng cứu độ đến cho anh chị em chung quanh, cách riêng là
những người đang mỏi mòn tìm kiếm ánh sáng và niềm vui nơi cuộc sống.
Xin Mẹ Maria-Nữ Vương Mân Côi, Đấng đầy ơn phúc và luôn đồng hành với Hội
Thánh-thương đoái nhận lấy những tâm tình chân thành của chúng con, tiếp tục
cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa, gìn giữ Hội Thánh được hiệp nhất-yêu
thương-và vững bước trong đức tin, giữa những thách đố và khổ đau của thời đại
hôm nay.
Nguyện xin Mẹ tiếp tục đồng hành với Họ đạo chúng
con trên mọi nẻo đường, để dù tháng Hoa kết thúc, nhưng tâm hồn mỗi người trong
chúng con vẫn mãi rộn vang lời ngợi khen Mẹ, và luôn biết dâng lên Mẹ những
“đóa hoa thiêng liêng” là đời sống thánh thiện, yêu thương và dấn thân loan báo
Tin Mừng Hy Vọng của Chúa Giêsu.
Giờ đây, trong niềm tri ân và tín thác, chúng ta cùng nhau hướng về Mẹ Maria và hát lên bài ca tạ ơn để kết thúc tháng Hoa thánh thiện này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét