THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH HY VỌNG 2025
LỜI DẪN
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong niềm vui thánh thiêng của Năm Thánh 2025 – “Năm Thánh Hy Vọng”, toàn thể Hội
Thánh cùng nhau bước đi như những người hành hương, hướng về nguồn hy vọng bất
diệt là Đức Giêsu Kitô – Đấng đã chết và đã phục sinh để cứu độ trần gian.
Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây trong tâm tình của
những người lữ hành đức tin, để cử hành Thánh lễ hành hương trong Năm Thánh. Đây không chỉ là một cuộc hành trình thể lý,
mà còn là hành trình nội tâm trở về với Thiên Chúa, Đấng là nguồn sống và niềm
hy vọng của mỗi người chúng ta.
Chủ đề Năm Thánh mời gọi mỗi người chúng ta: “Những người hành hương của hy vọng”,
biết sống niềm hy vọng Kitô giáo trong đời sống thường ngày, biết can đảm vượt
qua khổ đau, dấn thân loan báo Tin Mừng và thắp sáng hy vọng cho anh chị em
chung quanh, cách riêng là những người đang bị tổn thương trong tâm hồn, trong
niềm tin và trong hoàn cảnh sống.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và đồng hành với cộng
đoàn chúng ta trong Thánh lễ này, để mỗi người kín múc được ân sủng dồi dào và
được đổi mới trong đức tin, trong niềm hy vọng, hầu trở nên những chứng nhân
sống động của Đức Kitô Phục Sinh giữa thế giới hôm nay.
Giờ đây, trong tâm tình sốt sắng, kính mời cộng đoàn cùng đứng lên hiệp dâng Thánh lễ.
GỢI Ý SỐNG NĂM THÁNH HY VỌNG
Chủ đề: “Những người lữ hành của hy vọng”
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến,
Hội Thánh hoàn vũ bước vào Năm Thánh 2025 với chủ đề đầy ý nghĩa: “Những
người lữ hành của hy vọng”. Đây là một lời mời gọi sâu xa, không chỉ để
chúng ta hướng về Thiên Chúa trong hành trình đức tin, mà còn để chúng ta trở
thành những người mang hy vọng đến cho thế giới.
1. Năm Thánh là gì?
Năm Thánh là thời gian ân phúc đặc biệt, được thiết lập bởi Giáo Hội nhằm
giúp các tín hữu canh tân đời sống đức tin, được lãnh nhận những ơn toàn xá, và
thực thi bác ái cách cụ thể. Đây là cơ hội để mỗi người trở về với Chúa bằng
một tâm hồn thống hối, tin tưởng và tràn đầy hy vọng.
2. Tại sao gọi là “Năm Thánh Hy Vọng”?
Chúng ta đang sống trong một thế giới nhiều bất ổn: chiến tranh, chia rẽ,
bệnh tật, khủng hoảng gia đình và luân lý... Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội muốn khơi
dậy nơi mỗi tín hữu một ngọn lửa hy vọng. Đức Giêsu Phục Sinh chính là nền
tảng và là đích đến của niềm hy vọng ấy. Hy vọng Kitô giáo không phải là ảo
tưởng, nhưng là xác tín vững vàng rằng Chúa luôn đồng hành, yêu thương và cứu
độ nhân loại.
3. Ai là “người lữ hành của hy vọng”?
Người lữ hành của hy vọng là mỗi người chúng ta – những tín hữu đang tiến
bước trong cuộc sống trần thế, luôn hướng lòng về Quê Trời. Trên hành trình ấy,
chúng ta được mời gọi:
- Kiên vững trong đức tin, dù đối diện với khổ đau, thử thách.
- Chia sẻ niềm hy vọng cho những người xung quanh, nhất là những ai
đang mất phương hướng, tuyệt vọng, hoặc xa lìa Thiên Chúa.
- Sống tích cực, không bi quan than trách, nhưng luôn mở lòng đón
nhận thánh ý Chúa trong từng hoàn cảnh sống.
4. Mục đích của Năm Thánh này là gì?
- Để đổi mới đức tin qua việc siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh
lễ, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải.
- Để sống niềm hy vọng cách cụ thể bằng hành động bác ái, yêu thương và
phục vụ những người khốn khó.
- Để cùng nhau hành hương về cội nguồn đức tin, từ gia đình, giáo xứ đến Giáo Hội hoàn vũ, trong sự hiệp thông với Đức
Thánh Cha và toàn thể Hội Thánh.
5. Chúng ta phải làm gì?
- Cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày để được nuôi dưỡng trong hy vọng.
- Tham dự các cử hành Năm Thánh, nhất là hành hương đến nhà thờ chỉ định, lãnh nhận ơn toàn xá với tâm
tình thống hối.
- Sống bác ái, quảng đại với những ai đang đau khổ, vì đó là
con đường để gieo hy vọng cho cuộc đời.
Kính thưa cộng đoàn,
Năm Thánh 2025 là hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho Giáo Hội. Ước chi mỗi
người chúng ta ý thức được ý nghĩa và mục đích cao cả của Năm Thánh này, để
thực sự trở thành những người lữ hành của hy vọng, cùng nhau dấn bước
trên hành trình Tin – Cậy – Mến, hướng về Quê Trời vĩnh cửu.
Nguyện xin Đức Giêsu Phục Sinh, niềm hy vọng của chúng ta, ban ơn trợ lực để mỗi gia đình, mỗi họ đạo, mỗi con tim đều bừng lên ánh sáng hy vọng, trong Năm Thánh chan chứa ân sủng này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét