Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025

 LỜI DẪN VÀO NGHI THỨC CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

NĂM THÁNH HY VỌNG 2025

Kính thưa quý cộng đoàn!

Trong tâm tình của Mùa Chay thánh, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây để cử hành nghi thức đi chặng đàng Thánh Giá, với mong muốn suy niệm về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến mình vì tình yêu.

Năm Thánh 2025 với chủ đề "Những người hành hương của hy vọng" mời gọi chúng ta cùng nhau loan báo Tin Mừng Hy Vọng của Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay. Trên hành trình này, chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng, mang ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, nhất là  những ai đang sống trong bóng tối của đau khổ, tuyệt vọng và bất công.

Chặng đàng Thánh Giá hôm nay không chỉ là một nghi thức tưởng niệm quá khứ, mà còn là một cuộc hành trình nội tâm, giúp chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng đã chấp nhận đau khổ và cái chết để chúng ta được sống.

Trên từng chặng đàng, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về những đau khổ mà Chúa Giêsu đã phải gánh chịu, qua đó chúng ta cũng nhận ra những đau khổ của con người trong thế giới ngày nay.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ, cho những người đang tìm kiếm hy vọng, và cho chính chúng ta, để tất cả mọi người biết sống xứng đáng hơn với ơn cứu chuộc của Chúa.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã đi qua con đường đau khổ, ban cho chúng ta sức mạnh để vác thập giá đời mình, và trở nên những chứng nhân sống động cho niềm hy vọng của Chúa giữa cuộc đời này.

Giờ đây, xin mời cộng đoàn cùng nhau bước vào chặng đàng Thánh Giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...