Thứ Ba, 22 tháng 4, 2025

 Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ý hướng: Cầu nguyện cho linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô

Suy niệm 1: 

Anh chị em thân mến, GH chúng ta vừa mất đi một vị cha chung kính yêu là ĐGH Phanxicô. Ngài là vị mục tử rất khiêm nhường và giàu lòng yêu thương. Hôm nay cùng với GH hoàn vũ chúng ta được mời gọi hướng lòng lên Chúa để cầu nguyện cách đặc biệt cho ngài. Xin Chúa Phục Sinh thương đón nhận ngài vào vinh quang thiên quốc dự tiệc vui muôn đời, sau khi đã hoàn tất tốt đẹp sứ mạng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ GH với tất cả lòng yêu mến và trung thành.

Tin Mừng Luca hôm nay trình thuật lại sự kiện hai môn đệ trên hành trình từ Giêrusalem về Emmaus. Họ thất vọng, buồn bã sau cái chết của Thầy Giêsu. Nhưng chính trong lúc tuyệt vọng và lê bước nặng nề thì Chúa Phục Sinh đã đến, đồng hành và giải thích Lời Kinh Thánh cho họ. Cuối cùng, khi nhìn thấy Người bẻ bánh trong bữa ăn tối, mắt họ đã được mở ra và nhận ra Chúa. Qua sự kiện này, Chúa muốn gửi đến chúng ta 3 sứ điệp quan trọng:

1. Chúa Phục Sinh luôn đồng hành với chúng ta mọi nơi mọi lúc

Hai môn đệ trên đường Emmaus đại diện cho mỗi người chúng ta khi đối diện với những mất mát và đau thương. Giáo hội đang đau buồn vì sự ra đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị cha chung đáng kính của chúng ta. Ngài đã dành cả cuộc đời để rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo. Tuy nhiên Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Chúa Phục Sinh không bỏ rơi dân Người. Nếu xưa kia Ngài đã đồng hành với hai môn đệ Emmaus thế nào thì hôm nay, Ngài cũng đang đồng hành với chúng ta và với Đức Phanxicô trong hành trình về nhà Cha như vậy. Xin Chúa an ủi Giáo hội trong lúc đau buồn vì thương nhớ vị cha chung và thương dẫn đưa linh hồn Đức Giáo hoàng vào sự sống vĩnh cửu.

2. Lời Chúa luôn là sáng hy vọng soi bước đường ta

Trong cuộc hành trình trên đường về Emmaus, Chúa Giêsu phục sinh đã dùng Lời Kinh Thánh để làm bừng cháy tâm hồn hai môn đệ. Cũng thế, trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã không ngừng loan báo Lời Chúa qua các bài giảng, tông huấn và đời sống chứng tá. Ngài kêu gọi mọi người chúng ta sống Lời Chúa bằng lòng thương xót, khiêm nhường và chăm sóc ngôi nhà chung. Vậy chúng ta hãy để cho Lời Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta và hãy noi gương ngài luôn khơi dậy niềm hy vọng vào sự sống lại mai sau.

3. Ân sủng cao quý của Bí tích Thánh Thể

Cao điểm của câu chuyện Emmaus là lúc Chúa Giêsu bẻ bánh, và ngay lúc đó hai môn đệ đã nhận ra Ngài. Trong đời sống, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Thánh Thể, nơi ấy Chúa phục sinh đang hiện diện và nuôi dưỡng chúng ta. Đức Phanxicô của chúng ta đã sống một đời dâng hiến, trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho thế giới. Ngài luôn gắn kết chặt chẻ đời mình với Chúa qua việc cử hành và sống mầu nhiệm Thánh Thể hàng ngày. Nên chúng ta tin rằng, ngài cũng sẽ được dự tiệc thiên quốc với Chúa muôn đời trong nước trời.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Chúa đã chiến thắng sự chết và mang lại sự sống mới cho nhân loại. Chúng con phó dâng linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô trong tay Chúa. Xin thương xót và đón nhận ngài vào vinh quang thiên quốc, nơi ngài sẽ mãi mãi chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa.

Xin an ủi Giáo hội Chúa trong thời khắc đau buồn này, và ban Thánh Thần soi sáng để chúng con biết tiếp tục sống sứ mạng mà Đức Phanxicô đã để lại là: yêu thương, phục vụ và loan báo Tin Mừng.

Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


Suy niệm 2:

Tuần Bát Nhật Phục Sinh là thời gian mà Giáo Hội long trọng mừng kính mầu Phục Sinh của Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, mở ra con đường sống lại cho nhân loại.

Trang Tin Mừng Luca hôm nay, mời gọi chúng ta cùng đi với hai môn đệ đến làng Emmau trong niềm hy vọng.

Trong cuộc hành trình này, dường như hai môn đệ muốn bỏ cuộc. Nên họ rời xa Giêrusalem, thành thánh và mang theo trái tim nặng trĩu vì thập giá và nấm mồ. Thế nhưng, chính lúc ấy, Chúa Giêsu phục sinh đã đến gần, đồng hành, lắng nghe họ, và đã từ từ soi sáng lòng trí họ bằng Thánh Kinh, để rồi trong bữa ăn, qua cử chỉ bẻ bánh, họ đã vui mừng nhận ra Ngài.

Đó cũng chính là hành trình đức tin của nhiều người trong chúng ta:

- Từ thất vọng đến hy vọng,

- Từ mù mịt đến sáng suốt,

- Từ đau buồn đến hân hoan loan báo Tin Mừng phục sinh.

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam, chúng ta hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho ĐGH Phanxicô, vị cha kính yêu của chúng ta đã ra đi về với Chúa ở tuổi đời 88. Có thể nói, hành trình Emmau cũng là hành trình cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã bước đi giữa thế giới hôm nay như người môn đệ trung tín của Chúa.

Trong suốt cuộc đời mục tử của ngài, từ những con đường nghèo khó ở Argentina đến ngai tòa Phêrô, lúc nào ngài cũng tìm kiếm Chúa giữa những người bé mọn, nghèo khổ, bị loại trừ. Ngài là người đại diện cho Chúa Giêsu ở trần gian, đã bước đi“đồng hành” với nhân loại và đã mang lại niềm hy vọng sống động giữa thời đại đầy thử thách.

Giờ đây, lòng chúng ta cũng trĩu nặng nỗi buồn, như hai môn đệ xưa, khi hay tin vị cha chung của chúng ta đã ra đi. Nhưng cùng lúc ấy, đức tin cũng nhắc nhở ta: Đấng mà ngài đã rao giảng là Đấng phục sinh, và niềm hy vọng mà ngài rao truyền sẽ không bao giờ tắt lịm.

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Mục Tử giàu lòng thương xót là Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đã sống trọn vẹn cuộc đời như hành trình Emmau 88 năm qua bằng cách lắng nghe con người đến mở lòng với Thánh Kinh, và luôn nhận ra Chúa nơi “những anh em bé mọn nhất”.

Xin Chúa đón nhận linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô vào hưởng ánh sáng vinh quang Phục Sinh, nơi Ngài đã tin tưởng và đã cống hiến cả cuộc đời.

Xin cho những hạt giống Tin-Cậy-Mến mà ngài đã gieo trong lòng nhân loại tiếp tục sinh hoa trái trong lòng Giáo Hội.

Xin cho chúng con như hai môn đệ năm xưa, cũng được Chúa đồng hành, được Chúa mở lòng để không bao giờ tuyệt vọng trước những bóng tối trần gian, nhưng luôn vững bước trong ánh sáng của Chúa Phục Sinh.

Lạy Chúa, xin cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô được nghỉ yên muôn đời. Và ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên ngài. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - NĂM C CÁC EM LỄ RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ (BAO ĐỒNG) Các con thân mến, Mỗi người chúng ta ai cũng có một đ...