CHẦU THÁNH THỂ
CHỦ ĐỀ: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY -NĂM C
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
giữa hành trình Mùa Chay, chúng con được quy bên nhau để chiêm ngắm tình yêu
cứu độ. Xin cho chúng con biết hoán cải, canh tân đời sống với niềm tin và hy
vọng trọn vẹn vào tình thương Chúa.
Trong Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha mời gọi chúng
con “cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa”. Giờ đây, trước Thánh Thể
Chúa, chúng con muốn nhìn lại đời sống mình mà sám hối và trở về, để được đổi
mới trong ân sủng, nhờ vào ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa.
II. LẮNG NGHE LỜI
CHÚA VÀ SUY NIỆM
Tin Mừng: Lc 15, 11-32 (Dụ ngôn
người con hoang đàng)
1. Nhìn lại hành
trình đời mình
Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta trở về
với Chúa nhờ sự hoán cải và canh tân đời sống. Dụ ngôn "Người con hoang
đàng" là một lời nhắc nhở đầy yêu thương của Chúa về lòng thương xót của
Chúa và sự cần thiết của việc trở về của mỗi chúng ta.
- Người con thứ, trong câu chuyện, đã xin cha chia gia tài để rồi rời xa nhà, nghĩ rằng mình
có thể tự do và hạnh phúc. Nhưng càng sống xa cha, anh ta càng lâm vào cảnh
khốn cùng. Đến khi phải ăn chung với heo, anh ta mới nhận ra sự sai lầm và
quyết định quay về.
Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào đời sống mình, đôi khi
chúng con cũng giống như người con hoang đàng ấy:
- Chúng con
đã chọn đi con đường riêng, xa Chúa, để chạy theo danh lợi, tiền tài, và những
thú vui trần thế.
- Chúng con
đã phung phí ân sủng Chúa ban qua những lỗi lầm, yếu đuối, và thiếu sót.
- Nhiều lúc
chúng con cũng cảm thấy trống rỗng, thất vọng, không còn nhìn thấy ánh sáng hy
vọng phía trước .
Mùa Chay là cơ hội để chúng con dừng lại, nhìn vào
chính mình, và nhận ra rằng Chúa vẫn
chờ đợi chúng con quay về.
- Hát: Con nay trở về...
2. Thiên Chúa là Cha
giàu lòng thương xót
Điểm nhấn của dụ ngôn chúng con vừa nghe, không
phải là người con hoang đàng mà là người cha nhân lành. Chúa Giêsu không nhằm
nói đến tội lỗi của người con, mà Ngài muốn nói đến tình yêu bao là vĩ đại của
người cha.
- Khi người con quyết định quay về, cha anh đã trông mong từ xa và chạy đến ôm lấy anh.
- Ông không
trách móc, không phạt, không xét nét mà chỉ vui mừng vì con mình đã trở
về.
- Ông tổ chức tiệc mừng, mặc áo mới cho con, trao
nhẫn, mang giày... biểu tượng của việc khôi phục phẩm giá làm con.
Hình ảnh này thật tuyệt
đẹp nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Dù chúng con có
phạm tội, Chúa không bao giờ từ bỏ chúng con. Chúa vẫn đang đợi chúng con quay về, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng ôm lấy
chúng con vào lòng.
👉 Tôi có tin rằng Chúa luôn yêu thương tôi, dù
tôi yếu đuối? Tôi có dám quay về với Chúa và tin tưởng vào lòng thương xót của
Ngài không?
- Hát: Tình yêu Thiên Chúa...
3. Biết tha thứ và
yêu thương như Chúa
Trong câu chuyện, có một nhân vật khác cũng cần
hoán cải, đó là người anh cả.
- Khi thấy cha tha thứ và mở tiệc mừng cho em,
người anh bực tức, ganh tị, và trách
cha.
- Anh không hiểu rằng lòng thương xót không đo
lường bằng công trạng, mà là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.
Thử hỏi: Chúng ta có bao giờ giống như người anh cả
không?
- Khi chúng ta khó tha thứ cho người khác dù họ đã quay đầu sám hối.
- Khi chúng ta không muốn chấp nhận lòng thương xót của Chúa dành cho những người tội
lỗi.
- Khi chúng ta sống đạo chỉ như một nghĩa vụ, không có tình yêu và lòng biết ơn.
👉 Tôi có đang ghen tị, oán trách, hay khép lòng
trước những người cần được tha thứ không? Tôi có sẵn sàng yêu thương như Chúa
yêu không?
- Hát: Cho con biết yêu thương...
4. Sống tinh thần Mùa
Chay trong Năm Thánh Hy Vọng
Mùa Chay không chỉ là thời gian sám hối, mà còn là mùa của hy vọng. Dụ ngôn này khẳng
định rằng không có gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Năm Thánh 2025 mang chủ đề Hy Vọng, nhắc nhở chúng ta rằng:
- Dù quá khứ chúng ta ra sao, Chúa luôn có thể biến đổi tương lai của chúng
ta.
- Dù thế giới đầy thử thách, Chúa vẫn đang hoạt động để đem lại sự sống
mới.
- Dù chúng ta yếu đuối, ân sủng Chúa luôn đủ cho chúng ta.
Hãy để Mùa Chay này trở thành một cơ hội để trở về, để được đổi mới, và
để sống trong niềm hy vọng phục sinh!
👉 Tôi có sẵn sàng để Chúa biến đổi cuộc đời tôi
trong Mùa Chay này không?
- Hát: Con luôn đặt hy vọng nơi Chúa...
III. LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa vì tình yêu thương vô biên của Ngài.
Chúa không bao giờ từ bỏ chúng con, nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ và đón nhận
chúng con trở về.
Xin giúp chúng con biết sám hối thật lòng, biết tin tưởng vào lòng thương
xót của Chúa, và biết tha thứ như Chúa tha thứ.
Xin cho chúng con trong Năm Thánh Hy Vọng này biết đổi mới cuộc đời, đặt trọn niềm tin vào Chúa, và sống xứng đáng là
con cái Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét