GIẢNG LỄ AN TÁNG CỤ GIUSE
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã
sống lại vinh hiển, hôm nay, giữa bầu khí thánh thiêng của Tuần Bát Nhật Phục
Sinh, chúng ta quy tụ nơi đây để tiễn biệt và dâng Thánh lễ an táng cho ông
Giuse, người anh em của chúng ta đã về nhà Cha trên trời.
Nếu cái chết là dấu chấm hết đối với cuộc đời trần thế, thì đối với người Kitô hữu, cái chết lại là cửa ngõ bước vào sự sống vĩnh cửu, là lúc “được ở cùng Đức Kitô” trong vinh quang phục sinh. Chính trong ánh sáng của mầu nhiệm Chúa sống lại, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ hôm nay không chỉ với nỗi buồn ly biệt, mà còn với niềm hy vọng lớn lao vào lời hứa của Chúa Giêsu: "Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống." (Ga 11,25)
Cụ...đã tin và sống niềm tin vào Chúa trong suốt...năm qua, hy vọng cụ sẽ được sống lại cùng với Chúa trong vinh quang nước trời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse được sớm hưởng nhan thánh Chúa, và xin Chúa Phục Sinh ban ơn ủi an, nâng đỡ cho toàn thể tang quyến trong lúc đau buồn này.
Kính thưa cộng đoàn,
Sáng nay, thứ hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh,
chúng ta quy tụ nơi đây để tiễn đưa cụ ông Giuse Trần Tế Xương về nhà Cha trên
trời.
Trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta
không chỉ khóc thương sự ra đi của cụ, mà còn cử hành niềm tin vững vàng vào sự
sống mai sau.
Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan trình thuật lại câu
chuyện bà Maria Mađalêna ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm tinh sương. Ban đầu, bà
khóc lóc bên mộ Chúa, vì tưởng rằng ai đó đã lấy mất xác Chúa. Nhưng khi Chúa
gọi tên bà, lúc đó bà mới nhận ra Ngài đã phục sinh. Vì thế nỗi buồn khóc than của
bà lại trở thành niềm hân hoan vui mừng.
Câu chuyện trên cũng là lời an ủi cho chúng ta hôm
nay. Giống như Maria Mađalêna, chúng ta có thể đang đau buồn vì sự ra đi của cụ
ông Giuse. Nhưng Chúa Phục Sinh lại gọi tên ta và mời gọi chúng ta hãy vững tin
vào sự sống lại của Ngài.
Cuộc đời của cụ Giuse là một Hành Trình Đức Tin khá
dài 103 năm dương thế. Qua thăm hỏi, tôi được biết cụ là một người chồng, người
cha, người ông sống có trách nhiệm. Khi còn mạnh khỏe cụ rất siêng năng tham dự
Thánh lễ và cầu nguyện và nhiệt tình tham gia vào các việc đạo đức. Cụ luôn quan tâm yêu thương giúp đỡ mọi người, hằng nêu gương
sáng đức tin cho con cháu noi theo. Với cộng đoàn họ đạo Sóc Trăng, cụ Giuse là
người hăng hái tham gia vào nhiều sinh hoạt
mục vụ họ đạo, cụ là thành viên tích cực của ca đoàn... Dẫu trải qua bao nhiêu
thăng trầm của thời cuộc, nhưng lúc nào cụ cũng giữ vững đức tin, trung thành
sống đạo.
Kính thưa ông bà anh chị em, Tuần Bát Nhật Phục
Sinh nhắc nhở chúng ta rằng sự chết không phải là dấu chấm hết. Ngôi mộ trống
của Chúa Giêsu chính là bằng chứng hùng hồn về sự sống lại. Cho nên những ai
tin và sống cho niềm tin ấy, thì dù có chết cũng sẽ được sống lại với Chúa, đúng
như lời thánh Phaolô đã xác quyết: “Nếu chúng ta đã cùng chết với
Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài” (Rm 6,8).
Cụ ông Giuse đã tin vào Chúa, đã hết lòng sống gắn
bó với Chúa và yêu thương mọi người bằng một đời hy sinh phục vụ. Nên chúng ta tin
rằng, Chúa phục sinh sẽ mở rộng vòng tay đón cụ vào vương quốc của Ngài.
Hôm nay, tuy chúng ta tiễn biệt cụ Giuse với nước
mắt, nhưng đó là nước mắt của bình an và hy vọng. Chúng ta cầu nguyện cách
đặc biệt cho cụ, để linh hồn cụ Giuse sớm được Chúa Phục Sinh đón nhận vào
hưởng vinh phúc thiên đàng. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống yêu
thương, bác ái, tận tâm phụng sự Chúa và phục vụ mọi người theo gương cụ.
Sự ra đi của cụ Giuse, nhắc nhở chúng ta rằng: thời gian trên trần gian dù ngắn hay dài thì rồi cũng qua đi. Vì vậy, chúng ta hãy sống sao cho xứng danh là người con Chúa, để một khi Chúa gọi tên mình, chúng ta cũng nhận ra tiếng Chúa mà đáp lại bằng 2 tiếng xin vâng trong tin yêu và phó thác.
Như bà Maria Mađalêna sau khi nhận ra và tin vào
Chúa phục sinh, bà đã được Chúa sai đi để loan báo niềm vui Tin Mừng phục sinh cho các môn đệ. Cũng vậy, khi lãnh nhận bí
tích rửa tội, nghĩa là khi tin nhận vào mầu phục sinh của Chúa, chúng ta cũng
được Chúa sai đi để rao truyền Tin Mừng phục sinh cho mọi người, dẫu
cho đời mình còn nhiều nước mắt.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta tiễn biệt cụ
Giuse trong ánh sáng rạng ngời của niềm vui Phục Sinh. Mong rằng ánh sáng vinh quang ấy của
Chúa cũng chiếu giãi vào trong linh hồn cụ Giuse, xóa tan đi mọi bóng tối của tội lỗi để linh hồn
cụ Giuse nên sáng trong, tinh tuyền hầu xứng đáng bước vào nước trời, thừa
hưởng niềm vui phục sinh muôn đời trong nhà Cha.
Nguyện xin Chúa ban cho tang quyến sức mạnh thiêng
liêng để sớm vượt qua nỗi đau thương mất mác này, và xin cho mỗi người chúng ta
luôn biết sống hy vọng vào sự phục sinh của Chúa. Xin Chúa thương xót và sớm
dẫn đưa linh hồn cụ Giuse vào nước trời. Amen.
.
TIỄN CỤ GIUSE TRONG ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Hôm nay tiễn biệt cụ ông,
Giuse hiền đức, một lòng kính tin.
Giữa Tuần Bát Nhật Phục Sinh,
Ánh quang sự sống lung linh chan hòa.
Dẫu lòng thương nhớ xót xa,
Nhưng tin cụ sẽ về nhà Cha yêu.
Giê-su đã sống lại rồi,
Mộ trống là dấu phục hồi trong sương.
Maria khóc bởi xót thương
Chợt nghe tiếng Chúa gọi tên nhẹ nhàng.
Từ buồn đổi lấy hân hoan,
Từ lệ thành ánh bình an ngập lòng.
Giuse đã sống vẹn tròn,
Yêu thương phục vụ, sắt son một đời.
Bao nhiêu nhân đức gọi mời,
Là gương sáng tỏ cho đoàn cháu con.
Một đời mến Chúa sắc son,
Vững tin bước qua khổ đau tháng ngày.
Nay trong ánh sáng thiên thai,
Chúa dang tay đón vào nơi trường tồn.
Dẫu cho nước mắt lăn tròn,
Nhưng luôn hy vọng đặt vào mai sau.
Nguyện xin Chúa xóa u sầu,
Cho cụ vui hưởng nhiệm mầu nước Thiên.
Xin cho con cháu an nhiên,
Nối tiếp đường sáng cụ từng bước qua.
Biết yêu, biết sống vị tha,
Tin vào sự sống chan hòa phục sinh.
"Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết"
Ga 20,1-9
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Sáng hôm nay, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, khi Giáo hội còn ngập tràn niềm vui mừng Chúa sống lại, chúng ta quy tụ nơi đây để tiễn biệt người anh em của chúng ta là cụ ông Giuse, trở về nhà Cha trên trời.
- Dù lòng chúng ta ngậm ngùi, đôi mắt còn vương lệ sầu, nhưng niềm tin của chúng ta không tắt. Bởi vì chính trong ánh sáng phục sinh, chúng ta tuyên xưng cùng nhau: "Chúa đã sống lại rồi – Alleluia!"
Và nếu Chúa đã sống lại, thì những ai tin vào Ngài cũng sẽ được sống lại với Ngài, như lời Kinh Thánh nói: "Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết" (Ga 20,9).
Cái chết, đối với người Kitô hữu, không phải là dấu chấm hết, nhưng là một ngưỡng cửa để bước vào sự sống đời đời. Cụ ông Giuse, với bao thăng trầm trong cuộc đời, với những năm tháng sống trong đức tin, giờ đây đã hoàn tất hành trình dương thế và trỗi dậy như hạt lúa mục nát trong lòng đất để chờ ngày được Chúa cho sống lại vinh hiển.
Chúa Giêsu đã trỗi dậy, mở ra con đường sự sống cho những ai yêu mến Ngài. Vì thế, hôm nay, chúng ta tiễn biệt cụ ông Giuse, không trong tuyệt vọng, nhưng trong niềm hy vọng Phục Sinh.
- Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết vì yêu. Và sự sống lại của Ngài là thành quả của một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu đi đến tận cùng. Chính tình yêu đó đã làm cho khổ nạn không dừng lại nơi thập giá, nhưng dẫn đến vinh quang phục sinh.
Cụ ông Giuse, trong cuộc đời mình, chắc chắn cũng đã sống yêu thương: yêu Chúa qua kinh nguyện, bí tích; yêu gia đình qua hy sinh âm thầm; yêu tha nhân qua những nghĩa cử thường ngày. Những tình yêu nhỏ bé ấy được quy tụ trong Đức Kitô Phục Sinh, trở thành hy tế đẹp lòng Thiên Chúa.
Vậy nếu ai yêu thì sẽ được sống lại, vì "ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1 Ga 4,16).
- Cụ ông Giuse đã ra đi, nhưng không phải là biến mất. Như Chúa Giêsu đã ở ba ngày trong mồ rồi trỗi dậy, thì chúng ta cũng tin: cụ sẽ sống lại trong ngày sau hết.
Vậy, chúng ta hãy phó thác cụ Giuse cho Chúa, như Chúa Giêsu xưa đã nói: "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha". Cách riêng chúng ta là những người thân quen và con cháu của ông Giuse, ta hãy sống như những người có niềm hy vọng, bằng cách:
- Biến đau buồn thành lời cầu nguyện,
- Biến lệ rơi thành hành động yêu thương,
- Biến sự chia xa hôm nay thành động lực sống tốt hơn cho ngày gặp lại trong vinh quang nước trời.
Kính xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cụ ông Giuse sớm được Chúa đón vào hưởng ánh sáng Phục Sinh. Và xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta lòng tin, lòng cậy, và lòng mến để mai ngày, khi giã từ cuộc đời này, chúng ta cũng được nghe Chúa gọi tên mình mà hân hoan bước vào sự sống đời đời cùng với ông Giuse, người con của Chúa và là anh em trong đức tin của chúng ta. Alleluia!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét