Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

 GIẢNG LỄ LÁ 2025

THẬP GIÁ NIỀM HY VỌNG CHO CHÚNG TA

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,

Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta long trọng bước vào Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh vinh quang của Chúa Giêsu Kitô.

Khởi đầu tuần lễ thánh này là hình ảnh Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem, được dân chúng tung hô như một vị vua. Họ trải áo choàng xuống đường, vẫy cành lá reo hò: "Hoan hô Con Vua Đavít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hoan hô trên các tầng trời!" (Mc 11, 9-10).

Những cành lá xanh tươi trên tay chúng ta hôm nay là biểu tượng của niềm hân hoan, của sự chào đón Đấng Cứu Thế. Chúng ta vui mừng vì Chúa Giêsu đã đến, mang theo lời rao giảng về tình yêu, hòa bình và công lý. Chúng ta đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Ngài, Đấng sẽ giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.

Tuy nhiên, niềm vui hân hoan của Lễ Lá hôm nay lại đan xen với bóng tối của Thập Giá. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại chi tiết cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu theo Thánh Luca. Chúng ta nghe thấy sự phản bội của Giuđa, sự chối bỏ của Phêrô, sự hèn nhát của các môn đệ, sự kết án bất công của Philatô, những lời chế nhạo, hành hạ và cuối cùng là cái chết đau thương trên Thập Giá.

Thập Giá, hình ảnh đau thương và tủi nhục, dường như là sự kết thúc của mọi hy vọng. Nhưng đối với người Kitô hữu, Thập Giá lại mang một ý nghĩa sâu xa và kỳ diệu. Chính trên Thập Giá, tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện cách trọn vẹn nhất. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài là nguồn mạch của ơn cứu độ và sự sống mới.

Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Philipphê: "Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải giành cho được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. 1 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi chịu chết, chết trên thập giá" (Pl 2, 6-8).  

Chính nhờ sự hạ mình và vâng phục đến cùng trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Thập Giá không còn là biểu tượng của sự thất bại và đau khổ, mà đã trở thành biểu tượng của tình yêu vô biên, của sự hy sinh cao cả và của niềm hy vọng phục sinh.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều mang những thập giá riêng. Đó có thể là những khó khăn trong công việc, những đau khổ trong gia đình, những bệnh tật trong thân xác hay những thử thách trong đức tin. Khi đối diện với những thập giá ấy, chúng ta có thể cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và mất phương hướng.

Tuy nhiên, Lễ Lá và Tuần Thánh mời gọi chúng ta nhìn lên Thập Giá của Chúa Giêsu với một ánh mắt mới. Thập Giá của Ngài không phải là dấu chấm hết, mà là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy can đảm đón nhận những thập giá của mình, tin tưởng vào tình yêu và sự trợ giúp của Thiên Chúa.

Thập Giá của Chúa Giêsu là niềm hy vọng cho thế gian. Nhờ Thập Giá, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được hòa giải với Thiên Chúa và được ban cho sự sống vĩnh cửu. Thập Giá nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự hy sinh, lòng quảng đại và tình yêu thương vô vị lợi.

Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy cùng nhau đi theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá. Chúng ta hãy suy niệm về những đau khổ mà Ngài đã chịu vì chúng ta, cảm nhận tình yêu bao la Ngài dành cho nhân loại và củng cố niềm tin vào mầu nhiệm Vượt Qua.

Ước gì mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm Thập Giá, sẽ tìm được sức mạnh, bình an và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho Thập Giá của Chúa Giêsu luôn là nguồn động lực và là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta trên hành trình đức tin. Amen. (St).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...