NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
Kính thưa quý quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể
cộng đoàn,
Với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chiều hôm
nay, cộng đoàn tín hữu Giáo hạt Sóc Trăng chúng ta quy tụ nhau đây để hiệp dâng
thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị Cha chung
kính yêu của chúng ta.
Trong suốt cuộc đời tận hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô
đã không ngừng xây dựng một Giáo hội
nghèo cho người nghèo, một Giáo hội luôn mở rộng vòng tay đón nhận và yêu
thương mọi người, đặc biệt là những người yếu thế và bị gạt ra bên lề xã hội. Những lời
dạy dỗ và tấm gương phục vụ của ngài đã để lại trong lòng chúng ta những dấu ấn
sâu đậm về một vị mục tử giàu lòng thương xót.
Hôm nay, trong tâm tình yêu mến và tri ân, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Nguyện xin Chúa cho ngài được an nghỉ bình an và hạnh phúc vĩnh cửu trong vòng tay yêu thương của Chúa, sau chặng đường 88 năm làm người và làm con Chúa, với 56 năm linh mục, 33 năm giám mục, 12 năm hồng y và 12 năm lãnh đạo giáo hội với sứ vụ giáo hoàng. Trong mọi cương vị, ngài đều tận tâm phụng sự Chúa và hết lòng phục vụ con người. Ngài đã hoàn tất hành trình dương thế thật tốt đẹp, vì thế ngài thật xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang nước trời.
Trên thiên quốc, xin ngài cũng tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội, cho chúng con những người còn ở lại thế gian, luôn biết tích cực thực hiện những di sản quý báo do ngài để lại, hầu hướng tới một hội thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ như ngài mong muốn.
Trong 12 năm qua trong sứ vụ lãnh đạo Giáo hội
Công giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ghi đậm nhiều điểm nhấn nổi bật, trong đó phải kể đến việc cải cách giáo triều, canh tân đường hướng mục vụ, mở rộng đối thoại liên tôn và định hướng một Giáo hội “nghèo vì người nghèo”...
Sau đây là những điểm nhấn chính
trong triều đại của ngài:
1. Giáo hoàng của người nghèo
- Ngay từ khi chọn tên Phanxicô, ngài đã thể hiện hướng đi theo tinh
thần Thánh Phanxicô Assisi-đơn sơ, khiêm nhường, phục vụ người nghèo.
- Nhiều lần ngài kêu gọi một Giáo hội nghèo vì người nghèo, ưu tiên phục
vụ những ai bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội.
2. Cải tổ Giáo triều Roma
- Thành lập Hội đồng
Hồng y (C9) để giúp ngài cải cách Giáo triều, tăng cường tính đồng trách
nhiệm và tính tập thể trong quản trị Giáo hội.
- Năm 2022, ban hành
Tông Hiến Praedicate Evangelium, cải tổ toàn diện cơ cấu Giáo triều
Roma, đặt việc truyền giáo là sứ mạng trung tâm.
3. Đồng hành mục vụ và lòng thương xót
- Năm 2015-2016: công
bố Năm Thánh Lòng Thương Xót, nhấn mạnh khuôn mặt đầy từ bi của Thiên
Chúa.
- Hướng đến mục vụ
đồng hành, như trong Tông huấn Amoris Laetitia (2016), giúp người
Công giáo sống trong hoàn cảnh khó khăn được cảm nghiệm sự nâng đỡ và bao dung
của Giáo hội.
4. Đối thoại và hiệp nhất
- Đẩy mạnh đối thoại
liên tôn và đại kết, như gặp gỡ Giáo chủ Kirill (Chính thống Nga),
Đại Imam Al-Azhar (Hồi giáo Sunni), các phái Tin Lành.
- Cùng ký Tuyên ngôn
Abu Dhabi (2019) về “tình huynh đệ nhân loại”, cổ vũ đối thoại, bác ái và
hòa bình.
5. Chăm sóc ngôi nhà chung-môi sinh
- Tông huấn Laudato
Si’ (2015) là văn kiện quan trọng về môi trường, kêu gọi “hoán cải sinh
thái” và bảo vệ trái đất như một hành động thiêng liêng.
- Nhiều lần ngài lên
tiếng về biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên quá mức, và bảo vệ quyền lợi
người bản địa.
6. Tiến trình Thượng Hội đồng-“Giáo hội hiệp hành”
- Phát động Thượng Hội
đồng Giám mục toàn cầu (2021–2024) với chủ đề: “Hiệp hành: hiệp thông, tham
gia và sứ vụ”.
- Kêu gọi toàn thể Dân
Chúa lắng nghe nhau, cùng phân định và góp phần vào đời sống Giáo hội.
7. Tinh thần cởi mở, can đảm đặt lại vấn đề
- Ngài không ngại nêu
ra những câu hỏi gai góc như vai trò phụ nữ trong Giáo hội, đồng tính luyến ái,
người ly dị tái hôn, giáo dân trong quản trị Giáo hội...
- Với tinh thần
"lắng nghe, phân định và đồng hành", ngài khơi mở không gian đối
thoại thay vì phán xét.
8. Phong cách sống khiêm nhường và gần gũi
- Ở tại nhà khách
Thánh Marta thay vì dinh Tông tòa Vatican.
- Thường xuyên điện
thoại, viết thư cho người bình dân; thăm trại tị nạn, nhà tù, bệnh viện, vùng
ngoại biên...
Với những điều lớn lao ngài đã theo đuổi và thực hiện,
Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm thay đổi khuôn mặt già nua của Giáo hội, để trở
nên trẻ trung, năng động và đầy sức sống trong ngàn năm thứ ba của lịch sử cứu
độ.
Ngài xứng đáng được gọi là người gieo niềm hy vọng,
vun trồng lòng thương xót, và thắp sáng tinh thần hiệp hành, giúp
Giáo hội xích lại gần hơn với con người hôm nay, đặc biệt là những ai bị loại
trừ và đau khổ.
Sự ra đi của ngài là một mất mát lớn lao cho toàn thể Dân Chúa. Tuy nhiên, chúng ta tin
tưởng rằng, từ trời cao, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp tục chuyển cầu và đồng hành cùng Giáo hội, như một người cha
hiền từ không bao giờ ngơi nghỉ trong tình yêu thương, bằng cách:
- Cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho Giáo hội giữa thế giới đầy chia rẽ,
- Chuyển cầu cho những người nghèo và bé mọn mà ngài luôn yêu mến,
- Gợi nhắc chúng ta can đảm sống Tin mừng hy vọng,
- Và nâng đỡ từng người tín hữu biết sống Tin Mừng bằng lòng nhân hậu, khiêm nhu
và vui tươi.
Xin cảm tạ Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Mục tử nhân lành đã sống trọn đời cho Chúa và cho
mọi người. Xin dâng ngài vào lòng
thương xót vô biên của Thiên Chúa, và nguyện xin cho những giá trị ngài
để lại sẽ tiếp tục nảy nở và lan tỏa khắp địa cầu.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban phần thưởng Thiên đàng cho người tôi tớ trung thành của Chúa. Và xin cho chúng con biết noi gương ngài, để tiếp tục hành trình làm chứng cho Tin Mừng với tất cả con tim và lòng nhiệt thành. Amen.
NHỮNG DI SẢN CỦA ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐỂ LẠI
Hôm nay, với lòng yêu mến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị cha chung khả kính của Gíao hội, chúng ta quy tụ về đây để cùng nhau hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho ngài.
Trong nỗi buồn tiếc thương, lòng chúng ta lại dâng trào niềm tri ân và cảm tạ, vì cuộc đời ngài là một mẫu gương rực sáng của niềm vui Tin Mừng giữa lòng thế giới còn nhiều bóng tối, ngang qua đời sống đơn
sơ, gần gũi, đầy lòng thương xót và chan chứa niềm hy vọng...
1. Một cuộc đời hiến dâng hoàn toàn cho Chúa và Hội
Thánh
Sinh ra nơi đất nước Argentina xa xôi, ngài đã sớm nghe tiếng mời gọi của
Chúa Giêsu trong ơn gọi dâng hiến. Từ những năm tháng sống đời linh mục Dòng
Tên, rồi giám mục, hồng y và cuối cùng là người kế vị Thánh Phêrô, Đức Phanxicô
đã sống trọn vẹn cho sứ mạng yêu thương, phục vụ và xây dựng Giáo Hội nghèo cho
người nghèo.
Ngài không chỉ nói về lòng thương xót, nhưng chính cuộc đời ngài là bài
giảng sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Ngài không chỉ kêu gọi canh tân, nhưng bản thân ngài đã là một cuộc canh
tân liên lỉ trong tinh thần khiêm nhường và tín thác.
Bằng những bước chân không mỏi mệt, Đức Phanxicô đã đi đến tận cùng các ngõ
ngách của thế giới, tìm kiếm những người bị quên lãng, những người bên lề xã
hội, để trao cho họ một cái ôm, một ánh mắt, một niềm hy vọng.
2. Người gieo trồng niềm hy vọng giữa thế giới
Trong suốt 12 năm triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng
khơi lên nơi Hội Thánh một tiếng gọi cấp bách: Hãy trở nên những người lữ hành hy vọng, hãy bắc những nhịp cầu, đừng
dựng những bức tường.
- Qua Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), ngài mời gọi
chúng ta trở thành những môn đệ thừa sai, ra khỏi sự an toàn để đến với vùng
ngoại biên.
- Qua thông điệp Laudato Si’, ngài kêu gọi bảo vệ ngôi nhà chung là trái đất, ngài dạy chúng ta biết
chiêm ngắm và yêu thương công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
- Với thông điệp Fratelli Tutti, ngài mở rộng trái tim nhân loại đến
một tình huynh đệ phổ quát, vượt trên mọi biên giới sắc tộc, tôn giáo.
Hơn hết, ngài đã gieo vào lòng thế giới hôm nay, một thế giới đầy bất ổn, chiến tranh và chia
rẽ, hạt giống hy vọng không thể bị dập tắt, vì đó là hy vọng bắt nguồn từ Đấng
Phục Sinh.
3. Cái chết của ngài là một lời chứng về niềm tin
Cái chết của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm nay không phải là dấu chấm hết,
nhưng là một lời tuyên xưng đức tin rực sáng: "Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống
với Ngài." (2 Tm 2,11).
Sự ra đi của ngài là một cuộc vượt qua, từ trần gian về Thiên Đàng, từ hành
trình lữ thứ về quê hương vĩnh cửu.
Trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta không chỉ tiếc thương, nhưng còn tạ ơn
Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một vị mục tử tuyệt vời.
4. Sứ điệp gửi lại cho chúng ta
Giờ đây, Đức Phanxicô, với nụ cười hiền hậu, với những lời nhắn nhủ không
ngừng về lòng thương xót và hy vọng, đang mời gọi chúng ta tiếp tục sứ mạng của
ngài:
- Hãy can đảm sống Tin Mừng giữa lòng thế giới.
- Hãy trở nên dấu chỉ hy vọng cho những ai đang mất phương hướng.
- Hãy xây dựng một thế giới huynh đệ, nơi không ai bị loại trừ.
- Hãy không mệt mỏi loan báo tình yêu Thiên Chúa, nhất là cho những người
nghèo khổ nhất.
Giờ đây, khi phó dâng linh hồn Đức Giáo Hoàng
Phanxicô vào lòng Chúa Cha giàu lòng thương xót, chúng ta hãy khắc ghi di sản
tinh thần mà ngài để lại.
Xin cho mỗi người chúng ta, dưới ánh sáng niềm tin
Phục Sinh, biết tiếp nối bước chân ngài, để thế giới này ngày càng bừng sáng
hơn trong tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kính yêu của chúng con được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.
"Vị Mục Tử Nhân Lành - Tấm Gương Phục Vụ và Yêu Thương"
Kn 3,1-9; Ga 10,11-16
Qúy ông bà và anh chị em thân mến,
Hôm nay, cộng đoàn Dân Chúa Giáo hạt Sóc Trăng
chúng ta quy tụ nhau đây để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho
linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị cha chung đáng kính của Giáo hội hoàn vũ,
người đã được Chúa gọi về.
Có thể nói ngài đã dành trọn cuộc đời mình để tận
tâm phụng sự Chúa và hết lòng phục vụ Giáo hội, trở nên chứng nhân sáng ngời cho
tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa lòng thế giới có nhiều bất ổn
và bóng tối.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là "Mục Tử Nhân Lành". Hình ảnh này thật đẹp và đầy ý nghĩa, vì nó
diễn tả tình yêu và sự chăm sóc vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng
ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong suốt triều đại 12 năm giáo hoàng của mình,
đã cố gắng noi gương Chúa Giêsu, trở thành một mục tử nhân lành cho toàn thể
Giáo hội.
1. Ngài là tấm gương sáng về sự phục vụ: Đức Giáo
Hoàng Phanxicô đã thể hiện một tinh thần phục vụ khiêm tốn và tận tụy. Ngài
luôn quan tâm đến những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội,
những người đang gặp khó khăn. Ngài đã đi đến những vùng đất xa xôi, gặp gỡ
những con người bé nhỏ, mang đến cho họ niềm hy vọng và tình yêu của Thiên
Chúa.
2. Ngài luôn gọi mọi người yêu thương và tha thứ: Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đã không ngừng kêu gọi mọi người chúng ta hãy yêu thương nhau, hãy tha
thứ cho nhau, hãy xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng. 1 Ngài
đã nhắc nhở chúng ta rằng, tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vô điều kiện, là
tình yêu dành cho tất cả mọi người.
3. Ngài là vị chủ chăn gần gũi và giàu lòng trắc ẩn:
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mang đến cho Giáo hội một tinh thần gần gũi và trắc
ẩn. Ngài đã phá vỡ những rào cản, đến gần với con người, lắng nghe những nỗi
đau và chia sẻ những niềm vui của họ. Ngài đã cho chúng ta thấy rằng, Giáo hội
không phải là một tổ chức xa vời, mà là một gia đình yêu thương, luôn sẵn sàng đón
nhận tất cả mọi người.
4. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Giáo Hội
và thế giới: Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho linh
hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin Chúa sớm đón nhận ngài vào hưởng nhan thánh
Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ, xin Chúa ban cho Giáo hội
những vị mục tử tốt lành, những người sẽ tiếp tục sứ mạng của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho mọi người.
- Xin Chúa thương xót linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin cho ngài được
hưởng niềm vui vĩnh cửu bên Chúa.
- Xin Chúa ban cho Giáo hội hoàn vũ sự hiệp nhất và bình an, xin cho Giáo
hội luôn trung thành với Tin Mừng của Chúa.
- Xin Chúa ban cho các vị lãnh đạo Giáo hội lòng khôn ngoan và sự can đảm
để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa.
- Xin Chúa thương đến những người nghèo khổ, những người bị áp bức, những
người đang gặp khó khăn, xin cho họ tìm thấy niềm hy vọng và sự an ủi trong
Chúa.
- Xin Chúa ban bình an cho thế giới, xin cho mọi người biết sống yêu thương và hòa thuận với nhau.
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một vị mục tử nhân lành, một người cha đầy lòng yêu thương. Xin Chúa thương xót linh hồn ngài và ban cho ngài được hưởng niềm vui vĩnh cửu bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét