Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025

LỜI DẪN LỄ TẾT THANH MINH NĂM 2025

DẪN 1:

Kính thưa cộng đoàn,

Tết Thanh Minh là dịp con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã khuất.

Đối với người Kitô hữu, việc tưởng nhớ này không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, mà còn mang chiều kích thiêng liêng sâu sắc, nối kết giữa các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời trong mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa.

Dâng Thánh Lễ chiều hôm nay là cách chúng ta biểu tỏ tấm lòng hiếu thảo, biết ơn và gắn bó gia đình thiêng liêng cao đẹp nhất. Bởi lẽ Thánh lễ chính là hy tế của Chúa Giêsu mang đến nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng ta.

Trong niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô và các thánh cùng thông công, giờ đây chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, thiếu sót cho các linh hồn còn phải thanh luyện nơi luyện tội, sớm được thanh tẩy hết mọi vết nhơ bụi trần, để các ngài xứng đáng được vào hưởng hạnh phúc  nước trời vinh phúc muôn đời.

Đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự sống mai sau mà biết sống tốt hơn trong thời gian hiện tại, bằng cách chân thành yêu thương nhau, cố gắng xây dựng tình thân trong gia đình, nơi họ đạo và xã hội hầu tiếp nối di sản thiêng liêng tốt đẹp mà cha ông chúng ta đã gầy dựng và để lại.

 

DẪN 2:

Kính thưa cộng đoàn,

Trong bầu khí thiêng liêng của Tết Thanh Minh, chiều hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để tưởng nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho các đẳng linh hồn, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta đã qua đời.

Theo truyền thống văn hóa Việt Nam chúng ta, Tết Thanh Minh là dịp con cháu quy tụ bên nhau để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, tri ân đối với các bậc tiền nhân.  

Là những kitô hữu, chúng ta tin rằng: nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, sự chết không phải là kết thúc, nhưng là cánh cửa mở ra cho sự sống vĩnh cửu. Vì thế, trong thánh lễ chiều nay, chúng ta cùng nhau hướng đến 3 tâm tình sau đây:

* Dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành: Xin Chúa thương xót và tha thứ những lỗi lầm cho các đẳng linh hồn và  sớm đưa dẫn các ngài về hưởng nhan thánh Chúa.

* Tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất: Tết Thanh Minh là dịp nhắc nhở chúng ta về những kỷ niệm đẹp, những bài học quý mà các bậc tiền nhân đã để lại. Chúng ta hãy trân quý và cố gắng phát huy tối đa những giá trị truyền thống tốt đẹp ấy.

* Cầu nguyện cho chính mình: Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống xứng đáng với niềm tin Kitô giáo, để một ngày kia, chúng ta cũng được sum họp với những người thân yêu của chúng ta trong vương quốc của Chúa.

Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng sự chết, ban cho các linh hồn được an nghỉ đời đời và ban cho chúng ta niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu mai sau. 

 

DẪN 3:

Kính thưa cộng đoàn,

Tết Thanh Minh không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân mà còn là cơ hội để chúng ta sống tình hiệp thông giữa các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời, trong đó có ông bà, cha mẹ, người thân đã ra đi trước chúng ta.

Năm nay, trong bầu khí của Năm Thánh Hy Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng lên Chúa là Đấng cứu chuộc và là nguồn hy vọng sống động co nhân thế, mà cầu xin lòng thương xót của Ngài. Xin Chúa thương tha thứ và thanh tẩy hết mọi vết nhơ bụi trần cho các đẳng linh hồn nơi luyện tội, và sớm đưa dẫn các ngài vào hưởng ánh sáng vĩnh cửu trong Nước Chúa.

Giờ đây, chúng ta hãy sốt sắng bước vào Thánh lễ, với tất cả niềm tin tưởng vào tình yêu và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết và mở đường hy vọng cho tất cả chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...