Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

 LỜI KHAI MẠC CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ NĂM 2025


Anh chị em thân mến,

Trong Mùa Chay thánh này, chúng ta cùng nhau bước theo dấu chân Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn, con đường thập giá.

Năm 2025, Giáo hội mời gọi chúng ta trở thành "những người lữ hành của hy vọng". Hành trình này không chỉ là tưởng niệm quá khứ, mà còn là một cuộc hành trình nội tâm, nơi đó chúng ta khám phá và nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa những thử thách và đau khổ của cuộc sống.

Như những người lữ hành, chúng ta cùng nhau bước đi, mang theo những gánh nặng, những lo âu, và cả những niềm hy vọng. Chúng ta dừng lại ở mỗi chặng đường, suy niệm về tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu, để từ đó, chúng ta tìm thấy sức mạnh và niềm tin vào lòng thương xót của Chúa.

Mỗi chặng đàng thánh giá là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc đời mình mà nhận ra những yếu đuối và tội lỗi, và nơi đó chúng ta khám phá ra tình yêu vô bờ bến của Chúa.

Trong hành trình này, chúng ta được mời gọi mang lấy thập giá của mình mà can trường bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã đi trước chúng ta trên con đường đau khổ để rồi mở ra con đường hy vọng và sự sống mới cho toàn thể nhân loại.

Hy vọng rằng, khi bước đi trên các Chặng Đàng Thánh Giá này, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa thật  sự của đời mình, cảm nhận sâu xa hơn về tình Chúa, nhất là niềm tin được củng cố vững mạnh hơn hầu trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng cho những ai thất vọng và cho thế giới còn phủ đầy bóng tối của đau khổ ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...