Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

 CHẦU BẾ MẠC TĨNH TÂM 2021-2022

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Sau 3 ngày tĩnh tâm trong hoàn cảnh đặc biệt của Linh mục đoàn Giáo Phận Cần Thơ, giờ này chúng con cũng đã đến hồi kết thúc.

Trước khi trở về nhiệm sở, chúng con quy tụ với nhau trước Thánh Thể Chúa để tận hưởng trọn vẹn những giây phút thân tình trong Chúa và bên nhau. 

Bằng tất cả lòng tin, cậy, mến trong giây phút này, mỗi người trong chúng con đều muốn bộc bạch cùng Chúa với những tâm tình và ước nguyện khác nhau. Cách riêng, con muốn thay mặt anh em LM Cụm Nhu Gia, xin dâng lên Chúa 3 tâm tình:

1. Tâm tình tạ ơn.

- Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có được những ngày nghỉ ngơi trong Chúa và ở bên nhau. Được gặp gỡ Chúa trong bầu khí ấm cúng, an tĩnh. Được thân thưa với Chúa những niềm vui nỗi buồn, bao thành công và thất bại...trong đời sống LM cũng như sứ vụ Mục tử của chúng con. Được lắng nghe những lời an ủi, khích lệ của Chúa. Được đón nhận ơn thiêng sức mạnh cấn thiết Chúa thương ban, giúp chúng con thêm động lực sống đời LM.

- Cám ơn Đức cha Gp, mặc dù trong hoàn cảnh cách ly xã hội nhưng vẫn tạo điều kiện cho anh em Linh mục chúng con có được những ngày tĩnh tâm sốt sắng. Nhờ đó, chúng con kín múc được nhiều ơn thiêng của Chúa, giúp chúng con định hướng rõ hơn cho chương trình mục vụ của mình trong năm sống chủ đề mục vụ: Hiệp Hành (hiệp thông-tham gia-sứ vụ).

- Cám ơn Đức cha giảng phòng đã chia sẻ và đồng hành với chúng con. Qua những đề tài quen thuộc, gần gũi và cách chia sẻ đơn sơ thân tình, nhưng lại đánh đọng và thoi thúc chúng con rất nhiều trong ước muốn sống đời LM chân chính và khao khát chu toàn bổn phận Mục Tử tốt hơn.

- Cám ơn bà con giáo dân nơi các họ đạo. Trong những ngày qua đã hiệp ý cầu nguyện, dâng những hy sinh và hỗ trợ cho anh em Linh mục chúng con cách này hay cách khác nhiệt tâm, nhờ thế giúp anh em LM chúng con có điều kiện tĩnh tâm thêm phần sốt sắng.

- Cám ơn quý Cha cụm trưởng, đã vui nhận lời tổ chức đón tiếp chúng con,  đã vất vả chuẩn bị những phương tiện vật chất cần thiết cơ bản với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp chúng con có được 3 ngày tĩnh tâm hiệu quả. 

2. Tâm tình tạ lỗi.

Ý thức thân phận yếu đuối của phận người, với lòng khiêm tốn, chúng con vẫn thấy mình còn bao điều thiếu sót, bởi nhiều lúc đã không sống đúng với ơn gọi Linh mục, cũng như không phù hợp với sứ vụ của người Mục Tử theo như lòng Chúa mong muốn và sự trông đợi của mọi người.

Khi cầu nguyện theo từng chủ đề gợi ý của Đức Cha giảng phòng, chúng con cảm thấy còn nhiều bất xứng trong việc sống và cử hành các bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể và Hoà Giải. Vẫn còn thiếu trách nhiệm tận tâm đủ trong việc phục vụ mọi người, nhất là người nghèo khổ...

Xin Chúa thương xót tha thứ và ban ơn nâng đỡ chúng con. 

3. Tâm tình nguyện xin. 

Xin cho chúng con luôn biết ý thức và nỗ lực sống xứng danh là Linh mục chính hiệu của Chúa trong sứ vụ của người mục tử, theo gương Chúa Giêsu vị Mục tử nhân lành. 

Ước mong khi trở về với địa sở của mình, mỗi chúng con sẽ sống, làm chứng và rao truyền tin mừng niềm vui của Chúa hăng say và nhiệt quyết hơn, sống đời LM đẹp hơn và chu toàn sứ mạng mục tử tốt hơn với niềm hy vọng thu hoạch được nhiều hoa trái tốt lành, nhờ ơn ban của Chúa.

     Xin Chúa tiếp tục yêu thương, nâng đỡ,  an ủi và chúc lành cho các Linh mục đã, đang và sẽ gặp phải những khó khăn thử thách, ngay cả sa ngả trong thời đại có nhiều thách đố hôm nay và mai này. Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...