Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

CHẦU THÁNH THỂ NGÀY HỌP MẶT LOAN BÁO TIN MỪNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước khi về với Chúa Cha, Chúa đã trao cho các Tông đồ và qua các Tông đồ, Chúa đã trao cho chúng con sứ mạng rao giảng Tin mừng: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, ai tin mà lãnh nhận Phép rửa người đó được ơn cứu độ”

Loan báo tin mừng chính là bản chất của Hội Thánh, nên mỗi người trong chúng con đều mang trong mình sứ vụ này. Chúa cũng biết đây là công việc khó khăn cần nhiều ơn trợ giúp. Đặc biệt là phải có sự hiện diện của Chúa. Vì thế mà Chúa đã hứa là sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và quả thật Chúa đã thực hiện lời hứa đó khi Chúa ở với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con trông cậy vào sự phù trợ của Chúa và chúng con yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hợp với các Thiên thần, các Thánh và toàn thể Giáo Hội, hôm nay anh chị em trong hạt Sóc Trăng chúng con quy tụ với nhau chung quanh Chúa để lắng nghe lời Chúa và cầu xin Chúa soi lòng mở trí mở lòng cho chúng con hiểu rõ hơn về sứ truyền giáo như thế nào cho phù hợp với thánh ý của Chúa?

Ước gì qua giờ chầu này, mỗi người chúng con hiểu biết sâu xa hơn về công cuộc truyền giáo của Hội Thánh để chúng con hăng say góp sức mình trong sứ mạng quan trọng này mà Chúa đã trao cho chúng con.

 

Công bố Tin Mừng(Lc 10,1-9)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca,

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Đó là lời Chúa

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến trần gian đem Tin mừng nước Thiên Chúa cho chúng con. Chính Chúa đích thân loan báo Tin mừng cho chúng con. Chính Chúa chọn những Tông đồ, đã huấn luyện và sai các ngài ra đi tiếp nối sứ mạng truyền giáo. Trải qua hơn hai ngàn năm nay Hội thánh không ngừng thực thi sứ mạng Chúa trao. Mọi thành phần trong Hội thánh đều phải có bổn phận loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa, không chỉ đến với những người ngoại, người lương, những người chưa biết và chưa yêu mến Chúa, nhưng còn hướng đến những người công giáo sống trong một gia đình, một giáo xứ, một giáo hạt...làm cho mọi người có một đời sống đạo đức, sốt sắng thánh thiện, giúp cho họ có lòng yêu mến và tôn kính Chúa. Đó chính là ý nghĩa của việc truyền giáo.

Việc truyền giáo không của riêng ai và không phải là một việc làm tùy sở thích, muốn làm hay không cũng được. Nhưng đây là một bổn phận, một nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi người chúng con phải coi đây là vấn đề sống đạo, là vấn đề sinh tồn của Giáo Hội và là trách nhiệm của chính mình.

Vậy lạy Chúa, chúng con phải truyền giáo thế nào? Có rất nhiều cách, nhưng trong bố cảnh của vùng đồng bằng sông nước, đa phần chúng con sống bằng nghề nông. Nên lời Chúa chúng con vừa nghe như nhắc nhở chúng con hãy tích cực áp dụng kĩ thuật 3 giảm, 3 tăng (3 giảm: giảm mật độ gieo xạ, giảm phân bón thuốc sâu, giảm chi phí đầu tư; 3 tăng: tăng năng suất, tăng chất lượng hạt giống, tăng giá cả bán ra thị trường). Nếu nhờ áp dụng kĩ thuật này trên cánh đồng lúa mà nông dân giảm được chi phí đầu tư rất lớn nhưng hiệu quả kinh tế lại rất cao. Thì khi sai các môn đệ cũng như chúng con ra đi loan báo tin mừng, Chúa cũng muốn chúng con áp dụng kĩ thuật này vào trong sứ vụ truyền giáo.

 

1. Kĩ Thuật 3 Tăng

Với kĩ thuật 3 tăng, Chúa đưa ra mô hình truyền giáo với ba tác động: Tăng đồng, tăng công, tăng lúa.

- Để tăng đồng: Chúa truyền: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng”.

- Để tăng công: Chúa không những chỉ thị riêng cho các tông đồ đi rao giảng tin mừng mà Chúa Giêsu còn tuyển chọn và sai 72 môn đệ ra đi truyền giáo nữa. Như thế, một cách nào đó, Chúa không chỉ kêu gọi các tông đồ và môn đệ truyền giáo mà Chúa còn mời gọi tất cả chúng con. Bởi lẽ GH đã xác quyết: “Tự bản bản chất Giáo hội lữ hành là truyền giáo”.

Chính nhờ Giáo hội thực hiện lệnh truyền của Chúa cách tích cực mà người tin và theo Chúa ngày càng đông, điều này đồng nghĩa với việc tăng lúa.

Áp dụng kỉ thuật này vào cánh đồng truyền giáo hôm nay.

Để tăng đồng, Chúa không chỉ lưu tâm đến việc truyền giáo quanh quẩn khu vực Họ đạo chúng con mà Chúa còn muốn chúng con mở rộng ra những khu vực xa hơn “đến tận vùng ngoại biên”.

Để tăng công, Chúa nhắc nhở chúng con phải tập trung đào tạo nhiều nhân sự với mong muốn có thêm nhiều người tích cực cộng tác trong việc truyền giáo.

Khi thực hiện tốt kĩ thuật tăng đồng, tăng công này, chúng con tin rằng số người tin theo Chúa mỗi ngày thêm đông, ấy là lúa đã gia tăng!

 

2. Kĩ Thuật 3 Giảm

Lạy Chúa Giêsu, ngoài việc chỉ thị cho các môn đệ áp dụng kỉ thuật 3 tăng trong sứ vụ truyền giáo, Chúa còn nhấn mạnh đến ứng dụng kĩ thuật 3 giảm:

- Trước hết Chúa muốn chúng con giảm cậy vào sức mình cũng như giảm trừ chủ nghĩa cá nhân.

Để giảm bớt đi tính kiêu căng tự mãn ỷ lại vào sức mình nên điều đầu tiên Chúa lưu ý chúng con là phải cầu xin: “Trước tiên hãy xin chủ ruộng…”. (Mt 7,7-8; Lc 11,9-10; Ga 14,13-14).

Tiếp đến, đển để trách đầu óc cục bộ và giảm trừ chủ nghĩa cá nhân, Chúa không muốn chúng con làm việc một mình nên đã chỉ thị các môn đệ cũng như chúng con phải“Đi từng hai người một”.  

Ý thức về những lời cảnh tỉnh của Chúa, mỗi chúng con cũng cần tự nhủ lòng rằng: Thành công trong việc truyền giáo không hệ tại bởi tài năng của cá nhân của một ai, mà hệ tại ở việc nương tựa vào sức mạnh quyền năng của Chúa. Chúa mới là Đấng đánh động lòng người và thuyết phục con người tin theo Chúa; người phàm chúng con chỉ là dụng cụ Chúa dùng chứ chúng con không phải là chủ ruộng.

Lạy Chúa, khi hiểu được truyền giáo là nhiệm vụ chung của mọi kitô hữu nên xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn cộng tác và phối hợp với nhau dưới sự điều phối và hướng dẫn chung của Giáo hội, tạo nên một khối thống nhất, làm thành sức mạnh lớn lao nhờ thế lời rao giảng của chúng con trở nên khả tín hơn.

- Giảm nương tựa và bám víu vào của cải vật chất.

Khi sai các môn đệ ra đi truyền giáo, Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ phải sống tinh thần siêu thoát khi truyền dạy các ngài: “Khi đi các con đừng mang theo túi tiền, bao bị……”.  

Với tinh thần siêu thoát, Chúa khuyến cáo các môn đệ cũng như chúng con đừng quá bám víu vào của cải vật chất, nhưng phải bám víu vào sức mạnh của Chúa; Bằng hành trang nhẹ nhàng không mang theo gánh nặng vật chất, Chúa ý thức chúng con phải đặt mối ưu tư truyền giáo lên hàng đầu.

Bằng đời bấp bênh nghèo khó để chúng con sẽ dễ dàng đến với người nghèo, sống với người nghèo. Sống nghèo chính là lời rao giảng hùng hồn nhất về Tin mừng của Chúa. Chấp nhận sống nghèo cũng là cách minh chứng cụ thể cho mọi người thấy niềm tin, lòng cậy trông phó thác vào tình thương và sự quan phòng của Chúa nơi người môn đệ.

- Giảm dính bén đến tình cảm cá nhân.

Lạy Chúa, kinh nghiệm cho thấy, một trong những trở ngại dễ làm sao lãng và chùng bước cho việc loan báo TM đó là chúng con hay dính bén đến những chuyện tình cảm cá nhân.

Nơi nào sung sướng thì chúng con muốn bám trụ để hưởng thụ, còn nơi nào nghèo khó thì chúng con ngại ngùng không muốn đến và ở lại đó. Bởi đến với người nghèo, họ có gì mà thết đãi hay biếu xén; ngược lại đến với người giàu thì chúng con có thể được ăn uống no say, lắm khi được quà bíu xén.

Đáng buồn hơn là không ít những người trong chúng con lại dính bén vào chuyện tình cảm cá nhân, thích tham gia vào những cuộc chuyện trò vô bổ làm mất giờ, mất sức, lắm khi quên đi sứ vụ quan trọng và cấp thiết là loan báo tin mừng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn mời gọi chúng con tích cực đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Với niềm tin tưởng có Chúa cùng hiệp hành nâng đỡ, chúng con thêm vững bước theo chân các tông đồ, để đến với anh chị em chúng con. Xin Chúa thương chúc lành và làm cho chúng con nên những chứng nhân đích thực cho Nước Chúa giữa lòng xã hội hôm nay, với mong muốn cánh đồng truyền giáo ngày càng được mở rộng và số lượng người tin theo Chúa mỗi ngày được gia tăng. Amen.


 

CHẦU THÁNH THỂ NGÀY HỌP MẶT LOAN BÁO TIN MỪNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước khi về với Chúa Cha, Chúa đã trao cho các Tông đồ và qua các Tông đồ, Chúa đã trao cho chúng con sứ mạng rao giảng Tin mừng: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, ai tin mà lãnh nhận Phép rửa người đó được ơn cứu độ”

Loan báo tin mừng chính là bản chất của Hội Thánh, nên mỗi người trong chúng con đều mang trong mình sứ vụ này. Chúa cũng biết đây là công việc khó khăn cần nhiều ơn trợ giúp. Đặc biệt là phải có sự hiện diện của Chúa. Vì thế mà Chúa đã hứa là sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và quả thật Chúa đã thực hiện lời hứa đó khi Chúa ở với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con trông cậy vào sự phù trợ của Chúa và chúng con yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hợp với các Thiên thần, các Thánh và toàn thể Giáo Hội, hôm nay anh chị em trong hạt Sóc Trăng chúng con quy tụ với nhau chung quanh Chúa để lắng nghe lời Chúa và cầu xin Chúa soi lòng mở trí mở lòng cho chúng con hiểu rõ hơn về sứ truyền giáo như thế nào cho phù hợp với thánh ý của Chúa?

Ước gì qua giờ chầu này, mỗi người chúng con hiểu biết sâu xa hơn về công cuộc truyền giáo của Hội Thánh để chúng con hăng say góp sức mình trong sứ mạng quan trọng này mà Chúa đã trao cho chúng con.

 

Công bố Tin Mừng(Lc 10,1-9)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca,

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Đó là lời Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến trần gian đem Tin mừng nước Thiên Chúa cho chúng con. Chính Chúa đích thân loan báo Tin mừng cho chúng con. Chính Chúa chọn những Tông đồ, đã huấn luyện và sai các ngài ra đi tiếp nối sứ mạng truyền giáo. Trải qua hơn hai ngàn năm nay Hội thánh không ngừng thực thi sứ mạng Chúa trao. Mọi thành phần trong Hội thánh đều phải có bổn phận loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa, không chỉ đến với những người ngoại, người lương, những người chưa biết và chưa yêu mến Chúa, nhưng còn hướng đến những người công giáo sống trong một giáo xứ, một giáo hạt làm cho mọi người có một đời sống đạo đức, sốt sắng thánh thiện, giúp cho họ có lòng yêu mến và tôn kính Chúa. Đó chính là ý nghĩa của việc truyền giáo. Và như vậy tất cả chúng con đều có nhiệm vụ truyền giáo.

Việc truyền giáo không của riêng ai và không phải là một việc làm tùy sở thích, muốn làm hay không cũng được. Nhưng đây là một bổn phận, một nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi người chúng con phải coi đây là vấn đề sống đạo, là vấn đề sinh tồn của Giáo Hội và là trách nhiệm của chính mình.

Vậy lạy Chúa, chúng con phải truyền giáo thế nào? Có rất nhiều cách, chúng con muốn dùng cách nào cũng được, nhưng nhất thiết phải thi hành hai cách này là: cầu nguyện và đời sống chứng nhân.

Cầu nguyện cho việc truyền giáo là cách thức quan trọng, vì thế khi sai các môn đệ đi loan báo TM, Chúa đã chỉ thị cho các ông phải xin chủ ruộng. Nghĩa là phải biết cầu xin với Chúa. Cầu nguyện cho những người đi truyền giáo, cầu nguyện cho mọi người biết mở rộng lòng đón nhận lời Chúa. Theo gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cả đời không đi đâu truyền giáo, chỉ ở trong bốn bức tường dòng kín cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thế mà Hội thánh đã tôn phong ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo, ngang hàng với Thánh Phanxicô Xaviê đã bôn ba rao giảng Tin Mừng khắp nơi.

Lạy Chúa, chúng con muốn dùng những giây phút linh thiêng này để nhìn lại chính mình, xem chúng con có thường xuyên cầu nguyện cho việc truyền giáo không ! Nếu không thì đó là tội thiếu sót bổn phận phải làm, chúng con xin lỗi Chúa.

Thứ hai là truyền giáo bằng đời sống chứng nhân của mình. Đây là cách truyền giáo hữu hiệu nhất; đó là truyền giáo bằng đời sống tốt đẹp của chúng con. Một đời sống đạo đức chân thành cởi mở yêu thương là một tấm gương sáng ngời trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp có sức lôi cuốn hơn những lời nói hay. Như lời Chúa nói: “để người ta thấy những công việc tốt đẹp chúng con làm, mà ngợi khen Cha các con, Đấng ngự trên trời”.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời Chúa mời gọi đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo vẫn đang thôi thúc mỗi người chúng con. Với niềm tin tưởng có Chúa luôn hiện diện nâng đỡ, chúng con thêm vững bước theo chân các tông đồ để đến với anh chị em chúng con. Xin Chúa thương chúc lành và làm cho chúng con nên những chứng nhân đích thực cho Nước Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! từ trước tới nay, chúng con cứ nghĩ rằng việc truyền giáo là của “các đấng các bậc”, chứ chúng con có biết gì đâu mà truyền giáo. Từ chỗ suy nghĩ như thế, làm cho chúng con xa lạ và chẳng thiết tha gì với việc truyền giáo cả, thậm chí ngay cả việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo chúng con cũng làm cho chiếu lệ, chẳng có ý thức gì hết.

Hôm nay được lời Chúa chỉ dạy, chúng con mới khám phá ra tầm quan trọng của việc truyền giáo, chúng con mới thấy được bổn phận của chúng con là phải góp phần vào trong công cuộc loan báo Tin mừng. Từ chỗ hiểu biết, chúng con mới quan tâm và yêu mến công việc truyền giáo của Chúa. Chúng con sẽ quyết tâm trở thành một nhà truyền giáo. Thế nhưng, lạy Chúa ! chúng con phải truyền giáo thế nào xin Chúa chỉ dạy chúng con.

Trước tiên Chúa muốn chúng con phải cố gắng hiểu biết về Chúa, cố gắng nghe và thực hành những lời chỉ bảo của Chúa trong Phúc Âm. Vì không ai cho người khác cái mình không có. Cũng vậy nếu chúng con muốn nói về Chúa cho anh chị em, thì trước tiên chúng con phải có Chúa trước đã, mà để có Chúa được thì chúng con phải học lời Chúa và yêu mến Chúa. Vì chính Chúa đã nói: “Ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta và Cha Ta sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại trong người ấy”.

Kế đến là chúng con phải tập yêu mến cầu nguyện, phải biết cầu nguyện cùng với những thao thức của Chúa, cầu nguyện cho nhiều người biết Chúa và tìm về gặp Chúa. Phải biết cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh, khám phá ra tình thương của chúa, để trở về với Ngài. Biết cầu nguyện cho mỗi người, ngày một yêu mến Chúa nhiều hơn. Cuối cùng Chúa muốn dạy chúng con trở thành nhà truyền giáo đúng nghĩa, đó là phải cố gắng gọt giũa chính mình, uốn nắn lại chính con người của mình, sao cho phù hợp với Tin mừng của Chúa, để qua cách sống của chúng con người ta sẽ nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong chính con người của chúng con, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ tác phong, cho đến việc làm, tất cả đều toát lên một con người tốt, một con người thánh thiện, một con người có đầy Chúa ở trong mình.

Lạy Chúa, Chúa thấu suốt con người của chúng con, Chúa biết rõ những yếu đuối giới hạn của chúng con, Chúa cũng sẵn sàng đón nhận những cố gắng vươn lên của chúng con. Chúng con xin tự nguyện trở thành dụng cụ trong tay của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng và thăng tiến dụng cụ của Chúa mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đó là tất cả những quyết tâm của chúng con, xin Chúa giúp sức và chúc lành cho chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN B KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 1 Cv 1,12-14...