Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

 

LỄ HÔN PHỐI

Cách đây vài hôm, khi đang tập trung làm việc thì bổng đâu đó tôi nghe văng vẳng bên tai bài hát quen quen, có tựa đề “Anh về kẻo trời mưa”, tác giả nhạc sĩ Ngân Giang. Bài hát có một câu làm tôi nhớ mãi, đó là “Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về. Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi. Hãy nói một lời, có phải anh giận em? Có phải anh giận em?

Lời này cứ lập đi lập lại khiến tôi hơi khó chịu một chút, bởi lẽ tôi không thể tập trung tư tưởng làm việc. Tôi thầm nghĩ: không ai đưa em về, thì em về một mình có sao đâu! Chẳng chết thằng Tây nào mà lo!. Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng hay hay và tự nhủ: chỉ tại vì mình không yêu như họ nên mới nghĩ thế, chứ nếu mình ở trong hoàn cảnh yêu như họ chắc gì mình khó chịu "khi trời sắp đỗ cơn mưa, mà anh không đến đưa em về”, thì cũng buồn tủi chứ!

Đúng vậy, trong tình cảnh ước lạnh thế ấy, em chỉ chờ một mình anh là phải, bởi lẽ:

Trước mặt TC Ba Ngôi, em đã chính thức nhận anh làm chồng. Với anh cũng thế trước mặt TC anh cũng đã nhận em làm vợ và cả hai chúng ta đã hứa với Chúa và mọi người là sẽ chung thủy yêu nhau đến trọn đời. Cho dẫu thời gian sau này, em có nhận thấy: anh không tài giỏi như em tưởng, anh không giàu sang như em mong, anh không ga lăng như em hằng mong ước, thì em vẫn cứ yêu anh và chỉ mình anh thôi! Vì thế mà em chỉ mong, chỉ chờ mình anh là phải đạo.

Nhưng anh có biết không? Làm được như thế em phải can đảm lắm. Can đảm để chối từ những lời rủ rê đường mật của bao kẻ si tình, dứt khoát từ chối những lời cám dỗ êm ái ngỏ lời đưa em về khi cô đơn đứng dưới mưa ước lạnh khó biết bao! Nhưng em đã dứt khoát nói không! chỉ chờ anh thôi! vì chúng ta đã thề hứa với nhau chung thủy suốt đời rồi. Nên cho dù thịnh vượng hay gian nan, mạnh khoẻ hay bệnh hoạn em cũng cho anh!

Hai con thần mến, chiều hôm nay, cha mẹ hai bên, dòng tộc nội ngoại và cộng đoàn họ đạo vui mừng chia sẻ niềm vui cùng hai con, bởi hai con đã tự nguyện thề hứa yêu thương nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng nhìn vào thực tế của cuộc sống xã hội ngày nay, trong lòng Cha vẫn cảm thấy lo lo:

- Lo là khi hai con đi chung đường, về chung lối, ở chung nhà lâu ngày, anh Quang Ngọc sẽ nhận ra nơi chị Tuyết Nhung cũng có những khuyết điểm, làm anh quên đi lời thề hứa hôm nào.

Ngược lại chị Tuyết Nhung cũng nhìn thấy nhiều giới hạn nơi anh Quang Ngọc mà buồn chán. Giả như điều ấy xảy ra, cha mong hai con hãy hiểu rằng: kiếp người là thế! Được cái này mất cái khác, vì nhân vô thập toàn! không ai là hoàn hảo cả.

Hy vọng khi ấy hai con nhớ lại lời dạy của GH: lấy nhau là để xây dựng gia đình hạnh phúc, chứ không phải chỉ ước muốn hạnh phúc. Quả ngọt hạnh phúc chỉ hái được khi cả hai con nỗ lực vun trồng. Vì vậy, khi thấy những khuyết điểm của nhau hai con hãy giúp nhau vượt thắng. Đó mới là tình yêu đích thực!

Vì vậy, cho dù bất cứ tình huống nào xảy ra, cha hy vọng hai con vẫn chờ nhau, đi chung với nhau và ở bên nhau mãi. Ý thức đừng bao giờ cố ý làm khổ nhau, vì làm khổ chồng hay vợ là lám khổ chính mình bởi từ nay hai con trở thành xương thịt với nhau. 

- Nỗi lo thứ hai, đó là: khi nhìn thấy bao cảnh gia đình rạn nứt vì đời sống kinh tế gặp khó khăn, thiếu thốn hay bệnh tật. Hy vọng nếu sau này kính tế có khó khăn, thì hai con hãy nhớ lại lời thề hứa của mình hôm nay trước mặt Chúa: "khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe" để đừng buông xuôi thua cuộc. Hãy luôn tin tưởng và phó thác vào tình thương và ơn ban của Chúa. Hãy nắm chặt tay nhau đứng lên, tiến bước mạnh mẽ. Tin rằng Chúa có cách giúp hai con vượt qua mọi khó khăn, thoát khỏi mọi cảnh bỉ cực và thời thới lai ắt sẽ đến.

Hơn nữa hai con cũng  ý thức rằng: có nhiều tiền chưa hẳn có hạnh phúc. Câu chuyện của hoàng tử Charles và công nương Diana bên Anh quốc mình chứng điều đó. Hoàng Tử Charles là một trong những người giàu có nhất nước Anh, công nương Diana là một trong những người mẫu đẹp và giàu có, thế nhưng thực tế họ lại không có hạnh phúc. Và ở Việt Nam chúng ta, ông vua cà phê trung nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ chồng bà Hoàng Lê Diệp Thảo, đã từng thốt lên một câu thấm thía, khi vợ chồng chia tay nhau: 'Tiền nhiều để làm gì?'

Tiền bạc tuy cần, nhưng điều cần hơn là biết cảm thông tha thứ cho nhau, biết nhìn vào những ưu điểm của nhau mà khích lệ nhau, nhật là luôn biết nâng đỡ nhau trong những lúc gặp thử thách đau buồn.

Mong hai con luôn biết đứng về phía nhau, tin tưởng nhau; hãy làm trạng sư bênh vực nhau, và đứng bao giờ làm quan tòa để phê phán và lên án nhau.

Cha và mọi người cầu chúc hai con gặt hái được thật nhiều trái ngọt hạnh phúc trong đời sống vợ chồng!

Đời người ai cũng khao khát được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự dưng đến với ta. Muốn có hạnh phúc con người phải nỗ lực phấn đấu không ngưng nghỉ.

Hôm nay trước mặt Chúa và cộng đoàn Hội thánh, đôi bạn trẻ ...chính thức bày tỏ ước muốn hạnh phúc trong ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình.

Thay mặt Chúa và GH cha và cộng đoàn hiện diện nơi đây chúc mừng và nguyện cầu cho ước muốn tốt lành của hai con được trọn hảo.

Xin Chúa là nguồn hạnh phúc thật và là Đấng ban hạnh phúc ban cho hai con luôn biết yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, nhờ đó hai con gặt hái được nhiều hoa thơm, trái ngọt trong suốt đời sống hôn nhân và gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...