THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cv
4, 1-12 ; Ga 21, 1-14
Sau biến
cố Phục Sinh, các môn đệ trở về Galilê và tiếp tục công việc quen thuộc là đánh
cá. Nhưng dù là những ngư phủ lành nghề, họ đã vất vả suốt đêm mà không bắt
được gì. Đó là hình ảnh rất quen thuộc với đời sống chúng ta: có những lúc cố
gắng rất nhiều nhưng vẫn rơi vào thất bại, mệt mỏi và chán nản.
Chính
trong lúc ấy, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến, nhưng các ông chưa nhận ra. Ngài
nhẹ nhàng hướng dẫn: “Hãy thả lưới bên phải thuyền.” Các ông vâng lời,
và lưới đầy cá đến nỗi không kéo nổi. Nhờ đó, người môn đệ Chúa yêu nhận ra: “Chính
Chúa đó!”
Biến cố
này giúp chúng ta hiểu một chân lý quan trọng: không có Chúa, con người không thể làm gì được; nhưng có Chúa, mọi sự trở
nên tốt đẹp và sinh hoa trái. Thành công không chỉ đến từ khả năng, mà
còn từ việc biết lắng nghe và vâng theo lời Chúa.
Không chỉ
dừng lại ở phép lạ, Chúa Giêsu còn chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng với bánh và cá cho
các môn đệ. Một cử chỉ rất đơn sơ nhưng đầy yêu thương. Ngài không trách móc sự
yếu đuối của các ông, nhưng âm thầm nâng đỡ và tiếp sức. Qua đó, Chúa cho thấy
Ngài không chỉ hiện diện trong những điều cao siêu, mà còn ở ngay trong những
thực tại rất đời thường.
Ngày hôm
nay, Chúa Phục Sinh vẫn đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta: nơi công
việc hằng ngày, trong gia đình, giữa những lo toan và cả những thất bại. Điều
quan trọng là chúng ta có nhận ra và biết lắng nghe tiếng Ngài hay không.
Vì thế,
mỗi người chúng ta được mời gọi:
- Biết
khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình
- Tin
tưởng vào sự hiện diện của Chúa
- Can đảm
vâng theo lời Ngài, nhất là trong lúc khó khăn
Khi đó,
“mẻ lưới” cuộc đời chúng ta sẽ không còn trống rỗng, nhưng đầy ắp ân sủng và
bình an.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Xin mở mắt đức tin để chúng con
nhận ra Chúa trong đời sống hằng ngày. Xin dạy chúng con biết lắng nghe và vâng
theo lời Chúa, để cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Amen.
SUY NIỆM 2:
Tin Mừng
hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ bên bờ biển
Tibêria. Sau những ngày biến động, các ông trở về với nghề cũ. Nhưng suốt đêm
vất vả, các ông không bắt được gì. Thất bại ấy cho thấy giới hạn của con người
khi chỉ cậy dựa vào sức riêng mình.
Khi bình
minh vừa ló rạng, Chúa Giêsu xuất hiện, nhưng các ông không nhận ra. Ngài bảo: “Hãy
thả lưới bên phải thuyền.” Các ông vâng lời, và lưới đầy cá lạ lùng. Chính
lúc đó, người môn đệ Chúa yêu nhận ra: “Chúa đó!”
Qua biến
cố này, Chúa dạy chúng ta một điều quan trọng: khi có Chúa, những cố gắng của ta mới sinh hoa trái. Nhiều khi
trong cuộc sống, ta cũng gặp những “đêm dài” của thất bại, mệt mỏi, bế tắc.
Nhưng nếu biết lắng nghe và làm theo lời Chúa, ta sẽ thấy ánh sáng và hy vọng.
Hình ảnh
Chúa dọn sẵn bữa ăn với bánh và cá cho các môn đệ thật cảm động. Chúa không
trách móc, nhưng ân cần chăm sóc và nuôi dưỡng các ông. Điều đó cho thấy: Chúa
Phục Sinh vẫn đang đồng hành, nâng đỡ chúng ta trong từng công việc nhỏ bé mỗi
ngày.
Sách Công
Vụ Tông Đồ còn nhắc chúng ta rằng: “Ngoài Đức Giêsu, không có ơn cứu độ nơi một
ai khác.” Vì thế, đời sống người Kitô hữu phải đặt trọn niềm tin vào
Chúa, chứ không cậy dựa vào khả năng riêng mình.
Trong công
việc, gia đình hay sứ vụ, có khi nào tôi đang “đánh cá suốt đêm” mà không có
kết quả? Tôi có biết dừng lại để lắng nghe lời Chúa và làm theo ý Ngài không?
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh cho chúng ta biết ý thức Chúa
đang hiện diện trong đời sống hằng ngày. Xin giúp chúng ta luôn tin tưởng, lắng
nghe và vâng theo lời Chúa, để cuộc đời chúng ta sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét