CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH-NĂM A
CHÚA CHĂN CHIÊN LÀNH
Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10
SUY NIỆM 1: CHA PHANXICÔ-XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP- MỤC TỬ
NHÂN LÀNH-THEO GƯƠNG ĐỨC KITÔ
Khi nhắc đến Cha
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, chúng ta không chỉ nhớ đến một vị linh mục đạo
hạnh, mà còn nhớ đến một hình ảnh sống động của “Chúa Chiên Lành” giữa
đoàn chiên. Ngài không bỏ chạy khi nguy hiểm ập đến, nhưng đã chọn ở lại, dùng
mạng sống mình để che chở cho giáo dân. Cuộc đời ngài chính là một bài giảng
thực tế nhất về sứ điệp Lời Chúa mà chúng ta suy tôn hôm nay.
1. ĐỨC
KITÔ: CÁNH CỬA VÀ MỤC TỬ ĐICH THỰC (Ga 10,1-10)
Trong Tin Mừng, Chúa
Giêsu không chỉ dùng một mà là hai hình ảnh để nói về tương quan với chúng ta:
- Ngài là
"Cửa" cho chiên ra vào: Đây là cánh cửa dẫn đến sự an toàn và sự
sống dồi dào. Muốn tìm thấy hạnh phúc thật, ta phải bước qua "cánh
cửa" Kitô, cánh cửa của yêu thương và hy sinh.
- Ngài là Mục Tử biết
rõ từng con chiên: Thiên Chúa không yêu chúng ta một cách chung chung hay
mơ hồ. Ngài gọi đích danh từng người, thấu hiểu từng nỗi đau và niềm vui của
chúng ta.
Ngược lại với hình ảnh
ấy là những “kẻ trộm, kẻ cướp”, đó là những giá trị ảo, những lối sống ích kỷ
chỉ biết tìm lợi ích cá nhân mà bỏ mặc đoàn chiên.
2. SỰ
ĐÁP TRẢ: "CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?" (Cv 2,14a.36-41)
Trước tình yêu lớn lao
của Mục Tử, Bài đọc I cho thấy phản
ứng của dân chúng khi nghe Thánh Phêrô giảng: “Họ đau đớn trong lòng”.
Sự đau đớn ấy dẫn đến một câu hỏi mang tính quyết định: “Chúng tôi phải làm
gì?”
Câu trả lời của Giáo hội
sơ khai cũng là lời mời gọi cho chúng ta hôm nay: Sám hối và trở về. Trở
về để bước qua cánh cửa là Đức Kitô. Không có con đường tắt nào dẫn đến sự sống
đời đời ngoài con đường vâng phục và yêu thương mà Ngài đã đi.
3. CÁI
GIÁ CỦA TÌNH YÊU (1Pr 2,20b-25)
Thánh Phêrô trong Bài đọc II nhắc nhở chúng ta rằng: Mục
tử đích thực không phải là người ra lệnh từ xa, mà là người “lấy chính thân mình gánh lấy tội lỗi chúng
ta”. Ngài đã chịu đau khổ để chữa lành thương tích cho chúng ta. Đây
chính là điểm khác biệt giữa "người chăn thuê" và "người mục
tử": Người chăn thuê làm vì tiền lương, còn Mục tử làm vì tình yêu đến
cùng.
4. CHA
DIỆP MINH CHỨNG SỐNG DỘNG CHO LONG TIN THÁC
Nhìn vào cuộc đời Cha
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ta thấy sự gặp gỡ kỳ diệu giữa Lời Chúa và thực
tại:
- Ngài đã bước qua cánh
cửa hy sinh khi chấp nhận bị bắt thay cho giáo dân.
- Ngài không phải là kẻ
chăn thuê, bởi nếu là kẻ chăn thuê, ngài đã tìm cách thoát thân khi biến cố xảy
đến.
- Hôm nay, dù ngài không
còn hiện diện hữu hình, nhưng tinh thần của ngài vẫn đang "nuôi
dưỡng" đức tin cho bao tâm hồn tìm đến với ngài.
5. LỜI
MỜI GỌI TRỞ THANH "MỤC TỬ NHỎ" GIỮA DỜI
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
không chỉ dành riêng để cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, mà còn là lời mời
gọi cho mỗi người chúng ta:
- Biết lắng nghe:
Giữa tiếng ồn ào của tiền bạc, danh vọng, chúng ta có đủ thinh lặng để nghe
được tiếng Chúa gọi không?
- Dám bước qua “Cửa Kitô”:
Sống công bằng, tha thứ và yêu thương ngay cả khi điều đó làm ta thiệt thòi.
- Trở thành “mục tử
nhỏ”:
* Cha mẹ là mục
tử dẫn dắt con cái bằng sự hy sinh.
* Người lớn là
mục tử làm gương cho giới trẻ.
* Người mạnh là
mục tử nâng đỡ kẻ yếu thế.
* Mẫu gương: Có
một người cha nghèo đi làm lụng cực nhọc cả ngày, tối về vẫn kiên nhẫn ngồi dạy
con học. Khi con hỏi: "Cha mệt sao không nghỉ?", ông trả lời: "Vì
cha không muốn con bị lạc đường". Đó chính là trái tim của một vị mục
tử trong gia đình.
Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành vẫn đang gọi tên chúng ta
mỗi ngày. Xin nhờ lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cho
mỗi chúng ta biết can đảm lắng nghe và bước theo Ngài.
Ước mong mỗi gia đình, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng trở
thành những “mục tử nhỏ”, sẵn sàng hy sinh và yêu thương để làm sáng danh Chúa
giữa lòng đời. Amen.
SUY NIỆM 2: CHA PHANXICÔ-XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP SỐNG
LINH ĐẠO MỤC TỬ: SỐNG VÀ CHẾT CHO ĐOÀN CHIÊN
“Ta đến để cho chiên
được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10)
Chúa
Nhật IV Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng một
hình ảnh tuyệt đẹp: Người mục tử không chỉ chăn dắt, mà còn biết rõ, gọi tên và sẵn sàng đổ máu mình cho đoàn chiên.
Hình ảnh ấy không dừng lại ở trang Tin Mừng cách đây 2000
năm, mà đã hiện hữu sống động nơi cuộc đời của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu
Diệp. Ngài là minh chứng hùng hồn nhất cho linh đạo mục tử trên mảnh đất Việt
Nam.
1. Mục
tử "Biết chiên": Linh đạo của sự gần gũi
Chúa Giêsu nói: “Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.” Cái
"biết" này không phải là sự nhận diện bề ngoài, mà là sự thấu cảm tận
tâm can.
Ngài
không chọn sống trong tháp ngà. Ngài sống giữa đoàn chiên, chia sẻ từng bát
cơm, thấu hiểu từng nỗi lo nghèo khó và sự lầm than của giáo dân vùng Tắc Sậy.
Ngài "biết" chiên bằng trái tim của một người cha.
Muốn
yêu thương, chúng ta phải "chạm" được vào cuộc đời nhau. Đừng đứng
ngoài nỗi đau của tha nhân, đừng dửng dưng trước những nhu cầu của người anh em
bên cạnh.
2. Mục
tử "Dẫn chiên": Linh đạo của Đức tin và Hy vọng
Người mục tử không chỉ an ủi, mà còn là người định hướng,
dẫn đưa đoàn chiên vượt qua bóng tối để đến "đồng cỏ xanh tươi".
Giữa
thời cuộc loạn lạc, chiến tranh và sợ hãi, Cha Diệp vẫn kiên vững như một ngọn
hải đăng. Ngài không hứa hẹn một cuộc đời dễ dàng, nhưng ngài dẫn giáo dân đến
niềm hy vọng vào Sự Sống đời đời. Ngài ở lại để làm điểm tựa đức tin cho những
kẻ yếu lòng.
Trong
gia đình hay họ đạo, mỗi chúng ta đều là "người dẫn đường". Chúng ta
dẫn dắt nhau bằng lời nói chân thành, bằng gương sáng đạo đức và bằng đời sống
cầu nguyện kiên trì.
3. Mục
tử "Hy sinh": Đỉnh cao của Tình yêu Hiến tế
Chúa Giêsu khẳng định: “Người mục tử tốt lành hy sinh mạng sống vì chiên.”
Đây là dấu ấn rõ nét nhất phân biệt người mục tử đích thực và kẻ chăn thuê.
Khi
đối diện với cái chết, Cha Diệp đã chọn lựa quyết liệt: "Tôi sống giữa đoàn chiên
và tôi cũng chết giữa đoàn chiên." Ngài đã dùng chính mạng sống mình
làm tấm lá chắn cho giáo dân. Cái chết của ngài không phải là sự tận cùng, mà
là một hạt lúa mì rơi xuống đất để nảy mầm sự sống.
Linh
đạo Cha Diệp chất vấn mỗi người:
- Tôi
có đang sống "vơ vào" cho mình, hay dám "cho đi" vì người
khác?
- Tôi
có dám hy sinh cái tôi, sự tiện nghi của mình để phục vụ anh chị em không?
4. Sống
Linh đạo Mục tử giữa đời thường
Linh đạo mục tử không dành riêng cho hàng giáo phẩm, mà
là lời mời gọi cho mọi Kitô hữu:
- Trong
gia đình: Cha mẹ là mục tử chăn dắt con cái bằng sự hy sinh thầm lặng.
- Trong
họ đạo: Mỗi giáo dân là người nâng đỡ, giữ gìn đức tin cho nhau.
- Trong
xã hội: Sống trách nhiệm, trung thực và sẵn lòng dấn thân vì công ích.
Tóm
lại, linh đạo của Cha Diệp gói gọn trong 4 chữ "SỐNG":
- Sống
Gần gũi (Biết chiên)
- Sống
Trách nhiệm (Dẫn chiên)
- Sống
Hy sinh (Chết cho chiên)
- Sống
Cho người khác (Vì sự sống dồi dào của đoàn chiên)
Chúa
Giêsu là Mục Tử Nhân Lành khởi nguồn sự sống. Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu
Diệp là hiện thân của vị Mục Tử ấy giữa lòng dân tộc.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết học theo mẫu gương Cha Diệp: dám yêu, dám
dấn thân và dám hiến mình, để qua đời sống của chúng con, mọi người chung quanh
cũng được nếm cảm sự sống dồi dào của Chúa. Amen.
SUY NIỆM 3: CHA PHANXICÔ-XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP SỐNG
TINH THẦN MÔN ĐỆ THỪA SAI
Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay khắc họa hình ảnh Đức Giêsu
là vị Mục Tử nhân lành. Ngài biết rõ từng con chiên, đi trước dẫn đường và hy
sinh mạng sống để chiên được sống dồi dào.
Nhưng thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ
mãi là những con chiên thụ động hưởng dùng sự chăm sóc. Trong định hướng mục vụ
năm 2026, Giáo phận Cần Thơ mời gọi chúng ta một căn tính mới: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa
sai”. Chúng ta nhận lãnh ánh sáng từ Mục Tử Giêsu để rồi chính chúng ta
phải trở thành “Ánh sáng thế gian”.
1. Môn đệ thừa sai là người "Nghe và Biết"
tiếng Mục Tử
Chúa Giêsu nói: “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng
theo tôi”. Để trở thành một môn đệ thừa sai, bước đầu tiên là phải có sự
gắn bó mật thiết với Chúa.
- Trước
khi trở thành một vị mục tử anh hùng, Cha Diệp là một người môn đệ cầu nguyện.
Ngài nghe tiếng Chúa qua tiếng lòng của dân nghèo, qua những giờ phút chầu
Thánh Thể lặng lẽ tại Tắc Sậy. Chính vì "biết" Chúa sâu sắc, ngài mới
có đủ sức mạnh để "biết" và thương dân mình đến thế.
- Chúng
ta không thể là "ánh sáng" nếu không được nạp năng lượng từ nguồn
điện là Lời Chúa và Thánh Thể. Người môn đệ thừa sai hôm nay phải bắt đầu bằng
việc lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào của đời sống số.
2.
Môn đệ thừa sai là "Ánh sáng" giữa bóng tối gian nan
Chủ đề năm nay nhắc nhớ: “Anh em là ánh sáng thế gian”. Ánh sáng chỉ có giá
trị khi nó được thắp lên trong bóng tối.
- Trong
những năm tháng loạn lạc của vùng đất miền Tây, khi bóng tối của chiến tranh và
sợ hãi bao trùm, Cha Diệp đã không chạy trốn. Ngài chọn ở lại. Sự hiện diện của
ngài chính là ngọn đèn dầu giữa đêm đông cho giáo dân vùng Cà Mau, Bạc Liêu,
Sóc Trăng. Ngài không chỉ thuyết giảng về niềm hy vọng, ngài "là"
niềm hy vọng.
- Là
Kitô hữu của Giáo phận Cần Thơ, chúng ta đang thắp sáng bằng cách nào?
a. Là
ánh sáng của sự thật giữa những gian dối trong kinh doanh.
b. Là
ánh sáng của sự tử tế giữa một xã hội đầy vô cảm.
c. Là
ánh sáng của sự hòa giải trong những gia đình đang rạn nứt.
3.
Môn đệ thừa sai là người dám "Sống và Chết" cho sứ mạng
Đỉnh cao của vị Mục Tử Nhân Lành là hy sinh mạng sống.
Đỉnh cao của người môn đệ thừa sai cũng là sự tự hủy để tình yêu được lên ngôi.
- Câu
nói bất hủ của ngài: “Tôi
sống giữa đoàn chiên và tôi cũng chết giữa đoàn chiên” là bản tuyên ngôn
của một môn đệ thừa sai đích thực. Ngài đã chấp nhận bị bắt, chấp nhận cái chết
để đánh đổi lấy sự bình an cho hơn 70 giáo dân. Cái chết của ngài đã biến vùng
đất Tắc Sậy thành điểm hẹn của lòng thương xót, nơi mà ánh sáng của Chúa vẫn
tiếp tục chiếu tỏa đến tận hôm nay.
- Chúng
ta có thể không tử đạo bằng máu như cha Diệp, nhưng chúng ta được mời gọi "tử
đạo mỗi ngày", chết đi cho cái tôi ích kỷ, cho sự lười biếng để dấn thân
cho các công việc của họ đạo và giúp đỡ những người xung quanh.
Trở
thành "Mục Tử nhỏ" trên cánh đồng truyền giáo
Thưa cộng đoàn, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay không
chỉ là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ, mà còn là ngày nhắc
nhở sứ mạng của mỗi Kitô hữu.
Năm mục vụ 2026 mời gọi mỗi người chúng ta: Đừng chỉ đứng
nhìn mẫu gương Cha Trương Bửu Diệp như một bức tượng, nhưng hãy biến cuộc đời
mình thành một "bản sao" sống động của ngài. Khi chúng ta sống yêu
thương, trách nhiệm và hy sinh, chúng ta đang thực hiện khẩu hiệu: “Anh
em là ánh sáng thế gian”. (Mt 5,14)
Lạy
Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, nhờ lời cầu bầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu
Diệp, xin cho mỗi người chúng con trong Giáo phận Cần Thơ này, biết can đảm
bước đi như những môn đệ thừa sai, đem ánh sáng Tin Mừng thắp sáng mọi nẻo
đường quê hương. Amen.
SUY NIỆM 4: CHÚA GIÊSU LÀ VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
(Lễ Thiếu Nhi)
Trong bài
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói Ngài là Mục tử (người chăn chiên), và chiên
thì nghe biết tiếng của Ngài.
1. Hình ảnh người Mục tử và đàn chiên
Ở Do Thái
ngày xưa, người chăn chiên không dùng roi vọt để đuổi chiên từ phía sau, mà họ
đi phía trước.
- Mục
tử đi trước: Để bảo vệ, để dẹp đi những gai góc, thú dữ.
- Con
chiên đi sau: Vì tin tưởng và yêu mến.
2. Chúa Giêsu là "Cửa chuồng chiên"
Chúa nói: "Ta là cửa cho chiên ra vào".
- Ngày xưa, chuồng chiên ngoài đồng thường không có
cánh cửa gỗ chắc chắn, người mục tử sẽ nằm ngay lối ra vào.
- Ai muốn vào hại chiên phải bước qua xác mục tử. Ai
muốn ra đồng cỏ cũng phải đi qua mục tử. Chúa Giêsu chính là "cánh
cửa" bảo vệ và dẫn chúng ta đến sự sống.
3. Bài học áp dụng cho thiếu nhi (3 chữ T)
Để trở thành "chiên ngoan" của Chúa Giêsu, các con cần thực hiện 3 điều này:
4. Thông điệp cốt lõi: Chúa Giêsu biết rõ tên từng bạn nhỏ ở đây. Ngài không gọi chung chung
"này các con", nhưng Ngài gọi: "Tí ơi", "Hoa ơi",
"An ơi"... Ngài yêu thương các con đến nỗi sẵn sàng hy sinh tính mạng
vì các con.
"Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, chúng con cảm ơn Chúa vì đã luôn yêu thương và gìn giữ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và trở thành những con chiên ngoan hiền trong gia đình và trường học. Hôm nay, chúng con cũng cầu nguyện cho các Đức Giáo hoàng, các Giám mục, Linh mục luôn có trái tim yêu thương giống như Chúa. Amen."

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét