Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

SÁM HỐI CHUẨN BỊ MỪNG LỄ GIÁNG SINH 
NƠI HỌ ĐẠO SAKEO

(Mùa Vọng 10/12/2015)

Để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp mừng đại lễ Giáng Sinh 2015, chiều hôm nay 10/12/2015,  Họ đạo Sakeo vinh hạnh được đón tiếp cha Phêrô Trần Văn Thơ, (Trưởng cộng đoàn Dòng Đa Minh, thuộc Giáo Phận Cần Thơ) đến giảng tĩnh tâm và cử hành nghi thức sám hối chung cho toàn thể bà con giáo dân Họ đạo.
Trong nghi thức sám hối chung, cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn lắng động tâm hồn qua việc nghe lại đoạn Phúc âm (Mt 14,29-37) thuật lại một buổi chiều tàn nhưng lại rất đẹp: Đẹp bởi có rất đông dân chúng đi theo nghe Chúa Giêsu giảng dạy; đẹp bởi ánh mắt đầy yêu thương của Chúa Giêsu khi nhìn đến sự đói khát không chỉ “Lời” mà còn là “bánh” nơi họ. Và để đáp lại nổi khát khao ấy, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa ra nhiều nuôi họ ăn no nê; đẹp bởi những hành động cứu chữa cho những người bệnh tật và giải thoát cho tất cả những ai bị sự khống chế của ma quỷ…
Suy nghĩ về bố cảnh ấy, cha Phêrô liên tưởng đến buổi chiều tà êm đềm nơi vùng nông thôn xa của Họ đạo Sakeo hôm nay, để rồi mời gọi mọi người nhận ra tình thương sâu xa của Chúa mà tạ ơn…
Dẫu cho chịu rất nhiều ơn của Chúa, nhưng lắm khi ta lại không biết tạ ơn, trái lại còn phản phúc trước tình thương của Chúa nữa.
Để giúp mọi người nhận ra những yếu đuối, tội lỗi của mình, cha Phêrô gợi lên 10 điểm, dựa trên 10 điều xét mình của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Với những điểm xét mình cụ thể, mang tính thời sự này, mỗi người đều cảm thấy bản thân mình còn quá nhiều bất xứng và tội lỗi trước Chúa và với nhau, nên đã thành tâm khiêm tốn sám hối và thiết tha kêu xin ơn thứ tha của Chúa qua việc xưng thú tội lỗi mình.

Hy vọng sau khi được giao hòa với Chúa và với nhau, mỗi người đều cảm nếm được niềm vui và bình an đong đầy của Chúa. Nhờ đó mà tích cực ra đi gieo rắc niềm vui Tin mừng của lòng thương xót Chúa cho anh chị em mình.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...