Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

 TÂM TÌNH CUỐI NĂM

Sắp bước vào thời khắc linh thiêng của sự chuyển giao đất trời; cũ và mới. Thời khắc kết nối giữa quá khứ và tương lai trong phút giây hiện tại. 

Trong giờ phút thiêng liêng ấy, có lẽ ba tâm tình xứng hợp và đẹp nhất của người Kitô hữu vẫn là:

- Tạ ơn Chúa vì đã thương ban cho ta một năm qua đi với biết bao là ơn lành, cho dẫu có nhiều biến động vì đại dịch Covid-19. Nhưng với cái nhìn đức tin thì  tất cả đều là hồng ân. Bởi lẽ  bóng tối và ánh sáng, khó và khôn, thách thức và cơ hội... luôn song hành, làm nên những giá trị phong phú và cao đẹp cho cuộc sống con người 

- Tạ lỗi với Chúa và với nhau vì những thiếu sót, yếu đuối, lầm lỗi của kiếp người. Bởi ta chưa sống hết mình và hết tình với Chúa và cho nhau. Ta còn thích sống vị kỷ hơn vị tha, thích đối đầu hơn đối thoại, thích hưởng thụ hơn hy sinh, thích nhận hơn cho, thích hận thù hơn tha thứ, quen vứt bỏ hơn chăm sóc...Với lòng sám hối chân thành nguyện xin Chúa thương  bao dung tha thứ.

- Nguyện cầu Chúa sớm xua tan đại dịch Covid-19, loại trừ Vius độc hại của tham lam ích kỷ, ghen ghét hận thù, chiến tranh... ra khỏi lòng người và cuộc sống này, hầu ban lại cho thế giới và nhân loại cuộc sống bình an, hạnh phúc trong năm mới 2022 này. Chúng con xin cậy nhờ vào lời chuyển cầu và sự hộ phù của Mẹ Maria và thánh cả Giuse.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...