Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

 

GIẢNG LỄ GIỔ ÔNG CỐ GIOAN: Mc 4,26-34

Khi muốn nói những điều khó nói, người ta hay dùng cách nói ví von. Khi muốn bộc bạch những tâm tình sâu kín, khó nói thành lời, người ta hay nhờ đến câu chuyện. Còn khi mạc khải mầu nhiệm nước trời cho dễ hiểu, Chúa Giêsu lại hay dùng dụ ngôn. Có thể nói dụ ngôn là con đường ngắn nhất, thực tế nhất, gần gũi nhất hữu hiệu nhất để đưa dẫn con người tiếp cận với những giá trị thiêng liêng và thực tại vô hình.

Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dùng đến hai dụ ngôn: Dụ ngôn hạt lúa và dụ ngôn hạt cải để mạc khải về mầu nhiệm nước trời. Với hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho biết nước trời khởi đầu bé tí ti như hạt cải, mong manh như hạt lúa, nhưng với thời gian nó dần dần lớn lên, vững mạnh và mang đến những điều bất ngờ!

- Tựa như hạt cải khởi đầu bé nhỏ, nhưng với thời gian nó lớn mạnh, trở thành cây cao bóng cả, làm nơi trú ẩn cho chim trời những khi mỏi mệt hay gặp hiểm nguy, thì GH cũng khởi đầu bé nhỏ, chỉ có một nhóm ít ỏi nhưng nay đã lan rộng khắp cùng thế giới, và đã trở thành nơi tựa nương cho những ai yếu đuối, nghèo khổ tựa vào; làm bóng mát cho những ai mệt nhoài trên đường đời náo thân. Bởi lẽ lúc nào GH cũng đứng về người nghèo, cô thế cô thân để bên vực chở che với mong muốn đem lại cho họ nguồn an vui đích thực.

- Tựa như hạt giống bị chôn vùi vào lòng đất, tự hủy đi để âm thầm mọc lên và phát triển từng ngày, thì sứ vụ xây dựng nước trời cũng vậy, đòi hỏi ta phải hy sinh phải kiên nhẫn, không nóng vội cho dẫu trong GH vẫn còn nhiều người thiếu sót và công cuộc loan báo tin mừng chưa mang lại kết quả như mong muốn. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta hãy kiên trì làm hết sức mình với lòng tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Như lời thánh Phaolô nói với tín hữu Corinto trong lá thư thứ nhất: “Tôi trồng. Apollo tưới. Nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”. (1Cr 3,6)

Ai đó cũng đã nói thật chí lý:

Muốn đón nhận thành công, hãy nỗ lực hy sinh từng ngày.

Muốn đón nhận tình yêu, hãy cho đi nhưng không.

Muốn gặt hái quang vinh, hãy gieo mầm kiên nhẫn.

Đúng vậy, bất cứ việc gì đang xảy ra với ta ở thời điểm hiện tại, đều bắt đầu từ những hạt giống mà ta đã gieo trồng trong quá khứ. Không có gì là ngẫu nhiên, cũng không có gì là vô lý trên thế giới này. Những may mắn hay xui rủi, hạnh phúc hay khổ đau, khỏe mạnh hay đau ốm… đều bắt nguồn từ những “hạt giống” mà ta đã từng gieo vãi trong quá khứ.

Là người nông dân, hơn ai hết ông cố Gioan Trần Văn Kiểm rất am hiểu quy luật này. Nhìn vào những hoa thơm trái ngọt được trổ sinh nơi môi trường gia đình ông cố ta nhận ra điều đó.

- Được biết gia đình ông bà cố 8 người con, trong đó có 5 gái và 3 trai. Có những người con ông cố nay là giáo viên phục vụ trong lãnh vực giáo dục. Đặc biệt, ông cố còn quảng đại hiến dâng cho Chúa và Giáo hội 2 người con ưu tú, đó là Cha Pr Trần Hoàng Diệu và Sr Thu đây. Chắc hẳn để có được hoa thơm trái ngọt như thế, đòi hỏi ông cố đã phải cố gắng và hy sinh làm việc rất nhiều để lo cho các con ăn học, bởi hoàn cảnh kinh tế gia đình ông bà cố khi ấy có nhiều khó khăn thiếu thốn, như lời bọc bạch của Cha Diệu. Cūng như lời tâm sự của cha Diệu, người con ưu tú của ông bà cố thì:

- Trong gia đình: Ông cố Gioan là một người cha hiền lành, hết mực yêu thương con cái. Ít khi nào ông cố nổi giận hay to tiếng rấy la con cái, cho dẫu những khi con cái làm điều trái ý mình. Ông cố có một đời sống đạo sốt sắng, luôn siêng năng đọc kinh sáng tối gia đình và ít khi nào thấy ông cố bỏ tham dự thánh lễ Misa.

- Với mối tương quan xóm giềng: Ông cố là một người cởi mở, vui tính và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần đến mình. Nên được bà con lối xóm yêu thương và quý trọng.

- Với họ đạo: Ông cố không ngại gian khó, tham gia tích cực vào ban hội đồng mục vụ giáo xứ, đã từng là trưởng giới gia trưởng, trưởng khu xóm qua nhiều nhiệm kì.

- Ông cố còn có lòng yêu mến GH rất đặc biệt, lúc nào cũng đặc lợi ích của GH lên hàng đầu, ông bà cố đã từng dâng hiến đất đai cho nhà thờ sử dụng vào công việc chung. Được biết, ông cố có lòng quý mến, tôn trọng quý Cha, quý tu sĩ. Bằng nhiều cách, ông cố đã bên vực, bảo vệ quý cha qua những thời kì gặp nhiều khó khăn, cho dẫu bản thân ông cố phải chịu nhiều thiệt thòi.

Tóm lại ông cố Gioan là một người cha tốt trong gia đình, một công dân có trách nhiệm với mọi người và xã hội, một giáo dân trưởng thành, luôn kiên vững niềm tin và có lòng yêu mến GH thiết tha.

Nhìn lại cuộc đời ông cố Gioan nhân ngày lễ giỗ 1 năm hôm nay, là dịp cộng đoàn chúng ta hồi tưởng và nhớ lại đời sống của ông cố, không phải để chúc tụng tôn vinh, nhưng là để rút tỉa những kinh nghiệm sống cho chính mình mà noi gương, học hỏi. Bởi một cuộc sống tốt lành lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác, một chứng tá đức tin luôn có sức lôi cuốn mãnh liệt.

Ước gì những hy sinh cố gắng trong đời sống trần gian của ông cố, trở thành của lễ hiến dâng đẹp lòng Chúa và được Chúa ân thưởng hậu hỉ trong nước trời, như lời thánh Phaolô đã nói với tín hữu Galata: “Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy... Ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.” (Gl 6,7-9).

Ông cố Gioan cả đời đã gieo niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa là nguồn và là đấng ban sự sống theo sự hướng của Thần Khí. Nên ta tin rằng ông cố xứng đáng gặp hái được kết quả của Thần Khí là sự sống vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...