Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

 

KHAI MẠC ĐÊM VĂN NGHỆ GIÁNG SINH

HẠT SÓC TRĂNG, NĂM 2022

Chủ đề: “LỜI RU DÂNG CHÚA”

Trong niềm vui Giáng sinh, lời đầu tiên cho phép con gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý HĐMVGX và tất cả quý ông bà anh chị em lời chào yêu thương và trân quý nhất trong Chúa Giêsu Hài Đồng.

Ông bà và anh chị em quý mến, đã từ lâu Giáng Sinh đã trở thành lễ hội đầy sắc màu lung linh trên toàn thế giới. Giáng sinh cũng là dịp để mọi người trao gửi quà tặng yêu thương cho nhau.

Mùa Giáng Sinh năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta tham gia vào tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới “Hướng tới một hội thánh hiệp hành: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Vụ”. Con đường hiệp hành này chính là con đường mà Thiên Chúa đã đi bước trước và đang mời Hội Thánh bước theo trong ngàn năm thứ ba.

Hơn bao giờ hết, giữa bối cảnh thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh hận thù, thiên tai, dịch bệnh và khủng kinh tế lan rộng, thì lời mời gọi đoàn kết, hiệp thông và cộng tác để cùng nhau góp phần xây dựng lại một "nền hòa bình viên mãn" và "thái bình thạnh trị" mà con người đã đánh mất vì tội lỗi lại càng hết sức cấp thiết.

Với mầu nhiệm “Ngôi Lời đã làm người, ở giữa chúng ta”Đức Giêsu đã đi bước trước trong lối sống hiệp hành và mời gọi mọi người chúng ta cùng cất bước theo Ngài trên con đường đó. Con đường Tình viết hoa!

Chung một “LỜI RU DÂNG CHÚA” đêm nay như muốn mời gọi chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường tình ấy do Thiên Chúa khai mở và mời gọi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu lời ru là lời chất chứa tình thương dịu dàng và êm ái nhất của người mẹ dành cho con mình. Lời ru ấy đưa ta về kí ức của tuổi thơ thật ngọt ngào, sâu lắng và êm đềm. Lời ru yêu thương của người mẹ hằng sống mãi trong tâm hồn ta, và là động lực nâng bước dẫn ta đi vào đời thật mạnh mẽ.

Với mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa đã không ngần ngại bước qua một khoảng cách ngàn trùng từ trời cao xuống đất thấp để được ở cùng chúng ta, ru lại cho ta nghe giai điệu Yêu Thương qua bản tình ca bất hữu, “Tình Ca Giêsu!”. Giai điệu của lời ru Giêsu ấy đã đi vào lòng GH và cuộc đời của mỗi người chúng ta hơn 2000 năm qua.

Mong sao lời ru đầy yêu thương của Chúa được ngân lên khắp nơi và lan tỏa đến mọi người và mọi nhà để mọi người tận hưởng được niềm vui và bình an của Chúa trao ban.

Với những tâm tình và ý nghĩa đó, giờ đây tôi xin tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ giáng sinh với chủ đề: ‘LỜI RU DÂNG CHÚA”  Hạt Sóc Trăng năm 2022.

Xin trân trọng cám ơn!

 

Để khởi đầu cho đêm văn nghệ hôm nay, xin mời cộng đoàn đứng lên và cùng cất cao lời kinh Chúa Thánh Thần để xin Ngài ngự đến khơi dậy tình yêu và hướng dẫn mọi việc làm của chúng ta….

 

Xin cám ơn cộng đoàn và cầu chúc mọi người thưởng thức một đêm văn nghệ vui tươi, thú vị và đầy ý nghĩa!

 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...