Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

KHAI MẠC ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH 2024

Xin kính chào quý Cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thân mến!

Trong niềm hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng sinh tối nay, trước hết cho phép tôi gửi chào và lời chúc bình an, hạnh phúc đến tất cả mọi người.

Kính thưa cộng đoàn, có thể nói đêm nay là đêm đất trời giao duyên, đêm ngập tràn yêu thương, đêm kết nối giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Từ trời cao Ngôi Lời Thiên Chúa đã  xuống thế gian, đi vào lịch sử nhân loại, để mang đến sứ điệp yêu thương, hiệp thông, hòa bình và cứu rỗi. Nên đêm nay, còn gọi là đêm thánh, đêm huyền diệu, đêm linh thiêng…đêm mà Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người để ở và hiệp hành cùng với nhân loại chúng ta.

Suốt hai năm qua, cùng với GH chúng ta đã nỗ lực sống chủ đề: “củng cố sự hiệp thông” và “thúc đẩy sự tham gia vào đời sống Giáo hội” nhằm “hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành”: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Năm nay, GH Việt Nam tiếp tục mời gọi chúng ta cố gắng thi hành sứ vụ hết sức quan trọng là ra đi để: “cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu” đến cho mọi người,  với mong muốn thắp lên trong lòng mọi người niềm tin và  hy vọng vào một vị Thiên Chúa quyền năng nhưng lại giàu lòng xót thương, đã xuống thế làm người nơi một Hài Nhi Giêsu bé nhỏ để ở cùng chúng ta và để cứu chuộc chúng ta.

Năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025 là  “Những người hành hương của hy vọng”, với ước mong mọi người chúng ta làm sao được gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, bởi chính Người là “cánh cửa” ơn cứu độ, là “niềm hy vọng vững chắc nhất của chúng ta”, khi mà bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều xung đột, bạo loạn và chiến tranh leo thang, thì mong ước của Đức Thánh Cha về niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô hoàng Tử của Hòa Bình lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vậy trong đêm Thánh này, chúng ta hãy đặt niềm  ước mơ của vị Chủ Chăn GH và cũng là của mỗi chúng ta trong trái tim và trên đôi tay của Chúa Giêsu Hài Đồng.  Xin Ngài biến những ước mơ chính đáng của nhân loại chúng ta trở thành hiện thực, nhờ vào đời sống chứng nhân Tin Mừng hy vọng nơi mỗi người kitô hữu chúng ta.  

Với những tâm tình đó, giờ đây tôi xin kính mời cộng đoàn cùng tham  gia vào cuộc hành trình đầy Tình Thương của Chúa dành cho nhân loại chúng ta, sẽ được tái hiện lại trên sân khấu này,  qua chủ đề: “ …”.

Và để bước vào cuộc hành trình đầy yêu thương của Thiên Chúa,  tôi xin kính mời quý cộng đoàn phụng vụ đứng lên cất cao lời kinh nguyện Chúa Thánh Thần, để xin Người đến khai sáng, hướng dẫn và chúc lành cho đêm nay.

Giờ đây, tôi xin vui mừng tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ, hoạt cảnh giáng sinh 2024.

Xin kính chúc quý ông bà anh chị em một đêm giáng sinh ấm áp, an lành, tràn đầy niềm vui trong Chúa Giêsu Hài Đồng và một năm mới dương lịch 2025 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


LỜI CẦU CHÚC GIÁNG SINH CỦA ĐỨC CHA GIUSE

TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 2024

Thế giới hân hoan tưng bừng chào đón Giáng Sinh. Bầu khí giáng sinh đã tràn ngập muôn nơi nhất là nơi các giáo xứ, các cộng đoàn và nơi mỗi gia đình của người tín hữu.

Lễ giáng sinh nhắc nhở về một biến cố lịch sử cách nay 2024 năm, Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã sinh hạ tại hang đá Bêlem, đó là Đức Giêsu Kitô. Đối với người công giáo chúng ta, lễ giáng sinh không chỉ là kỉ niệm một biến cố trọng đại đã xảy ra trong dòng lịch sử mà trên hết là dịp để chúng ta suy niệm về ý nghĩa của biến cố Đức Giêsu Kitô đến trần gian.

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng quyền năng cao cả, nhưng Ngài đã đến tận trền gian để thể hiện tình yêu thương của TC đối với con người như chính Chúa đã nói trong Tin mừng Thánh Gioan: “Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình để tất cả những ai tin vào Con của Ngài sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời”.

Mầu nhiệm nhập thể nói với chúng ta về Tình Yêu cao cả của TC dành cho nhân loại và tình yêu ấy ngày nay vẫn đang tiếp diễn trong cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta. Đức Giêsu là TC đấng giàu lòng thương xót, Người đến trần gian để kêu con người hãy sống với nhau trong tình huynh đệ đầy thân thương. Người nối kết mọi người lại với nhau không phân biệt quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ hay ý thức hệ chính trị. Vì thế những ai thành tâm thiện chí đều được gọi là con TC và cũng được mời gọi thực thi lòng thương xót đối với mọi người.

Đức Giêsu còn là Hoàng Tử Hòa Bình, Ngài đến để đem lại hòa bình cho trần gian. Hòa bình mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại không chỉ là ngưng tiếng súng, nhưng là hòa bình trong tâm hồn, hòa bình giữa con người với con người. Khi tâm hồn con người bình an thì chúng ta có thể xây dựng một thế giới an bình, khởi đi cá nhân, đến gia đình, rồi đến cộng đoàn, xã hội và lan tỏa mãi đến hòa bình thế giới.

Như thế, ngày lễ giáng sinh là dịp chúng ta cùng nhau suy niệm về ý nghĩa của việc Đức Giêsu đến trần gian. Xin Chúa cho nhân loại ngày hôm nay nhận ra lòng thương  xót của Thiên Chúa cao cả. Xin cho mọi người biết khiêm tốn mở lòng đón nhận lời mời gọi của Đức Giêsu là hãy sống với nhau trong tình huynh đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã thương yêu anh em”.

Chúng ta cầu nguyện cho thế giới được hòa bình để con người đừng bao giờ loại bỏ TC ra khỏi trần gian và lòng mình, vì không có TC cuộc đời này sẽ không còn ý nghĩa và thế giới này sẽ xảy ra bạo loạn, đau khổ.

Ý thức được ngày lễ giáng sinh như thế, chúng ta sẽ mừng lễ một cách có hiệu quả và ý nghĩa. Tôi xin cầu chúc quý ông bà anh chị em một lễ giáng sinh an bình, đón nhận dồi dào hồng ân của Chúa Giêsu Hài Đồng thông ban từ hang đá máng cỏ.

Kính chúc mọi người một năm mới 2025 mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và đạt được những ước nguyện tốt đẹp trong cuộc sống.

“Vinh danh TC Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”, đó là lời cầu chúc của các thiên sứ tại cánh đồng Bêlem năm xưa. Giờ đây tôi cũng xin mượn lời ấy để gửi đến tất cả quý ông bà và anh chị em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Xin trân trọng cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...