Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

 LỜI DẪN LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Kính thưa quý cộng đoàn, thật  ý nghĩa trong ngày đầu năm mới, chúng ta  quy tụ nơi đây để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta một món quà vô giá là: Đức Maria với tước vị cao sang Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cũng là bổn mạng của họ đạo Hậu Bối thân thương chúng ta.

Hiệp hành cùng với toàn thể GH hoàn vũ, năm nay chúng ta được mời gọi sống chủ đề “những người hành hương của hy vọng”.

Vậy trong thánh lễ chiều này, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa xin Mẹ luôn hiệp hành và soi đường dẫn lối chúng ta vững bước trên hành trình đức tin. Xin Mẹ ban cho chúng ta thêm niềm tin và hy vọng vào quyền năng và tình thương của Chúa, để chúng ta dễ dàng vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống, giữ vững niềm tin, lòng cậy trông vào tương lai tươi sáng trên hành trình theo Chúa vì có Mẹ ở bên con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN  Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN-NĂM C Gv 1, 2;2,21-23; Cl 3, 1-5.9-11; Lc 12,...