Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025
Chủ đề: “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG
HY VỌNG CỦA CHÚA GIÊSU”
* Lời mở đầu:
Mùa Vọng là thời gian chờ đợi và chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Ngôi Lời
Nhập Thể. Năm 2025, Giáo Hội mời gọi mỗi chúng ta “Cùng nhau loan báo
Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu.” Đây là lời mời gọi không chỉ để
chúng ta đón nhận hy vọng, mà còn mong muốn chúng ta trở thành những chứng nhân
sống động đem Tin Mừng hy vọng của Chúa đến cho mọi người.
I. HY VỌNG KHỞI ĐI TỪ THIÊN CHÚA
1. Qua lời hứa của Thiên Chúa
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu độ nhân loại:
- Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên
Chúa không bỏ, mà còn hứa ban Đấng Cứu thế để cứu độ loài người, qua một lời
phán đầy hy vọng: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người
đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó
sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 3,15).
- Thời kì bị lưu đày, dân Chúa sống trong cảnh tối tăm, mất hết niềm hy
vọng, thì khi ấy Thiên Chúa lại hứa ban ánh sánh Tin Mừng hy vọng qua lời tiên
tri Isaia: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy
hoàng.” (Is 9,1).
- Sau cùng, Tin Mừng Hy Vọng của Thiên Chúa cũng đã đến thế gian qua Đức
Giêsu Kitô. Đức Giêsu đã nhập thế, nhập thể để hiện thực lời hứa của Thiên
Chúa. Chính Ngài là ánh sáng Tin Mừng hy vọng chiếu soi mọi bóng tối...
2. Qua sự hiện diện của Chúa Giêsu
- Chúa Giêsu không chỉ mang đến hy vọng, mà chính Người là hiện thân
của hy vọng.
- Những phép lạ, lời giảng dạy, và nhất là cái chết cùng sự phục sinh của
Người khẳng định rằng: tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa vượt trên mọi
đau khổ và thất bại.
II. HY VỌNG DÀNH CHO CON NGƯỜI
- Tin Mừng hy vọng dành cho mọi người, không bị giới hạn trong một
nhóm người hay một thời đại nào, mà dành cho mọi dân tộc, mọi hoàn cảnh.
- Qua Chúa Giêsu, mọi người được mời gọi trở thành con cái Thiên Chúa,
cùng nhau xây dựng một thế giới đầy yêu thương và công lý
III. LOAN BÁO TIN MỪNG HY VỌNG LÀ SỨ VỤ CỦA MỖI CHÚNG TA
- Loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa Giêsu, mà còn là sống
như Người đã sống.
- Hành động của chúng ta phải phản ánh lòng thương xót, sự khiêm nhường,
và tình yêu của Chúa.
- Trong một thế giới đầy rẫy những đau khổ, bất công, và lo âu, người
Kitô hữu được mời gọi đem hy vọng đến cho tha nhân.
- Hãy sống như những ngọn đèn soi sáng, chia sẻ sự bình an và niềm vui
của Chúa cho mọi người.
IV. LOAN BÁO TIN MỪNG HY VỌNG CÒN LÀ SỨ VỤ CỦA CỘNG ĐOÀN
- Loan báo Tin Mừng không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là
nhiệm vụ của cộng đoàn.
- Khi cùng nhau cầu nguyện, phục vụ, và sẻ chia, chúng ta trở thành những
cộng đoàn hy vọng, phản ánh tình yêu của Thiên Chúa.
V. THỰC HÀNH SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG HY VỌNG
- Dành thời gian cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa: Lời Chúa là
nguồn sức mạnh và ánh sáng cho hành trình loan báo Tin Mừng. Hãy để Mùa Vọng
này trở thành thời gian đặc biệt để chú tâm lắng nghe và tích cực sống theo Lời
Chúa.
- Gieo rắc niềm hy vọng qua những hành động cụ thể: Thăm viếng
người nghèo, người cô đơn, và những người đang cần sự nâng đỡ. Thực hiện các
việc bác ái nhỏ bé trong gia đình và cộng đồng.
- Làm chứng cho Tin Mừng hy vọng qua đời sống hằng ngày: Sống
công bằng, yêu thương, và tha thứ trong mọi mối quan hệ. Khi sống đức tin cách
mạnh mẽ như vậy, chúng ta sẽ trở thành những nhân chứng hùng hồn cho ánh sáng
Tin Mừng hy vọng cho mọi người.
* Tóm lại:
- Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng đích thực chỉ có thể tìm
thấy nơi Chúa Giêsu, mà còn là lời mời gọi mọi người chúng ta hãy ra đi khắp
các ngả đường để “cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu” cho mọi
người.
Vậy chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp thông để
thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng hy vọng, trở nên những chứng sống động cho
tình yêu của Thiên Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta có được trái tim tràn đầy hy vọng, biến đổi chúng ta trở thành những chứng nhân trung thành của Tin Mừng. Xin Chúa Thánh Thần thanh luyện và thúc đẩy chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn xứng hợp và nhiệt tâm sống theo Tin Mừng hy vọng của Chúa, với mong muốn trở thành men, muối, ánh sáng cho Tin Mừng Hy Vọng của Chúa Giêsu cho mọi người, nhất là những ai đang gặp đau khổ, mệt mỏi và thất vọng trên đường đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét