CHƯƠNG TRÌNH HỌP GIỚI HIỀN MẪU
Sóc Trăng, 18g15 thứ năm, ngày 27/02/2025
I. QUY TỤ
II. THÁNH HÓA
III. CHIA SẺ LỜI CHÚA THEO 7 BƯỚC
IV. HỌC HỎI CHỦ ĐỀ NĂM MỤC VỤ
V. NHÌN LẠI NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ
VI. DỰ HƯỚNG HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ SẮP
TỚI
VII. KẾT THÚC
I. QUY TỤ: CON TIM
TRÊN BÀN TAY
Con
tim trên bàn tay
Tôi
đem trao anh (chị) này
Đong
đưa trên bàn tay
Tình
yêu thương vơi đầy
Hò lơ ho lơ hò lơ.
Hò lơ ho lơ hò lơ.
I. THÁNH HÓA (chọn 1 trong 2 mẫu cầu nguyện
dưới đây):
1. KINH CẦU NGUYỆN CHO
THƯỢNG HỘI ĐỒNG.
Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng
con đang hiện diện trước tôn nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh
Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm
hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi và cách bước đi trên lối
đường đó.
Chúng con yếu đuối và tội lỗi,
xin đừng để chúng con gây xáo trộn. Đừng để chúng con u mê sa vào nẻo đường lầm
cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến.
Xin giúp chúng con tìm thấy nơi
Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống
vĩnh cửu; và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật.
Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng
hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, luôn
mãi đến muôn đời. AMEN.
2. HÁT
(HOẶC ĐỌC) KINH CHÚA THÁNH THẦN….
II.
CHIA SẺ LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP 7 BƯỚC
Bước 1: Mời Chúa đến
Bước 2: Đọc Kinh Thánh
Bước 3: Câu đánh động
Bước 4: Thinh lặng
Bước 5: Chia sẻ
Bước 6: Thảo luận
Bước 7: Cầu nguyện
* ĐỌC VÀ CHIA SẺ ĐOẠN TIN MỪNG: Lc 6, 39-45
Đọc Chung:
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù
được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu
môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
“Sao
ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại
không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái
rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt
ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ
ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.
“Không
có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà
sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái
vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi
lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác,
nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”. Ðó là lời Chúa.
* SUY
NIỆM 1:
Lời Chúa chúng ta vừa nghe,
mời gọi chúng ta hãy can đảm trở về với chính lòng mình để nhận ra những lầm
lỗi, thiếu xót của phận người mà chân thành sám hối, xin Chúa tha thứ và
ban ơn đổi mới đời sống. Nhờ đó ta mới xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa
Kitô.
Đúng như cổ nhân đã nói: “Nhân
vô thập toàn”. Mang thân phận con người, ai trong chúng ta tránh được thiếu sót
và không có tội. Lắm khi những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta còn lớn hơn
nhiều so với những người khác. Vậy mà theo khuynh hướng tự nhiên, ta lại
thường hay chỉnh sửa và lên mặt dạy đời người khác. Thật là khó chấp nhận!
Vì thế mà tin mừng hôm nay,
Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy để ý đến cái “xà” trong mắt của mình hơn là quan
tâm đến cái “rác” trong mắt anh em. Bởi có lấy được cái xà trong mắt mình ra,
thì mắt của ta mới được trong sáng. Nhờ đó mà ta mới có thể hướng dẫn người
khác đi đúng hướng, không lạc đường. Bằng ngược lại, ta sẽ dắt người khác đi
sai đường, lạc lối, có nguy cơ cả hai cùng lọt xuống hố mất mạng là rất
cao!
Rất mong mỗi người trong chúng
ta luôn biết lưu tâm sửa đổi bản thân sao cho thật tốt. Được như vậy thì việc
sửa lỗi của chúng ta dành cho tha nhân mới mang lại hiệu quả tốt đẹp.
Xin Chúa thương thanh tẩy tâm
hồn và ban ơn đổi mới cho tất cả chúng ta, với hy vọng cuộc đời của mỗi
chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thơm ngon, tốt lành để dâng hiến cho đời và
cho người. Amen.
* SUY
NIỆM 2:
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe chứa
đựng những lời dạy quan trọng của Chúa Giêsu dành cho mọi người, cách riêng cho giới hiền mẫu, trong việc
giáo dục và định hướng cho con
cái.
1. Tránh phán
xét người khác:
Chúa Giêsu cảnh báo về việc "mù dắt mù", nghĩa là những người
có khuyết điểm mà lại đi phán xét và sửa lỗi người khác. Vì thế,
- Người mẹ cần tránh thói quen phán xét
người khác, đặc biệt là con cái của mình. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc
giúp đỡ và hướng dẫn con cái bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn.
- Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có những
khuyết điểm và sai lầm. Vì thế,
chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét.
2. Nhìn nhận và
sửa chữa khuyết điểm của bản thân:
- Chúa Giêsu nói về việc "thấy cái rác trong con mắt người anh
em, mà cái xà trong con mắt mình thì lại không thấy" (Lc 6,41).
- Người mẹ cần nhìn nhận và sửa chữa những
khuyết điểm của bản thân trước khi muốn sửa lỗi cho người khác.
- Hãy tự vấn bản thân về những hành động,
lời nói và suy nghĩ của mình, và xin Chúa giúp đỡ để trở nên tốt hơn.
3. Lời nói và
hành động phản ánh nội tâm:
Chúa Giêsu ví von: "Cây tốt thì
không sinh trái xấu, cây xấu thì không sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì
biết cây" (Lc 6,43-44). Cho
nên,
- Người mẹ cần chú ý đến lời nói và hành
động của mình, vì chúng phản ánh nội tâm của mình.
- Hãy cố gắng nuôi dưỡng một tâm hồn tốt
lành, yêu thương và vị tha, để lời nói và hành động cũng trở nên tốt đẹp.
4. Dạy dỗ con
cái bằng tấm gương sáng:
- Người mẹ là tấm gương đầu tiên và quan
trọng nhất cho con cái.
- Hãy sống một cuộc đời trung thực, liêm
chính và yêu thương, để con cái noi theo.
- Hãy dạy dỗ con cái về những giá trị đạo đức và tinh thần, cũng như
giúp chúng phân biệt điều thiện điều ác.
* Tóm lại, đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc nhở giới hiền mẫu chúng ta về tầm quan trọng của việc tự hoàn thiện bản thân, tránh
phán xét người khác và cố gắng làm
gương tốt cho con cái.
----- o
O o -----
III. HỌC HỎI CHỦ ĐỀ NĂM MỤC VỤ
THÁNG 2 NĂM 2025:
Cùng nhau Loan báo Tin Mừng Hy Vọng
của Chúa Giêsu
“Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5, 5)
LỜI MỞ: Kính mời quý chị em chia sẻ chủ đề “Cùng nhau Loan báo Tin Mừng Hy Vọng của Chúa Giêsu”, là chủ đề tổng hợp của Năm mục vụ “Cùng nhau
loan báo Tin Mừng” và của Năm Thánh 2025 “Niềm hy vọng không làm thất vọng”.
I. “Cùng nhau loan báo…”.
1. Vì sao chúng ta phải “cùng nhau loan báo” ?
a. Vì đó là lệnh truyền của Đấng Cứu thế: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ” (Mt 28,19).
+ Chính Đức
Giêsu đã nêu gương thực hiện lệnh
truyền này, khi Người luôn đến với “Đám đông đủ mọi hạng người” và đến với
“các Tông đồ. Đây là hình ảnh, là mầu nhiệm, mà Hội Thánh phải không ngừng
chiêm ngắm và đào sâu, để có thể trở nên chính mình ngày một hơn”[1].
+ Quả
thực, đám đông đã “cùng nhau” tham gia với Người, vì họ đã
“lũ lượt kéo đến đi theo Người”, và họ đã tự động “đem đến cho Người mọi
kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật…”
(Mt 8, 1.16-17).
b. Vì Công đồng Vaticanô II cũng đã khẳng định: “Vì là chi thể của Chúa Kitô, được tháp nhập và nên đồng hình
đồng dạng với Người nhờ Bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể, nên tất cả
các Kitô hữu đều có bổn phận phải cộng tác vào việc tăng trưởng và phát triển
Thân Thể Người, để nhanh chóng đạt tới tầm vóc viên mãn” (Ep 4,13) [2].
c. Vì Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới XVI xác
định : “Hội thánh hiện hữu để loan báo Tin Mừng, nên
chúng ta không bao giờ được phép tập trung vào chính mình… Tiến
trình ‘cùng nhau cất bước hành trình’ chính là nhằm để giúp Hội Thánh làm chứng cho Tin Mừng hữu hiệu
hơn, đặc biệt với những người sống ở vùng ngoại vi của thế giới chúng ta về mặt
tâm linh, xã hội, kinh tế, chính trị, địa lý và hiện sinh” [3].
2. Phải làm những gì để thực thi việc “cùng nhau loan báo” ?
Chúng ta phải hoán cải mục vụ, phải sống
phong cách hiệp hành:
a. Hoán
cải mục vụ: “Chúng ta phải ý thức rằng đối
tượng trước nhất phải được loan báo Tin Mừng là chính chúng ta, những người tin
vào Chúa Kitô, những thành viên tích cực của Dân Chúa… Nếu Giáo hội không được
rao giảng Tin Mừng, thì Giáo hội vẫn chỉ là một tác phẩm của viện bảo tàng !
Giáo hội cần hoán cải mỗi ngày khi “liên tục lắng nghe những gì Giáo hội phải
tin, những lý do của niềm trông cậy của mình, và điều răn mới của tình yêu.
Giáo hội hoà mình trong thế gian, vẫn bị thần tượng cám dỗ, và luôn cần được
nghe công bố những kỳ công của Thiên Chúa…”[4].
b. Hiệp
hành: “Chúng ta phải sống và làm việc để thể hiện bản chất là dân
Chúa đang đồng hành, và tập họp trong cộng đoàn do Chúa Giêsu
quy tụ, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, hầu loan báo Tin Mừng. Phong cách
này phải được biểu hiện rõ qua “việc cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và cử hành
bí tích Thánh Thể; sống tình hiệp thông huynh đệ, tinh thần đồng trách nhiệm; với
sự tham gia của toàn thể dân Chúa trong đời sống và sứ vụ…”[5].
c. Lắng
nghe: Muốn vậy, cộng đoàn cần đặc biệt chú ý tới
chủ đề “Lắng nghe”, là bước đầu
tiên, đòi hỏi khối óc và con tim rộng mở... Giáo xứ và các Cộng đoàn cần
luôn nghiêm túc đặt ra những câu hỏi, để cùng lắng nghe nhau, phân định xem
Chúa Thánh Thần muốn chúng ta cùng nhau giải quyết cách nào cho đúng ý Chúa. Cụ
thể, hãy tự hỏi : Chúng ta cần lắng nghe những ai: Làm thế nào để tất
cả các thành phần Dân Chúa như giới trẻ, phụ nữ, những người bị loại trừ, những
người nghèo khổ… được cất lên tiếng nói của họ, để cùng Giáo hội loan báo Tin Mừng
? [6]
d. Đối thoại: là con đường kiên trì, đòi hỏi cả những lúc phải im lặng và
chấp nhận đau khổ, nhưng lại giúp chúng ta thu thập kinh nghiệm của con người
và các dân tộc. Vậy chúng ta hãy tự hỏi: Những
khác biệt, khó khăn về quan điểm và ý kiến giữa chúng ta được giải quyết như thế
nào? Làm thế nào để thúc đẩy sự cộng tác giữa các gia đình, các khu xóm, hội
đoàn, phong trào giáo dân, và các giáo xứ.. v.v…? Đối với các tín đồ của các
tôn giáo khác, với những người không tin… chúng ta đã có những kinh nghiệm nào
về đối thoại và dấn thân chia sẻ với họ chưa ?
II. “… Tin Mừng Hy Vọng
của Chúa Giêsu” (x. Sắc chỉ công bố Năm
Thánh 2025).
Đức
Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi: “Ước gì Năm Thánh là một thời điểm để mọi người
gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và riêng biệt, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ
(x. Ga 10,7.9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (x. 1
Tm 1,1)… Như vậy, chúng ta được mời gọi đón nhận và loan báo Tin Mừng
Hy vọng của Chúa Giêsu.
1. Niềm hy vọng
được hưởng vinh quang của Thiên Chúa nhờ ơn được làm con cái Người:
Tin Mừng
của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại, là lời loan báo niềm hy vọng sẽ dẫn
chúng ta đến vinh quang và không làm thất vọng, vì chúng ta có Tình Yêu
tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá làm bảo đảm. Tình
yêu từ Trái tim và thập giá của Người cho chúng ta được hòa giải với Thiên
Chúa, và nhờ được hòa giải, chúng ta được ơn cứu chuộc, khiến chúng ta được
trao ban lại sự sống vinh quang làm con cái Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy [7].
2. Niềm hy vọng vững vàng về ơn cứu độ
nơi Chúa Kitô, về sự sống đời đời:
+ Đức Thánh Cha cũng viết : “Nay đã đến
lúc công bố Năm Thánh mới, để Cửa Thánh lại được rộng mở hầu mang lại cảm nghiệm
sống động về Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình Yêu khơi dậy trong tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ nơi Chúa Kitô”
[8]. Niềm hy vọng này đặt nền tảng trên lời
Giáo Hội tuyên xưng trong kinh Tin kính “Tôi tin sự sống đời đời” [9]; và khiến chúng ta cũng tuyên xưng trong
kinh Đức cậy: “Con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Giêsu thì Chúa
sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời
đời” (Kinh Đức cậy).
Quả vậy, Công đồng Vaticanô II đã quả
quyết: ‘Nếu thiếu niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, thì phẩm
giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như thường thấy ngày nay, và những bí
ẩn về sự sống chết, về tội lỗi, đau khổ sẽ không có lời giải đáp, như thế, con
người sẽ thường rơi vào tuyệt vọng!” [10]. Mặt khác, nhờ niềm hy vọng được cứu độ… chúng ta tin chắc rằng: lịch sử của
nhân loại và của mỗi người không đi vào ngõ cụt hoặc vực thẳm tăm tối, nhưng hướng
tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hiển vinh!’ [11].
+ Trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa này,
chúng ta đạt tới Niềm hy vọng hạnh
phúc viên mãn, là ơn gọi, và là hy vọng tối hậu của con
người, vì được “Hiệp thông, nên một trọn vẹn với Thiên Chúa, chiêm ngưỡng
và tham dự vào tình yêu vô biên của Người… sẽ chẳng còn đau đớn, chẳng còn vất
vả nữa ! đời con sẽ hoàn toàn sống động và tràn ngập Chúa !” [12]. Và chúng ta có thể nói: Tôi được
yêu, nên tôi hiện hữu; và tôi sẽ luôn hiện hữu trong Tình Yêu không làm tôi thất
vọng! Không có gì và chẳng có ai có thể tách tôi khỏi Tình Yêu ấy ! cho dù
phải đối mặt với cái chết, như gương của các Thánh tử đạo, nhờ lòng tin vững
vàng vào Chúa Kitô Phục sinh [13].
3. Niềm hy vọng được được tha thứ:
+ Năm Thánh luôn là
năm của tha thứ, nên “chúng ta đừng từ khước đi xưng tội, nhưng hãy khám phá lại
vẻ đẹp của bí tích chữa lành và niềm vui, vẻ đẹp của ơn tha thứ tội lỗi !... “Chúa tha cho con muôn ngàn tội lỗi…
bao bọc con bằng ân nghĩa với lượng hải hà…”.
+ “Kinh nghiệm được
tha thứ nhất thiết sẽ mở rộng tâm trí con, để con sẵn sàng tha
thứ cho anh em. Tha thứ cho phép ta thay đổi tương lai và sống không oán hận,
không căm phẫn, không báo thù. Tương lai được soi sáng bởi tha thứ,‘tha nợ’ vật
chất lẫn tinh thần, sẽ cho phép ta nhìn lại quá khứ bằng ánh nhìn khác hơn, an
nhiên hơn, ngay cả khi đôi mắt ta vẫn còn đẫm lệ !
4. Niềm hy vọng nhờ Mẹ Maria: Chứng tá hùng hồn nhất của niềm hy vọng
là Mẹ Thiên Chúa: Đức Trinh Nữ Maria là Maris Stella “Ngôi
sao biển”, một tước hiệu diễn tả niềm hy vọng chắc chắn rằng: giữa những buồn
vui, thăng trầm, giông bão của biển đời, Mẹ Thiên Chúa luôn đến trợ giúp chúng
ta, nâng đỡ chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng và tiếp tục hy vọng.
III. Giáo hội phải là chứng nhân trung thành cho lời
loan báo Tin Mừng Hy vọng
ở mọi nơi ! [14]
Để loan
báo, nhất thiết phải làm chứng nhân[15].
Vì vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Ước gì ánh sáng hy vọng Kitô giáo
đến với mọi người, như sứ điệp Tình Yêu của Thiên Chúa ! Mong sao Giáo hội
là chứng nhân trung thành cho lời loan báo hy vọng này khắp thế giới !”. Vì
vậy, trong Năm Thánh, ngoài việc kín múc niềm hy vọng nơi ân sủng của Thiên Chúa
qua Hành hương, Ân xá, các Bí tích… chúng ta còn được mời gọi khám phá lại
niềm hy vọng trong những dấu chỉ của thời đại [16],
và biến đổi những dấu chỉ trần thế này thành những dấu chỉ của Niềm Hy vọng,
mà Chúa Giêsu, trong kinh Lạy Cha, đã gợi lên để chúng ta nguyện cầu cùng Cha
trên trời: “Xin Cha cho chúng con hôm nay…”, cũng đạt được:
1/ Niềm hy vọng Hòa Bình. Giữa thế
giới đang chìm trong sự dữ chiến tranh, Năm Thánh phải nhắc nhở
chúng ta rằng “Ai xây dựng hòa bình” sẽ được “gọi là con Thiên Chúa”
(Mt 5, 9).
2/ Niềm
hy vọng tích cực về sự sống: để những
gia đình trẻ biết mong ước sinh thêm con, như dấu chỉ tình yêu phong
phú của họ, hầu mang lại tương lai cho bất kỳ xã hội nào.
3/ Niềm
hy vọng cho những anh chị em
đang sống trong những hoàn cảnh khốn cùng, như những tù nhân… Đức Thánh Cha đã nêu gương khi đến mở
Cửa thánh tại nhà tù Rebibbia. Ngài khích lệ họ [17]:
“Hãy nắm lấy niềm hy vọng không làm thất vọng… Hãy mở cửa trái tim… vì luôn có
điều gì đó tốt đẹp, luôn có điều gì đó để tiến về phía trước”. Vì vậy, Lời Chúa
sau đây cần được chúng ta suy niệm và thực thi cách này cách khác: “Chúa đã
sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, chữa lành những tấm lòng tan
nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân,
công bố năm hồng ân của Chúa” (Is 61,1-2).
4/ Niềm
hy vọng cho những bệnh nhân. Phải xoa dịu những đau khổ, những
‘cám dỗ ngã lòng trông cậy’ của họ bằng việc gần gũi thăm nom… Việc chăm
sóc bệnh nhân luôn là bài ca tán dương phẩm giá con người, một bài ca hy vọng
kêu gọi toàn thể xã hội thực thi nền văn hóa ‘gần gũi, cảm thông, dịu dàng
và vỗ về’ [18].
5/ Niềm
hy vọng cho những người trẻ. Năm Thánh phải là một dịp để Giáo hội
truyền hứng khởi cho giới trẻ, trước bao nỗi nghi ngại, thất vọng vì họ thường
thấy những ước mơ của họ luôn có nguy cơ bị sụp đổ ! Chúng ta hãy chăm sóc các
bạn trẻ, các sinh viên, các đôi bạn trẻ sắp kết hôn, các thế hệ trẻ ! hãy gần
gũi với người trẻ, là niềm vui và hy vọng của Giáo hội và thế giới !
6/ Niềm hy vọng
cho những người di cư, những người
yếu thế nhất. Ước gì lời Chúa nói
luôn vang vọng trong chúng ta: “Ta là khách lạ, các con đã tiếp đón”… (x.
Mt 25, 31-45).
7/ Niềm
hy vọng cho những người cao tuổi. Hãy đặc biệt nghĩ đến các ông bà nội ngoại, là những người
đầy niềm tin và kinh nghiệm sống để trao lại cho các thế hệ trẻ. Mong sao các
ngài được nâng đỡ với lòng biết ơn của con cháu…
8/ Niềm hy vọng cho hàng tỷ người nghèo ! Thật là tai tiếng
khi thế giới đại đa số lại là người nghèo khổ…! vì những nguồn tài nguyên dồi
dào Chúa ban đáng lẽ phải dành cho mọi người, thì thực tế lại chỉ dành cho một
số ít người có đặc quyền và dành cho vũ khí giết người !! Thực ra, người nghèo
hầu như luôn luôn là nạn nhân chứ không phải thủ phạm. Đói khát luôn là
vết thương đáng hổ thẹn trong thân mình nhân loại, và là lời mời gọi mọi người
thức tỉnh lương tâm, để nhớ đến ‘lương thực hằng ngày’ của mỗi anh chị
em chung quanh, mà chính Chúa dạy mỗi người nguyện xin !
KẾT : “Thánh
Phaolô mời gọi: ‘Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian
truân…’ (Rm 12,12). Vâng, chúng ta phải ‘tràn đầy niềm hy vọng !’
(x. Rm 15,13), để làm chứng cách đáng tin và hấp dẫn cho đức tin
cậy mến trong lòng chúng ta, để cùng nhau Loan báo Tin Mừng Hy vọng của Chúa Giêsu,
‘để luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta,
cách hiền hòa và kính trọng’ (x. 1 Pr 3, 15-16). Nhờ đó, chúng ta
tin cậy cách vui tươi, kính mến cách nhiệt tình; sao cho mỗi người chúng ta, những
khách hành hương của niềm hy vọng, có thể trao đi, dù chỉ là một nụ cười, một cử
chỉ thân tình, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục
vụ vô vị lợi… vì biết rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, những điều bé nhỏ
này có thể trở thành hạt giống trổ sinh hy vọng nơi những ai được đón nhận”.
Câu thảo luận :
Chúng
ta phải làm gì cụ thể để “Cùng nhau Loan báo Tin Mừng Hy vọng của Chúa
Giêsu, cho những người xa Chúa và chưa biết Chúa” trong Năm Thánh 2025 này?
IV. NHÌN LẠI NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỤC
VỤ (khoảng 3 phút)
* Để bắt đầu
nhìn lại những
sinh hoạt trong tháng qua, chúng ta hãy dựa vào những câu hỏi căn bản sau :
+ Khi thi hành sứ vụ phục vụ trong thời gian qua,
anh em đã rút ra được những kinh nghiệm nào? Hay đã
gặp phải những thuận lợi và khó khăn nào?
+ Chị em có cảm nhận
được những niềm vui nỗi buồn, khó khăn, thương
tích, hay bài học nào không?
+ Chúa Thánh Thần muốn anh
chị làm những gì, có những đổi mới
nào? Và cần phải đồng thuận với nhau trong những điều nào?
Với mong muốn (khu xóm, ban, ngành, giới, đoàn hội) Họ đạo mình thực sự
sống hiệp hành với nhau nhằm đem lại tương lai tốt đẹp hơn ?
* Lắng
nghe : Thinh lặng là điều kiện quan trọng để chúng ta lắng nghe
được tiếng nói của Chúa Thánh Thần khơi dậy trong ta. Ngoài việc để tâm lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần nói
trong ta, chúng ta cũng hãy chăm chú và tôn trọng tiếng nói của nhau qua những
phát biểu ý kiến của các thành viên tham dự.
(Thư ký có thể đọc lại những
quyết định thực hành trong buổi họp lần trước)
* Xin lưu
ý: lời phát biểu của
mỗi người trong chúng ta phải thành thực, không vì lợi ích cá nhân
mà chỉ vì muốn phục vụ Chúa và xây dựng Họ đạo. Mỗi người phát biểu ngắn
gọn, theo sát chủ đề, cách chân thành, trong bầu khí cầu nguyện về những
điều mà anh chị em đã lắng nghe được từ Chúa Thánh Thần.
Ý kiến phát biểu không quá 2 phút.
* Xin mời phát biểu ý kiến:……..
V. DỰ HƯỚNG HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ SẮP
TỚI (Thời gian khoảng 30 phút )
Sau khi nhìn lại, giờ đây chúng ta cùng nhau bàn thảo
những việc phải làm trong thời gian sắp tới. Trong tinh thần cầu thị, rất mong
sự đóng góp chân thành cởi mở của anh em, nhờ đó chúng ta có được sự thống
nhất chung cho các công tác mục vụ.
Được sự thống nhất của cha sở,
tạm thời ban điều hành giới hiền mẫu đưa ra những dự hướng hoạt động mục vụ cho
thời gian sắp tới bao gồm những vấn đề sau:
1. THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG PHỤNG VỤ: SIÊNG NĂNG THAM DỰ THÁNH LỄ- TÍCH CỰC
THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG GIỚI CỦA MÌNH.
2. THAM GIA VÀO VIỆC GÌN GIỮ, BẢO
VỆ MÔI TRƯỜNG SÁNG XANH SẠCH ĐẸP.
3. THAM GIA VÀO NHỮNG VIỆC LÀM
BÁC ÁI KITÔ GIÁO.
4. THAM GIA VÀO SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG
VI. KẾT THÚC
* Kết thúc bằng một bài thánh ca: Tạ ơn Chúa hay Đức
Mẹ (hoặc đọc 1 kinh cầu cho giới
hiền mẫu hay gia đình)
KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,
Vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
Mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
Thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng
Mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
Nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con
Vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách
Và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới
Cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.
* Sau cùng, Cha sở có thể ban phép lành.
BÀI ĐỌC THÊM
Trong Năm Thánh 2025 với chủ đề "Những
người hành hương của niềm hy vọng", giới hiền mẫu có vai trò quan trọng cho sứ mạng sống
và thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu. Dưới đây là một số cách thức cụ thể:
I. LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG ĐỜI SỐNG:
1. Sống chứng tá:
- Gia đình là trường học đức tin, nên người mẹ phải là người thầy đầu tiên gieo mầm đức tin vào lòng con cái.
- Ngang qua đời
sống yêu thương, hy sinh và cầu nguyện, người mẹ trở thành chứng
tá sống động cho niềm vui Tin
Mừng trong gia đình.
- Ý thức tạo bầu khí ấm áp, hiệp nhất và yêu thương
nơi gia đình, con cái sẽ cảm
nhận được tình yêu của Chúa qua hình ảnh của người mẹ.
2. Sống phục vụ:
- Biết quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh trong cộng đoàn.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động bác ái,
từ thiện của họ đạo.
- Luôn thể hiện lòng nhân ái, sự cảm thông, và
tinh thần chia sẻ.
3. Sống đạo đức,
thánh thiện:
- Siêng năng tham dự thánh lễ, tích cực làm các việc
đạo đức, nhất là chuyên chăm cầu nguyện sáng tối trong gia đình.
- Lưu tâm sống theo các giá trị Tin Mừng. Can đảm loại trừ những tính hư nết xấu và tránh xa mọi tội lỗi.
- Ý thức làm gương sáng cho con cháu và mọi người về đời sống đạo đức, thánh thiện.
II. LOAN BÁO TIN
MỪNG BẰNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG:
1. Chia sẻ niềm
tin:
- Chia sẻ những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu trong cuộc sống với mọi
người.
- Nói về tình yêu và lòng thương xót của
Thiên Chúa cho những người xung quanh.
- Khích lệ, động viên những người đang gặp
khó khăn, thử thách.
2. Dạy dỗ đức tin:
- Dạy dỗ con cái về giáo lý, Kinh Thánh, và
các truyền thống của Giáo hội.
- Hướng dẫn con cái cầu nguyện, tham gia các
hoạt động tôn giáo.
- Giúp con cái phát triển đức tin và sống
theo Tin Mừng.
3. Sử dụng phương
tiện truyền thông:
- Chia sẻ lời Chúa và những thông
điệp tích cực, ý nghĩa trên mạng xã hội.
- Sử dụng các phương tiện truyền thông để
lan tỏa niềm hy vọng của Tin Mừng.
- Cộng tác vào
các hoạt động truyền thông của
họ đạo, đoàn thể.
III. THAM GIA
VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐẠO:
1. Tham gia vào các
ban ngành, đoàn thể:
- Nhiệt tình tham gia vào các giới, ban ngành,
đoàn thể của họ đạo, như giới hiền mẫu, ca đoàn, Legio Mariae,
bác ái Caritas, bảo vệ môi trường, giúp kẻ liệt… v.v.
- Siêng năng tham gia các hoạt động của họ đạo nhằm phục vụ cộng đồng trong sứ mạng loan
báo Tin Mừng.
2. Tham gia vào các
hoạt động Năm Thánh:
- Tham gia các cuộc hành hương, các buổi cầu
nguyện, và các sự kiện khác của Năm Thánh.
- Tìm hiểu về ý nghĩa của Năm Thánh và sống
theo tinh thần của Năm Thánh.
- Ủy ban loan báo tin mừng của Hội đồng giám
mục Việt Nam cũng như ban mục vụ của
giáo phận Cần Thơ đã đề ra những thực
hành cụ thể để sống năm thánh 2025. Hòa nhịp cùng với mọi thành phần dân Chúa
trong giáo hội, chúng ta hãy tích cực học hỏi và thực hiện theo những chỉ dẫn
cần thiết ấy, với mong muốn góp phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng hy
vọng của Chúa Giêsu trong Năm Thánh 2025
có hiệu quả tốt đẹp.
CƯỚI NHAU THÌ
DỄ
SỐNG HẠNH
PHÚC BÊN NHAU MỚI KHÓ
(Nguồn:
https://truongcaodangyduocpasteur.edu.vn/)
Khó nhất không phải chuyện xây
nhà mà là biến ngôi nhà ấy thành mái ấm. Khó nhất không phải chuyện dựng vợ gả
chồng mà là sau bữa tiệc cưới linh đình ấy, cả hai có thể sống hạnh phúc bên nhau.
Nhiều người cứ ngỡ rằng, khi yêu nhau, khi coi nửa kia là tất cả thì chỉ cần ở
bên nhau thì hạnh phúc tự khắc sẽ có. Hôn nhân không hề đơn giản. Chỉ những ai
bước vào rồi mới nhận thấy nó thực sự là một “cuộc chiến”.
Kết
hôn đơn giản lắm. Nếu có điều kiện thì mâm cao cỗ đầy, còn không có nhiều tiền
thì một bữa tiệc ấm áp, giản đơn là đủ. Nhưng cuộc sống hiện tại, nhiều người
vẫn ra sức tổ chức cho mình một đám cưới thật lớn, thật hoành tráng như để ngầm
minh chứng cho thiên hạ thấy tình yêu và hạnh phúc của mình. Thế nhưng, có một
đám cưới thật linh đình, thật xa hoa chưa chắc vợ chồng đã có thể sống đi cạnh
nhau đến suốt cuộc đời.
Khi
bước vào hôn nhân, không chỉ có tình yêu mà còn là bổn phận và trách nhiệm. Sẽ
không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ cần nhìn thấy nhau, nắm tay nhau
là đã thấy hạnh phúc. Trước khi cưới, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần sống một nhà
với người mình yêu, được ăn cơm cùng nhau, tối ngủ chung giường thì chẳng còn
hạnh phúc nào bằng. Nhưng hôn nhân còn là nước mắt, còn là những tổn thương,
những gánh nặng của mưu sinh, những giây phút cám dỗ ngoài vợ ngoài chồng. Mái
ấm nhỏ tựa như con thuyền giữa dòng nước, nếu cả hai vợ chồng không đồng tâm,
đồng lòng thì con thuyền ấy sẽ chìm nghỉm.
Hôn nhân, buộc con người ta phải sống khác đi, dẹp
bỏ cái tôi ích kỉ và to lớn của mình. Lắng nghe tiếng nói của người bạn đời,
học cách chấp nhận và yêu thương nhiều hơn. Hôn nhân cũng khiến con người ta
bớt mơ mộng và sống thực tế đi rất nhiều. Cả vợ và chồng sẽ không còn là hình
bóng hoàn hảo của những ngày yêu nhau. Mà thay vào đó là người bạn đời với muôn
vàn thói hư tật xấu. Hôn nhân giúp con người ta trưởng thành lên từng ngày.
Có những giai đoạn mà hôn nhân dễ đổ vỡ nhất: Lúc vợ
mang thai chồng không được giải tỏa sinh lí, khi sinh con đầu lòng, khi thiếu
thốn tiền bạc, khi có sự xuất hiện của người thứ ba… Bao nhiêu cám dỗ, bao
nhiêu tổn thương cũng khiến người trong cuộc hoài nghi về người bạn đời của
mình. Hôn nhân đâu phải chỉ có ấm êm, có những buổi tối màu hồng mà còn là sự
dằn vặt và day dứt giữa việc nên ở hay nên đi, nên tha thứ hay là buông bỏ.
Để sống hạnh phúc với nhau thật sự rất khó. Cuộc đời
ngoài kia có muôn vạn điều có thể làm tổn thương gia đình nhỏ bé của chúng ta.
Cả vợ và chồng, cần có bản lĩnh, cần đủ tin tưởng, đủ bao dung để đi qua năm
dài tháng hạn cùng nhau. Cái nắm tay của tuổi già, cái ngả đầu bình yên khi tóc
bạc chính là món quà cho những năm tháng giông bão đã đi qua cùng nhau.
Nguồn:
guu.vn-truongcaodangyduocpasteur.edu.vn
CƯỚI NHAU THÌ DỄ
SỐNG HẠNH PHÚC BÊN NHAU MỚI KHÓ
(Nguồn: Truyền thông giáo xứ Cần Kiệm)
1. Ba nhu cầu chính của người chồng:
- Được kính
trọng.
- Thích dịu
dàng.
- Được ủng
hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu.
2. Ba nhu cầu chính của người vợ:
- Cảm giác an
toàn.
- Lãng mạn.
- Được cưng
chiều và dỗ dành.
3. Ba vấn đề lớn trong cuộc sống:
- Vấn đề kinh
tế.
- Vấn đề giới
tính.
- Vấn đề giao
tiếp.
4. Ba nhiều:
- Quan tâm
đến nhau nhiều hơn.
- Tìm ưu điểm
của đối tác.
- Nói nhiều
chuyện tích cực.
5. Ba ít:
- Ít bắt lỗi.
- Ít chỉ
trích.
- Ít hiểu
lầm.
6. Bốn điều vợ chồng nên làm:
- Nghĩ về
điều tốt của đối phương.
- Tán thưởng
sở trường của đối phương.
- Thông cảm
điều khó xử của đối phương.
- Bao dung
khuyết điểm của đối phương.
7. Bốn câu nói khi vợ chồng ở bên nhau:
- Thật xin
lỗi, anh/em sai rồi.
- Em tin
tưởng anh (Anh tin tưởng em).
- Em/anh thấy
vinh dự và tự hào về anh/em .
- I love you.
8. Bốn điểm chung của vợ chồng:
- Cùng mục
tiêu phấn đấu.
- Cùng một
môi trường sống.
- Cùng mối
quan tâm về cuộc sống.
- Có cùng
những người bạn.
9. Ba điều phải luôn ghi nhớ
- Chuyện nhà
không chọn đúng hay sai, mà chỉ có hạnh phúc.
- Nhà là nền
móng và linh hồn, cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ cùng với đối tác của
mình.
- Sức mạnh vĩ
đại nhất trên thế giới là tình yêu, v.ũ k.h.í
mạnh nhất là cảm động .
Đạo vợ chồng
là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, mà vợ và chồng, những người chủ gia
đình học cả đời cũng không xong.
CHUYỆN NGƯỜI-CHUYỆN MÌNH
Trên
trang mạng: https://depvahay.net (ĐẸP VÀ HAY) đăng bài thơ khá lý thú sau:
Chuyện của
người - không nghe
Chuyện của
mình - không kể
Không hỏi han
chia sẻ
Không phán
xét bất kỳ.
Mình không
biết những gì
Mà người ta
từng trải
Nên đúng –
sai , phải – trái
Đừng đồn đoán
linh tinh.
Người hiểu
biết – lặng thinh
Người vô
duyên – hay nói
Người nhiều
chuyện – hay bới
Người xấu
tính – hay châm.
Đừng cố ý hỏi
thăm
Khi người ta
muốn lặng
Hãy lắng
nghe, tôn trọng
Hãy học cách
hiểu lòng.
Đời nhiều
chuyện khó lường
Hãy đặt mình
vào họ
Lỡ một ngày
nào đó
Mình giống họ
biết không.
Hãy học cách
bao dung
Học cách nhìn
và ngẫm
Học cách sống
chầm chậm
Để thấu hiểu
sự tình.
Chuyện của ai
– mặc ai
Chuyện của
mình – tự tỏ
Không cần
thêm cớ nhỏ
Không cần bận
lòng ai.
Lời đã nói –
khó phai
Lòng đã đau –
khó chữa
Một câu vô
tình thừa
Cũng thành
dao cứa tim.
Người đời
thích đi tìm
Chuyện thị
phi mua bán
Lời đồn theo
gió tản
Mà chẳng xét
ngọn ngành.
Thấy ai đó
mong manh
Chớ vội vàng
phán xét
Mỗi người một
lối rẽ
Mỗi đời một
nỗi đau.
Có những
chuyện phía sau
Chẳng ai hay
ai tỏ
Nỗi buồn
không đong đếm
Chẳng đoán
được tận cùng.
Học cách biết
bao dung
Biết im khi
cần thiết
Nói ít mà
chân thật
Còn hơn vạn
lời thừa.
Nhân gian vốn
nắng mưa
Hôm nay cười,
mai khóc
Đừng làm thêm
gai góc
Cho đời vốn
đã đau.
Người biết
chuyện – càng sâu
Người ít lời
– càng quý
Người nhẹ
lòng – thanh thản
Kẻ đa sự –
phiền lo.
Giữ lòng
chẳng so đo
Giữ tâm bình
yên nhé
Sống một đời
như thế
Hãy học cách bao dung
Học cách nhìn và ngẫm
Học cách sống chầm chậm
Để thấu hiểu sự tình.
Là đủ
nghĩa một người.
[1] x. “Tài liệu chuẩn bị THĐGMTG XVI, s. 20.
[2] x. Sắc lệnh “Đến với muôn dân”, s. 36.
[3] x. “Cẩm nang cho THĐGMTG XVI”, s. 1.4.
[4] x. ĐTC Phaolô VI, Tông huấn Evangelii Nuntiandi, s.15.
[5] “ITC/Ủy ban Thần học Quốc tế”: Tính hiệp hành trong đời sống
và sứ vụ của Hội thánh, số 70.
[6] x. “Tài liệu chuẩn bị THĐGMTG XVI”, s. 30.
[7] x. Rm 5, 10. x. ‘Sắc chỉ khai mạc Năm Thánh 2025’ (Sc), s. 2.3.
[8] x. Sc, s. 6.
[9] x. Sc, s. 9; Kinh Tin kính các Tông đồ: H.
Denzinger – A. Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum, 30.
[10] Hiến chế mục vụ Gaudium et spes,
s. 21.
[11] x. Sc, s. 19.
[12] Thánh Augutinô: Tự thuật, X, 28.
[13] x. Sc, s. 21; x. Rm 8, 38-39. x. Sách Lễ Rôma, Kinh Tiền tụng I Thánh lễ cầu cho tín hữu qua đời. x. Sc, s. 20.
[14] x. Sc, s. 7-16. 23. 24.
[15] x. ĐTC Phaolô VI, TH. Evangelii Nuntiandi: “Người ngày nay sẵn
sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy”.
[16] Hiến chế mục vụ Gaudium et spes,
s. 4.
[17]
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-thanh-cha-mo-cua-thanh-tai-nha-tu-rebibbia-hay-nam-lay-niem-hy-vong-khong-lam-that-vong
[18] ĐTC Phanxicô : Sứ điệp ngày Thế giới
truyền thông xã hội thứ 57: Nói bằng trái tim “Sự thật trong tình
yêu” (Ep 4,15).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét