GIẢNG LỄ
HÔN PHỐI
TẠO DỰNG
HẠNH PHÚC
Anh chị em thân mến, hôm nay đôi bạn trẻ Maria
và Tôma đã chấp nhận nắm tay nhau để bước đi trên con đường tình
trong ơn gọi hôn nhân và gia đình. Để đi trọn đường này đòi hỏi đôi bạn
trẻ cần phải yêu thương, đón nhận và sẵn sàng hy sinh trao hiến trọn vẹn cho
nhau.
Nguyện xin Chúa là Tình yêu và nguồn mọi ơn
phúc, đong đầy sức mạnh Tình yêu của Ngài xuống trên đôi bạn trẻ, giúp họ vượt
thắng mọi thử thách trong đời sống hôn nhân, hầu xây dựng gia đình mình trở thành tổ ấm yêu
thương và đầy tràn hạnh phúc.
Hiện diện trong Thánh lễ
hôm nay, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong cầu cho đôi tân hôn.....có được hạnh
phúc viên mãn. Đó cũng là ước muốn lớn lao mà đôi bạn
trẻ...khao khát có được trong đời sống hôn nhân và gia đình mình. Tuy nhiên
chúng ta cũng cần phải xác định ngay với nhau rằng, hạnh phúc không phải là thứ
tự dưng có được, nhưng để có hạnh phúc chúng ta cần phải dầy công vun xới và
xây dựng nó mỗi ngày. Nói cách khác muốn có hạnh phúc đòi chúng ta phải trả
giá. Trong ngày lễ thành hôn của đôi bạn trẻ… hôm nay, cha muốn nêu lên vài cái
gíá mà hai con phải trả để có được hạnh phúc.
Trước hết, tôi
xin mượn lấy hình ảnh của một cành hồng. Nếu một bông hồng bị ngắt ra khỏi cành
rồi, hẳn chúng ta sẽ thấy giảm đi vẻ kiều diễm của nó. Nhưng nếu nó gắn liền
với cành thì cành hồng lại có gai. Những cái gai hồng, xét về mặt mỹ quan, có
lẽ chẳng có gì là đẹp cả mà còn gây nên khó khăn cho chúng ta nữa. Nhưng xét về
mặt ý nghĩa thì những gai hồng quả là cần thiết.
Ở đây chúng ta
có thể so sánh bông hồng với hạnh phúc mà chúng ta đang đi kiếm tìm, và những
gai hồng là những gíá mà chúng ta phải trả để có được hạnh phúc. Vậy những giá
đó trong đời sống vợ chồng là những gì ?
+ Trước
hết là phải biết dừng.
Streart Mill
đã chia sẻ kinh nghiệm này qua câu nói bất hủ khi nói : "Tôi đã tạo hạnh
phúc cho tôi bằng cách hạn chế, chứ không phải bằng cách thỏa mãn". Thật vậy, nhiều người nghĩ
hạnh phúc là phải có: có nhà, có xe, có tiền, có danh vọng... nhưng thật ra
hạnh phúc lại nằm ở chữ "không": không tai họa, không thất bại, không
ồn ào, không bệnh tật, không cãi vã, không đớn đau...
Trong đời sống
vợ chồng, có nhiều điều cần phải can đảm “nói không” hay phải biết dừng. Một
cuộc tranh luận về quan điểm này quan điểm nọ của vợ chồng, có thể đưa đến sự
bất hoà nặng nề. Khi đó, là lúc mà vợ chồng cần phải biết dừng. Hay trong việc
tiêu xài ăn uống, cũng như ngay cả vấn đề chăn gối nữa. Ðó là những hy sinh mà
chúng ta có thể coi là cái giá mà vợ chồng phải trả, để có được hạnh phúc gia
đình. Gọi đó là những giá mà vợ chồng phải trả, bởi vì để có thể dừng lại trước
những sự việc như thế, đòi hỏi vợ chồng phải biết hy sinh. Những hy sinh đó ít
nhiều cũng làm cho chúng ta cảm thấy xót xa, không khác gì những cái gai của
cành hồng. Muốn hái được hoa hồng, ta phải chấp nhận chịu đau một chút do bị
gai hồng đâm vào.
+ Giá thứ
hai mà vợ chồng phải trả để có được hạnh phúc đó là phải biết quên. Trong đời sống vợ chồng, có biết bao nhiêu những điều mà vợ chồng phải
biết quên đi cho nhau. Những lỗi lầm của nhau, những khác biệt về tính tình tập
quán, những cách đối xử không được đẹp với nhau lỡ xảy ra trong những lúc không
làm chủ được chính mình; đặc biệt là những lỗi lầm trong quá khứ của nhau. Tất
cả những thứ đó vợ chồng cần phải quên đi cho nhau, hay nói theo từ ngữ của
Phúc Âm, là phải tha thứ cho nhau. Không quên hay không tha thứ cho nhau những
điều đó là không bác ái với người bạn đời của mình và cũng không bác ái với
chính bản thân mình nữa. Bởi vì, người mà không quên đi được những lỗi lầm của
người khác, là người luôn hành hạ chính mình, tự dày vò, làm cho bản thần mình
phải khổ sở. Nó giống như những vết thương không được chữa trị nên cứ rỉ máu và
làm cho người mang nó phải khổ sở.
+ Giá thứ
ba phải trả để có hạnh phúc gia đình đó là biết nhớ. Nếu trong đời sống gia đình đã có những điều phải quên như vừa
nói ở trên, thì cũng có những điều mà vợ chồng cần phải nhớ. Những ngày sinh
nhật, những ngày bổn mạng, những ngày kỷ niệm của nhau, hay những ngày giỗ kỵ
của gia đình hai bên nội ngoại...tất cả là những ngày này vợ chồng cần phải nhớ
và phải thể hiện ra bằng những hành động cụ thể cho người bạn đời của mình thấy
được sự quan tâm của mình. Nhiều người quan niệm rằng, đó là những việc nhỏ
nhoi không quan trọng. Nhưng nghĩ như thế là quên rằng, những sợi chỉ mầu thật
nhỏ, nhỏ li ti. Nhưng thiếu nó nhiều khi làm cho bức thêu mất đi vẻ đẹp và
mất đi giá trị.
+ Giá thứ
tư mà vợ chồng phải trả để có thể có được hạnh phúc gia đình, đó là phải biết
chờ đợi. Không ai mà lại không cảm thấy khó chịu, buồn
nản khi phải chờ đợi. Thế nhưng trong đời sống vợ chồng chúng ta không thể
thiếu đi yếu tố kiên nhẫn này được. Chờ đợi một bữa cơm sau khi đi làm về, chờ
đợi cho vợ sửa soạn đánh phấn tô son trước khi đi dự một cuộc họp mặt, chờ đợi
cho người chồng ngồi vui với bạn bè trong một bữa tiệc ở nhà, chờ đợi cho người
chồng làm xong một công việc đang dở dang, khi mà bữa cơm đã dọn lên sẵn
sàng…tất cả là những sự chờ đợi ấy đều có giá trị đối với hạnh phúc gia đình.
Trên đây là
những giá mà những người sống trong bậc gia đình cần phải trả, để mua lấy hạnh
phúc cho gia đình. Cha và mọi người có mặt hôm nay, ai cũng mong muốn cho hai
con có được hạnh phúc đong đầy trong đời sống hôn nhân và gia đình. Ước mong
trong đời vợ chồng, hai con luôn nhớ những điều cha vừa gợi ý trên đó là:
+ Biết dừng
khi cần phải dừng + Biết quên những gì cần phải quên + Biết nhớ những gì cần
phải nhớ + Biết chờ đợi những gì cần chờ đợi.
Được như thế cha tin chắc hai con sẽ cảm nếm được nhiều hoa trái hạnh phúc trong đời sống hôn nhân và gia đình.
Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai con. (St).
LỄ HÔN PHỐI 28.02.2025
BÀI ĐỌC 1: St 2, 18-24
Bài trích sách Sáng Thế
Chúa là Thiên Chúa phán:
"Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống
như nó". Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể
chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế
nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho
mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ
giống như mình.
Vậy Thiên Chúa khiến cho
Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp
thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người
đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương bởi xương tôi
và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà
ra".
Vì thế, người đàn ông sẽ
lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Ðó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Ep 5, 21-33
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ
gửi tín hữu Êphêxô
Anh em thân mến, anh em hãy phục
tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối
với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người
là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể
nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy.
Hỡi những người làm chồng, hãy
yêu thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh
để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội
Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không
nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền.
Cũng thế, người chồng phải yêu
thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính
mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó,
như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do
xương thịt Người. "Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ
mình: và cả hai nên một thân xác". Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn
nói về Ðức Kitô và Hội Thánh. Dù sao, mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như bản
thân mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Ðó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Mc 10,1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia
sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường
lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép
ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa:
“Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính
vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu
cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó
người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết
nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã
kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người
bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với
người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại
tình”. Ðó là lời Chúa.
CHIA SẺ:
Theo thống kê được đăng trên
các trang báo: laodong.vn, phapluat.vn, vietnam.net cho biết, tình trạng ly hôn
ở Việt Nam hiện nay có xu hướng gia tăng. Trung bình mỗi năm, cả nước ghi nhận có
khoảng 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% do phụ nữ đệ đơn. Điều này có nghĩa là
cứ 4 cặp kết hôn thì có 1 cặp ly hôn, tương đương với tỷ lệ 25%. Những con số
này cho thấy tình trạng ly hôn ở Việt Nam đang ở mức đáng báo động. Tìm hiểu nguyên
nhân dẫn đến tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng như hiện nay, các nhà chuyên
môn cho biết có nhiều lý do, trong đó có 10 lý do chinh sau:
1. Mâu thuẫn gia đình. Những bất đồng trong cách sống, quan điểm về
tiền bạc, nuôi dạy con cái, hoặc vấn đề gia đình hai bên có thể gây ra mâu
thuẫn kéo dài. Nếu không thể dung hòa.
2. Thiếu chung thủy. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất hiện nay dẫn đến ly
hôn. Khi một trong hai người có mối quan hệ ngoài luồng, sự tin tưởng và tình
cảm bị phá vỡ, dẫn đến ly hôn.
3. Áp lực kinh tế, tài chính. Các
vấn đề về tài chính, nợ nần, chênh lệch thu nhập hoặc gánh nặng kinh tế có thể
gây ra căng thẳng trong hôn nhân. Nếu vợ chồng không thể cùng nhau ngồi lại giải
quyết vấn đề này ổn thỏa sẽ dễ dàng dẫn đến tan vỡ.
4. Bạo lực gia đình. Bạo
lực thể chất, tinh thần hoặc lạm dụng trong gia đình là lý do khiến nhiều người
(đặc biệt là phụ nữ) quyết định ly hôn để bảo vệ bản thân và con cái.
5. Thiếu giao tiếp, xa cách tình cảm. Khi vợ chồng không còn chia sẻ, trò chuyện hoặc có sự thấu hiểu, khoảng
cách giữa họ ngày càng lớn, dẫn đến ly hôn. Công việc bận rộn, thiếu thời gian
dành cho nhau cũng có thể là nguyên nhân.
6. Sự thay đổi trong quan niệm hôn nhân. Xã hội hiện đại khiến quan điểm về hôn nhân thay đổi, đặc biệt là ở
giới trẻ. Ngày càng nhiều người coi trọng hạnh phúc cá nhân nên sẵn sàng kết
thúc hôn nhân nếu cảm thấy không còn hạnh phúc thay vì chịu đựng như trước đây.
7. Sự can thiệp của gia đình hai bên. Mâu thuẫn với gia đình chồng/vợ, đặc biệt là khi cha mẹ can thiệp quá
sâu vào cuộc sống hôn nhân, có thể gây căng thẳng và dẫn đến ly hôn.
8. Kết hôn quá sớm hoặc chưa sẵn sàng. Những người kết hôn khi còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm hoặc chưa hiểu
rõ về đối phương có nguy cơ ly hôn cao hơn. Nhiều trường hợp kết hôn do áp lực
gia đình hoặc xã hội nhưng sau đó nhận ra không hợp nhau.
9. Vấn đề con cái. Một
số cặp vợ chồng ly hôn vì không thể có con hoặc vì bất đồng trong cách nuôi dạy
con cái. Trường hợp vợ chồng không thể sinh con cũng là một trong những nguyên
nhân dẫn đến ly hôn trong xã hội truyền thống.
10. Ảnh hưởng của mạng xã hội và công nghệ. Mạng xã hội, điện thoại thông minh… có thể làm
giảm sự gắn kết giữa vợ chồng, gây ra ghen tuông hoặc tạo cơ hội cho các mối
quan hệ ngoài luồng xen vào.
Thánh Kinh cho ta biết: tình
trạng ly hôn không chỉ xảy ra ở thời đại ngày nay mà ngay từ thời Cựu ước cũng
đã xảy ra. Ông Môisê đã phải chiều lòng cứng cỏi của dân mà cho phép họ ly dị. Sách
Đệ Nhị Luật ở chương 24 câu 1 xác định: "Nếu một người đàn ông cưới một
người vợ, nhưng sau đó thấy nơi nàng điều gì đó ô nhục, không vừa lòng, thì hãy
viết cho nàng một tờ ly hôn, trao vào tay nàng và đuổi nàng đi khỏi nhà
mình."
Điều “đáng xấu hổ” hoặc “ô
nhục”, không vừa lòng người chồng là gì?
Thưa là do hành vi ngoại tình, gian dâm, mắc bệnh nan y, không có khả năng sinh
con, hoặc vi phạm đạo đức nghiêm trọng nơi người vợ, thì người chồng có quyền
viết tờ ly hôn.
Đến thời Tân ước, khi những
người Biệt Phái đặt lại vấn đề này với Chúa Giê-su, khi hỏi: “chồng có được phép rẫy vợ không?”. Không do dự, Chúa Giêsu liền
khẳng định cho họ biết: "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người
không được phân ly." Vì lẽ hôn nhân là ý định của Thiên Chúa từ thuở ban đầu. Sách Sáng Thế trong bài đọc 1 cho biết: ngay
từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ. Và Ngài đã phối hợp hai
người nên vợ chồng. “Bởi thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ
mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” Nên : “sự gì Thiên Chúa đã
kết hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6).
Hôm nay trước mặt Thiên
Chúa và cộng đoàn hai con sẽ thề hứa với nhau: "Anh/em nhận em/anh làm
vợ/chồng và hứa giữ lòng chung thủy với em/anh khi thịnh vượng cũng như lúc
gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em/anh
mọi ngày suốt đời anh/em."
Thực
tế cho thấy mọi đôi hôn nhân công giáo đều thề hứa trước mặt Chúa và cộng đoàn
trong ngày thành hôn, nhưng cũng không ít đôi vẫn đưa nhau ra tòa ly dị. Thật
đau lòng!
Vậy
làm thế nào để vợ chồng trung tín với lời hứa của mình khi mà tình trạng ly dị
ngày càng phổ biến trong xã hội ngày nay?
Thưa,
để vợ chồng chung thủy với nhau suốt đời theo ý định của Thiên Chúa, Giáo hội nhắc
nhở chúng ta, nhất là hai con lưu tâm thực hiện 5 điều quan trọng sau đây:
1. Luôn đặt Chúa làm trung tâm của gia đình
Hôn
nhân Kitô giáo không chỉ là sự kết hợp giữa hai người mà còn có sự hiện diện
của Thiên Chúa. Khi vợ chồng cùng đặt Chúa làm nền tảng, họ sẽ biết tha thứ,
yêu thương và đồng hành với nhau trong mọi hoàn cảnh. Cầu nguyện chung, tham dự
Thánh Lễ, và sống đời sống đạo đức giúp gia đình gắn kết và bền vững hơn.
2. Biết yêu thương và tôn trọng nhau
Chung
thủy là một yếu tố không thể thiếu trong đời sống hôn nhân. Sự trung tín không
chỉ là giữ lòng không phản bội mà còn là luôn tôn trọng và bảo vệ nhau khỏi mọi
cám dỗ bên ngoài theo như lời dạy của Thánh Phaolô trong bài đọc 2:
- Người chồng: Được mời gọi để yêu thương vợ như chính
Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh (x. Ep 5,25). Nghĩa là chồng phải luôn bảo vệ,
quan tâm và hy sinh vì vợ.
- Người vợ: Được mời gọi để yêu thương và tôn trọng chồng (x. Ep 5,22), đồng hành
và giúp đỡ chồng trên con đường sống đạo đức.
- Vợ chồng cần hợp tác, tôn trọng và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh,
không áp đặt hay coi thường nhau. Khi vợ chồng tôn trọng nhau trong lời nói,
hành động và cách cư xử, tình yêu vợ chồng sẽ được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi
ngày.
3. Sẵn sàng hy sinh và tha thứ cho nhau
Không
có gia đình nào là hoàn hảo. Vì thế, để bảo vệ hôn nhân, vợ chồng cần phải biết
hy sinh và tha thứ cho nhau. Sự nhẫn nại và cảm thông giúp hôn nhân vượt qua
những thử thách.
Hãy noi
gương Chúa Giê-su luôn khoan dung tha thứ cho nhau. Thánh Phao-lô khuyên dạy
các tín hữu Cô-lô-xê như sau: “Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho
nhau, nếu người này có điều gì phải trách móc người kia. Như Chúa đã tha thứ
cho anh em, anh em cũng vậy, hãy tha thứ cho nhau.” (Col 3,13).
5. Để tâm giáo dục con cái theo đường lối chúa
Một
gia đình bền vững không chỉ là nơi vợ chồng yêu thương nhau mà còn là nơi nuôi
dưỡng đức tin cho con cái. Gia đình là “Giáo hội thu nhỏ”, nên gia đình phải là
trường học hướng dẫn đức tin và giáo dục nhân cách cho con cái và cha mẹ chính
là thầy cô đầu tiên của các em. Nhưng giáo dục tốt nhất vẫn là nêu gương sáng
cho con cái. Vì thế, vợ chồng phải có tấm lòng yêu thương, bao dung, biết sự
tôn trọng và có trách nhiệm với nhau. Sách Châm ngôn dạy: “Hãy dạy cho trẻ
thơ con đường nó phải theo, để khi nó về già cũng không lìa bỏ.” (Cn 22,6).
Tóm lại: Hôm nay hai con đã tự nguyện và tự do hoàn toàn trước mặt Chúa và cộng đoàn GH để long trọng thề hứa yêu thương và sống chung thủy với nhau đến trọn đời. Cha, bà con hai họ và cộng đoàn chúc mừng cho ngày trọng đại này của hai con. Xin Thiên Chúa là cội nguồn Tình Yêu đong đầy Tình Yêu của Ngài trên hai con, ban ơn và giúp sức cho hai con vượt thắng mọi trở ngại trong đời hôn nhân và gia đình để hai con được hạnh phúc bên nhau trọn vẹni, hầu trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét