BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG
NỮ TU MARIE AGNÈS
Hưởng thọ 85 tuổi – Khấn dòng 61 năm
Kn 3,1-6.9; 2
Tm 4,6-8; Ga 11,21-27
Kính thưa quý
cha, quý tu sĩ, và toàn thể cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta quy tụ
nơi đây để cùng dâng Thánh lễ an táng cho Nữ tu Marie Agnès, người chị
em thân yêu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.
Sau 85 năm tuổi đời
và 61 năm khấn dòng,
Sơ đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế và trở về trong vòng tay yêu thương
của Thiên Chúa.
Sự ra đi của Sơ để lại khoảng trống trong lòng Hội dòng, gia đình
và những ai từng gặp gỡ Sơ. Nhưng trong ánh sáng đức tin, chúng ta tin rằng: đối với những ai
thuộc về Chúa, cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ đưa vào sự
sống viên mãn.
Giờ đây, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ này để:
- tạ ơn Chúa vì những hoa trái
Sơ đã âm thầm gieo trồng,
- cầu nguyện cho linh hồn Sơ
sớm hưởng nhan thánh Chúa,
- và xin Chúa nâng đỡ những người ở lại bằng niềm hy vọng Phục Sinh.
Trước linh cửu của Nữ tu Marie Agnès, lòng chúng
ta không khỏi bùi ngùi. Cái chết, theo cái nhìn tự nhiên, luôn là một cuộc chia
ly để lại khoảng trống khó lấp đầy. Cuộc đời 85 năm trần thế và 61 năm tận hiến
của Sơ khép lại như một trang sách được gấp lại trong thinh lặng.
Nhưng Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe mở ra cho
chúng ta ánh sáng của niềm hy vọng,
giúp chúng ta không dừng lại ở nỗi buồn mất mát, nhưng nhìn xa hơn: cái chết không phải là kết thúc, nhưng là lối
mở dẫn vào sự sống của Thiên Chúa.
1. “Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa” (Kn 3,1)
Bài
đọc I trấn an chúng ta bằng một hình
ảnh tuyệt đẹp: người công chính không
hư mất, nhưng đang ở trong tay Thiên Chúa.
Cả cuộc đời của Sơ Marie Agnès là hành trình tìm
kiếm Chúa và phụng sự Chúa:
- trong âm thầm,
- trong cầu nguyện,
- trong bổn phận thường ngày,
- trong những năm tháng bệnh tật cuối đời.
Thiên Chúa đã
thử luyện Sơ như vàng trong lửa, và giờ đây, Người trao cho Sơ phần thưởng bình an đời đời. Chính Lời
Chúa bảo đảm rằng: “Ai trung thành với
Người sẽ được ở bên Người trong tình yêu” (Kn 3,9).
2. “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến chính
nghĩa…” (2 Tm
4,7)
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô mô tả cuối đời mình bằng ba câu thật đẹp: đã chiến đấu-đã chạy hết chặng đường-đã giữ
vững đức tin.
Đó cũng chính là bản tóm lược trung thực về cuộc
đời của Sơ Marie Agnès. Sơ đã:
- chiến đấu với những giới hạn của bản thân,
- kiên trì trong những bổn phận âm thầm,
- và giữ trọn lời khấn suốt 61 năm.
Hôm nay, Sơ không còn chạy nữa, không còn gắng sức
nữa. Triều thiên dành cho người trung
tín mà Thánh Phaolô nói đến chính là phần thưởng Chúa trao cho Sơ.
3. “Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)
Tin Mừng chúng ta vừa nghe, cho biết Chúa Giêsu khi
đứng trước cái chết của Ladarô, cũng như đứng trước nỗi đau của mọi con người. Người
cũng tuyên bố: “Ai tin vào Thầy, thì dù chết cũng sẽ được sống.”
Đó không chỉ là lời nói; nhưng đó là lời hứa. Mà không
chỉ là lời hứa suông; bởi đó là chân lý vì chính Ngài đã chết và đã phục sinh
và Ngài cũng đã Phục Sinh cho Ladarô
chết sau 4 ngày được sống lại.
Trong ánh sáng của lời hứa này, cái chết của Sơ
Marie Agnès không phải là mất mát, nhưng là cuộc gặp gỡ trọn vẹn với Đấng mà Sơ đã yêu mến và phụng sự suốt đời.
Sơ đã sống trọn vẹn như hạt lúa mì âm thầm gieo mình, để hôm nay được đón vào ngôi nhà
vĩnh cửu mà Chúa đã dọn sẵn.
4. Sứ điệp Lời Chúa dành cho chúng ta
Đối với Hội dòng Mến Thánh Giá: Đời
sống khiêm tốn – âm thầm – hy sinh của Sơ là một lời nhắc nhở sống động về căn
tính Mến Thánh Giá.
Đối với các chị em trẻ: Sự trung tín bền bỉ của Sơ là nguồn khích lệ để
tiếp tục bước đi trong ơn gọi, dù có những thử thách của thời đại hôm nay.
Đối với gia đình thân quyến: Gia đình đã quảng đại hiến dâng một người con cho
Chúa; hôm nay gia đình nhận lại một
người chuyển cầu trên thiên quốc.
Đối với toàn thể cộng đoàn: Cái chết của người công chính mời gọi mỗi người
chúng ta sống từng ngày trong đức tin và đức ái, để khi Chúa gọi, chúng ta cũng
được bước vào ánh sáng và bình an
như Sơ.
Cộng đoàn thân mến,
Dẫu
phải chia tay trong nước mắt, nhưng chúng ta tin tưởng rằng:
Đức Kitô Phục Sinh đã mở cửa Thiên Đàng
cho Sơ Marie Agnès.
Xin ánh sáng muôn đời chiếu soi trên Sơ. Xin cho Sơ được nghỉ yên muôn đời trong vòng tay Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét