Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

HỌ ĐẠO SAKEO 2016

MỘT NĂM NHÌN LẠI VỚI 10 SỰ KIỆN ĐÁNG GHI NHẬN

Vào những ngày cuối năm là dịp để các nhà kinh doanh quyết toán sổ sách chi thu để xem lời-lỗ thế nào. Để rồi rút ra những ưu-khuyết mà đề ra những giải pháp sao cho phù hợp nhằm giúp cho công việc kinh doanh của mình được đứng vững và phát triển mạnh mẻ trong năm tới. 
Cũng vậy mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, đặc biệt là vào những ngày cuối năm những nhà giáo dục và những bậc tu đức thường khuyên chúng ta hãy dành chút thời giờ nhìn lại bản thân mà kiểm điểm và tính sổ đời mình trước Chúa, anh chị em và lương tâm.
Khi dừng lại kiểm điểm đời mình chân thành, ta mới có cơ hội nhận ra những lầm lỗi, thiếu sót vì đã không xử dụng tốt nhất những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban cho đúng mục đích. Tệ hơn nữa, vì lười biếng mà ta đã đem chôn giấu những nén bạc vốn là: thời giờ, sức khỏe, năng lực, hoàn cảnh, công việc và tiền của... mà Chúa ban tặng nhưng không , để rồi làm thất thoát những ân huệ Thiên Chúa thương ban nên đã không sinh lợi gì cho ta, cho tha nhân và cho đời. Vậy cần lắm lòng khiêm nhường sám hối mà tạ lỗi cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em!. Xin Chúa tha thứ và giúp ta bắt đầu lại một năm mới tốt đẹp hơn, theo mẫu gương của người đầy tớ trung tín.
Có nhìn lại kiểm điểm đời sống trong những ngày cuối năm, chúng ta mới dễ tạ ơn Chúa vì nhận ra biết bao ơn lành Chúa ban thương cho cá nhân, gia đình, Họ đạo, Giáo hội và xã hội mà ta đang sống. Với năm thánh Lòng Thương Xót Chúa, cùng với Giáo Hội Việt Nam ta sống chủ đề Tân Phúc Hóa Xã Hội. Một năm với biết bao hồng ân Chúa ban qua những dịp học hỏi, hành hương, cầu nguyện, tĩnh tâm… và lãnh nhận nhiều ơn toàn xá, để ta làm mới lại chính mình, nhằm dấn thân tích cực hơn vào sứ vụ tân phúc âm hóa xã hội nơi môi trường mình sống.
Có nhìn lại một năm qua, chúng ta mới nhận ra thực tế rằng: mình đã chưa làm được điều gì lớn lao, nhưng có thể những việc làm bé nhỏ, âm thầm mà ta cố gắng thực hiện trong từng ngày sống chính là những ánh sao nhỏ đủ sáng đưa dẫn nhiều người tìm đến Chúa Giêsu Hài Đồng là nguồn Ánh sáng thật. Ai sống trong vùng Ánh sáng ấy mới có sự sống dồi dào và hạnh phúc đích thật.
Trong tinh thần đó, Họ đạo Sakeo thật đơn sơ nhìn lại bao quát những việc làm bé nhỏ trong một năm qua, với 10 sự kiện tiêu biểu. Qua đây để nhằm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và cũng để tạ lỗi với Chúa và với nhau về những thiếu sót nhân dịp cuối năm.

01.  Ngày 04/02/2016: Chung lời tạ ơn cùng với Soeur Anna. Di Thị Kim Kha, người con của Họ đạo nhân dịp tiên khấn.

02. Ngày 07/02/16  (29/12/15): Chia sẻ tình thương với bà con nghèo trong những ngày chuẩn bị đón Tết Bính Thân 2016.

03.   Ngày 03/04/2016:  Thành lập nhóm Hiệp Hội Lòng Thương  Xót Chúa.

04. Từ tháng 12/2015- tháng 04/2016 : Trợ giúp các gia đình nghèo xây dựng 8 căn nhà tình thương Nazareth.

05.   Ngày 06/06/2016: Hân hoan dâng lễ tạ ơn cùng với tân Linh Mục. Anphongso Phan Ngọc Châu, người anh cả của Họ đạo.

06.   Ngày 25/06/2016: Cùng với hội Caritas Giáo Phận trợ giúp 6 căn nhà bị sập và tốc mái.

07. Ngày 17/07/2016: Tạo điều kiện cho 16 em thiếu niên lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức tại Họ Đạo Tam Sóc.

08.  Ngày 30/09/2016: Thành lập hai lớp Thánh Kinh.

09.     01/09/2016: Trao tặng trên 1000 quyển tập và hơn 500 cây viết cho các em học sinh nghèo nhân ngày khai trường.

10.  Ngày 19/11/2016: Dâng lễ tạ ơn và khánh thành Cổng Rào Đất Thánh, Sân Bóng Đá và Công Viên Laudato Si.

01.  







    
     02. 





03.   





04. 

                                           

                              








                                               


05.   




 06. 








                                         


                                                                           07. 
                                                              
                                              
                                         

                                                                        08.  





09.     





10.  












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6 Suy niệm 1: ...