CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 6
"THÁNH TÂM CHÚA – NGUỒN MẠCH HY VỌNG VÀ TÌNH
YÊU"
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể,
Trong tháng
6 đặc biệt này, Hội Thánh hướng lòng chúng con về Thánh Tâm Chúa, một Trái Tim
bừng cháy tình yêu và chan chứa lòng thương xót.
Chúng con
quy tụ trước Thánh Thể Chúa để chiêm ngắm trái tim dịu hiền, trái tim đã bị đâm
thâu vì yêu thương nhân loại đến cùng.
Nơi Thánh
Tâm Chúa, xin cho chúng con tìm thấy được nguồn hy vọng giữa lúc cuộc
đời chao đảo, tìm thấy ánh sáng giữa những bóng tối thất vọng và khổ đau,
vì biết rằng chúng con được Chúa yêu thương, đỡ nâng.
Xin Chúa
cũng uốn lòng chúng con giống như trái Tim Chúa, để chúng con biết cảm thông và
yêu thương như Chúa đã yêu Chúng con. Và xin biến đổi chúng con trở thành khí
cụ đem tình yêu và hy vọng của Chúa đến cho những ai đang sống trong tuyệt
vọng, lạc lối và cô đơn.
Lời Chúa: Lc
15,3-7
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo
Thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn
này: 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên
mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi
tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được
rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà,
người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã
tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng
thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín
mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trước Thánh Thể Chúa, nhiệm tích
của tình yêu và lòng thương xót, chúng con được nghe lại đoạn Tin Mừng quen
thuộc nói về: dụ ngôn con chiên bị lạc.
Một dụ ngôn tuy ngắn, nhưngđã mở ra cả
một chân trời hy vọng cho những ai yếu đuối, sa ngã, và đang mỏi mòn đi tìm
đường về.
1. “Ai trong các ông có một trăm
con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng
hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?”.
Với hình ảnh của người mục tử sẵn
sàng bỏ lại bỏ 99 con chiên ngoài đồng hoang để cất bước ra đi tìm con chiên
lạc, Chúa muốn nói với chúng con biết rằng:
Chúa không ngồi đợi. Chúa không
trách móc. Trái tim Chúa, trái tim của người mục tử nhân lành luôn chủ động lên đường đi tìm những ai lạc bước. Đó là
hình ảnh tuyệt vời về Thánh Tâm Chúa: một trái tim thao
thức vì yêu thương, không thể yên lòng khi còn một ai đó rơi
vào bóng tối, lạc xa tình yêu của Chúa.
Và
khi tìm được chiên lạc, Chúa không trừng phạt, không xét hỏi, nhưng vác nó lên vai, và đầy vui mừng đưa nó trở về.
Thật là một tình yêu vượt xa mọi tính toán của con người.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần chúng
con cũng là con chiên lạc: xa rời cầu nguyện, lạnh nhạt với các bí tích, khép
kín trước tha nhân, sống ích kỷ, vô cảm... Nhưng Chúa vẫn kiên trì đi tìm chúng
con, qua những biến cố trong đời, qua lời người thân, qua ánh mắt một người
nghèo, qua chính giờ chầu tối hôm nay.
Nơi
Thánh Tâm Chúa không ai là quá xa để không thể được cứu; không ai là quá tội
lỗi để không thể được yêu. Thánh Tâm Chúa không chỉ tha thứ, mà còn trân trọng và nâng
niu từng linh hồn hoán cải, trở về.
Xin Chúa dạy chúng con cũng biết vác người anh em mình trên vai, bằng sự cảm thông,
tha thứ và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Và xin cho trái tim chúng con trở nên giống
Thánh Tâm Chúa, một trái tim biết chạnh lòng thương xót.
CĐ hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu...
2. Có thể nói hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc được
Chúa Giêsu nói đến, là một trong những hình ảnh đẹp nhất về tình yêu cứu độ của
Chúa.
Dù chỉ một con chiên bị mất, Chúa
vẫn không ngần ngại để lại chín mươi chín con ngoài đồng hoang, để lên đường
tìm kiếm. Điều đó diễn tả một chân lý rất lớn: trong ánh mắt và trái tim Thiên
Chúa, mỗi người là duy nhất, là vô giá. Dù chúng ta có yếu đuối, sa ngã, hay
quay lưng với Chúa, Ngài vẫn không từ bỏ. Ngài vẫn yêu thương, vẫn tìm kiếm,
vẫn mỏi mòn chờ đợi.
Chúa Giêsu không chỉ nói về tình
yêu mà Ngài đã sống và chết để minh chứng cho tình yêu đó. Trên thập giá, Thánh
Tâm Chúa đã bị đâm thâu, trái tim mở ra, tuôn trào máu và nước, là biểu tượng của
tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến Ngài dành cho cả nhân loại và cho từng
người trong chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tạ ơn Chúa vì Thánh Tâm Ngài luôn bừng cháy tình yêu và
lòng thương xót. Xin cho chúng con, mỗi lần chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa trong
Thánh Thể, biết mở rộng lòng mình để đón nhận ơn tha thứ, để can đảm quay trở
về. Và xin cho chúng con cũng biết yêu như Chúa yêu, biết dấn thân tìm kiếm,
đưa về những anh chị em đang xa Chúa, để làm vui lòng Thánh Tâm Chúa luôn khắc
khoải vì nhân loại chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét