Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2025

 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM C

DẪN NHẬP ĐẦU LỄ

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,đánh dấu ngày khai sinh Hội Thánh.

Đây cũng là ngày chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì năm học giáo lý 2024–2025 đã khép lại. Suốt một năm qua, các em thiếu nhi đã được học hỏi, vun đắp đức tin, và trưởng thành trong đời sống Kitô hữu.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng:

- Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã đồng hành hướng dẫn chúng ta trong suốt một năm qua;

- Cầu xin Ngài tiếp tục tuôn đổ hồng ân trên mỗi người chúng ta, đặc biệt là nơi các em thiếu nhi, để các em luôn biết sống đức tin mạnh mẽ, sống đạo yêu thương và trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa trong đời sống hằng ngày.

- Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, đổi mới tâm hồn mỗi người chúng ta, và làm bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến để chúng ta hăng say sống và làm chứng cho Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu.

SUY NIỆM 1: “CHÚA LÀ HY VỌNG CỦA CON” (Tv 71,5)

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những cột mốc quan trọng nhất của đời sống Kitô giáo. Đây không chỉ là ngày kết thúc Mùa Phục Sinh, mà còn là ngày khai sinh của Hội Thánh, ngày mà Thánh Thần được ban xuống, làm bừng cháy một sức sống mới nơi các môn đệ và toàn thể Dân Chúa.

Sau cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu, các môn đệ sống trong lo âu, sợ hãi và thất vọng. Họ thu mình trong căn phòng đóng kín. Nhưng chính trong bóng tối ấy, Thánh Thần đã đến như ngọn gió mạnh, như lưỡi lửa bừng cháy, phá tan nỗi sợ và mở ra một thời đại mới: thời đại của đức tin, hy vọng và tình yêu.

Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta tái khám phá vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, để từ đó can đảm sống và làm chứng cho hy vọng Kitô giáo giữa một thế giới đầy bất ổn.

1. Chúa Giêsu ban Thánh Thần, khai sinh Hội Thánh

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra và nói: “Bình an cho anh em!” Rồi Người thổi hơi vào các môn đệ và phán: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,21-22)

Thánh Thần là quà tặng quý giá nhất, là chính sự sống của Thiên Chúa được trao ban cho Hội Thánh. Nhờ quyền năng Thánh Thần, những con người yếu đuối, sợ hãi và thất vọng đã trở nên mạnh mẽ, hiên ngang, sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

Cũng vậy, Hội Thánh hôm nay không đơn độc. Thánh Thần vẫn đang hoạt động nơi từng tín hữu, từng gia đình, từng cộng đoàn. Ngài là nguồn sức mạnh, là nguyên lý hiệp nhất, là ngọn lửa của hy vọng giữa muôn vàn thử thách mà nhân loại đang đối diện.

2. Thánh Thần, Đấng ban hy vọng và canh tân tâm hồn

Thánh Phaolô nói: “Tình yêu Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần.” (Rm 5,5) Và trong thư gửi tín hữu Côrintô, ngài gọi Thánh Thần là “bảo chứng cho niềm hy vọng vĩnh cửu.”

Hy vọng Kitô giáo không phải là lạc quan mù quáng, nhưng là niềm tin chắc chắn rằng: Thiên Chúa đang hiện diện, đang dẫn dắt lịch sử, đang biến đổi thế giới bằng tình yêu và sự thật.

Trong một thời đại đầy thương tích, chiến tranh, biến đổi khí hậu, khủng hoảng đạo đức, mất phương hướng, thì chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho sa mạc nở hoa, làm mềm trái tim chai đá, làm sống lại những tâm hồn đã mất niềm tin.

3. Người tín hữu, khí cụ của Thánh Thần và hy vọng

Lãnh nhận Thánh Thần không phải để giữ cho riêng mình, nhưng là để ra đi và thi hành sứ vụ. Như các Tông Đồ xưa, chúng ta được sai đi để gieo rắc hy vọng, loan báo bình an, kiến tạo sự hiệp nhất và phục vụ không mệt mỏi.

Trong Năm Thánh Hy Vọng này, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta:

- Cầu xin Thánh Thần canh tân tâm hồn và đời sống mình.

- Sống hy vọng trong từng lời nói, hành động, tương quan hằng ngày.

- Trở thành chứng nhân của Tin Mừng bằng đời sống khiêm nhường, hiệp nhất, bác ái và dấn thân cho công lý.

Trong một thế giới đầy vết thương, xin cho chúng ta biết tha thứ.

Trong một xã hội đầy bất công, xin cho chúng ta biết can đảm sống theo sự thật.

Và trong một thời đại thiếu vắng niềm tin, xin cho chúng ta biết kiên vững và không ngừng gieo trồng hy vọng.

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin đến và làm bừng cháy nơi chúng con ngọn lửa yêu mến.

Xin biến chúng con thành khí cụ bình an và hy vọng giữa thế giới hôm nay.

Xin canh tân Hội Thánh, canh tân gia đình chúng con, và canh tân chính tâm hồn mỗi người.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để dám sống và làm chứng cho hy vọng Kitô giáo, hôm nay và mãi mãi. Amen.


SUY NIỆM 2: “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG HY VỌNG CỦA CHÚA GIÊSU”

Ông bà và anh chị em thân mến,

Có một người bạn trẻ từng tâm sự: “Con nghĩ việc loan báo Tin Mừng là chuyện của các linh mục, tu sĩ thôi. Con chỉ là một giáo dân bình thường, làm sao nói về Chúa được?”

Tâm trạng ấy có lẽ cũng là của nhiều người trong chúng ta: cảm thấy mình bất xứng, thiếu khả năng, hay không có vai trò gì trong sứ mạng của Hội Thánh. Nhưng hôm nay, trong ngày đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta được mời gọi trở về với căn tính đích thực của mình, đó là người Kitô hữu, là chứng nhân.

Ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được xức dầu Thánh Thần và được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Từ giây phút ấy, mỗi người đã được trao sứ mạng loan báo Tin Mừng;  Tin Mừng của hy vọng và sự sống. Như Công đồng Vatican II khẳng định trong Hiến chế Ad Gentes: “Giáo Hội lữ hành tự bản chất là truyền giáo.”

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại lời hứa của Đức Giêsu: "Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ..." (Ga 14,16). Lời hứa ấy đã nên trọn vào ngày lễ Ngũ Tuần. Khi các Tông đồ đang quy tụ, Thánh Thần đã ngự xuống như cơn gió mạnh, như lưỡi lửa. Và họ được đầy tràn Thánh Thần, bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo Thần Khí ban cho (x. Cv 2,4).

Một điều thật kỳ diệu: chính Thánh Thần đã biến những con người nhút nhát, từng đóng kín cửa vì sợ hãi, trở nên những chứng nhân can đảm, rao giảng không biết mệt mỏi. Nhưng điều kỳ diệu ấy không chỉ dành cho các Tông đồ, mà dành cho mọi tín hữu, bởi chính Đức Giêsu đã nói: "Anh em sẽ nhận được quyền năng khi Thánh Thần xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy..." (Cv 1,8).

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, năm nay chúng ta sống khẩu hiệu: “Cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu.” Đây không phải là lời mời gọi dành riêng cho một nhóm người, mà là cho tất cả chúng ta, từ giáo sĩ đến giáo dân, từ người lớn đến người trẻ, từ người có địa vị đến những người âm thầm phục vụ trong đời thường.

Và đối tượng, nội dung, cũng như lý do để chúng ta loan báo chính là Đức Giêsu phục sinh. Người là niềm hy vọng tuyệt đối giữa một thế giới đầy thất vọng, là ánh sáng giữa đêm tối, là sự sống giữa tử thần.

Một câu chuyện minh họa: “Bức tranh bị xé và bàn tay trẻ nhỏ”

Một linh mục kể rằng: một lần kia, ngài thấy một bé trai đang loay hoay ráp một bức tranh xé vụn – là bản đồ thế giới. Điều khiến ngài ngạc nhiên là chỉ một lát sau, cậu bé đã ráp xong.

Ngài hỏi: “Con làm sao ráp nhanh thế?”

Cậu bé cười và nói: “Phía sau bản đồ là khuôn mặt của một người. Con chỉ cần ráp lại khuôn mặt đó, thì thế giới cũng tự khắc được ráp lại!”

Thưa anh chị em, đó cũng là sứ mạng của chúng ta. Khi chúng ta loan báo khuôn mặt của Đức Giêsu, khuôn mặt của hy vọng, tình yêu và sự sống thì thế giới sẽ được ráp lại. Ráp lại trong thứ tự, trong bình an và trong ý nghĩa.

Thế nhưng, làm sao để việc loan báo ấy sinh hoa kết quả? Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta vài gợi ý cụ thể:

1. Cầu nguyện và lắng nghe Thánh Thần: Loan báo Đức Kitô không thể chỉ bằng lý trí, nhưng trước hết phải phát xuất từ sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần, trong thinh lặng, trong suy niệm Lời Chúa và trong cầu nguyện mỗi ngày.

2. Sống chứng tá hy vọng giữa đời: Giữa một xã hội đầy tiêu cực, chia rẽ và lo âu, người Kitô hữu được mời gọi sống khác đi, sống với lòng tin cậy, sống tinh thần tha thứ, chia sẻ, và bình an nội tâm.

3. Cùng nhau hành động trong tình hiệp thông: Hội Thánh hôm nay cần sự cộng tác của mọi thành phần. Không ai quá nhỏ bé để không thể góp phần. Không ai quá bình thường để không thể trở thành chứng nhân.

- Người giáo viên dạy bằng trái tim yêu thương.

- Người bác sĩ chữa bệnh với lòng nhân ái.

- Người lao động sống lương thiện và vui tươi.

Tất cả đều có thể loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống thường ngày, trong bậc sống và hoàn cảnh cụ thể của mình.

Anh chị em thân mến,

Chúa Thánh Thần hôm nay không còn hiện xuống trên căn gác nhà Tiệc Ly như xưa, nhưng Ngài muốn ngự xuống trong lòng từng người chúng ta, để:

- Biến đổi chúng ta thành người mang hy vọng,

- Ban sức mạnh để ta dám lên đường,

- Và giúp ta loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu cho một thế giới đang đói khát chân lý, công lý và tình yêu.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!

Xin làm bừng cháy trong lòng chúng con ngọn lửa của tình yêu,
để chúng con can đảm và nhiệt tâm
“cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Đức Kitô” cho thế giới hôm nay. Amen.

 

LỜI GIÁO HUẤN

Quý thầy cô giáo lý viên, các con thiếu nhi và cộng đoàn thân mến,

Hôm nay, trong niềm hân hoan và tạ ơn, chúng ta quy tụ bên nhau để hiệp dâng thánh lễ bế giảng năm học giáo lý niên khóa 2024–2025.

Chủ đề năm mục vụ 2025 của giáo phận Cần Thơ chúng ta là: “Cùng nhau loan báo Tin Mừng Hy Vọng của Chúa Giêsu.” Đây không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng còn là lời mời gọi chúng ta tích cực tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng do chính Chúa trao phó bằng những hành động thiết thực.

1. Các con thiếu nhi thân yêu,

Các con đã đi hết một chặng đường học giáo lý đầy cố gắng. Dù có lúc vui, lúc mệt, lúc chưa hiểu hết, nhưng cha tin rằng Lời Chúa và tình yêu Chúa đã âm thầm lớn lên trong lòng các con. Cha mời gọi các con: Hãy trở nên người bạn nhỏ của Chúa Giêsu. Hãy sống ngoan hiền, luôn siêng năng cầu nguyện, chuyên chăm học giáo lý, biết yêu thương bạn bè, và sẵn sàng chia sẻ cho những ai buồn khổ...Đó là cách đơn sơ để các con tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng Hy Vọng, không cần phải làm điều lớn lao, nhưng hãy bắt đầu bằng trái tim yêu thương và gương mặt vui tươi mỗi ngày.

- Với qúy thầy cô giáo lý viên thân mến,

Qúy thầy cô đã âm thầm gieo vãi Lời Chúa, hướng dẫn đức tin và huấn luyện các em tinh thần yêu mến Hội Thánh. Xin cám ơn quý thầy cô vì sự hy sinh, lòng kiên nhẫn và tình yêu dành cho sứ vụ cao quý này.

Trong Năm Thánh Hy Vọng, giáo lý viên chúng ta được mời gọi: Không ngừng đào sâu đời sống thiêng liêng và kiến thức giáo lý. Làm chứng bằng chính đời sống đạo đức, khiêm nhường và phục vụ. Nhất là tiếp tục gieo trồng hy vọng trong tâm hồn trẻ thơ niềm hy vọng giữa một thế giới còn nhiều hoang mang và thất vọng. Xin đừng nản lòng, vì “Thiên Chúa không quên công khó của quý thầy cô.” (x. Dt 6,10)

- Với quý phụ huynh kính mến,

Họ đạo xin chân thành cám ơn quý phụ huynh đã đồng hành, nâng đỡ và cộng tác với quý cha và với quý thầy cô giáo lý viên trong suốt năm học vừa qua. Xin quý phụ huynh tiếp tục là những người truyền lửa đức tin cho con em mình qua gương sáng hằng ngày, nhất là trong đời sống cầu nguyện và yêu thương.

Chính trong môi trường gia đình, các em học được niềm hy vọng đích thực, khi thấy cha mẹ sống đức tin bằng lòng phó thác, thứ tha và kiên trì trước những thử thách.

Tạ ơn Chúa vì một năm hồng ân đã qua. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch Hy Vọng tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và đổi mới tất cả chúng ta.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Tin Mừng của niềm Hy Vọng luôn hiện diện trong mỗi gia đình, trong mỗi trái tim, để tất cả chúng ta cùng nhau tiếp tục loan báo Tin Mừng Hy Vọng ấy cho thế giới hôm nay đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN  Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN-NĂM C Gv 1, 2;2,21-23; Cl 3, 1-5.9-11; Lc 12,...