LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG-BẾ GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ
Hôm nay, Hội Thánh long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kỉ niệm sự
kiện Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy trên các Tông Đồ, biến đổi các ngài trở
thành những chứng nhân can đảm cho sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Trong niềm hân hoan ấy, chúng ta cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên
Chúa nhân ngày kết thúc năm học giáo lý niên khóa 2024-2025.
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một năm học giáo lý thật tốt đẹp.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào trên chúng ta.
Xin Người nung nấu lòng nhiệt tâm tông đồ nơi mỗi người chúng ta giúp chúng ta trở nên những sứ giả loan báo niềm vui Tin
Mừng hy vọng của Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả.
Suy niệm 1:
Lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống là một trong những đại lễ quan trọng của Kitô giáo, đánh dấu ngày
Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ và khai sinh Hội Thánh. Lời Chúa hôm
nay tập trung vào sự hiện diện, hoạt động và những hồng ân mà Chúa Thánh Thần
ban tặng cho chúng ta.
Bài đọc I: Sách Công
Vụ Tông Đồ mô tả lại sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách sống động qua
những biểu tượng.
* Gió mạnh và lửa: Hai hình ảnh này
tượng trưng cho quyền năng và sự hiện diện mạnh mẽ của Thiên Chúa.
Gió vô hình nhưng
có sức lay chuyển vạn vật, giống như Chúa Thánh Thần hoạt động cách huyền nhiệm
nhưng mang lại sự biến đổi sâu sắc.
Lửa thanh tẩy, soi
sáng và sưởi ấm, biểu trưng cho tình yêu và sự nhiệt thành mà Chúa Thánh Thần
ban tặng.
* Các Tông đồ nói các tiếng lạ: Đây là một dấu hiệu
cụ thể về quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các Tông đồ, những người Galilê chất
phác, bỗng nhiên có thể nói được ngôn ngữ của các dân tộc khác, giúp họ rao
giảng Tin Mừng cho mọi người mà không gặp rào cản ngôn ngữ. Điều này cho thấy
sứ mạng của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới, vượt qua mọi biên
giới và khác biệt.
* Sự quy tụ của nhiều dân tộc: Sự kiện này thu
hút những người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy tính phổ quát của
Tin Mừng và sự hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần mang lại.
Ngang qua những dấu
chỉ trên, mời gọi chúng ta nhận ra Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động mạnh mẽ
trong đời sống của mỗi Kitô hữu và trong Hội Thánh. Ngài ban cho chúng ta sức
mạnh để làm chứng cho Chúa Kitô, để vượt qua những giới hạn của bản thân và để
hiệp nhất trong tình yêu thương.
Bài đọc II: Trích thư
Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Rôma. Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô nói
về sự sống theo Thần Khí đối lập với sự sống theo xác thịt.
* Sống theo xác thịt và sống theo Thần Khí: Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng nếu chúng ta sống theo xác thịt, tức là chiều
theo những ham muốn thấp hèn và ích kỷ, chúng ta sẽ không thể làm hài lòng
Thiên Chúa. Ngược lại, khi chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ
sống một đời sống mới, tự do và hướng về Thiên Chúa.
* Thần Khí làm cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa: Đây là một hồng ân vô cùng lớn lao. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta không
còn là nô lệ của tội lỗi, mà trở thành con cái đích thực của Thiên Chúa. Chúng
ta có thể kêu lên "Áp-ba! Cha ơi!", thể hiện mối quan hệ thân tình và
tin cậy với Thiên Chúa.
* Đồng thừa kế với Chúa Kitô: Nếu chúng ta là
con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng là những người đồng thừa kế với Chúa Kitô,
cùng chịu đau khổ với Người để cùng được vinh quang. Điều này cho thấy một
tương lai đầy hy vọng và vinh hiển đang chờ đợi những ai sống theo Thần Khí.
Qua đó Thánh Phaolô
muốn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc để Chúa Thánh Thần hướng dẫn
đời sống của mình. Ngài là nguồn mạch sự sống, là Đấng ban cho chúng ta tự do
và phẩm giá làm con Thiên Chúa. Chúng ta cần ý thức hơn về sự hiện diện của
Ngài và cầu xin Ngài ban sức mạnh để sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái
Thiên Chúa.
Trong đoạn Tin Mừng
hôm nay trình bày cho chúng ta biết: Chúa Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ và nói về
mối liên hệ giữa việc tuân giữ giới răn và tình yêu Thiên Chúa.
* Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Sự Thật: Chúa Giêsu hứa ban một Đấng Bảo Trợ khác, chính là Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ
ở với các môn đệ mãi mãi. Ngài là Thần Khí Sự Thật, sẽ dẫn dắt các môn đệ đến
sự thật trọn vẹn và dạy dỗ họ mọi điều.
* Tình yêu và việc giữ giới răn: Chúa Giêsu nhấn
mạnh rằng nếu chúng ta yêu mến Người, chúng ta sẽ giữ các giới răn của Người.
Việc giữ giới răn không phải là một gánh nặng, mà là một biểu hiện của tình yêu
và là con đường để sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.
* Thiên Chúa ngự trong những ai yêu mến Người: Chúa Giêsu nói rằng Cha và Người sẽ đến và ở lại trong những ai yêu mến
Người và giữ lời Người. Đây là lời hứa về một sự hiệp thông sâu sắc và mật
thiết với Thiên Chúa.
Như vậy, Tin Mừng
hôm nay làm nổi bật vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc giúp chúng ta hiểu
và sống Lời Chúa. Ngài là Đấng soi sáng tâm trí, củng cố ý chí để chúng ta có
thể tuân giữ các giới răn của Chúa, và qua đó, thể hiện tình yêu của mình đối
với Thiên Chúa. Lời hứa về sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta là nguồn
an ủi và động lực lớn lao.
Sống Lời Chúa trong đời sống
Lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần cách trọn vẹn hơn.
* Cầu xin Chúa Thánh Thần: Hãy thường xuyên
cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Đấng soi sáng và Đấng ban sự sống. Xin
Ngài hướng dẫn chúng ta trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động.
* Sống theo Thần Khí: Hãy cố gắng sống
theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, từ bỏ những ham muốn ích kỷ và tội lỗi.
Hãy để Ngài biến đổi chúng ta trở nên những người con đích thực của Thiên Chúa.
* Làm chứng cho Chúa Kitô: Nhờ sức mạnh của
Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động cho
Chúa Kitô giữa thế giới hôm nay, lan tỏa Tin Mừng tình yêu và sự thật.
* Hiệp nhất trong tình yêu: Chúa Thánh Thần là
Đấng hiệp nhất. Ngài mời gọi chúng ta vượt qua mọi khác biệt để sống trong tình
yêu thương và hiệp nhất với nhau, xây dựng một cộng đoàn Hội Thánh vững mạnh.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn sủng trên mỗi người chúng ta, để
chúng ta luôn sống xứng đáng là đền thờ của Ngài và làm vinh danh Thiên Chúa Ba
Ngôi.
Suy niệm 2:
Hôm nay, toàn thể
Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đánh dấu ngày khai sinh
của Hội Thánh. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các Tông đồ trở về, cầu nguyện liên
lỉ trong căn phòng Tiệc Ly. Và chính vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã
hiện xuống như gió mạnh và lưỡi lửa, làm biến đổi các ông từ những con người
nhút nhát trở nên can đảm, từ những kẻ sợ sệt trở nên những nhà LBTM dũng cảm.
1. Thánh Thần – Đấng đổi mới tâm hồn
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giêsu gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí sự thật,
là Đấng sẽ dạy và nhắc lại cho chúng ta mọi điều Chúa đã dạy. Chúa biết rõ các
môn đệ yếu đuối, thiếu hiểu biết và rất cần một Người Thầy nội tâm để hướng dẫn
họ sống trọn vẹn Tin Mừng.
Và điều kỳ diệu đã
xảy ra: khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các Tông đồ nói được các thứ tiếng,
thật kì diệu là mọi người đều hiểu được tiếng nói của các Tồng đồ. Điều kì diệu
này không nằm ở cái lưỡi, mà ở nơi trái tim đã được biến đổi. Ngôn ngữ của
Thánh Thần chính là ngôn ngữ của tình yêu, hiệp nhất và tha thứ. Ngài không đến
để tạo nên những cảm xúc tức thời, nhưng để đổi mới sâu xa lòng người và làm
cho các môn đệ trở nên chứng nhân can đảm cho Tin Mừng.
2. Thánh Thần – Linh hồn của Hội Thánh
Không có Thánh
Thần, Hội Thánh chỉ là một tổ chức xã hội. Nhưng với Thánh Thần, Hội Thánh là
Thân Thể sống động của Đức Kitô. Thánh Thần phân phát các đặc sủng khác nhau:
người giảng dạy, người chữa lành, người phục vụ... nhưng tất cả đều vì ích
chung, để xây dựng Thân Thể Chúa.
Ngày nay, chúng ta
thấy sự chia rẽ, ích kỷ, ganh tị xuất hiện ngay cả trong đời sống cộng đoàn. Đó
là dấu hiệu vắng bóng Thánh Thần. Trái lại, nơi nào có Thánh Thần, nơi đó có
hiệp nhất, bình an, và sự sống.
3. Thánh Thần – Ngọn lửa thiêu đốt tính ích kỷ
Chúng ta có thể tự
hỏi: Tôi đã để cho Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời mình chưa? Ngài không
chỉ là một lý thuyết. Ngài là một Đấng sống động, đang ngỏ lời với từng người
chúng ta. Nhưng nếu tâm hồn ta còn khép kín, đầy định kiến, kiêu căng, thì
Thánh Thần không thể hoạt động được.
Câu chuyện minh họa:
Có một người thợ rèn già sống trong một ngôi làng nhỏ. Ngày nọ, một cậu
thanh niên đến học việc. Thầy hỏi:
- Con đến học rèn sắt hay học sống tốt?
Cậu bé ngạc nhiên:
- Con đến học rèn sắt chứ!
Ông thợ rèn cười và nói:
- Thế thì phải để lửa thiêu con trước đã!
Vừa nói, ông vừa chỉ vào lò rèn đang đỏ rực.
Rồi ngày này qua ngày khác, cậu học trò nhận ra rằng: lửa làm sắt mềm đi để
uốn nắn, nhưng cũng chính lửa đó làm trái tim cậu mềm lại để biết kiên nhẫn,
lắng nghe, và yêu thương.
Thế là cậu đến học một nghề, nhưng lại ra về với một đời sống được biến
đổi.
Chúa Thánh Thần
cũng như ngọn lửa đó. Ngài thiêu đốt sự cứng lòng, đốt cháy tính ích kỷ, đố kỵ,
kiêu căng trong ta, để đổi lại một con tim mới: mềm mại, dễ uốn, dễ yêu thương.
Anh chị em thân
mến,
Chúa Thánh Thần đã
đến, và Người vẫn đang đến mỗi ngày, trong từng lời nguyện, từng Thánh lễ, từng
hành động yêu thương. Đừng sống như thể Thánh Thần là ai đó xa lạ. Hãy cầu xin
Ngài đến và đổi mới trái tim chúng ta.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy đến lấp đầy tâm hồn tín hữu
Chúa, và đốt lửa tình yêu Chúa trong lòng chúng con.” Amen.
LỜI HUẤN TỪ CỦA CHA SỞ
Quý thầy cô giáo lý
viên và các con thiếu nhi thân mến,
Hôm nay, trong niềm
vui mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kỉ niêm ngày khai sinh Hội Thánh, cha
rất vui mừng được cùng với các con hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.
Nhân ngày bế giảng
năm học giáo lý niên khóa 2024–2025 này.
Trước hết, cha muốn
nói lời khen ngợi các con đã cố gắng học hỏi giáo lý, siêng năng tham dự Thánh
lễ, tham gia các sinh hoạt của đoàn thiếu nhi Thánh Thể trong suốt một năm qua.
Dù rằng có khi các con chưa ngoan, chưa chăm chỉ học tập, nhưng cha tin rằng
Chúa Thánh Thần vẫn luôn âm thầm thúc đầy, hướng dẫn và giúp các con mỗi ngày
trưởng thành hơn trong đức tin, trong đời sống nhân bản và trong tình yêu mến
Chúa và yêu thương người.
Với thầy cô giáo lý
viên, cha muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Các thầy cô đã hy sinh âm thầm,
kiên trì, và quảng đại rất nhiều thời giờ, công sức để đồng hành với các em,
giúp các em hiểu và sống đức tin mỗi ngày bằng tình yêu thương chân thành. Đó
là một sứ vụ rất cao đẹp trong sứ mạng cộng tác với Chúa Thánh Thần.
Tôi cũng muốn nói
lời cảm ơn đến quý phụ huynh, đã cộng tác với họ đạo trong việc nuôi dưỡng đức
tin cho con em mình. Ước mong mỗi gia đình là một “ngôi trường đầu tiên” dạy các
em biết cầu nguyện, biết sống yêu thương, nhất là biết sống đẹp lòng Chúa.
Các con thiếu nhi
thân mến,
Năm học giáo lý 2024-2025
hôm nay tạm kết thúc, nhưng hành trình sống đạo thì của chúng ta thì không bao
giờ được nghỉ hè. Các con hãy giữ thói quen đọc kinh mỗi ngày, siêng năng đến
nhà thờ, sống ngoan ngoãn, lễ phép. Hãy nhớ rằng: Chúa Thánh Thần luôn ở trong
lòng các con, giúp các con biết điều hay lẽ phải. Nên các con hãy khiêm tốn để
cho CTT hướng dẫn đời sống của các con.
Cuối lời, cha
nguyện chúc tất cả mọi thành phần dân Chúa trong họ đạo chúng ta một mùa hè vui
khỏe, bình an, tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét