Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

 CHÚA NHẬT-CHÚA BA NGÔI-NĂM C

Suy niệm 1: HIỆP THÔNG-SỐNG THEO HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA BA NGÔI

Nếu được chọn một từ để nói về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi  tôi xin được chọn từ: “Hiệp thông”.

 1. Chúa Ba Ngôi là mẫu mực của sự hiệp thông

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy... và Thánh Thần sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,15).

Lời này của Chúa Giêsu mạc khải cho ta biết: Ba Ngôi Thiên Chúa không sống tách biệt, không giữ riêng điều gì cho riêng mình, nhưng Ba Ngôi sống trong sự chia sẻ trọn vẹn, hiệp nhất tuyệt đối và yêu thương vô biên. Đó là niềm tin của GH Công giáo chúng ta.

Chúng ta tin vào một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba Ngôi Vị sống hiệp thông trọn hảo với nhau: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Không thể tách rời nhau được.

2. Thiên Chúa chúng ta tin thờ là Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng sống hiệp thông trọn vẹn, từ đó Ngài đã tạo dựng nên nhân loại chúng ta để sống hiệp thông với Ngài và với nhau.

Bài đọc 1: trích từ sách Châm Ngôn, mô tả hình ảnh Đức Khôn Ngoan là biểu tượng của Ngôi Lời. Ngài hiện diện cùng Thiên Chúa từ khởi đầu, và “vui thích ở giữa con cái loài người”. Nghĩa là: tình yêu của Ba Ngôi luôn hướng ra ngoài, mời gọi con người bước vào sự hiệp thông thần linh với các Ngài.

Bài đọc 2: Thánh Phaolô nhấn mạnh với tín hữu Rôma rằng: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần.” Lời này cho thấy, ngay từ khi dựng nên con người, Thiên Chúa không tạo ra để con người sống một mình, nhưng là để yêu thương, liên kết và trao ban, bởi lẽ chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa hiệp thông trong Ba Ngôi Vị.

3. Lời mời gọi sống hiệp thông

Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối rất nhanh qua mạng xã hội, nhưng nghịch lý thay, con người lại càng dễ rơi vào sự chia rẽ, cô lập, ganh tỵ và thờ ơ.

Một cái like chưa chắc là yêu thương. Một cuộc trò chuyện online không thể thay thế một cái bắt tay thật sự. Một cộng đồng đúng nghĩa không phải là nơi tụ họp đông người, mà là nơi mọi người biết lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ nhau.

Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta: Đừng sống khép kín, đừng để công nghệ biến ta thành "người vô hình". Nhưng hãy bước ra khỏi “cái tôi” để xây dựng “chúng ta” nơi gia đình, khu xóm và họ đạo.

4. Mục đích quan trọng nhất của hiệp thông là để sống và loan báo Tin Mừng

Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, Giáo Hội mời gọi chúng ta “cùng nhau loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu”. Nhưng nếu không có hiệp thông thật sự giữa chúng ta với nha thì không thể nào làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu được.

Câu chuyện minh họa ngắn:

Có một bạn trẻ nói: “Con đi nhà thờ đều đặn, nhưng cảm thấy không ai biết con là ai.” Điều ấy cho thấy: có những người đang hiện diện giữa chúng ta, nhưng lại cô đơn giữa cộng đoàn.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mời ta hãy mở lòng, để người khác cũng được sống trong tình yêu và sự thuộc về.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Khi làm dấu thánh giá “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, chúng ta không chỉ lặp lại một công thức, mà đang tuyên xưng mình sống trong một mối hiệp thông tình yêu vĩnh cửu.

Ước gì, mỗi người chúng ta biết: Sống hiệp thông với Thiên Chúa qua cầu nguyện. Sống hiệp thông với nhau qua sự quan tâm, tha thứ và sẻ chia. Nhờ đó ta sẽ trở nên những người làm chứng cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa giữa một thế giới đang cần những người biết yêu chân thành. Amen.

 

Suy niệm 2: SỐNG TÌNH YÊU HIỆP THÔNG CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI

Hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm một mầu nhiệm cao cả nhất: mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm này không phải chỉ để chúng ta gật đầu tuyên xưng, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống đức tin của mình cách sâu xa trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

 1. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu hiệp thông

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ nhận và loan báo lại cho anh em” (Ga 16,15). Lời này hé mở cho ta thấy một Thiên Chúa không đơn độc, nhưng luôn sống trong tình yêu hiệp thông trọn vẹn và hiến mình giữa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

Câu chuyện minh họa:

Có một họa sĩ vẽ một bức tranh nổi tiếng về Ba Ngôi Thiên Chúa như ba thiên thần đang cùng ngồi quanh một chiếc bàn tròn, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương, và trên bàn có một chiếc ghế trống. Khi có người hỏi, ông trả lời: “Chiếc ghế ấy là dành cho bạn, cho tôi, và cho mọi người, bởi Thiên Chúa Ba Ngôi không muốn chỉ sống cho riêng mình, mà muốn ta cùng bước vào sự hiệp thông tình yêu ấy.”

 2. Thiên Chúa luôn chủ động đến với con người trong lịch sử cứu độ

Bài đọc 1 (Cn 8) trình bày hình ảnh Đức Khôn Ngoan, biểu tượng cho Ngôi Lời đã hiện hữu từ muôn thuở, vui thích ở giữa con cái loài người.

Bài đọc 2 (Rm 5) khẳng định rõ: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần.”

Như vậy lời Chúa khẳng định cho chúng ta biết: Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều chủ động yêu thương con người: Chúa Cha dựng nên ta vì yêu. Chúa Con cứu chuộc ta bằng máu và Thập giá. Chúa Thánh Thần ban cho ta sự sống mới và dẫn dắt ta trong sự thật.

Như vậy, chúng ta không tin vào một Thiên Chúa xa cách, nhưng tin vào một Thiên Chúa gần gũi, đồng hành và chia sẻ mọi vui buồn với ta.

3. Mầu nhiệm Ba Ngôi là gương mẫu cho đời sống cộng đoàn

Mỗi khi chúng ta tuyên xưng “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, ta không chỉ đọc một công thức, mà là tuyên xưng một mô hình sống đức tin: sống hiệp nhất-yêu thương-hiến thân, như Ba Ngôi vẫn sống.

Giữa một thế giới đầy chia rẽ, khép kín và ích kỷ, người Kitô hữu được mời gọi:

- Sống hiệp nhất trong gia đình: cha mẹ, con cái cùng lắng nghe và nâng đỡ nhau.

- Sống hiệp hành trong cộng đoàn họ đạo: không ai đứng ngoài cuộc.

- Sống đức tin truyền giáo: không giữ Chúa cho riêng mình, mà chia sẻ Tin Mừng với mọi người.

4. Niềm hy vọng sống động trong Ba Ngôi Thiên Chúa

Thánh Phaolô trong bài đọc 2 viết: “Hy vọng không làm ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng ta.”

Thế giới hôm nay nhiều bất ổn, nhưng người Kitô hữu vẫn vững vàng vì biết rằng: mình sống trong tình yêu của một Thiên Chúa không thay đổi. Ba Ngôi Thiên Chúa là suối nguồn của niềm vui-bình an-hy vọng đích thực.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Mỗi khi làm dấu thánh giá là ta tự nhắc mình sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi khi tham dự Thánh lễ, mỗi lần cầu nguyện, mỗi việc làm bác ái... là cơ hội để ta tháp nhập vào sự sống của Ba Ngôi.

Vì thế, hôm nay chúng ta được mời gọi:

- Sống đức tin không đơn độc, nhưng trong tương quan yêu thương.

- Sống hiệp nhất nơi gia đình, cộng đoàn.

- Đặt hy vọng nơi Thiên Chúa luôn đồng hành với ta.

Xin Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta lòng tin, lòng mến và sức mạnh để sống mầu nhiệm này trong từng ngày của cuộc đời. Amen.


Suy niệm 3: SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT THEO KHUÔN MẪU CHÚA BA NGÔI

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng cử hành lễ kính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin Kitô giáo, và là nền tảng cho mọi điều chúng ta tin và sống.

Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một điều để hiểu cho hết, nhưng là điều để ta chiêm ngắm và sống mỗi ngày, bởi đó là mầu nhiệm tình yêu và hiệp nhất: tình yêu viên mãn, hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa.

1. Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu viên mãn

Thiên Chúa không cô độc. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu giữa Cha, Con và Thánh Thần. Không phải là ba “vị thần” riêng biệt, mà là một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi vị, hiệp nhất trọn vẹn. Chính vì là tình yêu, nên Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và con người, để chia sẻ tình yêu ấy cho chúng ta.

Tình yêu ấy đã được thể hiện cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai nhập thể. Người đã yêu thương nhân loại đến cùng, đã hy sinh trên thập giá để cứu độ chúng ta. Và sau khi hoàn tất sứ mạng, Đức Giêsu đã trao ban Chúa Thánh Thần, Đấng tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội và trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

2. Thiên Chúa Ba Ngôi là Sự Hiệp Nhất trọn vẹn

Tình yêu giữa Ba Ngôi không chỉ là cảm xúc, mà là sự hiệp nhất hoàn toàn, như thân thể có nhiều phần nhưng cùng sống chung trong một linh hồn. Ngôi Cha không phải là Ngôi Con, Ngôi Con không phải là Ngôi Thánh Thần, nhưng cả Ba Ngôi đều là một Thiên Chúa duy nhất, cùng hành động, cùng hiện diện, cùng yêu thương nhân loại.

Mầu nhiệm này mời gọi chúng ta sống hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn,và  trong Giáo Hội theo mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa.

3. Câu chuyện minh hoạ

Có một nhà truyền giáo kể rằng:

Một hôm, tôi thấy ba em nhỏ đang chơi ngoài sân nhà thờ. Một em có đôi chân yếu không chạy nhanh được. Nhưng hai em còn lại không hề bỏ bạn mình lại sau. Các em nắm tay nhau, dìu bạn yếu hơn cùng chạy. Dù không nhanh, nhưng các em vẫn vui, vẫn cười, vẫn cùng về đích.

Tôi hỏi: “Sao các con không thi đua xem ai nhanh nhất?”
Một em nhỏ trả lời: “Tụi con muốn về đích cùng nhau, chứ không ai bỏ ai hết.”

Đó chính là hình ảnh hiệp nhất trong tình yêu, phản ánh phần nào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa: không ai bị bỏ rơi, không ai bị quên lãng. Và đó cũng là điều Thiên Chúa muốn nơi mỗi người, mỗi gia đình, và mỗi cộng đoàn chúng ta.

4. Sống mầu nhiệm Ba Ngôi

Anh chị em thân mến,

Mầu nhiệm Ba Ngôi không xa vời, mà rất gần gũi với đời sống đức tin thường ngày của chúng ta. Mỗi khi làm dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng tuyên xưng vẫn chưa đủ, chúng ta còn được mời gọi sống tình yêu và hiệp nhất ấy trong:

- Gia đình: tình yêu chung thủy, sự tha thứ và nâng đỡ nhau.

- Cộng đoàn họ đạo: sự đoàn kết, không chia rẽ, biết sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.

- Xã hội: trở nên men yêu thương, ánh sáng hiệp nhất giữa một thế giới còn nhiều đố kỵ và chia rẽ.

Tóm lại: Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu bất tận và hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta không thể hiểu hết, nhưng có thể sống và phản chiếu tình yêu ấy trong từng lời nói, hành động, trong gia đình, trong khu xóm và trong cộng đoàn.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho mỗi người chúng ta, để tình yêu của Cha, ân sủng của Con, và sự hiệp thông của Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta, hôm nay và mãi mãi. Amen.


Suy niệm 4: HIỆP THÔNG -TÌNH YÊU

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm trung tâm và sâu thẳm nhất của đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin vào một Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba Ngôi vị khác biệt: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Đây không phải là một công thức thần học trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm sống động, chiếu sáng toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta.

Để hiểu và sống mầu nhiệm này, tôi xin gợi lên hai từ khóa: Hiệp thông và Tình yêu.

1. Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm Hiệp thông

Trong phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe lời Chúa mạc khải về mối tương quan giữa các Ngôi vị trong Thiên Chúa. Tin Mừng Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu nói: “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Thần Khí sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (x. Ga 16,12-15).

Điều đó cho thấy một sự hiệp thông hoàn toàn, không giữ lại điều gì riêng cho mình. Chúa Cha yêu thương Chúa Con, ban mọi sự cho Con; Chúa Con sống vâng phục và kết hợp với Cha; Chúa Thánh Thần là sự nối kết và hiệp nhất tình yêu ấy.

Mầu nhiệm Ba Ngôi dạy chúng ta rằng: sự hiệp thông không phải là xoá bỏ sự khác biệt, nhưng là liên kết nên một trong sự tôn trọng và trao ban. Trong một xã hội đầy chia rẽ và ích kỷ hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi sống hiệp nhất trong gia đình, trong khu xóm và cộng đoàn họ đạo, nhằm hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông-tham gia và sứ vụ; cùng nhau bước đi trong đối thoại, lắng nghe và phân định.

2. Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm Tình yêu

Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Chúng ta tin vào một Thiên Chúa không đơn độc, nhưng là tình yêu giữa Ba Ngôi vị: yêu thương, trao ban, đón nhận và hiệp nhất.

Tình yêu ấy không dừng lại trong chính Thiên Chúa, mà tuôn trào ra để dựng nên con người, để cứu chuộc nhân loại, và để thánh hóa chúng ta qua Thánh Thần. Khi ta sống yêu thương nhau, ta đang phản chiếu chính hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời mình.

Câu chuyện minh họa

Có một người họa sĩ kia vẽ một bức tranh về thiên đàng. Anh vẽ một đại tiệc lớn, có người già, người trẻ, đủ sắc tộc, đang quây quần bên bàn ăn, vui vẻ, trò chuyện, tay bắt mặt mừng.

Một người hỏi: “Đây là thiên đàng sao?”

Anh trả lời: “Vâng, vì thiên đàng chính là nơi mọi người sống trong hiệp thông và yêu thương như Ba Ngôi Thiên Chúa.”

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta không chỉ tôn thờ một mầu nhiệm cao vời, nhưng còn sống mầu nhiệm ấy mỗi ngày: sống hiệp thông trong gia đình, yêu thương trong cộng đoàn, và trở nên chứng nhân cho một Thiên Chúa là Tình yêu.

Ước gì mỗi người chúng ta là một “bức ảnh sống” phản chiếu hình ảnh Chúa Ba Ngôi: hiệp thông – tình yêu – sứ mạng. Amen.

 

Suy niệm 5: HIỆP THÔNG-TÌNH YÊU

Hôm nay, chúng ta cùng Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm lớn lao và là trái tim của đức tin Kitô giáo. Nghe đến “một Chúa Ba Ngôi”, có lẽ nhiều người  trong chúng ta cảm thấy hơi… “trừu tượng” hoặc khó hiểu. Làm sao lại có thể vừa là một mà lại là ba?

Nhưng thay vì cố tìm cách “giải thích”, hôm nay tôi mời cộng đoàn ngắm nhìn mầu nhiệm ấy bằng hai từ rất dễ hiểu và rất gần gũi với chúng ta: Hiệp thông và Tình yêu.

1. Ba Ngôi-Mầu nhiệm của Hiệp Thông

Thiên Chúa không phải là một “ông Trời cô đơn” trên cao, mà là một cộng đoàn sống động, luôn hiệp nhất: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần yêu thương, chia sẻ và gắn bó trọn vẹn với nhau.

Chúa Giêsu đã nói: “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy… Thánh Thần sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15). Một tình thân gắn bó, không giữ gì riêng, không cạnh tranh, không loại trừ.

Mẫu gương ấy mời gọi chúng ta, hãy sống hiệp thông giữa đời thường:

- Trong gia đình: hãy là người gắn kết chứ không chia rẽ.

- Trong nhóm bạn: đừng sống ích kỷ hay so đo, mà hãy biết chia sẻ, cộng tác và nâng đỡ nhau.

- Trong cộng đoàn họ đạo: hãy góp phần làm cho đoàn hội, khu xóm mình thành một gia đình yêu thương, vui tươi và năng động, không ai bị bỏ rơi.

2. Ba Ngôi-Mầu nhiệm của Tình Yêu

Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8). Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Cha, và tình yêu ấy chính là Chúa Thánh Thần, một tình yêu hoàn hảo, không vị kỷ, không điều kiện.

Tình yêu ấy lan tỏa đến từng người trong chúng ta. Chúa yêu tôi không vì tôi giỏi giang hay đạo đức, mà vì tôi là chính tôi được tạo dựng bởi tình yêu và để sống trong tình yêu.

Là người trẻ, có thể ta đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, khao khát được yêu thương, được thuộc về. Tin mừng hôm nay nói với ta rằng: bạn đã thuộc về một tình yêu lớn hơn bạn tưởng, đó là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Câu chuyện thật gần gũi…

Có một bạn trẻ chia sẻ rằng: “Con cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè. Ai cũng có nhóm, còn con thì chẳng ai hiểu con.”

Một người đã trả lời bạn ấy thế này: “Con không đơn độc. Con luôn có một ‘team’ mạnh nhất đồng hành, đó là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Đó là một cộng đoàn yêu thương, và con luôn được mời gọi tham gia vào tình yêu ấy.”

Các bạn trẻ thân mến,

Lễ Chúa Ba Ngôi không chỉ là một điều để học trong sách giáo lý mà còn là một lối sống:

- Sống hiệp thông thay vì chia rẽ.

- Sống tình yêu thay vì ích kỷ.

- Sống để trao ban, thay cho đón nhận.

Bạn có thể là “hình ảnh sống động” của Chúa Ba Ngôi nếu biết yêu thương và hiệp thông trong chính đời sống thường ngày. Hãy trở nên người trẻ của Thiên Chúa, một người trẻ mang trong tim dấu ấn của Tình Yêu và Hiệp Thông. Amen.


Suy niệm 6: SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

Khi nói đến mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, các nhà chuyên môn đã dùng nhiều hình ảnh khác nhau để diễn tả, chẳng hạn: Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau; mặt trời-ánh sáng-sức nóng; 1 ngón tay nhưng có 3 đốt; nước ở 3 thể: lỏng, đặc, hơi; hoặc như ngọn lửa: lửa-ánh sáng-sức nóng... ba yếu tố ấy phân biệt với nhau nhưng lại không tách biệt khỏi nhau, ngược lại luôn gắn chặt vào nhau. Có lửa là có ánh sáng và có sức nóng. Ta không thể lấy ánh sáng ra khỏi lửa và bảo rằng lửa cứ cháy đi mà không cần ánh sáng và sức nóng. Cũng vậy, Ba Ngôi nhưng chỉ là một Chúa, nên mọi hoạt động sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa nơi Ba Ngôi đều quy về một Thiên Chúa duy nhất.

Tuy nhiên, cho dẫu con người có dùng nhiều hình ảnh khác nhau để diễn đạt về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi nhưng không có hình ảnh nào là trọn vẹn cả. Bởi mầu nhiệm là những điều vượt lên trên trí hiểu và ngôn từ của nhân loại chúng ta. Điều quan trọng nhất mà Chúa và GH mong muốn không phải là để ta giải thích thấu đáo về mầu nhiệm này, cho bằng mời gọi chúng ta tin và sống niềm tin của mình sao cho đúng đắn.

Vì thế, khi dựa vào các bài đọc Lời Chúa hôm nay hướng dẫn, tôi xin gợi lên 4 tâm tình cần phải có, nhằm giúp ta sống phù hợp với niềm tin của mình.

1. Khiêm tốn mở lòng trước mầu nhiệm (x. Ga 16,12-15)

Trong bài Tin Mừng  hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi…” Lời này cho ta biết: mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vượt quá trí khôn con người. Vì thế, tâm tình đầu tiên để bước vào mầu nhiệm là khiêm tốn.

Chỉ với một trái tim khiêm tốn, biết mở ra để lắng nghe Lời Chúa và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta mới dần dần cảm nếm được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống mình. Vì thế, chúng ta đừng ngần ngại thân thưa với Chúa: “Con không hiểu hết, nhưng con tin. Xin Chúa giúp con sống trung thành trong đức tin.”

2. Gắn bó trong hiệp thông (x. Rm 5,1-5)

Thánh Phaolô nói với các tín hữu Rôma: “Chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, và nhờ Người, chúng ta được đầy tràn Thánh Thần.” Những lời này, Thánh Phaolô muốn xác quyết rằng: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần luôn sống trong sự hiệp nhất trọn vẹn. Cho nên là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi sống hiệp thông và yêu thương nhau từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Nhưng để sống được tình hiệp thông với nhau, mỗi người chúng ta phải biết cảm thông, tha thứ và đỡ nâng nhau. Trong một thế giới còn đầy những chia rẽ, bất hòa như hôm nay, người tín hữu chúng ta cần phải làm chứng về một Thiên Chúa của yêu thương và hiệp nhất.

3. Đặt hy vọng nơi tình yêu Thiên Chúa (x. Rm 5,5)

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói tiếp: “Hy vọng không làm ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ vào lòng ta qua Thánh Thần.” Với những lời xác quyết ấy, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng: Mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, chúng ta được mời gọi đặt niềm hy vọng không phải nơi sức mình, hay vào những giá trị trần thế mà là nơi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta là con cái Người.

Ý thức điều đó, ta hãy siêng năng cầu nguyện để cảm nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần đang hoạt động và nâng đỡ chúng ta mỗi ngày. Và khi yếu lòng,  hãy năng nhìn lên thánh giá để nhận ra tình yêu mạnh hơn cả sự chết.

4. Sống tình yêu trao ban vô vị lợi

Tình yêu Ba Ngôi không giữ lại cho mình bất cứ điều gì nhưng trao ban tất cả và trọn vẹn. Chúa Cha trao ban Chúa Con cho nhân loại, Chúa Con hiến thân và chết thay cho nhân thế, Chúa Thánh Thần được gửi đến để ở cùng ta mãi mãi. Vì thế,mỗi  khi suy niệm về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi sống yêu thương mà không tính toán; tận tâm phục vụ mà không đòi hỏi đáp đền.

Bởi bản chất đích thực của Tình yêu trao là ban tất cả. Nơi tình yêu Ba Ngôi TC mời gọi chúng ta: hãy là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ và là con cái can đảm sống cho tình yêu và hy sinh phục vụ cho nhau vì tình yêu nhưng không, giống như Ba Ngôi TC đã yêu thương và hiến mình vì chúng ta.

Để kết thúc, tôi xin kê một câu chuyện ngắn để phần nào minh họa cho mầu nhiệm cao trọng và là nền tảng đức tin của người Kitô hữu chúng ta:

Một cậu bé hỏi cha mình: “Ba ơi, làm sao con hiểu Chúa Ba Ngôi là Một mà lại là Ba?”

Người cha dẫn cậu xuống bếp, đun nước, rồi pha trà. Ông chỉ vào nước đang sôi: “Này con, nước này lúc bình thường thì ở thể lỏng, khi đun sôi thì lại bốc hơi, nhưng khi để vào tủ lạnh thì lại đông thành đá. Ba trạng thái khác nhau, nhưng vẫn là nước.”

Cũng vậy, Ba Ngôi Thiên Chúa tuy khác nhau về ngôi vị, nhưng cùng là một bản thể Thiên Chúa duy nhất, của một tình yêu trọn vẹn.

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Ba Ngôi, GH không chỉ mời gọi chúng ta tuyên xưng một tín điều cao siêu, mà còn muốn nhắc nhớ chúng ta sống tình yêu hiệp nhất, lòng khiêm tốn lắng nghe, sự tin tưởng phó thác, và tinh thần nhiệt tâm phục vụ.

Xin Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn và ban dồi dào ân sủng của Người trên đời sống chúng ta. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN Lm. Nguyệt Giang CHÚA NHẬT   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b...