Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

 XÂY DỰNG NHÀ CHÚA, KIẾN TẠO CỘNG ĐOÀN HY VỌNG”

(Nhân dịp đặt viên đá xây dựng nhà thờ Ngan Rô – 15.10.2025)

Hôm nay, trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn họ đạo Ngan Rô cùng quý cha, quý tu sĩ, và toàn thể anh chị em tín hữu quy tụ nơi đây để cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Đây là giây phút lịch sử và linh thiêng, vì không chỉ là khởi đầu cho một công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của một đức tin sống động, của một cộng đoàn đang lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

1. Viên đá nền – dấu chỉ của Đức tin bền vững

Trong Kinh Thánh, “đá” là hình ảnh quen thuộc để chỉ Thiên Chúa – nền tảng vững bền. Thánh vịnh 117 hát lên: “Viên đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Tv 117,22). Và chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18).

Khi chúng ta đặt viên đá đầu tiên, chúng ta tuyên xưng rằng mọi công trình của con người chỉ bền vững khi đặt nền trên Chúa Kitô.

Nếu xây dựng chỉ bằng sức riêng, vật liệu có thể bền, nhưng tâm hồn sẽ chóng mục nát. Còn nếu xây dựng bằng đức tin – tình yêu – hy vọng, thì dù ngôi nhà khiêm tốn, nơi ấy vẫn là “nhà của Thiên Chúa và cửa trời”.

Anh chị em thân mến,

Viên đá hôm nay được đặt xuống không chỉ để khởi công, mà để ghi khắc niềm tin: “Chúa là Đá Tảng, là Thành Lũy, là Hy Vọng của con” (Tv 71,5).

2. Xây nhà thờ – xây cộng đoàn hiệp nhất và hy vọng

Nhà thờ là trái tim của một họ đạo. Ở đó, cộng đoàn quy tụ, tạ ơn, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và kín múc sức mạnh cho đời sống đức tin. Nhưng nhà thờ chỉ thực sự sống động khi mỗi người là một “viên đá sống động”.

Như thánh Phêrô nói: “Anh em cũng là những viên đá sống động được xây nên thành nhà thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Vì thế, xây nhà thờ, không chỉ là chuyện của xi-măng, sắt thép, mà là công trình của lòng quảng đại, sự hy sinh, tinh thần hiệp nhất và lòng yêu mến Chúa.

Cộng đoàn Ngan Rô hôm nay khởi đầu một hành trình mới, hành trình xây dựng niềm hy vọng giữa biết bao thách đố của cuộc sống. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi đồng tiền đóng góp, mỗi lời cầu nguyện là một viên gạch của tình yêu, góp phần tạo nên ngôi nhà của Chúa giữa lòng dân tộc Khmer, Kinh, Hoa và anh chị em tín hữu nơi đây.

3. Cùng nhau hướng tới ngôi nhà thiêng liêng trên trời

Ngôi nhà thờ Ngan Rô sẽ mọc lên nơi này, nhưng nó cũng nhắc ta về ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, nơi Thiên Chúa đang chuẩn bị cho mỗi người. Công trình vật chất rồi sẽ cũ đi, nhưng ngôi nhà đức tin, hiệp nhất và yêu thương thì trường tồn.

Vì thế, khi xây dựng nhà thờ, chúng ta cũng được mời gọi xây dựng chính tâm hồn mình thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa:

- Xây nền bằng lòng tin

- Dựng tường bằng lòng bác ái

- Lợp mái bằng niềm hy vọng

Đó chính là ngôi nhà thiêng liêng đẹp nhất mà Chúa mong chờ nơi mỗi tín hữu.

Hôm nay, khi viên đá đầu tiên được đặt xuống, một trang sử mới mở ra cho họ đạo Ngan Rô. Xin Chúa chúc lành cho công trình này được an toàn, tốt đẹp, và chóng hoàn thành.

Xin cho mọi người trong họ đạo biết hiệp nhất, chia sẻ, và nâng đỡ nhau, để ngôi nhà này không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là ngôi nhà của đức tin và tình thương.

Ước chi từ đây, tiếng chuông nhà thờ Ngan Rô sẽ vang lên giữa đồng ruộng như lời mời gọi muôn người đến với nguồn hy vọng là chính Đức Kitô, Đá Tảng muôn đời của Hội Thánh.

“Nếu Đức Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 126,1)
Nguyện xin Thiên Chúa, Kiến Trúc Sư của vũ trụ chúc lành cho công trình này, để từ viên đá đầu tiên hôm nay, mọc lên một ngôi nhà đức tin, nơi tình yêu Thiên Chúa tỏa lan và niềm hy vọng được thắp sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN-NĂM C Lm. Nguyệt Giang CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA - TÊ - RA - NÔ Ed...