LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 2025
Hàng năm, Hội Thánh dành ngày đầu tiên tháng 11 để long trọng cử hành lễ Các Thánh Nam Nữ, nhằm tôn vinh toàn thể những người đã trung tín bước theo Đức Kitô và nay được hưởng vinh quang trên trời.
Các ngài đã nêu gương đức tin sáng ngời, là chứng nhân của tình yêu và niềm hy vọng. Trên thiên quốc, các ngài đang cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, những người đang lữ hành trên dương thế, biết sống thánh thiện để mai sau được hợp đoàn với các ngài trong hạnh phúc muôn đời.
SUY NIỆM 1: “NÊN THÁNH-ƠN GỌI CỦA MỌI KITÔ HỮU”
Hằng năm, vào ngày 1 tháng 11,
Giáo Hội long trọng cử hành lễ Các Thánh Nam Nữ, để tôn vinh
toàn thể những người đã được Thiên Chúa trọng thưởng trên quê trời. Khi nghe
đến lễ này, hẳn có người tự hỏi:
1. Trong năm phụng vụ, Giáo Hội
đã có nhiều ngày lễ kính riêng từng vị thánh, sao hôm nay lại có thêm một lễ
chung cho tất cả các thánh?
2. Các thánh là ai?
3. Và tại sao chúng ta cũng phải
nên thánh?
Ba câu hỏi đó cũng chính là ba điểm nhấn,
tôi xin chia sẻ với ông bà và anh chị em hôm nay.
1. TẠI SAO GIÁO HỘI DÀNH RIÊNG MỘT NGÀY ĐỂ MỪNG TOÀN THỂ CÁC THÁNH?
Có
bốn lý do chính:
Thứ nhất,
vì các thánh quá đông đảo nên không thể dành riêng cho mỗi vị một ngày lễ.
Chỉ tính riêng triều đại Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã phong 476 vị hiển thánh
và 1.315 chân phước
– mà một năm chỉ có 365 ngày! Làm sao đủ chỗ để mừng hết các vị thánh trong hơn
hai ngàn năm lịch sử Giáo Hội?
Thật
đúng như sách Khải Huyền mô tả: “Tôi thấy
một đoàn người đông đảo, không thể đếm được, thuộc mọi dân nước, chi họ, ngôn
ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá
thiên tuế...” (Kh 7,9)
Đó là đoàn người đã được cứu
chuộc nhờ máu Con Chiên, là Đức Kitô Chúa chúng ta.
Thứ hai,
vì không phải vị thánh nào cũng được Giáo Hội chính thức tuyên phong. Biết bao
người sống thánh thiện, đạo đức nhưng âm thầm, vô danh – trước mặt Chúa, họ đã
là thánh. Lễ hôm nay là để tôn vinh toàn thể các vị thánh vô danh ấy.
Thứ ba,
vì trong số đó, có nhiều vị rất gần gũi với chúng ta:
là ông bà, cha mẹ, tổ tiên, bạn bè, hay những người láng giềng đã sống tin yêu,
quảng đại và hy sinh trong đời thường. Các ngài từng sống giữa chúng ta, cùng
lao nhọc, cùng tin yêu, và giờ đây đã được hưởng phúc thiên đàng.
Thứ tư,
lễ Các Thánh nhắc chúng ta hướng lòng về quê hương đích thật là Nước
Trời. Khi ý thức điều đó, chúng ta được khích lệ để sống hy
vọng và vững bước trên con đường Phúc Thật mà Chúa Giêsu chỉ dạy.
2. CÁC THÁNH LÀ AI?
Theo
nghĩa Hán Việt, “thánh”
diễn tả sự cao cả, thiêng liêng, đáng tôn kính.
Nhưng theo Thánh Kinh, “thánh”
nghĩa là được tách biệt khỏi
điều phàm tục để thuộc trọn về Thiên Chúa. Trong Tân Ước, “các
thánh” chính là toàn
thể những người tin vào Chúa Kitô, là dân thánh của Thiên Chúa.
Như
vậy, các Thánh cũng là những con người bình thường như chúng ta:
từng yếu đuối, từng vấp ngã, từng có tội lỗi, nhưng đã hoán cải, dấn thân và trung tín
bước theo Đức Kitô mỗi ngày.
Các ngài nên thánh không phải vì
hoàn hảo, mà vì yêu
mến và kiên trì trên đường nhân đức.
Các
ngài là:
- Người nghèo sống thanh bần, tín
thác vào Chúa.
- Người hiền lành, không nóng
giận.
- Người sầu khổ nhưng vẫn tin
tưởng.
- Người khát khao công chính và
xây dựng hòa bình.
- Người chịu bách hại vì lẽ công
chính.
Tất cả họ đã sống Tám Mối Phúc
Thật, con đường hẹp nhưng dẫn tới sự sống.
3. TẠI SAO CHÚNG TA CŨNG PHẢI NÊN THÁNH?
Thưa,
vì nên thánh là ơn gọi
căn bản của mọi Kitô hữu. Nếu các thánh đã đạt tới vinh quang
nhờ sống tinh thần Phúc Thật, thì chúng ta cũng sẽ đạt được, một khi chúng ta
dám bước đi trên cùng con đường ấy.
Vì
thế, hãy:
- Sống khó nghèo và tín thác nơi
Chúa, thay vì chạy theo tiền của.
- Sống hiền lành, khiêm tốn, biết
tha thứ, hòa nhã với mọi người.
- Đón nhận thử thách như thánh
giá cứu độ.
- Giữ lòng thanh sạch và trung
tín giữa thế giới đầy cám dỗ.
- Gieo rắc bình an, đem niềm vui
đến nơi mình sống.
- Can đảm làm chứng cho đức tin,
dẫu phải chịu thiệt thòi.
Anh chị em thân mến,
Ai trong chúng ta cũng khao khát
hạnh phúc, nhưng nhiều khi lại tìm sai chỗ, nơi danh vọng, tiền bạc, thú vui
chóng qua.
Xin Chúa ban cho ta ơn khôn ngoan để biết chọn hạnh phúc thật,
là được ở cùng Chúa, bước theo Tám Mối Phúc Thật dù phải đi qua con đường thập
giá.
Ước gì mỗi người chúng ta biết
kiên trì bước đi trên con đường ấy, để một ngày kia, cùng với toàn thể Các
Thánh, chúng ta cất cao tiếng hát: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự
trên ngai vàng, và Con Chiên.”
SUY NIỆM 2: “ÔNG NỌ BÀ KIA NÊN THÁNH ĐƯỢC, CÒN TÔI, TẠI SAO KHÔNG?”
Có người nói vui: “Ngày nay mà nên thánh thì chắc khó
lắm! Vì đâu còn ai sống như Gioan Tẩy Giả, ăn châu chấu, uống mật ong, ở
sa mạc nữa!”
Bà cụ nhà quê nghe vậy liền cười, rồi lên tiếng: “Không cần ăn châu chấu
đâu con ơi! Chỉ cần nuốt giận, ăn năn và uống lời Chúa là cũng đủ nên thánh rồi!”
Một câu nói đơn sơ nhưng thấm
đượm chân lý Tin Mừng. Vì ơn gọi nên thánh không dành riêng cho một ai, mà là cho tất cả mọi người: linh mục, tu sĩ, giáo dân, già trẻ, nam nữ...tất cả đều được Chúa mời gọi nên thánh, vì đó là lệnh truyền của Chúa:
1. CÁC THÁNH LÀ AI?
Chúng
ta thường nghĩ “các thánh” là những vị có tượng đặt trên bàn thờ, được Giáo Hội
phong thánh. Nhưng “Các Thánh Nam Nữ” còn là vô số người đã sống trung tín với
Chúa, dù không ai biết tên.
Họ
có thể là:
- Người mẹ tảo tần trong gian
khó;
- Người cha cầu nguyện thầm cho
con cái;
- Bệnh nhân âm thầm hy sinh chịu đựng đau khổ;
- Thiếu niên trung thực giữa môi
trường học đường nhiều gian dối.
Chính họ là “đám đông vô kể”
mà Thánh Gioan nói đến trong Khải Huyền,đó là những người đã tẩy trắng áo mình trong máu Con
Chiên.
2. CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH KHÔNG XA
Đức cố giáo hoàng Phanxicô viết trong Tông huấn
Gaudete et Exsultate rằng: “Nên thánh là sống cuộc sống bình thường cách
phi thường.”
Con đường nên thánh, không cần làm phép lạ hay rao
giảng khắp nơi, mà là sống yêu thương, khiêm nhường, trung tín
trong từng việc nhỏ hằng ngày.
Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho ta con đường nên thánh ngang qua Tám Mối Phúc Thật.
- Khi ta hiền lành thay vì nóng
giận → ta nên thánh.
- Khi ta tha thứ thay vì oán hờn
→ ta nên thánh.
- Khi ta trung thực giữa đời gian
dối → ta nên thánh.
- Khi ta sống khó nghèo mà vẫn
tin cậy → ta nên thánh.
3. NÊN THÁNH, NGUỒN HY VỌNG CHO THẾ GIỚI
Trong
Năm Thánh Hy Vọng
2025, Đức Thánh Cha mời gọi: “Hãy trở nên chứng nhân của niềm
hy vọng giữa thế giới đầy thất vọng.”
Người nên thánh chính là người gieo hy vọng,
bằng một nụ cười, một lời an ủi, một cử chỉ chia sẻ.
Thế giới hôm nay không cần thêm
người hoàn hảo, mà cần những người tốt lành, biết
yêu thương, biết cảm thông, biết sống thật.
Nếu
mỗi người trong họ đạo chúng ta sống như thế, Sóc Trăng chúng ta sẽ có thêm
nhiều vị thánh đang sống giữa đời, đó là những vị thánh của đời
thường.
Ai đó đã nói: thánh nhân là tội nhân biết sám hối. Vì thế, các Thánh cũng từng yếu đuối, vấp
ngã, nhưng các ngài đã biết đứng dậy thay đổi đời sống và can đảm bước đi trên con đường 8 mối phúc thật nhờ vào ơn
Chúa.
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi ta hướng về đoàn người mặc áo
trắng trên trời, ta hãy nhớ rằng Chúa cũng đang đợi ta trong đoàn người ấy.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ cầu cho chúng ta biết sống Tám Mối Phúc Thật, để mai sau được hát chung bài ca khải hoàn với các thánh: “Chúc tụng, tôn vinh, hiển vinh và quyền năng thuộc về Thiên Chúa đến muôn đời. Amen!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét