Thứ Năm, 12 tháng 3, 2026

ĐẠI HỘI HỌC HỎI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

HẠT SÓC TRĂNG 2026

LỜI DẪN VÀO THÁNH LỄ

Với tinh thần hiệp thông và phục vụ, hôm nay Hội đồng Mục vụ các Họ đạo cùng nhau quy tụ về đây để tham dự ngày Đại hội của Hạt .

Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, mà còn là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình trong đời sống Giáo Hội.

Với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Giáo Hội mời gọi chúng ta ý thức rằng: theo Chúa không chỉ là tin, mà còn là được sai đi; không chỉ là đón nhận ánh sáng Tin Mừng, mà còn là trở nên ánh sáng cho thế gian.

Là những thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, chúng ta được mời gọi cộng tác với các mục tử, trở nên những cánh tay nối dài của Giáo Hội, để đem ánh sáng Tin Mừng đến với gia đình, khu xóm và xã hội. Ánh sáng ấy không phải được tỏa lan bằng những điều lớn lao, nhưng bằng đời sống đức tin sống động, sự phục vụ khiêm tốn, tình hiệp nhất và tinh thần dấn thân truyền giáo.

Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tri ân vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho các họ đạo trong Hạt Sóc Trăng. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, để những giờ học hỏi, trao đổi và chia sẻ trong ngày đại hội hôm nay giúp mỗi người thêm xác tín vào sứ mạng của mình: trở nên môn đệ thừa sai và là ánh sáng giữa đời.

Giờ đây, với tâm tình tạ ơn và phó thác, chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.

 

HUẤN TỪ SAU THÁNH LỄ

Anh chị em Hội đồng Mục vụ Gáo xứ thân mến,

Có một câu chuyện nhỏ thế này.

Trong một ngôi làng thường xuyên bị mất điện vào ban đêm, mỗi khi trời tối thì cả làng chìm trong bóng tối, việc đi lại rất khó khăn. Một hôm, ông trưởng làng họp mọi người lại và nói: “Chúng ta không có điện, nhưng mỗi nhà hãy thắp một cây đèn trước cửa nhà mình.”

Nhiều người nghĩ rằng: “Một cây đèn nhỏ của mình thì làm được gì?”

Nhưng rồi ai cũng làm theo. Và tối hôm đó, điều bất ngờ đã xảy ra: cả con đường trong làng trở nên sáng rực, vì hàng trăm ngọn đèn nhỏ đã cùng nhau làm tan bóng tối.

Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng: “Anh em là ánh sáng thế gian.”

Chúa không đòi hỏi chúng ta phải là những ngọn đèn thật lớn. Chúa chỉ cần mỗi người thắp sáng phần nhỏ của mình, và khi tất cả cùng thắp sáng, thì cả cộng đoàn sẽ bừng sáng.

Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong Ngày Đại hội học hỏi Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Sóc Trăng năm 2026, với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng truyền giáo là việc của các linh mục, tu sĩ hay các nhà truyền giáo. Nhưng Giáo Hội hôm nay nhắc nhở rằng: mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai.

- Trong gia đình, chúng ta truyền giáo bằng tình yêu thương và gương sáng.

- Trong họ đạo, chúng ta truyền giáo bằng tinh thần phục vụ và sự hiệp nhất.

- Trong xã hội, chúng ta truyền giáo bằng lối sống trung thực, bác ái và hy vọng.

Đặc biệt, anh chị em đang phục vụ trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ, nên sứ mạng ấy càng rõ ràng hơn. Anh chị em không chỉ cộng tác tổ chức các sinh hoạt trong họ đạo, mà còn là những người khơi dậy đời sống đức tin và tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn.

Có thể nói rằng:

- Khi Hội đồng Mục vụ hiệp nhất, họ đạo sẽ bình an.

- Khi Hội đồng Mục vụ nhiệt thành, họ đạo sẽ sinh động.

- Khi Hội đồng Mục vụ sống tinh thần truyền giáo, họ đạo sẽ trở thành ánh sáng cho môi trường xung quanh.

Thế giới hôm nay không thiếu ánh đèn điện, nhưng lại đang thiếu ánh sáng của niềm tin, của tình thương và của hy vọng. Vì thế, Chúa vẫn đang cần những “ngọn đèn nhỏ” là mỗi người chúng ta.

Một lời nói hiền hòa có thể thắp sáng một tâm hồn.

Một việc phục vụ âm thầm có thể làm ấm lòng nhiều người.

Một đời sống đức tin trung thành có thể đưa người khác đến gần Chúa.

Ước mong rằng qua ngày học hỏi hôm nay, mỗi thành viên Hội đồng Mục vụ sẽ thêm ý thức về sứ mạng của mình, để khi trở về họ đạo, chúng ta tiếp tục thắp sáng đức tin, xây dựng tình hiệp nhất và lan tỏa niềm hy vọng, làm cho cộng đoàn ngày càng trở nên một cộng đoàn môn đệ thừa sai sống động.

Xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý tu sĩ và tất cả anh chị em.

Chúc cho Ngày Đại hội Hội đồng Mục vụ Hạt Sóc Trăng 2026 của chúng ta đạt nhiều kết quả tốt đẹp và đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho các họ đạo trong toàn hạt.

Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐẠI HỘI HỌC HỎI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HẠT SÓC TRĂNG 2026 LỜI DẪN VÀO THÁNH LỄ Với tinh thần hiệp thông và phục vụ, hôm nay Hội đồng ...