GIẢNG LỄ TẠ ƠN
Ngày
21/06/2025
Hoàn
Thành Trùng Tu Các Công Trình Mục Vụ:
NHÀ
THỜ-ĐÀI ĐỨC MẸ và xây mới NHÀ CHỜ PHỤC SINH-PHÒNG THÁNH-Họ Đạo Sóc Trăng
NĂM
THÁNH “NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG”
Hôm nay là một ngày hồng phúc và đầy ý nghĩa đối
với cộng đoàn Họ đạo Sóc Trăng.
Chúng ta quy tụ trong ngôi thánh đường thân yêu
này để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn
sâu xa vì Ngài đã thương dẫn dắt, chở che và ban muôn ơn lành cho các công
trình: trùng tu Nhà thờ, đài Đức
Mẹ và xây dựng mới “Nhà chờ Phục
Sinh” này đã tạm hoàn thành tốt
đẹp.
Đây không chỉ là việc hoàn thiện những khối bê
tông, gạch ngói hay kiến trúc bên ngoài, mà còn là dấu chứng sống động của một cộng đoàn đức tin biết cậy trông, dấn
thân và cùng nhau xây dựng tương lai trong niềm hy vọng.
1. Mỗi công trình là một lời
tuyên xưng đức tin sống động
- Khi bước vào nhà thờ hôm nay, ta không chỉ thấy vẻ đẹp kiến trúc, mà còn cảm
nhận được hơi ấm đức tin của biết bao
thế hệ. Ngôi nhà thờ, trái tim của họ đạo, giờ đây được trùng tu khang
trang, tràn đầy sức sống mới, nhưng vẫn giữ lại những đường nét cổ kính.
-
Đài Đức Mẹ, nơi con cái tìm đến nương tựa trong những giờ
phút gian nan, được tôn tạo như một tượng
đài hy vọng, nhắc nhở chúng ta hãy “làm mọi sự theo lời Mẹ chỉ dạy” (x.
Ga 2,5).
-
Và Nhà chờ Phục Sinh, nơi sẽ nâng đỡ niềm tin vào sự sống đời đời, là
một chứng từ hùng hồn về niềm hy vọng
Kitô giáo: chúng ta chết trong Đức Kitô để được sống lại trong vinh
quang với Người.
2. Trong Năm Thánh 2025 với chủ
đề: “Những người hành hương của Hy Vọng”
Giáo Hội bước vào Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng”. Hôm nay, chúng ta hành hương đến một
nơi chốn thánh thiêng này là chúng ta cùng nhau hành hương trong đức tin; mời gọi chúng ta vượt qua những thử
thách tring cuộc sống để hướng tới một tương lai tươi sáng với lòng cậy trông
vào ân sủng của Thiên Chúa.
Các công trình hoàn thành hôm nay, chắc chắn không
phải là không có những khó khăn: thiếu kinh phí, thời tiết thất thường, dịch
bệnh, nhân lực còn hạn chế,… nhưng từng viên gạch, từng mái tole là kết tinh
của niềm tin và sự hy sinh thầm lặng,
là thành quả của một cộng đoàn sống tinh thần liên đới và tín thác.
3. Lời mời gọi cho hôm nay và mai
sau
Lễ tạ ơn hôm nay không phải là dấu chấm hết, mà là
khởi điểm cho một hành trình mới.
Thiên Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta:
- Trở nên
những viên đá sống động để xây dựng Hội Thánh (x. 1 Pr 2,5): hãy làm cho
đức tin mình được thể hiện qua đời sống hằng ngày.
- Tiếp tục
sống đức tin cách mạnh mẽ trong cộng đoàn: nhà thờ đẹp là điều quý,
nhưng một cộng đoàn sống yêu thương, hiệp nhất và cầu nguyện mới là điều đẹp
lòng Chúa.
- Làm
chứng cho hy vọng giữa thế giới hôm nay: khi chung quanh chúng ta còn
đầy những bất ổn và tuyệt vọng, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi chiếu tỏa
ánh sáng niềm vui của Tin Mừng của Chúa và sống như những “ngọn hải đăng hy
vọng”.
4. Tạ ơn và cầu nguyện
Trong tâm tình tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng:
- Tạ ơn
Thiên Chúa, là Đấng đã khởi sự và hoàn tất mọi công trình này. Bởi “ Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng
là uổng công”
(Tv 127).
- Tri ân
Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và cộng đoàn, những người đã
cầu nguyện, âm thầm hy sinh, rộng tay đóng góp, chung sức dựng xây.
- Cầu
nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là các bậc tiền nhân, những
người từng đổ mồ hôi nước mắt xây dựng nền móng đức tin cho Họ đạo Sóc Trăng
được như ngày hôm nay.
Anh chị em thân mến,
Trong
Năm Thánh Hy Vọng này, xin cho từng bước chân của chúng ta trở nên bước chân
hành hương đến với Chúa. Xin cho từng ánh mắt chúng ta biết chiêm ngắm vẻ đẹp
đức tin được xây dựng qua thế hệ. Và xin cho nơi ngôi thánh đường này, từ Nhà
thờ, Đài Đức Mẹ, Nhà Chờ Phục Sinh..., luôn vang vọng lời tạ ơn và hy vọng bất
tận của một dân Chúa đang tiến bước trên con đường thánh thiện và chan chứa
niềm hy vọng. AMEN.
BÀI CÁM ƠN TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN
Trọng kính Cha nguyên Tổng Đại Diện Ca-rô-lô,
Kính thưa quý Cha đồng hương, quý Cha trong hạt
Sóc Trăng,
Kính thưa quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý thân
nhân,
Cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa rất thân mến,
Hôm nay, trong tâm tình tri ân và cảm tạ, cộng
đoàn Họ đạo Sóc Trăng chúng con hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, nhân dịp tạm
hoàn thành các công trình mục vụ: nhà chờ phục sinh, phòng thánh, trùng tu ngôi
thánh đường và tượng đài Đức Mẹ..., tất cả được xây dựng trong một tổng thể hài
hòa, trang nghiêm, mang phong cách kiến trúc Gothic cổ kính và thiêng liêng,
đánh dấu một chặng đường ân sủng và hiệp nhất của cộng đoàn đức tin chúng con.
- Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa Ba
Ngôi, là Đấng đã hướng dẫn, nâng đỡ và chúc lành cho từng bước đường của Họ
đạo, để các công trình hôm nay trở thành hiện thực, không chỉ bằng vật chất, mà
bằng cả niềm tin và tình hiệp thông.
- Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thánh Phanxicô
Xaviê, bổn mạng Họ đạo, vì ngài luôn đồng hành và cầu bầu cho chúng con trong
mọi công trình lớn nhỏ. Nguyện xin thánh nhân tiếp tục bảo trợ và chuyển cầu,
để Họ đạo ngày càng vững mạnh trong đức tin, phong phú trong đời sống thiêng
liêng và trong sứ mạng dấn thân phục vụ.
- Chúng con xin đặc biệt tri ân Đức Cha Stê-pha-nô,
vị chủ chăn đầy yêu thương. Người rất quan tâm và đặt nhiều tâm huyết vào công
trình xây dựng “nhà chờ phục sinh và việc trùng tu ngôi thánh đường này”. Tuy
bận công việc quan trọng không thể hiện diện chủ sự Thánh lễ hôm nay được,
nhưng tình thương và sự nâng đỡ tinh thần của Đức Cha luôn là nguồn động lực
lớn lao cho Họ đạo chúng con.
- Chúng con hết lòng cảm ơn Cha nguyên Tổng đại
diện Ca-rô-lô, đã quảng đại đáp lại lời mời về quê để chủ sự Thánh lễ tạ ơn,
cũng như chia sẻ Lời Chúa cách sâu sắc và đầy tâm huyết. Sự hiện diện và đồng
hành của Cha là một hồng ân lớn lao, nói lên tình hiệp thông trong gia đình quê
hương xứ sở.
- Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha đồng
hương, quý Cha trong hạt Sóc Trăng, đã đến hiệp thông cầu nguyện và hiệp dâng
Thánh Lễ. Sự hiện diện quý báu của quý Cha là niềm vui và là nguồn động viên
mạnh mẽ cho cộng đoàn họ đạo chúng con.
- Cách riêng, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn
sâu đậm đến Cha sở, cũng là Cha Quản hạt Sóc Trăng. Hơn hai năm qua, Cha đã âm
thầm, tận tụy hy sinh tất cả: thời gian, sức khỏe, trí tuệ và những nhu cầu cần
thiết của cá nhân, để quy hoạch, điều phối và đồng hành với từng giai đoạn của
các công trình, với tầm nhìn mục vụ rõ ràng với lòng yêu mến họ đạo nồng nàn.
- Chúng con cũng xin tri ân quý Cha phó Họ đạo Sóc
Trăng, những cộng sự nhiệt thành và đầy tinh thần trách nhiệm, đã cùng Cha sở
sát cánh trong đời sống mục vụ cũng như các công việc cụ thể liên quan đến việc
thi công và điều phối cộng đoàn.
- Chúng con xin ghi ơn quý Soeurs, quý ân nhân,
quý thân nhân gần xa, những người đã quảng đại nâng đỡ chúng con bằng kinh
nguyện, tinh thần và vật chất, góp phần vào vẻ đẹp toàn diện của Họ đạo hôm
nay.
- Cách riêng, chúng con xin gửi lời cảm ơn trân
trọng và biết ơn sâu xa đến quý vị đại ân nhân, những người đã âm thầm đóng góp
tiền của cho các công trình xây dựng, nhưng lại không muốn nêu tên công khai. Chính
sự khiêm hạ và quảng đại của quý vị là tấm gương sống động về đức tin và lòng
mến dành cho Họ đạo. Chúng con xin ghi khắc công ơn đó trong tâm hồn và luôn
nhớ đến quý vị trong kinh nguyện mỗi ngày.
- Chúng con không quên bày tỏ lòng biết ơn chân
thành đến các công ty thiết kế, đơn vị thi công, anh em công nhân xây dựng,
cùng với đội ngũ kỹ thuật viên lắp đặt âm thanh, ánh sáng, hệ thống điện, những
người đã làm việc cách chuyên nghiệp, tận tụy, góp phần hoàn thiện từng hạng
mục thiêng liêng và thẩm mỹ trong công trình.
- Sau cùng, chúng con xin cảm ơn toàn thể cộng
đoàn dân Chúa trong và ngoài Họ đạo, những người con của Chúa đã âm thầm, khiêm
tốn, hiệp thông và nâng đỡ bằng muôn vàn cách thức. Nhờ sự cộng tác và cầu
nguyện của mọi người, mà Họ đạo Sóc Trăng hôm nay khoát lên mình diện mạo mới
xinh đẹp.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh
Cả Giuse và Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Họ đạo, tiếp tục đồng hành và tuôn
đổ muôn ơn lành trên quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn, để Họ đạo luôn
là mái nhà đức tin, nơi nuôi dưỡng, lớn lên và lan tỏa niềm vui Tin Mừng hy
vọng của Chúa Giêsu đến mọi người.
Con xin trân trọng kính chào và tri ân.
Sau bài hát kết lễ xin quý Cha nán lại chụp hình
lưu niệm. Sau đó mời quý Cha vào phòng Thánh thay lễ phục và vào nhà xứ dùng
tiệc mừng với họ đạo chúng con.
Con xin cám ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét