GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
CÁC EM LỄ RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ (BAO ĐỒNG)
Các
con thân mến,
Mỗi người chúng ta ai cũng có một điều mơ ước.
Người thì ước mình học giỏi, người thì ước có bạn bè tốt, người khác lại mong
sau này sẽ thành công, hạnh phúc. Nhưng có một ước mơ quan trọng và sâu xa hơn
hết: ước được sống đời đời
với Chúa, được hạnh phúc mãi mãi trong Nước Trời.
Chính
ước mơ ấy mà hôm nay trong bài Tin Mừng, một người thông luật – tức là người am
hiểu Kinh Thánh – đã thay mặt chúng ta hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để
được sự sống đời đời?”
Và
Chúa Giêsu không trả lời ngay, mà Ngài hỏi lại: “Trong Kinh Thánh, ngươi đọc thấy gì?”
Người ấy trả lời: “Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh
hồn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình.”
Chúa Giêsu khen anh ta và nói: “Hãy làm như vậy, thì
sẽ được sống đời đời.”
Vậy
là rõ rồi, muốn được vào Nước Trời, muốn sống đời đời thì điều kiện tiên quyết
là sống giới luật yêu
thương – yêu Chúa và yêu người.
Nhưng
yêu không phải là lời nói suông. Tình yêu thật phải thể hiện bằng hành động cụ thể:
- Yêu Chúa:
là đến với Chúa mỗi ngày qua giờ kinh sáng tối, qua việc học hỏi giáo lý, đọc
Lời Chúa, tham dự Thánh lễ cách sốt sắng và đặc biệt là rước Chúa vào lòng với
tất cả lòng yêu mến.
Hôm nay, các con rước Chúa lần đầu cách trọng
thể – xin hãy nhớ: từ nay Chúa ở trong lòng các con, và
các con trở nên nhà
tạm sống động của Ngài.
- Yêu người thân cận:
là biết quan tâm, giúp đỡ người khác – cha mẹ, thầy cô, bạn bè – nhất là những
ai nghèo khổ, bị bỏ rơi, gặp nạn. Chúa Giêsu kể dụ ngôn người Samaria nhân hậu
để dạy ta rằng: người thân cận không phải chỉ là bạn thân hay người cùng quê,
cùng nhóm, mà là bất
cứ ai đang cần ta giúp đỡ.
Thưa cộng đoàn,
Tình yêu đích thực là tình yêu ra khỏi lòng mình,
đặt “con tim trên bàn
tay”, nghĩa là tình yêu phải được thể hiện qua những hành động
hy sinh và phục vụ cụ thể.
Thánh
Tâm Chúa Giêsu không giấu trong lồng ngực, mà mở ra cho nhân loại.
Còn chúng ta – con tim cũng không nên giữ mãi trong ngực – mà hãy đặt nó trên bàn tay,
trao ban cho mọi người. Nhất là các con hôm nay – đã được rước Chúa cách ý thức
trưởng thành – càng phải biết sống tình yêu đó giữa bạn bè, gia đình, nhà trường
và họ đạo.
Kết
thúc bài giảng,
mời các con cùng cộng đoàn thể hiện bài hát sinh hoạt quen thuộc “Con tim trên bàn
tay” như một lời cam kết sống giới luật yêu thương mỗi ngày:
Con
tim trên bàn tay
(làm hình trái tim đặt trước ngực),
Tôi
đem trao cho bạn này.
(tay phải đặt lên tay trái, đưa sang trái)
Đong
đưa nơi bàn tay,
(hai tay nắm chặt đưa qua lại)
Tình
yêu thương vơi đầy.
(hai tay nắm lại áp vào ngực)
Hò
lơ ho lơ hò lơ…
(tay làm loa miệng quay trái, quay phải…)
Nguyện
xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng các con sắp đón rước vào lòng – luôn ở bên các
con, giúp các con sống
yêu thương mỗi ngày với mong muốn được sống gắn bó với Chúa muôn đời.
Amen.
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN-NĂM C
LỄ THIẾU NHI
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Một lần kia, Mẹ Têrêsa Calcutta gặp thấy một
người đàn bà thuộc tầng lớp cùng đinh nằm thoi thóp bên đường. Động lòng trắc
ẩn, Mẹ đem bà già khốn khổ ấy về nhà. Khi tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm trên
một giường nệm, bên cạnh là Mẹ Têrêsa đang nhẹ nhàng lau chùi những vết thương
lở loét và hôi thối. Không tin vào mắt mình bà liền hỏi:
- Thưa bà, tại sao bà lại lo
lắng băng bó cho tôi thế này?
Mẹ Têrêsa liền trả lời : vì tôi yêu bà.
- Xin bà lặp lại đi tôi nghe
chưa rõ.
- Tôi yêu Chúa Giêsu, nên tôi
cũng yêu bà.
Lần đầu tiên, người đàn bà bất
hạnh trào nước mắt vì được nghe một lời nói ngọt ngào và ngôn từ yêu thương.
Câu chuyện của Mẹ Têrêsa chính
là một minh họa sống động cho những gì mà hôm nay Chúa đang muốn nói với từng
người chúng ta.
1. Qua ông Môi sê, Thiên Chúa đã nói gì với dân Ngài?
- Hãy tuân giữ giới răn và huấn lệnh của Ta, được ghi chép trong
sách luật này.
2. Giới răn và huấn lệnh của Chúa,
có nội dung chính yếu nào?
- Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hết lòng và hết
linh hồn các ngươi.
3. Huấn lệnh của Chúa có đặc
tính nào?
- Không quá khó khăn để tuân giữ.
- Không ở xa, nhưng ngay ở trên miệng và trong lòng.
4. Hôm nay có người thông luật đến gặp Chúa để làm gì?
- Xin Ngài chỉ cho biết, phải làm thế nào để được sống đời đời.
5. Trước khi trả lời, Chúa hỏi
người thông luật đã đọc sách đệ nhị luật chưa, và ông đã đọc thấy Thiên Chúa đã
dạy những gì?
- Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.
- Yêu thương tha nhân như chính mình.
6. Với câu trả lời cuả người thông
luật, Chúa đã nói gì và đưa ra lời khuyên gì?
- Chúa khen ông trả lời đúng. Và khuyên ông hãy làm như vậy và sẽ
được sống đời đời.
7. Sau đó Chúa Giêsu minh họa về bài học yêu thương qua câu chuyện
gì?
- Qua câu chuyện của người Samaritanô nhân hậu.
8. Đâu là thái độ của những
người chứng kiến kẻ bị cướp và đánh dở sống dở chết bên đường?
- Ông Lê vi và thầy tư tế nhìn thấy nhưng đều dửng dưng bỏ mặc
người bị nạn.
- Chỉ có người Samaritanô là sẵn sàng ra ay cứu giúp kẻ bị nạn,
bằng việc xuống lừa, xoa rượu, băng bó vết thương, đưa người bị nạn lên lừa rồi
đưa đến quán trọ cứu chữa, và hứa sẽ trả mọi chi phí thuốc thang.
9. Người Samaritanô nhân hậu
kia là ai?
- Là hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng vì yêu thương đã xuống thế, đã cảm thông, đã ôm lấy, sức thuốc xoa dịu và đã sẵn sàng hy sinh gánh lấy mọi đau khổ, chịu chết đau thương trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.
10. Ai là những người anh em cần được ta quan tâm giúp đỡ?
- Người khô khan nguội lạnh. Người già cả neo đơn. Ngươi đói khát
thiếu thốn. Người bị hất hủi bỏ rơi.
11. Theo Lời Chúa dạy, trong Năm Thánh này, chúng ta phải làm gì?
- Cầu nguyện cho người đau khổ, bất hạnh, tội lỗi.
- Lắng nghe, cảm thông, an ủi và khích lệ họ.
- Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ họ bằng vật chất tinh thần với tất cả
khả năng và tấm lòng yêu thương của mình.
LỜI NHẮN NHỦ CỦA CHA SỞ
Các
con thiếu nhi thân mến,
Thánh
lễ hôm nay là một dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các con. Các
con đã được rước Mình Thánh Chúa một cách trọng thể và long trọng – nghĩa là
các con ý thức rõ ràng hơn về
tình yêu của Chúa Giêsu, và chính thức nói lên lời cam kết:
sống xứng đáng là con cái Chúa trong Giáo Hội.
Cha
chúc mừng các con và gia đình! Nhưng cha cũng muốn nhắn nhủ các con điều này:
- Từ nay, Chúa Giêsu Thánh Thể không còn là
điều gì xa lạ, mà là
Người Bạn rất gần gũi, luôn đồng hành với các con.
- Các con đừng quên Chúa sau hôm nay, nhưng
hãy gặp gỡ Ngài mỗi ngày
qua kinh nguyện, Thánh lễ, qua việc sống ngoan ngoãn, siêng năng và yêu thương.
- Bao đồng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu
– bắt đầu một hành trình đức tin trưởng thành hơn, sống đạo không chỉ trong nhà
thờ mà còn trong gia đình, trường học, giữa bạn bè, và cả nơi những người các
con chưa quen biết.
Các con hãy nhớ: "Rước lễ trọng thể" không chỉ là
rước lễ cho long trọng, mà là sống đức tin cách trọng thể – nghĩa là
rõ ràng, trưởng thành và dấn thân.
Cha cầu chúc các con luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và sống ngoan hiền mỗi ngày, để đời sống của các con luôn là một bài ca tạ ơn đẹp lòng Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét