TIN VẮN HỌ ĐẠO SÓC TRĂNG
Sáng hôm nay thứ hai, ngày
07/07/2025, sau thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho các đẳng linh hồn, bà con
giáo dân họ đạo Sóc Trăng cùng quy tụ trước Đồi Can-vê để cử hành nghi thức di dời các hài cốt của
những người thân yêu là ông bà, cha mẹ, anh chị em tín hữu sang “Nhà Chờ Phục
Sinh”, một nơi được chuẩn bị cách trang trọng và xứng hợp hơn để an nghỉ trong
niềm tin vào ngày sống lại.
Đây không chỉ là một biến chuyển
về mặt không gian, mà còn là một hành động đức tin sâu sắc, với niềm tin vững
vàng vào lời Chúa phán: "Ai tin vào
Ta thì dù có chết cũng sẽ sống" (Ga 11,25). Vì thế, việc di dời hôm
nay không phải là chia lìa hay kết thúc, nhưng là một cuộc "chuyển
nhà" trong hy vọng, từ nơi tạm trú về nơi chờ mong sự phục sinh vinh hiển
trong Đức Kitô.
“Nhà Chờ Phục Sinh” không chỉ là
tên gọi, mà còn là lời nhắc nhở mỗi kitô hữu rằng: hành trình trần thế không
kết thúc nơi nấm mồ, nhưng mở ra một tương lai bất diệt nơi Thiên Chúa. Nơi
đây, chúng ta sẽ thường xuyên đến viếng thăm, cầu nguyện, và kín múc sức mạnh
từ niềm hy vọng đời đời.
Xin dâng lời tạ ơn Chúa vì ân huệ sự sống và ơn gọi làm con cái Chúa. Xin tưởng nhớ các linh hồn với lòng kính yêu và biết ơn. Và xin Chúa ban ơn bình an cho tất cả những ai còn đang trên hành trình dương thế, biết sống mỗi ngày với niềm hy vọng hướng về cuộc phục sinh mai sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét