Thứ Tư, 2 tháng 7, 2025

 NGHI THỨC DI DỜI HÀI CỐT SANG NHÀ CHỜ PHỤC SINH

1. Dẫn Nhập

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Chúng ta quy tụ nơi đây trong tâm tình đức tin và hy vọng, để cùng nhau cử hành nghi thức di dời hài cốt của người anh/chị/em chúng ta đến nơi an nghỉ mới, chờ ngày Phục sinh.

Qua Bí tích Rửa Tội, những tín hữu này đã được kết hợp với Đức Kitô trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Giờ đây, chúng ta phó dâng những tín hữu này cho lòng thương xót Chúa, với niềm xác tín rằng: “Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho những người đã khuất và cho chính chúng ta, để tất cả biết hướng về sự sống đời đời mà Thiên Chúa hứa ban.

2. Dấu Thánh và Lời Nguyện Mở Đầu

Linh mục: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đã ban cho người tín hữu niềm hy vọng phục sinh vinh hiển.

Xin thương xót các tôi tớ Chúa đã từ giã cõi đời và nay được di chuyển về nơi an nghỉ mới. Xin cho những người này sớm được hưởng ánh sáng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

3. Phụng Vụ Lời Chúa

Linh mục: Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 11, 25-26)

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ phải chết.” Đó là Lời Chúa.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

4. Lời Nguyện và Rảy Nước Thánh

(Linh mục rảy nước thánh trên hài cốt hoặc bình tro trong khi đọc lời sau)

Lạy Chúa, xin cho nước thánh nhắc lại Bí tích Rửa tội,
nhờ đó những người tín hữu này đã được tháp nhập vào Đức Kitô. Xin thanh tẩy và đón nhận những người này vào nơi bình an muôn đời. Amen.

5. Di Dời và Cầu Nguyện Tại Nhà Chờ Phục Sinh

(Trong khi di chuyển đến Nhà Chờ Phục Sinh, có thể hát thánh ca phù hợp: "Lạy Chúa con là người lữ hành", "Trông cậy Chúa", hoặc "Lạy Chúa, xin nhớ đến con khi Ngài vào Nước Ngài")

Tại nơi đặt hài cốt/bình tro, linh mục đọc:

Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ, chúng con ký thác hài cốt của những tôi tớ Chúa vào nơi an nghỉ, với niềm hy vọng vững chắc rằng: Những người này sẽ sống lại trong ngày sau hết cùng với mọi người đã được Chúa thương cứu chuộc. Xin cho nơi an nghỉ này trở thành biểu tượng của niềm hy vọng và sự sống vĩnh cửu. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Có thể đọc thêm Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính hoặc kinh cầu nguyện ngắn sau đây:)

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn tôi tớ Chúa đã ly trần nhờ lòng thương xót Chúa nghỉ yên muôn đời. Amen.

6. Phép Lành Cuối Lễ

Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Linh mục: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cộng đoàn: Amen.

Linh mục: Nào ta chúc tụng Chúa

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  NGHI THỨC DI DỜI HÀI CỐT SANG “ NHÀ CHỜ PHỤC SINH ” 1. Dẫn Nhập Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúng ta quy tụ nơi đây trong tâm...