GIẢNG LỄ AN TÁNG
ĐẶT HY VỌNG VÀO CHÚA
Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để tiễn biệt ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sơn,
là người con của họ đạo Sóc Trăng về với lòng thương xót vô biên của Thiên
Chúa. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện niềm tin và hy vọng vào sự sống đời
sau của người Kitô hữu chúng ta.
Ông Sơn đã bước đi trên hành trình dương thế này với chặng đường
65 năm. Và nay ông đã hoàn tất sứ mạng làm người và làm con Chúa. Với niềm tin
tưởng và hy vọng vào hạnh phúc nước trời, chúng ta hãy phó dâng linh hồn người
anh em này vào lòng từ ái của Thiên Chúa
quyền năng.
1. Cái chết dưới ánh sáng đức tin
Đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là dấu
chấm hết, nhưng là cửa ngõ dẫn đến sự sống đời đời, như lời Chúa Giêsu đã xác
quyết: “Ta là sự sống
lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù có chết, cũng sẽ được sống, Và ai sống mà tin vào Ta, sẽ không bao giờ phải
chết." (Ga 11,25).
2. Một cái nhìn cảm thông và hy
vọng
Có thể trong hành trình đức tin, với thân phận con
người, ông Gioan Baotixita
vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc chưa hòa giải trọn vẹn theo luật Hội
Thánh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tin
tưởng cậy trộng vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi
bí ẩn mới đọc thấu hết mọi trái tim của con người. Chỉ có Ngài mới nhìn thấy
hết những tâm tư tình cảm, những lời cầu nguyện âm thầm, những khát vọng trở về
trong những giây phút cuối đời của một ai đó.
3. Tin tưởng vào lòng thương xót
Thưa anh chị em, Thiên Chúa của
chúng ta không phải là vị quan tòa khắt khe, nhưng là người Cha giàu lòng nhân hậu sẵn sàng tha thứ cho những ai tội lỗi biết
ăn năn sám hối . Vì thế Chúa Giêsu đã từng nói: “Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, mà là người đau ốm… Ta đến
không phải để kêu gọi người công chính, mà là kêu gọi người tội lỗi” (x. Mt
9,12-13).
Thánh lễ hôm nay,
ngoài việc chúng ta tha thiết cầu xin Thiên Chúa là người Cha giàu lòng xót thương, thanh tẩy hết mọi vết
nhơ bụi trần cho người anh em chúng ta là ông Gioan Baotixita. Chúng
ta còn được Chúa mời gọi:
Hãy sống sao để đến ngày ra đi, ta không phải hối tiếc.
Hãy tha thứ nhiều hơn, sống đạo đức hơn, yêu thương thật lòng hơn. Và đừng bao
giờ tuyệt vọng, vì Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi ta trở về với Người.
Thay mặt cộng đoàn, tôi xin chia buồn sâu sắc với
gia đình tang quyến. Sự ra đi của ông Gioan
Baotixita để lại nhiều thương tiếc, nhưng cũng là một lời
nhắc nhở chúng ta hãy sống yêu thương, bao dung và hy vọng. Chúng ta hãy tiếp
tục cầu nguyện cho ông trong các thánh lễ, những giờ kinh, đặc biệt là hãy làm
thật nhiều việc lành phúc đức để làm quà ơn thánh dành tặng ông, giúp ông thanh
luyện mau chóng được thanh sạch, hầu xứng đáng bước vào nước trời thừa hưởng
niềm hạnh phúc muôn đời.
“Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn Gioan Baotixita. Xin tha thứ những điều thiếu sót trong cuộc sống trần gian. Xin đón nhận ông vào nước Chúa, nơi không còn đau khổ, không còn hối tiếc, nhưng tràn đầy ánh sáng và sự sống muôn đời.” Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét