LỄ TẠ ƠN
TIÊN KHẤN-KIM KHÁNH-NGỌC KHÁNH
15/09/2025
Hôm nay, trong tâm tình hân hoan
và tri ân, chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm
ngày khấn của quý chị em HD Mến Thánh Giá Cần Thơ. Niềm vui tạ ơn này càng thêm
sâu đậm vì được cử hành trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 và trùng với ngày lễ kính
Đức Trinh Nữ Maria Sầu Bi – Đấng đã hiệp thông trọn vẹn với Con Mẹ trong sứ
mạng cứu chuộc nhân loại.
Thánh Lễ hôm nay là dịp để mỗi
người chúng ta cùng nhìn lại ơn gọi riêng của mình, cách riêng với quý chị em
HD Mến Thánh Giá làm mới lại lời khấn bước theo: “Đức Giêsu chịu đóng
đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”.
Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của
Đức Maria Sầu Bi ban muôn ơn lành cho Hội Dòng, cho quý chị em và cho hết thảy
chúng ta.
Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng
ta cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ.
Hôm nay, trong bầu khí hân hoan
và tri ân, chúng ta dâng Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm ngày khấn .....của quý chị em
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Niềm vui này được nhân lên trong Năm Thánh Hy
Vọng 2025, và thật ý nghĩa vì trùng vào ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Sầu Bi.
Người Mẹ đã hiệp thông trọn vẹn với Con mình là Đức Giêsu Kitô trong sứ mạng
cứu chuộc nhân loại.
Đây là thời khắc quý giá để quý
chị em hồi tưởng lại lời khấn năm xưa và một lần nữa xác tín mạnh mẽ con đường
mà mình đã chọn: “Đức Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của
lòng trí con.”
- Bài đọc I: Thánh
Phaolô xác định con đường Đức Kitô đã đi là con đường vâng phục thánh ý Chúa
Cha, ngang qua đau khổ để mang đến ơn cứu chuộc cho toàn thể nhân loại.
- Tin Mừng: Thánh Gioan
phát họa hình về một ảnh đón nhận mọi thử thách và đau khổ trong đức
tin và hy vọng nơi Đức Maria khi vững vàng đứng dưới chân Thập Giá, để hiệp
thông trọn vẹn với Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô.
Cả hai bài đọc lời Chúa hôm nay
đưa chúng ta đến trọng tâm linh đạo của Hội Dòng Mến Thánh Giá là: sẵn sàng
hiệp thông với Đức Kitô chịu đóng đinh và với Mẹ Maria Sầu Bi, Đấng không bao
giờ rời mắt khỏi Con mình.
1. Đức Giêsu chịu đóng đinh – đối
tượng duy nhất của lòng trí con
Lời khấn ấy không chỉ là một câu
châm ngôn nhưng là hơi thở, là sức sống của từng chị em. Chị em được mời gọi
không chỉ nhìn ngắm Thánh Giá, nhưng còn để Thánh Giá in sâu vào lòng trí, để
Đức Giêsu chịu đóng đinh trở thành trung tâm của tình yêu, của ý nghĩ và mọi
quyết định. Mọi việc phục vụ, dạy học, chăm sóc người nghèo, cộng tác mục vụ…
chỉ thực sự mang ý nghĩa khi khởi đi từ tình yêu này.
2. Noi gương Đức Maria Sầu Bi –
mẫu gương của người Yêu Mến Thánh Giá
Mẹ Maria đứng dưới chân Thập Giá
trong thinh lặng, với một đức tin kiên trung và với niềm hy vọng vững vàng. Mẹ
không bỏ cuộc, không than trách, nhưng hiệp dâng nỗi đau của Mẹ với nỗi đau của
Con mình để cứu rỗi nhân loại. Đó cũng là con đường mà các chị em Mến Thánh Giá
muốn dấn bước, ngang qua đời sống khiêm nhường, âm thầm, kiên trì và hy vọng
với bao gian nan, thử thách trong đời sống tận hiến, phục vụ.
3. Sống chứng tá hy vọng giữa đời
Trong Năm Thánh Hy Vọng, lời khấn
của các chị em HD Mến Thánh Giá đã trở thành chứng tá rõ nét hơn cho thế giới
có nhiều bất ổn như ngày nay. Giữa một xã hội đầy bất trắc, làm cho nhiều người
mất đi niềm tin vào một tương lai tươi sáng, thì sự hiện diện âm thầm của chị
em là dấu chỉ hy vọng vào niềm vui Tin mừng của Đức Kitô phục sinh.
Khi các chị em dấn thân phục vụ
chỉ vì yêu, lúc chị em mỉm cười với người nghèo, nhiệt tâm dạy giáo lý, hạ mình
xuống để nâng đỡ người đau khổ… là lúc chị em đang đứng bên Thập Giá của Đức
Kitô và làm cho ánh sáng hy vọng được tỏa lan.
- Đối với chị em khấn
sinh: Hãy làm mới lại lời “Xin Vâng” hôm nay. Hãy để “Đức Giêsu chịu
đóng đinh” thực sự trở nên trung tâm của đời mình, để mọi sự phục vụ phát xuất
từ Thánh Giá và hướng về Thánh Giá.
- Đối với cộng đoàn giáo
dân: Hãy nâng đỡ, cầu nguyện và cộng tác để ơn gọi Mến Thánh Giá tiếp
tục triển nở, và để linh đạo HD Thánh Giá được lan tỏa khắp mọi nơi.
Anh chị em thân mến,
Thánh Lễ tạ ơn hôm nay không chỉ
để nhìn lại hành trình đã qua, nhưng còn để mỗi chị em, cách riêng các nữ tu HD
Mến Thánh Giá Cần Thơ khẳng định lại linh đạo và lý tưởng của mình: “Đức
Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.”
Noi gương Mẹ Maria Sầu Bi, xin
Chúa ban cho các chị em luôn trung thành với lời khấn ban đầu và trở nên dấu
chỉ hy vọng giữa lòng đời. Xin Chúa chúc lành cho Hội Dòng và cho mỗi chúng ta.
LỄ TẠ ƠN
HỒNG ÂN VĨNH KHẤN
& NGÂN KHÁNH
16/09/2025
Suy niệm 1: Ga 15,9-17
Anh chị em rất thân mến,
Có lần, một nhóm du khách leo
núi. Đường lên đỉnh cao rất dốc và nhiều sỏi đá. Mỗi người được phát một cây
gậy để chống.
Có cô gái trẻ nói: “Ôi, mình trẻ
khỏe, cần gì cây gậy, vướng víu quá!”
Thế là cô bỏ cây gậy lại dưới
chân núi, tự tin leo tay không.
Ban đầu cô leo rất nhanh, nhưng
càng lên cao, đường càng khó, cô càng thấm mệt. Trong khi đó, những người có
gậy thì đi chậm rãi mà vững vàng. Cuối cùng cô gái trẻ phải xin mượn gậy của
người khác để có thể tiếp tục.
Người hướng dẫn nói nhẹ
nhàng: “Cây gậy không làm đường dễ hơn, nhưng giúp mình đứng vững và
đi xa hơn.”
Anh chị em thấy đó, leo núi mà có
cây gậy thì đỡ mệt hơn nhiều. Đời tu cũng vậy. Có ‘cây gậy’ là lời khấn, là ơn
Chúa nâng đỡ thì mới có thể leo cao và đi xa được.
Hôm nay các chị em Mến Thánh Giá
đứng đây là minh chứng sống động: các chị vẫn ‘leo núi’ với nụ cười, tay vẫn
nắm chặt ‘cây gậy’ là Thánh Giá Chúa Giêsu. Nhờ thế mà không lạc đường, không
bỏ cuộc sau một hành trình khá dài để tiến về đích điểm bình an.
Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe
Lời Chúa để hiểu hơn về ơn gọi dâng hiến của các chị em.
Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe đã
vang lên như một bản tình ca, với điệp khúc hùng tráng: “Không phải anh em đã
chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Ơn gọi đời tu không phải khởi đầu
từ con người, nhưng từ chính Thiên Chúa, Đấng yêu thương và tuyển chọn.
Các chị em Mến Thánh Giá được mời
gọi sống theo linh đạo của Đấng Sáng Lập: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng
đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.”
Nghĩa là suốt hành trình thánh
hiến, mọi suy nghĩ, ước mơ, kế hoạch và công việc đều quy hướng về Chúa Kitô
chịu đóng đinh. Như cây gậy giúp người leo núi vững bước, Thánh Giá Chúa Giêsu
chính là điểm tựa duy nhất giúp các chị đứng vững giữa thử thách, đau khổ và
niềm vui phục vụ.
25 năm khấn dòng hay vĩnh khấn
hôm nay là một quãng đường dài của yêu thương và trung tín. Trong thế giới
nhiều thay đổi, lời khấn thanh khiết – khó nghèo – vâng phục của các chị là dấu
chỉ ngôn sứ.
Từ linh đạo Mến Thánh Giá, các
chị chọn đứng dưới chân Thập Giá cùng với Đức Maria để đón nhận sức mạnh, đồng
thời cũng chọn ra đi phục vụ trong tinh thần yêu thương.
Ước nguyện của Thánh Têrêsa Hài
Đồng Giêsu đã được ghi trên cùng của thiệp mời tạ ơn hôm nay là: “Trong Hội
Thánh, con sẽ là Tình Yêu”. Lời ấy hôm nay trở thành lời cầu của chính các chị:
trong Hội Dòng, trong Giáo phận, các chị muốn chính mình trở thành Tình Yêu của
Chúa Kitô, tình yêu phục vụ âm thầm, khiêm tốn, nhỏ bé, nhưng lan tỏa hy vọng
cho mọi người.
Ngày lễ hôm nay không chỉ là của
riêng Hội Dòng Mến Thánh Giá, nhưng còn là của chúng ta, những Kitô
hữu. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi dấn thân theo Chúa trong
bậc sống riêng nhưng vẫn theo Linh đạo Tình Yêu (mến Chúa và yêu người).
Xin cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ
đời sống thánh hiến của các chị bằng lời cầu nguyện, cảm thông và cộng tác. Nhờ
đó, ơn gọi tu trì mới có thể trổ sinh hoa trái tốt lành dâng hiến cho Chúa và
mưu ích cho đời.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tạ ơn Chúa vì muôn hồng
ân Ngài đã ban cho Hội Dòng và cho từng người. Xin Chúa Giêsu Kitô chịu đóng
đinh – Đấng là đối tượng duy nhất của lòng trí quý chị em – tiếp tục nâng đỡ,
thánh hóa và ban tràn đầy niềm vui Phúc Âm cho các chị trong hành trình mới.
Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa
tuôn đổ dạt dào trên quý chị em hôm nay và mãi mãi, để đời sống thánh hiến của
các chị trở nên lời ca tạ ơn đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa, trở thành ánh sáng
hy vọng và là hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh và thế giới
hôm nay.
Suy niệm 2:
Anh chị em thân mến,
Có một cô gái trẻ đến gặp một sơ
lớn tuổi trong Hội Dòng Mến Thánh Giá và hỏi: Thưa sơ, khấn dòng vĩnh viễn có
giống như ký “hợp đồng” suốt đời không ạ?
Sơ mỉm cười hiền hậu: Đúng là ký
“hợp đồng” đó con, nhưng đây là “hợp đồng tình yêu” với Đức Giêsu chịu đóng
đinh. Ở đó không có lương bổng vật chất, mà phần thưởng là chính Chúa. Và càng
“trả nợ” thì càng thấy nhẹ, càng cho đi càng thấy đầy.
Câu chuyện nhỏ ấy cho thấy lời
khấn dòng không phải là bản cam kết khô khan, mà là tiếng “xin vâng” trọn đời
trong tình yêu.
Hôm nay, quý chị em mừng vĩnh
khấn và ngân khánh khấn dòng chính là bằng chứng sống động cho “hợp đồng” tình
yêu ấy.
1. Lời Chúa soi sáng: Được chọn
để yêu và phục vụ
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe
(Ga 15,9-17), Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của
Thầy… Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai
anh em đi”. Lời này nhấn mạnh cho ta biết: Đời sống thánh hiến bắt
nguồn từ chính lời mời gọi của Chúa. Được Chúa chọn không phải để hưởng thụ,
nhưng để nên dấu chỉ của tình yêu và phục vụ giữa đời.
Các chị em đã “ở lại” trong tình
yêu Chúa Giêsu suốt bao năm qua. Một tình yêu mang dáng Thánh Giá. Hôm nay
là dịp chúng ta cùng cảm tạ Chúa về ơn gọi cao đẹp này.
2. Linh đạo Mến Thánh Giá: Đức
Kitô chịu đóng đinh-đối tượng duy nhất
Đức cha Lambert de la Motte đã
khơi nguồn Hội Dòng bằng việc đặt Đức Kitô chịu đóng đinh làm đối tượng duy
nhất của lòng trí. Và như Thánh Phaolô đã xác gín, quý chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá cũng mong muốn nói lên: “Ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá Đức Kitô” (Gl
6,14).
Sống linh đạo này, quý chị em
không chỉ chiêm ngắm Thánh Giá, mà còn để cho tình yêu Thập Giá thấm vào đời:
vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh, âm thầm phục vụ, yêu thương người nghèo khổ,
bé mọn.
Vĩnh khấn và ngân khánh không chỉ
là dấu mốc thời gian, mà còn là lời nhắc nhớ về căn tính: “Thuộc trọn về Đức
Kitô chịu đóng đinh để yêu thương và phục vụ”.
3. “Trong Hội Thánh, con sẽ là
Tình Yêu”
Đọc những hàng chữ trên cùng của tấm thiệp mời tạ ơn hôm nay, chúng ta thấy ghi lại hàng chữ của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Trong Hội Thánh, con sẽ là Tình Yêu”. Lời này không chỉ là chương trình sống
của các chị em trong hội dòng MTG mà còn dành cho mọi Kitô hữu chúng ta. Khi mỗi người chúng ta sống “Mến” và sống “Thánh Giá”, là chúng ta đang làm cho Tình Yêu của Chúa qua GH được hiện diện khắp nơi.
Nếu Vĩnh khấn là lời “xin vâng” trọn
đời; còn Ngân khánh là lời “xin vâng” trung thành qua chặng đường 25 năm dâng hiến. Cả hai đều nói lên bằng
chứng cho Tình Yêu mạnh hơn mọi thử thách, và kiên trì hơn mọi gian nan.
Hội Thánh rất cần những bàn
tay hy sinh phục vụ, nhưng nhữn phục vụ ấy trước hết phải phát xuất từ những con tim yêu mến. Đó là điều hết sức quý giá
mà chị em đang cố gắng thực hiện từng ngày.
Anh chị em thấn mến, hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây hiệp dâng thánh lễ tạ ơn về hồng ân Vĩnh khấn, ngân khánh của quý chị em trong HD dòng MTG Cần Thơ, cũng là dịp nhắc nhở mỗi người chúng ta gọi trở về với ơn gọi và sứ vụ của riêng mình, đó là: sống Tình Yêu trong bậc sống gia đình, họ đạo, xã hội.
Hãy luôn nhắc
mình rằng: dâng hiến không chỉ dành cho các tu sĩ, mà là cho mọi Kitô hữu chúng ta. Vậy rất cần chúng ta “ở lại” trong tình yêu Chúa và đem tình yêu đó ra thực hành trong đời sống hàng ngày.
Xin Đức Maria – Nữ Tỳ dưới chân
Thập Giá – đồng hành và nâng đỡ quý chị em, để mỗi ngày đời sống khấn dòng trở
nên một “xin vâng” mới.
Xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh –
Đối tượng duy nhất của lòng trí quý chị em – làm cho các chị em ngày càng nên
giống Ngài.
Và xin thánh Têrêsa Hài Đồng
Giêsu cầu bầu để mỗi chị em thực sự trở nên “Tình Yêu trong lòng Hội Thánh”.
Anh chị em thân mến, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho quý chị em được trung thành trong ơn gọi, và xin cho nơi đây luôn có thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa, tiếp tục nối dài linh đạo Mến Thánh Giá trong thế giới hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét