Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

SUY TÔN THÁNH GIÁ

 LỄ THIẾU NHI-KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2025-2026

1. DẪN LỄ

Hôm nay, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để long trọng cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá, dấu chỉ tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô.

Cây Thánh Giá, vốn là biểu tượng của đau khổ, nay trở thành nguồn ơn cứu độ và hy vọng cho mọi Kitô hữu.

Đặc biệt, trong Thánh lễ này, chúng ta cùng hân hoan dâng lên Chúa Năm học Giáo lý mới, niên khóa 2025-2026 của Họ đạo chúng ta. Đây là thời khắc khởi đầu một hành trình mới trong việc học hỏi và sống đức tin.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn để quý anh chị em giáo lý viên nhiệt thành phục vụ, và các em thiếu nhi say mê học hỏi Lời Chúa, lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Xin cho việc cử hành Thánh lễ hôm nay giúp mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Đấng đã chịu treo trên Thánh Giá, đồng thời thôi thúc chúng ta sống đức tin một cách trưởng thành, hăng say loan báo Tin Mừng.

 

2. HUẤN TỪ SAU LỄ 

Anh chị em giáo lý viên, quý phụ huynh và các con thiếu nhi thân mến,

Hôm nay, trong bầu khí hân hoan của Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, cùng với toàn thể giáo phận, chúng ta chính thức khai giảng Năm học Giáo lý 2025-2026. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại sứ mạng giáo dục đức tin của cộng đoàn và cùng nhau dấn bước cho một hành trình mới.

- Trước hết, Cha xin tri ân quý anh chị em giáo lý viên, những người đã đang và sẽ âm thầm hy sinh thời giờ, công sức, cả trái tim để dạy dỗ, hướng dẫn các em. Anh chị em không chỉ truyền đạt kiến thức giáo lý, mà còn làm chứng bằng đời sống đức tin. Xin Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh ban cho anh chị em lòng nhiệt thành, khôn ngoan và kiên nhẫn.

- Các con thiếu nhi thân yêu, các con là mầm non của Giáo Hội, là niềm hy vọng của gia đình và Họ đạo. Cha ước mong trong năm học này, các con siêng năng học giáo lý, tham dự Thánh lễ, và tập sống yêu thương, vâng lời cha mẹ, thầy cô. Như Chúa Giêsu đã vác Thánh Giá vì yêu thương chúng ta, các con cũng tập “vác” những cố gắng nho nhỏ mỗi ngày để nên giống Chúa hơn.

- Quý phụ huynh thân mến, gia đình chính là “ngôi trường đầu tiên” dạy cho con cái biết yêu mến Chúa. Cha chân thành mời gọi quý phụ huynh cộng tác với Họ đạo, nâng đỡ các giáo lý viên và khích lệ con em mình. Khi gia đình, giáo lý viên và Họ đạo cùng chung tay, việc giáo dục đức tin cho các em sẽ được trổ sinh nhiều hoa trái.

Cha xin  phó dâng  năm học Giáo lý 2025-2026 cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Xin Người chúc lành cho quý giáo lý viên, quý phụ huynh và các em thiếu nhi, để tất cả chúng ta cùng bước đi trong niềm vui đức tin và sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

Xin cám ơn và chúc anh chị em và các con thiếu nhi một năm học giáo lý mới tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa và Mẹ Maria.

 

BÀI GIẢNG

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2025-2026

SUY NIỆM 1:

Hôm nay chúng ta cùng Giáo Hội mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu. Đồng thời cũng là ngày khai giảng năm học giáo lý mới. Trong dịp đặc biệt này, cha muốn cùng các con nhìn lên Thánh Giá để học với Chúa Giêsu những bài học quý giá cho năm học mới.

1. Thánh Giá-Dấu Chỉ Tình Yêu

Các con nhìn lên Thánh Giá thấy gì? Thấy hai thanh gỗ ghép lại: một thanh dọc và một thanh ngang.

- Thanh dọc như chiếc cầu nối Thiên Chúa với con người, nối trời với đất.

- Thanh ngang như vòng tay nối con người với nhau trong tình yêu thương.

Chúa Giêsu dang tay trên Thánh Giá chính là ôm trọn nhân loại, đưa chúng ta lên cùng Thiên Chúa và kéo mọi người lại gần nhau hơn.

- Nếu ghép hình ảnh ấy lại, chúng ta sẽ có chữ “Tình Yêu”. Đúng vậy, Thánh Giá chính là dấu chỉ Tình Yêu của Chúa Giêsu.

2. Tình Yêu Chúa Giêsu tỏ ra qua hai cách

- Tự hạ (Cao-Thấp): Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa cao cả, đã hạ mình xuống làm người nghèo hèn, vâng phục cho đến chết trên Thánh Giá. Chính khi Chúa hạ mình thấp nhất, tình yêu của Chúa lại sáng lên cao cả nhất.

- Hiến mình (Sống-Chết): Chúa Giêsu vốn Đấng là Sự Sống, nhưng Ngài đã chấp nhận chết đi để giải thóat chúng ta khỏi tội lỗi và cứu chuộc chúng ta khỏi phải chết đời đời. Như hạt giống phải chôn xuống đất mới mọc lên cây mới thế nào, thì Chúa Giêsu cũng phải hy sinh mạng sống mình để cho chúng ta có được sự sống muôn đời như vậy.

3. Bài học cho các con trong năm học mới

Bước vào năm học mới, ta mời gọi các con hãy học nơi mầu nhiệm Thánh Giá bằng cách:

- Sống “thanh dọc”: Gắn bó với Chúa hơn qua cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, học giáo lý chăm chỉ.

- Sống “thanh ngang”: Yêu thương, giúp đỡ, nhường nhịn bạn bè, sống đoàn kết trong lớp.

- Sống hy sinh: Biết chia sẻ, làm việc tốt cho gia đình, cho bạn bè; không ích kỷ, không ganh ghét.

- Sống khiêm tốn: Không kiêu căng, không khoe khoang, nhưng biết lắng nghe và tôn trọng nhau.

Sống như vậy, chúng ta đang yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu, và để Tình Yêu của Chúa lớn lên trong cuộc sống mình.

Cha tin rằng với ơn Chúa giúp, năm học giáo lý mới này các con sẽ vừa học tốt, vừa nên bạn thân thiết của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng xin Chúa Giêsu Thánh Giá ban cho chúng ta tình yêu, sức mạnh và niềm vui để sống và học theo gương Chúa.

 

SUY NIỆM 2:

Hôm nay là ngày mà toàn thể giáo phận chúng ta  khai giảng năm học giáo lý mới, lại trùng vào dịp cả GH hân hoan mừng kính trọng thể lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu.

Vì thế, Cha muốn cùng các con tìm hiểu ba điều:

- Thập giá là gì? và  khi nào thập giá trở thành Thánh Giá?

- Thánh Gía có ý nghĩa gì với người Kitô hữu chúng ta?

- Chúng ta phải sống mầu nhiệm Thánh Giá ra sao trong năm học giáo lý mới này?

1. Thập giá là gì? và  khi nào thập giá trở thành Thánh Giá?

Cha: “Thập giá là gì?”

Các em: “Là dụng cụ xử phạt tội nhân thời xưa ạ!”

Cha: “Khi nào thập giá trở thành Thánh Giá?”

Các em: “Khi Chúa Giêsu chịu chết trên đó ạ!”

Cha: “Thánh Giá có ý nghĩa gì với người Kitô hữu?”

Các em: “Là dấu chỉ tình yêu và ơn cứu độ của Chúa ạ!”

Cha: “Chúng ta phải yêu mến và tôn kính Thánh Giá thế nào?”

Các em: “Làm dấu Thánh Giá sốt sắng, cầu nguyện, sống hy sinh – yêu thương ạ!”

Cha: “Rất giỏi! Các con trả lời đúng hết rồi.”

Các con thân mến, đúng như các con vừa nói:

- Ban đầu thập giá chỉ là cây gỗ hình chữ thập để xử tử tội nhân.

- Nhưng khi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa chịu chết trên đó, thập giá trở thành Thánh Giá, dấu chỉ của tình yêu và ơn cứu độ.

- Vì thế, Thánh Giá chính là biểu tượng quan trọng nhất của người Công Giáo chúng ta.

2. Thánh Gía có ý nghĩa gì với người Kitô hữu chúng ta?

Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã yêu thương và hiến mạng sống vì chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có ơn tha thứ và hy vọng được sống muôn đời.

3. Chúng ta phải sống mầu nhiệm Thánh Giá ra sao trong năm học giáo lý mới này?

Bằng cách tôn kính Thánh Giá Chúa trong đời sống hằng ngày qua những việc làm cụ thể sau:

Làm dấu Thánh Giá sốt sắng mỗi khi cầu nguyện hay học giáo lý.

Siêng năng đi lễ, đi học giáo lý đúng giờ, nghe lời thầy cô và cha mẹ.

Sống yêu thương – hy sinh – tha thứ với bạn bè trong lớp, trong gia đình.

Cầu nguyện trước Thánh Giá, nhất là khi buồn, mệt mỏi hay gặp khó khăn.

Cha kể cho các con nghe: Có một bạn nhỏ tên An. Trước khi học bài giáo lý ở nhà, bạn luôn làm dấu Thánh Giá thật sốt sắng. Bạn nói: “Con làm dấu để nhớ Chúa Giêsu yêu con và để xin Chúa giúp con học thật ngoan.”

Các con thấy không, chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng bạn An đã diễn tả được tình yêu dành cho Chúa Giêsu.

Bước vào năm học giáo lý mới, cha mong các con chọn lấy Thánh Giá làm lẽ sống, bằng cách:

- chăm chỉ học hành,

- hy sinh giúp đỡ cha mẹ,

- yêu thương bạn bè,

- và siêng năng cầu nguyện.

Làm được như thế, các con đang để cho Thánh Giá Chúa nở hoa trong đời sống của mình.

Xin Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày biết sống yêu thương, hy sinh như Chúa, để Thánh Giá Chúa trổ sinh hoa trái của niềm vui, bình an và hạnh phúc trong đời sống mỗi chúng ta trong năm học giáo lý mới này. 


Suy niệm 3:  Ý NGHĨA-MỤC ĐÍCH CỦA THÁNH GIÁ

Ngày nọ, một bạn trẻ đến gặp cha sở và thắc mắc:

- Thưa cha, con thấy trong họ đạo mình hầu như ai cũng đeo Thánh Giá, và trong giáo phận nhà thờ nào cũng treo Thánh Giá. Vậy đeo hay treo Thánh Giá để làm gì ạ?

- Cha sở mỉm cười hỏi lại: Con có điện thoại thông minh không?

- Dạ có!

- Khi con thấy quả táo cắn dở (Apple), con nghĩ tới gì?

- Dạ… iPhone!

- Đúng rồi. Người Công Giáo chúng ta khi nhìn thấy Thánh Giá là biết ngay: đó là “thương hiệu” của Chúa Giêsu. Nhưng khác với thương hiệu trần gian, Thánh Giá không chỉ để nhận diện, mà còn để nhắc ta nhớ đến: tình yêu mà Chúa đã phải trả giá bằng chính mạng sống mình vì tội lỗi chúng ta.

- Bạn trẻ cười đáp: Vậy “logo” của Chúa là Thánh Giá, còn mình đeo Thánh Giá là “fan chính thức” của Chúa phải không cha?

- Cha sở gật đầu: Chính xác! Nhưng đeo Thánh Giá không chỉ để nhận diện “fan”, mà còn để nhắc ta phải sống như Chúa đã sống, đó là: yêu thương, hy sinh, phục vụ.

Câu chuyện nhỏ ấy giúp chúng ta hiểu rằng: Thánh Giá không chỉ là đồ trang sức hay vật trang trí, nhưng phải là “logo” của tình yêu và hy sinh. Vì thế, ai yếu mến và tôn kính Thánh Giá, đồng nghĩa với việc chọn bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi.

Ba bài đọc lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Thánh Giá:

- Ds 21,4b-9: Dân Israel than trách Chúa nên bị rắn độc cắn. Môsê giương cao con rắn đồng: ai nhìn lên thì được cứu. Hình ảnh này báo trước Thập Giá: ai “ngước nhìn” Đức Kitô với lòng tin sẽ được cứu khỏi tội lỗi và sự chết.

- Pl 2,6-11: Con đường Đức Giêsu đã đi là con đường “tự hạ” và “vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá”, nên Ngài đã được Thiên Chúa siêu tôn. Con đường Thập Giá không phải kết thúc buồn, mà là lối mở dẫn đến vinh quang phục sinh.

- Ga 3,13-17: Chúa Giêsu cho biết: “Con Người phải được giương cao… để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Và “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” Hình ảnh Con Một TC chết treo trên Thập Giá chính là bằng chứng tuyệt đối của tình yêu và ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta.

Tóm lại, ba bài đọc hôm nay giúp ta hiểu được về một tiến hành trình của Thánh Giá, gồm 3 động từ: Ngước nhìn, Tự hạ và Yêu thương.

1. Ngước nhìn Thánh Giá: Khi mệt mỏi, thất vọng, đừng chỉ cúi xuống than thân trách phận hay “lạc” mất trong sự dẫn dắt sai lầm của mạng xã hội; nhưng hãy can đảm “ngước nhìn” lên Thánh Giá để tìm lại hướng đi và sức mạnh của Chúa.

2. Tự hạ theo gương Chúa Giêsu: Học nơi Chúa tinh thần khiêm nhường, vâng phục. Mỗi lần nhường nhịn, hy sinh một chút, là ta đang “vác thập giá” cùng với Chúa Giêsu.

3. Yêu thương như Chúa yêu: Thánh Giá nhắc ta sống yêu thương cụ thể: giúp đỡ người khó khăn, tha thứ cho bạn bè, tránh nói xấu trên mạng xã hội, và tận tâm phục vụ cộng đoàn.

Mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, hãy nhớ rằng: đây là “logo” của Thiên Chúa là tình yêu, nơi ấy Chúa Giêsu đã hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Suy Tôn Thánh Giá không chỉ là nghi lễ, mà là lời mời gọi chúng ta bước theo Chúa qua tiến trình: Ngước nhìn – Tự hạ – Yêu thương.

Xin cho chúng ta biết tôn kính Thánh Giá với lòng biết ơn, biến những hy sinh nho nhỏ trong đời mình thành “thập giá yêu thương” mỗi ngày, và tìm nơi Thánh Giá sức mạnh để tiến bước.

“Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết yêu mến và sống tinh thần Thánh Giá trong từng chọn lựa nhỏ bé hằng ngày, để Thánh Giá trở nên nguồn sức mạnh và hy vọng dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Amen.”


Suy niệm 4: THÁNH GIÁ-DẤU CHỈ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giê-su. Nhiều người khi nghe đến “thánh giá” thường nghĩ ngay đến sự khổ đau, khó nhọc. Nhưng hôm nay, Giáo Hội mời chúng ta nhìn Thánh Giá với một ánh nhìn mới: Thánh Giá không chỉ là đau khổ, nhưng còn là dấu chỉ của tình yêu, niềm vui và ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta.

1. Thánh Giá-tưởng xấu mà lại rất tốt

Ngày xưa, thập giá là cây gỗ dùng để đóng đinh những người bị phạt. Đó là hình phạt đáng sợ nhất của đế quốc Rôma. Không ai muốn liên quan đến thập giá. Nhưng chính Chúa Giê-su đã tự nguyện vác thập giá và chịu đóng đinh để cứu chuộc chúng ta.

Nhờ tình yêu lớn lao ấy, thập giá – dấu của sự chết – đã trở thành “cây ban sự sống”. Nhờ Thánh Giá Chúa, chúng ta được tha thứ, được sống mới và được làm con cái Thiên Chúa.

Các con có thấy không, nhiều khi chúng ta cũng gặp “thánh giá” của riêng mình: học bài khó quá, phải giúp cha mẹ việc nhà, nhường nhịn bạn bè… Nếu ta làm vì yêu mến Chúa và yêu thương nhau, thì những việc nhỏ đó cũng trở thành “thánh giá” nhưng lại mang ơn phúc cho chính mình và cho người khác.

2. Nhìn lên Thánh Giá-Tin vào Chúa

Trong bài đọc I, Thiên Chúa bảo ông Mô-sê dựng con rắn bằng đồng trên cây gỗ. Ai nhìn lên con rắn đó thì được chữa lành (x. Ds 21,4-9). Điều này tiên báo Chúa Giê-su sẽ bị treo lên thập giá để cứu chúng ta: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Vậy, mỗi lần các con nhìn lên cây thánh giá trong nhà thờ hay trong gia đình, các con hãy nhớ: Chúa yêu các con nhiều lắm, yêu đến mức hy sinh mạng sống để các con được hạnh phúc đời đời.

3. Bước theo Chúa trên con đường yêu thương

Chúa Giê-su đã chọn con đường thập giá, con đường khiêm nhường, vâng phục, yêu thương và phục vụ. Là con cái Chúa, chúng ta cũng được mời gọi tập sống như Chúa: biết giúp đỡ người khác, nhường nhịn bạn bè, trung thực khi học hành, vâng lời cha mẹ thầy cô. Những điều đó chính là cách “vác thập giá” mỗi ngày một cách vui tươi.

Các con nhớ nhé: Thánh Giá không xóa bỏ mọi khó khăn, nhưng biến khó khăn thành cơ hội yêu thương. Khi ta kết hợp với Chúa Giê-su, “thánh giá” của ta sẽ trở thành con đường dẫn tới niềm vui và sự sống.

Chúng con cám ơn Chúa vì đã yêu thương chúng con đến nỗi hy sinh mạng sống trên Thánh Giá. Xin cho chúng con mỗi ngày biết yêu mến Chúa, biết đón nhận những khó khăn nho nhỏ của mình với lòng vui tươi, để chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  G IÁO PHẬN CẦN THƠ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - BAN PHỤNG VỤ CÁC VIỆC THỰC HÀNH PHỤNG VỤ CẦN THỐNG NHẤT Dựa theo Quy Chế Sách Lễ Roma năm 2002 ...